Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
sujukira
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/10/2009

Tổng Lượt Xem:  25260

160 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Rạp Chiếu Phim Megastar Hùng Vương 03/02/2010
126 Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
e cũng ko thường đi mega lắm, chắc khoảng 1 tháng 1 lần thui
Mega thì khỏi nói òi:
- Ghế ngồi đã, đặc biệt có ghế đôi (ko phải như mấy rạp khác ghế đôi là 2 ghế riêng rùi nâng cái để tay lên là thành ghế đôi đâu)
- Âm thanh, phòng chiếu hiện đại
- Nhân viên bán vé phục vụ tốt, ân cần
- Cái lối lên rạp gắn đèn khá tiện lợi, chứ ở cinebox đi vào là phải mò mẫm lối đi, chỉ sợ té
- Giá vé ban đầu hơi cao, nhg bi giờ thì các chương trình giảm giá khuyến mãi nhìu òi, 55k thì cũng dc ( bằng 2 vé cinebox ngày happy day đấy, hix )
- Nhiều phòng chiếu nên mỗi lần đi tha hồ lựa phim muh coi, dù phim đó cả tháng sau mình mới đi dc nhg vẫn còn chiếu (sở thích của e là khoái coi nhìu suất liên tục, kaka, đỡ tiền bắp)
- Còn điều này cực kì quan trọng nữa nah, toilet rất sạch sẽ , haha (cái này thì dĩ nhiên òi ha)

Nhg Mega có vài điểm e ko thích:
- Mỗi lần đi là phải leo lên Parkson, gửi xe dưới hầm, òi lại chờ thang máy, mệt vãi.
- Đi coi phim xong là lại cứ phải tấp vào cái parkson (hix, ko đi ko chịu nổi), muh giá Parkson thì các Địa biết òi đấy, chỉ dám window shopping thui.
- muh  hình như cái bảng giờ chiếu ở dưới tầng hầm gửi xe ngay cạnh thang máy in giờ chiếu khác với trên rạp thì phải
- gọi vào tổng đài của Mega ít khi gặp dc nhân viên

Nói thì nói thế nhg vẫn cho nó 5 sao, vì phục vụ khách hàng tốt. Nhg e ko thích ở Hùng Vương vì xa quá, toàn đi ở CT Plaza thui (ít ng lắm, lúc nào vào cũng có vé, ko lo hết vé đâu, với lại từ Mega ở đây nhìn xuống sân bay, đẹp cực)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quang Cao 02/02/2010
6A Đoàn Kết,P.Tân Sơn Nhì,Q.Tân phú,Tp HCM
Hồ Chí Minh
 
chỗ này em thường ra lắm nah, in ít hay nhìu thì nhân viên cũng rất nhiệt tình, dễ thương. Do ông anh học Bách khoa hay in luận văn ở đó giới thiệu.
Tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, ko như các tiệm in hay photo khác, nhập và chỉnh sửa văn bản nhoay nhoáy lun, cực nhanh và chính xác.

Chỉ có lần duy nhất máy nhà em chương trình virus bị hư nên hok dám đem usb ra đó, đành mang mẫu ra đó cho nhân viên nhập và chỉnh sửa, lại gặp ngay nhân viên mới vào, nhập văn bản chậm kinh khủng (em nhập còn nhanh hơn nhìu), chỉnh sửa văn bản gì muh đc cái này thì mất cái kia, rút cục cái văn bản đó ở nhà em làm mất 5ph, ra đó hơn nửa tiếng còn chưa chỉnh xong, lại còn bảo em sao chị khó tính thế. Muh em khó tính cái gì chứ, có cái đơn thuốc (nhà em mở phòng mạch tư, làm dịch vụ nên hình thức rất quan trọng) muh khó gì. Đến ngay cả dùng Tab để tạo mấy cái chấm cho ng ta điền vào cũng hok bít làm, trong khi đó là những cái căn bản muh em từ năm lớp 8 đã làm rành rọt. Tức điên lên cả ng lun ih chứ.
Đã thế lúc mình nói còn ko hiểu ý nữa chứ. haizzzzzzzzzzzzzzz
May muh có anh nhân viên bên cạnh thấy vậy vào làm phụ (dù anh đó đang có việc khác nhg thấy làm có tờ giấy muh lâu quá nên nhảy vào làm để khỏi mất khách). Anh đó làm nhoáy cái là xong (quá nhanh, chóng mặt lun) ~_~

Nói chung ở đây in tốt, giá cả rẻ, nhân viên dc (mong mọi ng đừng gặp cái ông đó giống em). Ở đâu thì cũng có lúc này lúc nọ nên em đánh giá chung cho tiệm này là 4.5 sao. (vì ko khinh khách in số lượng ít, hihi)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Yeebo 02/02/2010
97b Hàm Nghi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
e đi ăn quán này đúng 1 lần, muh đúng hơn phải gọi là nhà hàng ih chứ
Lần đó nhà em đi 10 ng, kỉ niệm ngày cưới anh chị em, cả 2 nhà thông gia đi ăn muh ai cũng chê dở, em thì thấy ngon.
Quán đông, nhà em đặt trước phòng vip thì hết chỗ.
Lẩu nhìn vĩ đại, cho thêm mấy cục xí quách chắc hơn cả kg ấy chứ. Khi nào mấy cục xí quách chín, mềm, nhân viên mới vớt ra, đem vào trong bếp chặt òi đem ra lại.
Giá khá chát, chắc tại mặt tiền trung tâm với cả đống xương hầm ấy, cả nhà em ăn hết hơn 6 triệu
Thích nhất món pudding sầu riêng, ngon dễ sợ. Ở đây còn món có món tráng miệng như bánh flan ih, nhg màu đen, tên gì thì e quên òi, thấy lạ lạ nhg chưa dc ăn thử.
4 sao vì phục vụ khá chu đáo, ân cần
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Việt Thy 02/02/2010
195 Phan Đình Phùng, Quận Phú nhuận
Hồ Chí Minh
 
Ngày trước thích Việt Thy vì tông màu nhẹ nhẹ của nó, dễ mặc muh sáng da nữa
Bi giờ thì ko thể tưởng tượng nổi, Việt Thy xuống hẳn lun. Kiểu dáng cứ nửa mùa sao ấy, hàng thì ko phong phú đa dạng muh cứ quanh đi quẩn lại chẳng thay đổi gì
Hàng sale off còn ghê hơn, vừa cũ vừa dơ,...
Trong khi ngày trước thì tiệm cửa kính, trưng bày đẹp mắt, bi giờ thì ......
Em đang nói tới cửa hàng ở CMT8 đối diện Thiên Hòa nhá, từ trước giờ chỉ đi tiệm này
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thời Trang Hagatini 02/02/2010
144 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
bày trí cửa hàng đẹp
nhân viên thì bình thường, ko ấn tượng gì quá xấu
giá cũng tạm ổn (cũng có thể là hơi mắc)
cách phối đồ đơn giản nhg có gu
phần lớn quần áo thuộc dạng phối hợp dc nhìu loại đồ
chỉ thích cái sale off cuối năm của Gatt, mua có 2 cái áo muh hết chưa tới 20k, quần thì giá giảm còn 1/3
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh KFC Gà Rán 02/02/2010
74/2 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
phần lớn các quán có view nhìn đẹp
đồ ăn thì càng lúc càng chán vì e ăn gần hết cái menu của nó òi, mỗi lần đi ăn kfc lại thấy ngán
nhân viên nhiệt tình, vui vẻ
giao hàng nhanh, tận tình phục vụ
4 sao nhá
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Xiên Que 02/02/2010
78D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
tới đây đúng 1 lần ah. lúc 3g chiều nên hok sợ ngồi ghép , hihi
thích phong cách quán này, là lạ, chứ ăn kfc, lott, trà sữa,.. ngán lắm òi.
e đi với con pạn, ham hố nên lấy quá trời, cuối cùng cầm cái bill gần 200k lun
ở đây có bán trà sữa nhg hok ngon, uống dở lắm (ko nói quá)

tự mình phục vụ cũng hay hay, đặc biệt là cái khâu tự chiên, thích ăn loại bột nào thì nhúng (theo thứ tự cũng dc nhg em ko thích ăn bột rế cuối cùng, giòn quá lại ko thích).
Chấm tương nhật quá xá ngon lun, đặc biệt ở đây có món iu thích vô cùng của e là sò điệp surimi (thích lắm lắm lun)

Ăn xong, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lun, hơi dầu bay lên quá xá trời đất, may là hum đó có con pạn chở chứ muh chạy xe chắc chết quá
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke KT 02/02/2010
674-676 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
em vào đây đúng một lần duy nhất, bình thường chỉ đi Nice, lần này phá lệ ih muh

phòng ốc xấu (hay tại e đi Nice quen òi nên nghĩ thế)

cái cầu thang vừa nhỏ vừa tối kinh khủng (e đi ka lúc 9g hơn), lên trên gặp cái ông gì gì đó đang ngủ gần cần thang, sợ mún chết lun

âm thanh bình thường
remote thì hư, micro thì lúc dc lúc ko
gửi xe 3k nữa chứ
nghe mọi người nói nó khui nước theo đầu ng thì e hok bít vì e vào sau
tạm thời chấm 2 sao
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Nice 27/10/2009
284/1 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
e cũng hay đi nice lắm, nhân viên toàn là nam thui nhg phục vụ tốt lắm, nhất là khâu giữ xe, dắt giùm mình hết lun, ko phải lọ mọ dắt ra dắt vô như mí quán khác đâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Tương Phản 27/10/2009
206 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
ui, shop nì dễ thương lém.
sổ của shop rẻ lắm muh mẫu mã dễ thương lắm, nhg e thix mấy cái made in nước ngoài hơn chứ sổ của contrast làm thì chỉ dc có mẫu mã thui chứ còn giấy thì ko đẹp lắm, có 1 số giấy thì rất khó ghi vì bóng và dễ lem mực nên e ko thix
Shop bán nhìu thứ lạ lạ ghê, e kết cách trang trí của tiệm lắm, dùng mấy cái kẹp gỗ sơn màu bé bé kẹp mấy tấm thiệp trên sợi dây.
Shop bán thiệp đúng đẹp lun, đúng style của e, nhẹ nhàng muh đơn giản dùng màu pastel ( mí màu e thix nhứt lun). Thiệt sự là shop bán nhìu thứ lạ lạ (sữa tắm trong mí cái gói trong trong có hình thú đó, đi bơi là hết bít lun), muh nhìn là mún mua hết lun.
Có lần e vào đây thấy con khỉ dễ thương lắm (con khỉ trong phim của Hebe với Hạ Quân Tường đó -Sân bóng tình iu đó), vải tốt muh mềm lắm, nhg tiếc là hum đó e hết xiền, ko là e rước nó về lun òi, tới giờ vẫn tiếc lắm.
Nhân viên cũng dễ thương nữa tuy ko nhiệt tình lắm. 3 năm e học ở Marie Curie muh mãi tới năm 11 e mới bít tới shop đó, tiếc lắm
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp