Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Một ngày bình yên
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/5/2009

Tổng Lượt Xem:  35580

97 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Một Thoáng Rita 15/04/2010
211 Nguyễn Văn Cừ, Phường 3, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Mình đến Rita 1 lần (cũng đã lâu lắm rồi) nhưng vẫn nhớ vì ấn tượng mà. Bên ngoài trông đã sang trọng nhưng cũng ko khác những quán cafe khác lắm, nhưng khi vào trong thì thấy không gian thoáng hơn so với Điểm hẹn Sài Gòn, cách phục vụ cũng ok, giá nước cũng tương đối như những cafe khác, nhưng điều mình ấn tượng đó là ngày hôm đó Rita mở toàn những bản nhạc thập niên 80 mà mình yêu thích, hehe, vậy mới ấn tượng chứ, ngoài ra thấy tất cả cũng tương tự quán cafe khác thôi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Honey 09/09/2009
Đường số 7
Hồ Chí Minh
 
Mình đi ngang Honey hoài nhưng tuần rồi mới có dịp ghé thử. Công nhận là quán khá đẹp mắt (chủ yếu nhờ ánh sáng của đèn), tuy nhiên mình chưa có ngồi để thưởng thức cafe vì đi hát Karaoke mà, phòng ở đây đẹp và dễ thương thật nhưng có điều ..... là âm thanh ko được hay , những người đi chung mình toàn ca sỹ ko đó, trừ mình, hic ....cũng đều nhận xét như vậy đó nha.
Quán thì nước uống bình thường giá từ 20k-30k, hơi cao so với những quán khác 1 xíu.
Giá Karaoke cũng ko mắc lắm, khoảng 70k-80k/h mà thôi,.
Tóm lại quán khá đẹp và bắt mắt, nhưng vẫn chưa được ngồi uống cafe ngắm xe chạy nên có dịp phải ghé nữa, hehe.........
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Serenata ( Khúc Ban Chiều) 29/08/2009
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Mọi người khen KBC nhìu quá nên mình cũng muốn góp vài ý kiến như sau:

1. KBC nhìn có vẻ rất cổ kính.

2. Có khoảng không gian khá thoáng để quan sát.

3. Phong cách nhẹ nhàng phù hợp với những ai yêu thích sự lãng mạn.

Nhưng thật sự mình ko thích KBC nhìu như vậy(do nhìu người thích quá), mình vốn rất thích những nơi lãng mạn nhưng khi bước vào trong quán mình thật choáng vì quán đông quá, chính vì vậy mất đi không gian yên tĩnh vì ồn quá(có thể do mình đi buổi sáng nên mọi người dùng điểm tâm).
Nhìn chung quán dễ thương, giá hơi cao nhưng món dâu dằm của mình thi ....ngon tuyệt, phục vụ cũng dễ thương và nhất là anh giữ xe cũng rất ok (có chỗ giữ xe chảnh lắm lắm đó).

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
yu 12/08/2009
26 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Chắc hẳn khi quyết định chọn quán cafe để đi chúng ta cũng đưa ra nhiều quán để chọn làm điểm đến, mình cũng vậy, thấy quán cafe bây giờ nhiều thật đó, cũng đa phong cách nữa chứ.
Đến với Cafe Tĩnh Tâm cách đây hơn 3 năm rồi mà giờ mình vẫn cảm thấy ấn tượng, mình biết phong cách quán cafe đó nhiều quán bây giờ cũng có nhưng mình vẫn thấy thích Tĩnh Tâm, quán thật yên tĩnh (cái tên đúng như vậy), bước vào trong mình như rơi vào một không gian khác hẳn, bỏ xa sự ồn ào, khói bụi của Sài Gòn, đi lên tầng trên, ngồi theo kiểu người Nhật, uống trà và nói chuyện cảm thấy thật ấm áp, thêm 1 điều nữa là khi mình cảm thấy buồn thì vào quán đó mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. 
Lâu lắm mình ko đến Tĩnh Tâm nhưng nhất định khi rãnh mình sẽ đến, không biết Tĩnh Tâm giờ thế nảo nhỉ?

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Hạnh Dung 08/08/2009
600 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Hạnh Dung - nơi mình nghĩ đến đầu tiên trong kế hoạch mua giày của mình khi nhận được thiệp mời đám cưới nhỏ bạn. Vốn thích giày dây nên Hạnh Dung được mình ưu ái nghĩ đến nhưng thật thất vọng vì đi dạo hoài mà ko ưng ý, mẫu giày Hạnh Dung bây giờ ko hợp với mình nữa, toàn là những kiểu đính hạt ko hà, mà mình thì chẳng thích, trước đây mình mua ở Pasteur thật vừa ý nhưng giờ đi chẳng còn Shop đó nữa mà dời về Nguyễn Trãi thì phải. 
Nói chúng là giày Hạnh Dung mình vẫn thích mang nhưng nên có những kiểu đơn giản, dễ thương mà vẫn thời trang là được.
Mong rằng có thời gian mình dạo lại những Shop Hạnh Dung sẽ tìm được giày dây ưng ý ......

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ký ức 17/07/2009
14 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Có nhiều khi chúng ta cần một chút yên tĩnh để nhìn lại những gì đã qua, vốn chẳng thích nơi ồn ào nên quán cafe tôi đến đa số mang phong cách nhẹ nhàng và yên tĩnh, Ký ức là một trong số quán cafe mà tôi thấy thích đến.
Tình cờ đến với Ký ức do tôi có nhỏ bạn ở gần đó, thật dễ chịu khi bên cạnh những quán ồn ào lại có quán yên tĩnh như vậy, nằm sâu bên trong ko nghe tiếng ồn ào, khói bụi, quán có những hàng tre và những chậu hoa kiểng thật dễ thương, thích nhất là ngồi trên cao nhìn không gian thật nhẹ nhàng và thoáng đãng.
Phục vụ ở đây cũng bình thường, nước uống cũng tạm chấp nhận, có điều ko gian quán thật ok, ngồi quán này nghe nhạc trữ tình thì thật là thích. Thích hợp để trò chuyện và có thể tâm sự cũng như lắng nghe điều mình nói.
Khi nào rãnh rỗi hay thấy mệt mỏi bạn thư đến quán cafe Ký ức này  và viết suy nghĩ của bạn về Ký ức đi.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe La Vang 08/05/2009
39 Lương Hữu Khánh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có lẽ giữa chốn ồn ào và náo nhiệt của Sài Gòn, đôi lúc chúng ta cũng cần ngồi lại để suy nghĩ lại những gì đã qua.
Không ồn ào cũng không sang trọng và có gì đặc biệt, lần đầu tiên tôi được 1 chị dẫn đến quán cafe "La Vang", không gian không thoáng cũng không rộng nhưng đủ để chúng ta có thể ngồi chuyện trò hay ngồi 1 mình. Quán mở nhạc nhẹ nhàng, có thể nhìn được mưa rơi (ngồi gần cửa sổ) và thật yên tĩnh dễ chịu.
Cafe "La vang" là địa điểm không thích hợp cho những lúc hội hợp đông đúc chỉ thích hợp để trò chuyện và suy ngẫm, ai trong chúng ta cũng có lúc cần ở 1 mình để suy nghĩ lại tất cả, bạn thử đến 1 lần xem, thức uống ở đây giá cũng mềm vì không có những loại sang trọng và đặc biệt, nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu, thử đến cho biết và cho ý kiền đi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu