Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
silverbell
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/4/2009

Tổng Lượt Xem:  23450

53 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Red Tomato 01/07/2009
102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình được dịp ăn 1 bữa hoành tráng ở đây rồi...
Mình vốn thích ăn món Ý, đặc biệt là mỳ ý và lasagna nên biết thêm đc chỗ này thì hào hứng lắm. Hôm đó được anh yêu dẫn đi. Đến quán thì gửi xe ở siêu thị Fivimart rồi đi bộ lên. Thật là thích, đi bộ từ từ, nắm tay người yêu, không gian lãng man và gió thổi mát rượi... :">

Thôi thì nói về wán đi ha. Wán nhỏ, vị trí cũng được chứ không thể nói là đẹp. Nhân viên phục vụ bình thường, không hào hứng cũng không hời hợt, cảm thấy họ làm vì đây chỉ là công việc của họ.
Hôm đó ăn mình gọi 1 pizza gà nướng gì ấy, wên tên rồi, tên lạ lắm; 1 mì ý sốt kem thịt gà, 1 mì ý thịt viên và salad ceasar. Thật ra đây là món mình hay ăn ở những chỗ khác [trừ pizza] nên cũng cảm nhận được sự khác biệt ở đây so với những chỗ khác.
Mỳ Ý sốt kem thịt gà, thịt gà không ngon, mềm nhưng bở chứ không phải độ mềm của thịt gà tươi. Miếng gà cắt to, nếu ăn 1 lúc cả miếng thì hơi khó nhai và chỉ thưởng thức được mùi thịt gà. Nếu viên thịt nhỏ hơn thì sẽ thích hơn vì có thể vừa ăn thịt, mì và rau, mùi vị sẽ ngon hơn. Sốt kem hơi loãng và chưa thấm.
Mỳ Ý thịt viên thì bình thường, không có gì đặc biệt. Sốt cà chua ở đây dùng cà chua tươi, ko pha thêm ketchup.
Salad Ceasar và pizza khá ngon. Pizza thì lạ miệng với pizza như thông thường có thêm salad và sốt ở trên.
Nói chung quán ko có gì đặc biệt cho lắm để mình phải nhớ mãi và thèm thuồng muốn quay lại.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà sữa Sip 'N Go 01/07/2009
50 Võ Thị Sáu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Wán trà Sip 'N Go là của gia đình 1 người bạn mình mờ. Cuối năm ngoái có dịp đến đây giúp việc trang trí cửa hàng mùa Noel nên từ đây mình có 1 chỗ quen. Mình thường đến đây ăn trưa và uống trà sữa. Trà sữa khá ngon và không bị ngấy, trái cây tươi, và nhiều loại thạch lạ miệng như thạch táo, thạch nho, thạch vải... Phong cách phục vụ niềm nở và tận tình khiến khách hàng không thể phàn nàn được.
Nếu là khách thông thường có thể bạn sẽ hơi khó chịu khi order thức ăn hơi lâu [trừ cơm trưa] vì ở đây nấu ăn rất kĩ lưỡng, khi khách đến gọi món mới bắt đầu làm nên món ăn ngon miệng, luôn có cảm giác tươi mới chứ ko làm sẵn như những chỗ khác.
Nhìn tận mắt và được nghe người trong cuộc kể lại mới thấy cái khó của người bán hàng, bán hàng ngon để được nhiều người biết đến còn khó hơn.
Hiện nay tại quán có rất nhiều chường trình khuyến mãi, chia đều cho tất cả các ngày trong tuần, các bạn đến quán để biết thêm chi tiết nhá, Bữa nào rảnh mình sẽ post chương trình khuyến mãi lên cho các bạn xem ha.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bobby Brewer 09/06/2009
400B Lê Văn Sỹ
Hồ Chí Minh
 
mình thường đến quán này
Lúc đầu rất thích thì NV làm việc rất tốt và thân thiện. Dù ko có mấy vụ thêm phụ gia như GJ's nhưng ở đây có cái hay là với 1 thức uống nếu thấy chưa vừa miệng, muốn thêm siro thì bạn có thể xin thêm, các chị sẽ tận tình pha lại cho bạn nếm thử trước khi đậy nắp giao lại cho bạn, họ sẽ làm tới khi nào bạn vừa lòng thì thôi.
Nhưng mà dạo này quán ở đây làm mình khác thất vọng. Phòng chiếu phim bị lạm dụng làm nơi các couple "ái ân", nằm ngồi sõng soài, hôn hít cười nói khúc khích, làm mình rất khó chịu.
1 lần mình đi cùng 1 anh bạn, thấy đông xe, anh bạn hỏi đùa "wán hnay đông khách nhỉ" thì lại đc chú giữ xe nháy mắt cười "phòng phim còn chỗ, yên tâm" với 1 giọng điệu ko đứng đắn cho mấy. Thất vọng lần 1.
Vào order món, mình gọi món wen thuộc ko cần nhìn menu, nói 1 hơi, có lẽ vì thế mà anh phục vụ đã quen với kỉu khách yêu cầu từng phần: tên thức uống, nóng/lạnh, size; nên ko nghe kịp mình phải nói lại từng phần cho anh bấm máy. Lúc tính tiền anh này lại bấm lung tung, tính đến lần thứ 3 mới đúng tổng tiền và tiền thối. thất vọng lần 2.
Thức uống mang ra, cực kì thất vọng. Mình thường uống Chocolate Frozen Cherry Rip, thức uống làm mình mê mần Bobby, thế mà lần này, ko cảm nhận đc bất kì hương vị nào, ko chocolate, ko berry syrup, ko đậm đà, ko thơm mà chỉ có đá loãng tọet buốt tận óc. Ko tài nào chữa nổi. Salad ceasar ko còn sauce đậm đà.
Hình như nv cũ đã đi hết rồi, lúc trước có 1 tốp NV nữ làm việc cực tốt.
Phòng chiếu phim, theo như trước đây thì chỉ khi có 1-2 couple đến xem mới đc chiếu phim của khách, ko thôi thì chiếu phim chọn lọc theo lịch chiếu, nay chiếu phim khách bất kể yêu cầu. Mình rất bực khi vừa rồi vào xem phải 1 bộ phim, chất lượng hình ảnh kém, cảnh quay thô tục, kinh dị pha lẫn sex, bắt chước House of Wax nhưng cực kì phô. Lúc sau mới biết phim của khách mang tới.

Nói chung ở đây về phần nước thì tạm ổn, bánh thì lấy bên brodard nên ko có gì phàn nàn, chỉ là bánh ở đây bán chậm nên bánh thường bị quá lạnh-khô.
Thức uống thì có Latte sweet amond, sinh tố orange berry, lemon berry soda [dùng wild berry hay rasberry syrup sẽ ngon hơn strawberry], chocolate berry rip, oreo crunch... những loại này thường đậm đà, mùi khá thơm. 
Hi vọng wán khắc phục nhược điểm.
Nói chung quán theo hình thức bán thương hiệu nên có thay đổi đôi chút, ko còn bị ràng buộv nên chất lượng bị giảm khác nhiều.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Black Cat Bike City 12/04/2009
480 D Nguyễn Thi Thập, Phường Tân Quy, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Sáng thứ 7 vừa rồi mới đc người yêu dẫn vào đây ăn sáng, cảm giác rất tuyệt vời [chắc vì đc đi ăn cùng ng yêu nhìu hơn :D]
Không gian: hơi "nhạt" 1 tí tuy đc trang trí bằng màu đỏ-đen. có điểm nhấn nhưng vì liên thông với motobike showroom kế bên nên bị loãng. Thiết nghĩ nếu chú ý thiết kế cái khu chuyển tiếp cho đẹp thì sẽ tốt hơn.
Mình chọn ngồi ở ghế sofa way lưng ra ngoài, hơi thấp, nhưng ngồi thoải mái.
Nhân viên: 5 sao nhé. Cực ân cần và dễ thương. Luôn cười. Cười thật chứ ko phải cười giả tạo. Luôn ân cầm hỏi thăm nhưng ko làm mình khó chịu.
Lúc ngồi chờ thức ăn, anh bạn mình ra wầy báo lấy 1 tờ về đọc. Mình hơi lười nên tính đọc ké báo của anh ý, nhưng chị NV thấy mình ko có báo đọc, liền lấy ngay 1 tờ Phụ Nữ mới ra đưa cho mình, mời mình đọc Rất thích.
NV rất lịch sự 1 cách thân tình chứ ko phải khách sáo.
Thức ăn: Sáng đó 2 đứa mình chỉ ăn nui xào và uống 1 cốc Halle Berry. Nui xào khá ngon tuy nui luộc chưa mềm lắm, với ai thích ăn hơi sựt sựt thì chắc là perfect, còn tui thì thích ăn đồ ăn mềm hơn.
Cuối buổi còn đc mời 2 cốc Mouse chocolate nữa. Mới đầu thấy sao ít wá, nhưng đc cái cốc mouse trông rất đẹp làm mình cứ muốn ngắm mãi ko muốn ăn. Ăn vào thì mát cả lòng, phải dằn lòng lắm mới ăn đc từ tốn để thấy hết cái ngon của nó.
Tính tiền thì đc tặng 2 coupon giảm giá 10%.
Hôm mình tới, thấy ở đây giới thiệu buổi tối có thêm món BBQ, tiếc là ko có dịp quay lại đây để ăn.
Hẹn 1 ngày quay lại đây. Tuy hơi xa, nhưng có dịp chắc chắn sẽ quay lại.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Brodard Bakery 12/04/2009
11 Nguyễn Thiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bell cực thích bánh ở đây nhé. Tuy mới chỉ ăn vài ba loại nhưng chỉ thích bánh Tiramisu với bánh dâu gì đấy wên tên rồi. Cũng thử cả bánh Trio, bánh Chocolate cheese cake nhưng ko hợp vị lắm. Bánh su kem với chocolate cũng ngon lắm.
Mình nhớ lúc xưa, ở đây có bán kẹo tự ở đây làm, kẹo cứng vị trái cây đúng nghĩa, ko phải dùng hương tổng hợp như các loại kẹo công nghiệp. Viên kẹo hình chữ nhật như kẹo fox, gói trong giấy kiếng trong. Nhưng sau này ko thấy  bán nữa, khá tiếc. Lần nào tới đây cũng nhìn lại khu để kẹo, mong tìm lại loại kẹo đó nhưng ko có.
Bánh ở đây nhìn tuy hơi bé, nhưng mình nghĩ vậy là vừa phải, ko wá to, ăn rất "đủ", vừa đủ để hẹn quay lại 1 lần nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu