Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Thanh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

135/88 Hòa Hưng P12 Q10
Gia nhập: 16/11/2008

Tổng Lượt Xem:  32480

130 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Ân Nam 29/11/2008
52 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Chiều thứ bảy tan ca, mình rủ anh bạn làm chung phòng ra quán cafe gần đấy uống cafe và ngồi online chơi, mình chọn cafe Ân Nam vì khá gần với văn phòng, vị trí khá thuận tiện do nằm ngay ngã tư Trương Định – Điện Biên Phủ. Có thể nói khi bước vào căn phòng, tụi mình đã quên hết sự tấp nập của tiếng còi xe bên ngoài, thay vào đó là không khí thật ấm cúng, với các dãy ghế salon được sắp xếp thành từng khối riêng biệt, với khá đông người đến uống cafe cũng như các gia đình dẫn theo trẻ em, tạo cho nơi đây bầu không khí khá vui vẻ, tiếng cười nói phát ra không dứt, cộng thêm tiếng nhạc làm cho Ân Nam trông thật sôi động, khác với dáng vẻ yên tĩnh thường thấy khi nhìn từ ngoài vào.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe K&K 29/11/2008
11 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nằm ngay chân cầu Công Lý, K&K Café chiếm một diện tích thuộc vào hàng trung bình khá, với một bãi đậu xe mênh mông phía sau. Cách bố trí bàn ghế cũng như các thác nước, hồ cá, cây xanh… hòa cùng vào tiếng nhạc nhẹ nhàng làm mình quên ngay cái nóng bức của buổi trưa tháng 5. Ở tầng trệt với khá nhiều dãy ghế Sofa xếp quây thành vòng tròn, khá lý tưởng cho các nhóm bạn đến để thưởng thức café và lắng nghe tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng do DJ của quán sáng tạo. Khu vực lầu 1 còn có cả một phòng VIP dành riêng cho các khách bị nhảy cảm với mùi khói thuốc lá, bên ngoài là một đại sảnh, theo lời chủ quán thì sảnh này thường xuyên được sử dụng để tổ chức các cuộc gặp mặt offline với sức chứa rất lớn. Về các món ăn, bên cạnh các món ăn thuần túy, K&K cũng vừa khai trương 2 món lẩu mới có cái tên Nhật Bản là Sukiyaki và Sakura.

Bật laptop, mình khá ngạc nhiên khi thấy tại đây có đến 4 cột sóng đều mang tên bắt đầu là “KK Café” và đều không dùng chế độ mã hóa, mình đem thắc mắc hỏi anh quản lý thì được biết K&K đã đầu tư đến 3 đường dây Internet ADSL riêng biệt của 3 nhà cung cấp FPT, VNN và SCTV, được chia thành 4 cột sóng khác nhau cho 2 tầng, có lẽ vì diện tích khá rộng nên cột sóng trên máy của mình thu được không đạt được đầy đủ, thế nhưng việc đó vẫn không ảnh hưởng nhiều lắm đến chất lượng đường truyền. Qua tiến hành dùng IDM thử tải một phần mềm tại một trang lưu trữ trực tuyến tại nước ngoài, đường truyền SCTV tại K&K cafe cho tốc độ khá nhất với gần 100KB/s, còn lại VNN với tối đa 40KB/s và FPT với 35KB/s, vì thế nếu bạn đến quán để thư giãn với game online thì SCTV là cột sóng bạn nên kết nối, còn chỉ với mục đích duyệt web, tán gẫu hay xem blog thì 2 đường truyền VNN và FPT đều có thể đảm nhận được. Giá nước ở đây thuộc vào hàng trung bình, với 24.000 VNĐ cho 1 ly café sữa nóng.


Review quán này mình viết hồi tháng 5, lâu rồi không đi nên không rõ giá nước ở đây có thay đổi nhiều không? Mọi người góp ý dùm mình nhé
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Brodard Bakery 25/11/2008
11 Nguyễn Thiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chính xác là Brodard Bakery có đến 2 địa chỉ, theo như mình biết, địa chỉ tại Nguyễn Thiệp khá đông và vì thế luôn luôn hết sớm, địa chỉ bên gần cây xăng ngay vòng xoay chợ Bến Thành thì vắng hơn, chất lượng bánh cũng tương tự, có điều thiếu một vài món bánh so với bên Nguyễn Thiệp thì phải, mình thích nhất là ăn bánh kem phô mai và các món bánh kem có mứt làm từ chanh dây, các món này không ngọt quá, ăn rất vừa miệng, nghĩ đến vẫn còn thèm, sinh nhật mommy năm ngoái mình cũng ra mua bánh kem và nến có nhạc đem về đó
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Abc 25/11/2008
An Giang
 
Có lẽ vì nằm trong một con hẻm có lộ giới khá nhỏ nên khi đến cafe Đôi khi, tôi hầu như không nghe tiếng xe cộ dù quán chỉ cách đường chính vài mươi thước.

Dù nằm lọt thỏm trong các khu nhà biệt thự nhưng có lẽ vì thế nên không gian của Đôi khi vẫn mang được nét riêng tư, với cây xanh che phủ xung quanh, dưới chân là một dòng suối nhỏ với những viên đá tròn dùng làm nơi cho khách bước qua.

Không gian sảnh trệt cho một cảm giác sạch sẽ, thoáng đãng, xanh mát với những ô cửa rộng và họa tiết trang trí lạ mắt, trước sảnh là một đài phun nước nhỏ với quán cũng có 2 phòng lạnh sang trọng với ghế nệm êm, phòng lạnh trên lầu khá dễ chịu với một góc nhìn ra khoảng sân vườn, bàn ghế được bố trí khá thích hợp cho khách đi theo nhóm hoặc cần tổ chức các buổi liên hoan, sinh nhật. Âm nhạc tại quán dễ chịu, khá nhẹ nhàng với chất giọng của các ca sĩ Khánh Ly, Tuấn Ngọc...

Tiếng nhạc chỉ tập trung tại khu vực quầy phục vụ nên khách ngồi phía ngoài vẫn có được một không gian riêng để trò chuyện. Vào buổi tối, Đôi khi cũng có chương trình hoà tấu Piano từ 20 giờ đến 22 giờ 15

Tốc độ truy cập Internet không dây của quán nhìn chung là chấp nhận được, tôi tiến hành truy cập Internet tại khu ghế đặt gần quầy, theo lời người quản lý, quán chỉ sử dụng 1 router không dây băng thông rộng hiệu Linksys và đường truyền của nhà cung cấp FPT, như các quán cafe khác, cafe Đôi khi không sử dụng tính năng mã hoá đường truyền để hạn chế khả năng truy cập từ bên ngoài, tốc độ tải tập tin đo được trung bình ở khoảng 40 đến 45 Kbps, cao nhất có khi lên đến 54 Kbps, cột sóng báo ổn định ở mức 90%, khi tiến hành truy cập tại khu vực trên lầu thì cột sóng giảm hẳn, cột sóng chỉ báo 20 đến 30%, tuy nhiên tốc độ lướt web và trao đổi qua chương trình chat vẫn ổn định. Giá nước tại quán ở mức trung bình với 28.000 đồng cho 1 ly cafe sữa đá.

Đây là bài mình đánh giá về cafe Đôi Khi cách đây khá lâu, rất mong được ý kiến của mọi người
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đất 25/11/2008
343/5 (157/T1), Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Nằm sâu trong một con hẻm rộng, thật dễ dàng để nhận ra cafe Đất với hàng xe máy dựng quanh quán. Đứng từ ngoài nhìn qua bờ tường, ta không thể thấy được hình dáng của quán, bởi cafe Đất được bao phủ bằng những bụi cây trúc và hàng dây leo dày đặc. Nội thất trong quán đa số làm bằng gỗ, trừ tầng trệt và khoảng sân ở tầng 1 dùng ghế và bàn sắt, còn lại đều bằng gỗ, các bờ tường được trang trí bằng các bức tranh sơn dầu, hoặc được lắp ghép bằng cây và lá khô, kết hợp với trần nhà dùng gạch ngói, tạo cảm giác như đang ở trong một ngôi nhà xưa, tầng trên của quán được bố trí khá nhiều cửa sổ, mỗi cửa được đặt một chiếc bàn gỗ để khách có thể vừa thưởng thức cafe, vừa ngắm khung cảnh bên ngoài qua hàng lá cây. Trần nhà khu vực cầu thang được thiết kế có thể di chuyển để lấy ánh sáng, nhờ vậy không gian không quá tối.

Đến quán vào buổi sáng thứ 7, chọn cho mình chiếc bàn đặt gần cầu thang, tôi bắt đầu dùng máy tính kết nối Internet để bắt đầu làm việc, máy cho thấy có 3 điểm phát sóng nhưng chỉ có điểm tên Nokia_Ovi của FPT là không dùng mật khẩu (theo lời người phục vụ thì đây là điểm phát sóng của quán), cột sóng chỉ dừng lại ở mức 74%, có lẽ do chỉ có 1 điểm phát sóng được đặt dưới nhà. Tôi thử nghiệm trên hệ điều hành Ubuntu 7.10, dùng add-on DownThemAll của trình duyệt Firefox để tải chương trình từ trang web của Microsoft cho tốc độ tối đa là 53.5KB/s, trung bình ở mức 33KB/s, lướt web cho tốc độ khá, tuy nhiên hơi bất tiện vì duyệt web khoảng hơn 30 phút thì trình duyệt lại chuyển về trang đăng nhập để sử dụng wifi của FPT. Quán cũng phục vụ cả thức ăn với một thực đơn khá phong phú, giá nước ở mức trung bình với 17.000 đồng cho 1 ly cafe sữa đá, sau 18 giờ là 20.000 đồng


Trên đây là đánh giá của mình về cafe Đất, có gì thiếu sót mong mọi người bỏ quá
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lá Đỏ 25/11/2008
97/5 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Tôi đến café Lá Đỏ vào chiều ngày thứ tư, khi trời đã trở nên âm u vì mây đen bao phủ, mưa cũng bắt đầu lất phất nhẹ, cảnh trí đầu tiên xuất hiện trước mắt làm tôi cứ ngỡ mình đang bước vào một ngôi nhà cổ, với cánh cổng bằng sắt được mở toang, bên trên bức tường là một ngôi nhà khá lớn được dựng bằng gỗ mun đen bóng và hàng cây rợp bóng, cảnh vật ấy khiến tôi không khỏi tò mò.

Khuôn viên chính của Lá Đỏ được bày trí khá thoáng, các dãy bàn ghế cho khách thưởng thức café được bố trí trên khắp lối đi, chia thành nhiều khu vực như ở ngoài sân, trong nhà, trên lầu, tuy nhiên tất cả đều xoay quanh khu vực trung tâm của quán, đó là một hồ nước nông, cùng một hàng cây nhỏ xung quanh, hồ này trông không thấy bất kỳ một đài phun nào, có lẽ chủ quán muốn giữ mặt nước phẳng lặng, không gợn sóng để có thể nhìn thấy đáy, trong hồ có khá nhiều cá nhỏ, tạo cảm giác thư giãn nhẹ nhàng. Trong không khí chiều tà, Lá Đỏ phục vụ các bài hát trữ tình lãng mạn nhưng với âm lượng vừa đủ nghe, không làm trở ngại các khách có nhu cầu trò chuyện.

Trong khi chờ bạn, tôi gọi nước và lấy laptop ra để truy cập Internet tại quán, khởi động xong máy cho biết đã dò được 4 cột sóng, tuy vậy tôi dễ dàng nhận ra ngay cột sóng tên của quán. Tranh thủ tán gẫu với bạn bè, xem tin tức ở diễn đàn hay tham gia, đồng thời tải về một tài liệu mà tôi đã nhờ người bạn tìm giúp trước đó, tôi rất ấn tượng về tốc độ truy cập mà Lá Đỏ đạt được, với chương trình hỗ trợ download, tập tin được tải về từ một website nước ngoài cho tốc độ tối đa là 125KB/s, tốc độ trung bình đạt được là 80KB/s, trong suốt thời gian online tại quán tôi không gặp tình trạng rớt mạng hay sự cố đường truyền nào, theo lời người quản lý, đường truy cập Internet tại quán là từ một nhà cung cấp truyền hình cáp, giá nước ở đây thuộc hàng trung bình, với 20.000 đồng cho 1 ly café sữa vào buổi sáng, sau 19 giờ là 23.000 đồng
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Đà Lạt 25/11/2008
46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có thể nói vị trí của Dalat Coffee khá là bất tiện khi bạn muốn ghé vào, vì quán nằm bên tay trái con đường một chiều, đôi khi rất vất vả để lách khỏi những xe tải nối đuôi nhau dài tít tắp. Phía trước quán cũng chịu ảnh hưởng phần nào từ tác động do tiếng ồn và chấn động nhẹ từ bên ngoài, tuy nhiên ở phần phía sau của quán thì hầu như khách không còn bị hiện tượng này. Dalat Coffee được trang trí với chất liệu chính là gỗ, ở hai bên tường đặt cây và một vài quyền sách, trên tường trang trí bằng các bức ảnh về các nhân vật nổi tiếng trong thể thao. Phía trên lầu được trang trí bằng các dãy bàn và ghế thấp, quây lại thành từng cụm dành cho các nhóm 4, 5 người, kết hợp với máy điều hòa nhiệt độ, ánh sáng yếu cùng với nội thất cho du khách cảm giác như đang ở trong một ngôi nhà tại Đà Lạt.

Sáng thứ 7 tôi ghé quán, hôm nay có vẻ là ngày mọi người được nghỉ nên quán hầu như khá vắng khách, chỉ có vài người khách vãng lai như tôi. Quán cũng được trù bị phục vụ cho khách Tây nên trong bảng giá nước có đề bằng tiền USD. Gọi cho mình 1 ly café nóng, tôi bắt đầu sử dụng laptop để kiểm tra mức độ sóng tại đây. Hơi buồn vì mức sóng chỉ báo Low do thiết bị phát sóng đặt trên lầu, tuy nhiên tôi khá bất ngờ về tốc độ truy cập mà Dalat Coffee hiện có, thử tải một tập tin từ một trang web nước ngoài, chương trình Internet Download Manager trên máy báo tốc độ cao nhất đến 205KB/s, trung bình ở khoảng 187KB/s, mức sóng tuy yếu nhưng trong suốt quá trình tải tập tin và trao đổi tôi không hề gặp tình trạng rớt mạng. Không gian của quán hơi chật do bề rộng khá khiêm tốn, tuy nhiên chất lượng thức uống vào loại khá, giá cả cũng vừa tầm, với ly café Capucchino nóng là 22.000VNĐ, quán cũng có phục vụ cơm trưa văn phòng. Điều đáng tiếc là do nằm trên con đường khá vắng người qua lại vào buổi tối nên quán chỉ mở cửa đến 6 giờ chiều.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu