Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nổ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/6/2008

Tổng Lượt Xem:  18468

39 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Trong Sân Bay 19/06/2008
Đường Phạm Văn Đồng
Hà Nội
 
Tôi thường xuyên đi lại sân bay của Việt Nam và một số sân bay ở các nước trong khu vực Đông Nam Á. Điều tôi ghi nhận là các sân bay của nước ta, đặc biệt là Tân Sơn Nhất (TSN) và Nội Bài có nhiều tiến bộ về nhiều mặt. 

Tuy nhiên, tôi rất lấy làm buồn và cảm thấy xấu hổ về các nhân viên phục vụ quầy thức ăn trong khu vực chờ ra tàu bay tại nhà ga nội địa thuộc Tân Sơn Nhất SASCO. 

Phải nói là giá cả quá mắc, còn chất lượng thì quá tệ. Một số nhà hàng thì rất dở, hình như họ không cần bán hàng (mà vẫn nhận lương) nên thái độ với khách hàng chẳng có chút niềm nở nào. 1 ly sữa đặc (như sữa ông Thọ hay sữa cô gái Hà Lan) giá 20.000 đồng; ly sinh tố giá 30.000 đồng, 1 tô hủ tíu giá 40.000 đồng. Đã vậy, hủ tíu bưng trước, còn rau thì 10 phút sau chưa thấy! Còn nước trà thì đem bình trà ra trước, 15 phút sau ly mới ra! 
Đây chính là kết quả của kiểu kinh doanh độc quyền! 

Các bác chú ý nhá ! Không lại vừa xuống sân bay lại mang cục tức về nhà 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Rượu Sít 18/06/2008
67 Phó Đức Chính
Hà Nội
 
Không thể hiểu nổi được nữa : Trong khi thế giới, thậm chí là ngay tại Việt Nam mình thì các hiệp hội tiêu dùng đang hoạt động rất là mạnh mẽ và đầy hiệu quả và từ đó dẫn tới kết quả là : " Quyền lợi của khách hàng là trên hết"

Thế mà, vẫn còn tồn tại thể loại khách hàng bị "ăn mắng uống chửi", khi đi khiếu nại nhà hàng thì lại chơi kiểu " ngậm miệng ăn tiền "

Hức ........Em thèm ăn thịt ếch.....Rủ con bạn thân đến " Rượu sít" . 2 đứa phóng đến với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi.
Lúc đầu có 1 em phục vụ niềm nở xếp cho 2 đứa chỗ tử tế thì thằng chủ quán ra nói với cái giọng như shit : " Đi mấy người"
Em trả lời nó hơi bị nhẹ nhàng : " Em đi 2 người ạ"
Nó bảo " Không ngồi đây được, ra chỗ kia" - chỉ chỉ, đuổi đuổi như ăn xin ý. Em ức nhưng mà bỏ qua nhưng mà ngồi ngay cái chỗ mà người ta đi ra đi vào.......lượn như đèn cù thì ăn sao ngon Bảo đổi chỗ thì nó bảo " Đặt bàn hết rồi "
Bực ! Em về luôn ! Không ăn được gì còn tức chứ ! Ghét thế ~~~> đúng là Rượu Sít
Khuyên các bác là đừng bao giờ ngó mặt đến đó không thì về lại đập đầu vào gối
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu