Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
AnchoiSaiThanh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/5/2010

Tổng Lượt Xem:  18366

50 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trường ĐH Quốc Tế Rmit Việt Nam 21/01/2011
702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Có thể là mình hơi thiên vị nhưng mình là cũng đã học ở đây gần 2 năm và mình biết chắc là mình đã chọn đúng đường. Nói thật ra thì lúc đầu là mình đã định vô KHXHNV rùi vì nghe đồn RMIT là một lũ chỉ có ăn chơi chả học mie j, chủ yếu là thi đại học ở ngoài rớt vô đây còn ko là trốn học quân sự chính trị... nói chung đủ tật xấu, thế mà đùng 1 cái má bảo vô đấy học đi con, KHXHNV xa quá cái xe 50 của mày lết được lên Thủ Đức đâu mà đòi (iu má quá đi). Và khi mình vào trường này học khóa học Anh văn thì mình mới vỡ lẽ ra, không phải nó xấu như mình nghĩ, toàn bộ các bạn trong lớp Anh văn của mình ko phải học từ NTMK hay LHP thì cũng là từ đại học bách khoa hay đi du học về rùi muốn học tiếp văn bằng hai hoặc là ngán ngẩm cái cảnh bị thầy cô đì ở các trường đại học khác. Nếu bạn nói rằng họ chỉ lo chơi không lo học thì mình nghĩ là cần phải suy nghĩ lại đó, vi trong trường có một cái hội gọi là Golden Key mà chỉ có những học sinh ưu tú lun lun đạt được điểm cao trong tất cả các môn học và lun giúp đỡ các bạn học tập tiến bộ được trường đặc cách mời vào và tỉ lệ mà khi ra trường họ có việc làm liền từ các công ty danh tiếng là vô cùng cao. Do đó mà có cả khối người học bù đầu bù cổ để được vào cái hội đó. Mình không biết ở các trường khác ra sao chứ ở đây cứ mỗi cuối kì là mọi người được làm survey để nêu lên những "thói xấu" của thầy cô cũng như những thiếu xót của một môn học nào đó để các thầy cô sửa đổi (thì thầy cô cũng là người mà đã là người thì ai chả có tật xấu nào đó), chưa kể là mỗi ngành lun có 2 ngày họp vào đầu học kì và gần cuối học kì để nêu những bức xúc của ngành học, mình khoái mấy ngày họp này lắm vì nó như là họp hội học sinh ở Nhật vậy áh, nhưng mà là giữa thầy cô và các học trò (ai muốn đến thì đến ko muốn đến thì thôi). Mình không biết các ngành học khác ra sao chứ ngành multimedia design bên mình rất thú vị, có vẻ vì đóng tiền nhiều hơn chăn? nhưng mình yêu thích ngành học của mình, thư viện của trường cũng có rất nhiều đề sách mà mình thích, cả những thứ mà mình nghĩ nó chả thể có ở một cái thư viện như thế này (ý mình là truyện tranh manga í), thế mà nó lại có đấy. Dạo gần đây trường cũng mở thêm cả khu thể thao cho mọi người, đặc biệt là các câu lạc bộ có thêm khoảng không gian để tập luyện cũng như hội họp. Nếu bạn là học sinh của trường thì mình đề nghị bạn nên tham gia một câu lạc bộ nào đó, vì sau này khi mình ra làm việc viết resumé thì thành tích mình đạt được cũng như các câu lạc bộ mình tham gia cũng được viết vào trong đó, thế thì tội gì mà không tham gia để làm đẹp thêm cho cái hồ sơ xin việc ? Mình đã rất may mắn khi chọn đúng ngành học của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ thiệt thòi nếu bạn chọn sai ngành học, lun lun có sự lựa chọn thứ hai mừh, chỉ cần viết cái đơn rùi ngồi đàm đạo với trưởng khoa 1 ngày là xong hết, mình đã có rất nhiều người bạn đổi ngành học từ design sang commerce hoặc là từ commu sang design đó. Nói túm lại một câu là mình yêu trường mình, nhờ đó mà mình có thêm được nhiều người bạn thú vị mới, chưa kể là nếu bạn học giỏi được thầy cô để ý bạn sẽ được mời làm việc chung với các thầy cô khi bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nữa đó, mình và nhóm bạn được thầy dạy môn làm web cho làm một project ở ngoài và còn được thưởng tiền nữa nè. Nói chung đã vào đây học thì bạn chỉ cần chuẩn bị sự tự tin và niềm đam mê với ngành học của mình là okie.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bệnh Viện Bình Dân 21/01/2011
371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình phải công nhận là có cái sự phân biệt giữa giàu nghèo ở đây hơi bị quá đáng, lần đầu tiên mình đi khám bịnh với má ở bên khu cũ phía bên tay phải, thì bác sĩ không hiểu sao có cảm giác rất cáu gắt với bệnh nhân, ừh thì mình nghĩ chắc cũng tại bệnh nhân thì đông làm việc nhiều nên cũng hay hơi "nóng" nhưng cả vik làm xét nghiệm cũng làm rất chi là thô bạo =2=, ko hiểu là tại bữa đó bác sĩ bực mình vụ j nhỉ? Má thấy khu cũ thật không an tâm nên chuyển sang khu công nghệ mới đối diện thì được đối xử khác 180 độ lun, làm cái j cũng lẹ hơn, nói chung là nhanh gọn lẹ, bác sĩ cũng dễ chịu, tại vì trang thiết bị hiện đại hơn hay là tại vấn đề gì khác thì mình hem biết, nhưng nói chung là thà bỏ thêm chút tiền để ở khu công nghệ cao có vẻ sẽ cảm thấy an toàn hơn, dù sao tâm lý của người bịnh là được cảm thấy như mình được chăm sóc một cách chu đáo mừh hen.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà quán Padme 21/01/2011
285/188 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mình khá thích cái quán nì, tình cờ biết đến nó trên một diễn đàn khác, rùi lúc con em sắp đi du học cả đám anh chị em chạy ra đây ngôi "đàm đạo" chụp hình tự sướng tùm lum tà la nhưng cũng may mà bữa đó quán đang vắng với lại chỉ độc nhất nhóm mình ở trên tầng thượng nên cũng rất chi là nhí nhố. Mình cũng rất thích ghé qua quán khi mà cần được tĩnh tâm vì ở đó thiệt sự là rất yên bình, với lại còn có sách để mình đọc nữa ^_^, nói chung là một nơi tuyệt vời để thư giản, mình khoái cái sự để quán ở trong hẻm như thế, ít ai bik, ít người vô, quán vắng ngồi 1 mình trầm ngăm suy nghĩ viết bài cũng có cái thú của nó ^____^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng thức ăn nhanh Lotteria 15/05/2010
2 Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lotteria lúc đầu từng là lựa chọn của mình khi nghĩ tới thức ăn nhanh vì cung các phục vụ của nhân viên nhiệt tình và món ăn lại có nhiều chọn lựa. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây một số nhân viên trong quán tỏ ra rất bất lịch sự với khách hàng cũng như các quản lí cũng hay la mắng nhân viên của mình , điển hình là hum nay, nhóm mình đi ăn ở trên khu vực Q7, bước tới quầy gọi đồ ăn, ngoại trừ các nhân viên cười niềm nở thì chỉ có mỗi cái chị quản lí ở đó cái mặt lầm lầm lì lì làm mình hết muốn gọi đồ lun T_T. Chưa hết nha, mình tính gạ hỏi xin thêm 1 bịch phô mai cho cái phần shake chicken của mình, thì có cô nhân viên kia niềm nở đưa cho mình thêm 1 bịch nữa thế rùi bà quản lí chạy lại hỏi hỏi rùi cầm lấy lại cái bịch đã đặt sẵn trong mâm của mình cứ như thể mình không ở đó, mình cảm thấy cái cô quản lý không xứng đáng được làm Lotteria, một con sâu làm rầu nồi canh. Cô ta đã không tôn trọng khách hàng khi dám lấy lại hàng đã đặt vào khay của khách trong khi mình thì đang đứng đó rành rành mà cô ta coi như không có mình ở đó. Thật là mất mặt cho Lotteria, và chính cô ta làm cho danh tiếng của Lotteria đi xuống, thật là nhục nhã, ko những vậy bả còn mắng thậm tê cái cô nhân viên phục vụ cho mình , thiệt là bó tay . Bà con ai cóa tính đi ăn ở Lotteria thì né cái bên Q7 ra nhá. ^_^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu