Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
pé Chu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/6/2008

Tổng Lượt Xem:  51429

311 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Happy Rock 11/09/2008
79 B Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
   Dọc cả Lý Thường Kiệt từ 3tháng2 lên đến Hoàng Văn Thụ...tìm nơi nào đó ngồi nói chuyện cùng người bạn lâu ngày mới gặp...nhà nó ở ngay chợ Tân Bình...tìm hoài chả thấy quán cafe lịch sự ngồi thư giãn và dùng lun cả bữa trưa...chợt nhớ đến lời ông anh...nằm trong khu thương mại CMC...thế là tìm ngay thôi giữa cái nắng oi bức...11h trưa...Happy Rock cafe...
   Nhìn từ ngoài vào...quán nhỏ nhỏ...bao quanh là kính...toàn là dân văn phòng ăn mặc lịch sự...rất pro...cảm thấy chùn chùn chân...nhưng đã lỡ gửi xe òi...đành liều...2đứa mặc váy,quần jean áo thun xỳ tyn hết sức...bước vào...
   Tìm được chỗ ngồi trên bộ bàn ghế gỗ gần quầy bar...nghe nhân viên trao đổi thì mấy bộ bàn ghế ghỗ nơi đây là vừa để phục vụ chỗ ngồi cho quán khi đông khách và nơi đây vừa là show room cho anh chủ quán có công ty trang trí nội thất!...thích òi nhá...mấy chị nhân viên thân thiện hơn mình nghĩ nhìu...
   Oder thức uống...ngồi nói chuyện trong tâm trạng thoải mái vui vẻ...hôm ấy nhìn menu ăn có món bò dùng đá để nấu chín...lạ lạ hay hay...mà uổng quá! hum ấy hok ăn được vì mẹ kiu về công chuyện!tiếc hùi hụi...
   Giá cả nơi đây mình thấy hợp với dân đã đi làm,còn sinh viên tụi mình thì "hơi hơi bị" cao!mà vẫn chấp nhận được nhá!
   8đ cho cung cách phục vụ và 8đ cho quán đơn giản mà xinh !
 
   Nhất định sẽ ghé quán nhìu nhìu lần nữa! ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Hi Fashion 30/08/2008
97 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
       Hàng cực nữ tính và rất thân thiện,dễ mặc vào thời tiết như hiện giờ! Chu vừa sắm vài cái xinh lắm đây!vì đang sale đợt này lớn lắm!có đồ đi chơi Lễ heheheh....sướng! ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hột gà nướng Thái Lan 23/07/2008
Trần Hưng đạo, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
       Tối wa đi làm về trời mưa lả chả.....6h tối.....đói bụng.....thèm ăn vặt gì đấy nhưng đừng no wá vì tối có hẹn đi ăn òi.....chạy tàn tàn.....mà cố suy nghĩ ra ăn gì đây?.....thế là nhớ đến nó.....gần nhà mình.....hột gà nướng Thái Lan !
   
      pé đã ăn thử khi mới xuất hiện ở TP,nhưng lần đầu chưa wen với khẩu vị lạ lạ của nó nên hok thix lắm vì trứng mà hok có tròng đỏ !!! hem bít trứng gà đem làm gì mà mất tròng đỏ òi ??? nhưng lần này đang đói này + trời mưa mà ăn gì nóng thì còn gì bằng!  ^^

      Quả đúng vậy ! mua 2 trứng về (loại trứng đã bóc vỏ và nướng cho khê khê phần ngoài ) hương vị ngộ ngộ + nóng + nước mắm chấm sệt sệt + rau răm = hết xẩy  ! 
 
      Cư dân thodia thử đi nhé ! Có thể ăn sẽ hok wen nên cho là dỡ nhưng những ngày này,trời se se lạnh thử hột gà nướng Thái Lan là hok phí đâu ! ^^
    
        *  trứng nướng còn vỏ 4k / 1trứng
        *  trứng đã bóc vỏ 5k / 1trứng  
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lumineux 17/07/2008
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
       Chỉ 2 từ : Tuyệt vời !
       LUmineux này đã "hớp hồn" pé khi đến đây lần đầu ! Không chỉ với phong cách của quán mà còn qua sự nhiệt của anh chị chủ đáng iu,của mấy chị nhân viên vừa nhiệt tình vừa xinh !

       Mang 1một tâm trạng lớ ngớ,tò mò về 1 quán cafe chỉ mới khai trương hoạt động 1tháng thôi nhưng có rất nhìu lời khen ! thế là vào 1buổi chiều 1mình "đánh liều" đi công việc quận Phú Nhuận ghé sang lun!

      Quán nằm trong con hẻm nhỏ yên tĩnh,nghĩ đây có lẽ là 1bất lợi cho những quán cafe thời buổi hiện nay nhưng...chính điều này pé lại thấy là điều đầu tiên tạo nên LUmineux...góc sân nhỏ...bàn ghế nhỏ kiểu dáng lạ kết hợp với màu sắc độc đáo...rất nhìu loại đèn lạ mắt mà theo lời anh chị chủ quán là kết quả của 5năm học bên Đức đã sưu tầm được...mỗi bức tranh vẽ tay trên tường cũng là tác phẩm của anh Huy chủ quán...dạo quanh 1vòng từ trước ra sau,từ trên xuống dưới pé cảm nhận khách đến đây dường như hok chỉ để thư giãn mà còn để thưởng thức nghệ thuật...rất nhìu nghệ sỹ,diễn viên đến đây để chụp hình quảng cáo thời trang...quả thật LUmineux mang dáng vẻ rất riêng,chỉ có nơi đây mới có! 

      Ngồi trò chuyện cùng anh chị chủ,mê mẫn nghe kể về quán,kể về "tiểu sử" từng vật dụng nơi đây,chị Thủy chủ quán mời pé uống loại thức uống độc đáo do chị pha chế:nước táo ép bạc hà! rất lạ nhé ! hok diễn tả được hương vị ấy ! Pé còn nghe nói về loại nước ép khế;cây nhà lá vườn,vì trước sân có cây khế thật to ( mà chưa thưởng thức vì anh chị chủ mới có 1ly nước àh  hehehe...! ) Đến lần đầu tiên mà tham lam wá ! đòi hỏi hihihi....^^

      LUmineux chắc chắn sẽ là địa chỉ thân quen của pé và người thân !  ^^
      Mời bà con cư dân thổ địa đến và thưởng thức nhé !
  
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Tương Phản 17/07/2008
206 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
      pé đến đây vào 1ngày thứ7,sau khi đi ăn cùng gia đình mà chưa mún về nhà!chạy vòng vòng ngoài đường nghĩ xem gì hay hay để tìm và mua! Chợt nghĩ đến shop Tương Phản!

      shop nhỏ thui nhưng ấm cúng và xinh lắm nhờ cách trang trí và trưng bày! Mấy chị nhân viên cũng ân cần và nhiệt tình,pé thấy có mấy cây kẹo nhìn lạ mắt nghĩ là kẹo dẻo,hỏi ra thì bít đó là xà phòng thơm để tắm !!! chuối thật !

      dạo 1vòng pé bị thu hút bởi những tấm thiệp đủ màu sắc,những cái kẹp gỗ bé bé và nhìu rất nhìu dụng cụ văn phòng,vật dụng xinh xắn khác !

      đi lên lầu được trưng bày đơn giản hơn,pé thix nhất là nến đủ hình dạng các loại bánh ngọt,mùi thơm dịu nhẹ...!

      pé bảo đảm đến đây các bạn nữ sẽ chết mê chết mệt với những món đồ ngộ nghĩnh!hãy thử ghé wa đi nha các chị em địa ! ^^ ( khuyến khích các địa nam đến đây mua wà tặng chị em phụ nữ làm wà! )
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở Bò Phú Gia 17/07/2008
146E Lý Chính Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
       Mình vốn là người gốc Bắc mà thật xí hổ khi đã 22t đầu òi mà chỉ mới bít đến hương vị phở Hà Nội gần 1năm trở lại đây ! và cũng thật tình cờ qua 1 "người lạ mà quen" !!!

       Ku cậu ấy là bạn học chung cấp3 với mình.Mình bít nhà cậu ấy bán phở đường Lý Chính Thắng,chạy ngang cũng đôi lần mà chưa bao giờ vào !

       Một khoảng thời gian dài 4năm không liên lạc thì 2đứa gặp lại qua đám cưới người bạn cùng lớp ! Thế là nhờ vậy mà mình bít và được ăn phở Bắc giá rẻ,lâu lâu free bữa ! ^^  
       
       Lần đầu ăn thì thú thật là chưa quen và cũng chưa cảm nhận được hương vị đặc biệt của phở Bắc ! Vì 22 năm trời ăn phở miền Nam,có rau này (mình chỉ ăn ngò gai thui !) có tương đen,tương đỏ này ! còn phở Bắc thì chỉ có tương ớt,giá trụng và hành chẻ và thêm quẩy nữa.Mình có cách ăn này hay lắm ! xin bát hành chẻ trụng + tỏi ngâm + tí tương ớt,nước mắm và lát chanh,dùng chung với phở = hương vị thật lạ ! Không thể chê vào đâu được ! thử đi nhé !   (cái này do kon trai út của chủ quán chia sẻ  ^^ ) 

       Mình kết nhất món tái lăn,nên lần nào đến đây cũng 1 tô cộng thêm chén nước tiết và mấy cái quẩy ! "thời khóa biểu" của mình ở đây là 2,3ngày/tuần,tuần nào mà hok đến đây là chịu hok nổi,thấy thíu thíu gì đấy ! ăn riết thành thói quen và hok dùng phở miền Nam nữa ! ^^

      Giá cả nơi đây mình thấy rất ỗn,1tô bình thường 23k,đặc biệt 28k.Chỉ cần khoảng 35k là bạn có thể no căng bụng mà bổ dưỡng nữa chứ ! So với những nơi khác chưa chắc được vậy đâu nhá ! 
       
      Quán bán đã được 8,9năm òi nên rất có tiếng đối với người gốc Bắc sống trong miền Nam,lần nào mình đến ăn cũng chờ vì khách quá đông ! Thật tiếc là quán hơi nhỏ nên cũng bất tiện khi đông khách như vậy ! 

      Địa nào gốc miền Bắc thì nhanh chân đến đi nhá !
      Còn địa nào muốn thử hương vị mới của phở Bắc thì cũng đi tuốt lun đi nhá ! Bảo đảm hok chê đâu được !

      Mại zô...Mại zô...!  ^^
     
 
17 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Bamizon 09/07/2008
62 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
   Hôm ấy kon bạn thân và pé có hỉu lầm xíu!
 
  Khoảng 3,4h chiều pé có hẹn uống trà sữa làm huề heheheh... Bít khoảng đó là  thời gian ăn "xế" nên trên đường đi pé ghé vào Bamizon Phạm Ngọc Thạch.

  Bamizon là nơi pé thấy khá ưng ý về phong cách kinh doanh.Mặc dù chỉ là nơi bán bánh mì (nói cách bình dân hehehe...^^ ) nhưng nó tạo nên phong cách pro. Cung cách phục vụ rất nhiệt tình,thân thiện làm cho khách hàng cảm thấy gần gũi và được quan tâm chu đáo.

  Ý định mua 2ổ bánh mì thui,ai dè cái miệng kon gái hay ăn hàng nên thấy bánh chuối và bánh khoai mì hấp dẫn wá!mua lun!

  Pé có góp ý tí: khẩu vị pé ăn thấy hình như 2loại bánh ngọt quá! Cần phát huy nhiều món ăn "vặt" hơn nữa ! hihihi....
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rich House Board Game Cafe 08/07/2008
796/2A Sư Vạn Hạnh,Phường 12,Quận 10
Hồ Chí Minh
 
     Tối wa pé có dịp đến đây cùng người bạn,chỉ có 2đứa thui mà có trận cười vỡ bụng! hehehe...chơi đổ cá ngựa ăn xiền! được ăn kem free mà còn ăn cá ngựa 50k nữa chứ  ! zui hết sức,khoái cái chỗ đó đó !

     Địa điểm này phù hợp với nhóm bạn đến để zui chơi,giải trí.Cách trang trí thật phá cách và xỳ-tyn,đôi chút ngổ ngáo !
    Từ đầu bước vào đã cảm nhận được sự cá tính của quán,trên trần nhà treo cái lưới bằng vải bố thật to được đính thêm vài cái kẹp bằng gỗ cũ kĩ (mấy cái kẹp mà khi xưa nhà pé hay phơi đồ ) Cạnh cầu thang là nơi chọn trò chơi,rất nhìu trò,mới có,cũ có như cờ tỷ phú,caro 3D,cá ngựa,rút gỗ....tha hồ mà chọn!
    Pé được hướng dẫn lên lầu 1 sau khi chọn trò chơi,vừa bước vào thì nghe đủ âm thanh bốp...chát...tiếng cười sảng khoái của nhìu nhóm bạn trong phòng!
    pé gọi lẩu kem có hình xinh xinh hấp dẫn mà cuối tuần mới bán,uổng thật! vậy là đành gọi món kem khác,nói chung kem ở đây được,cách decor. khá ỗn,nhân viên phục vụ nhiệt tình thân thiện và giá cả trung bình khoảng 35k trở lên cho mỗi món.
   Lần sau ghé đến sẽ rủ 1 lực lượng "hùng hậu" để quậy tưng bừng nơi này! yahhh....  ^^
    
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chân Gà Nướng Sân Bay 03/07/2008
Lề Đường (Nằm Đối Diện Với Việtnam Airline ), Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
    Thời khóa biểu của mình cho nơi này cứ khoảng 2 tuần là ghé 2,3 lần.Mà đi với 1 "lực lượng khiêm tốn" độ 3 người thôi mà từ người chủ quán đến tất cả nhân viên đều quen mặt,mình đến vào bất kì lúc nào thì luôn có chỗ ngồi tốt và không chờ món ăn lâu! 

    Có thể nói điều đầu tiên mình chọn nơi này trong hàng chục quán trên sân bay là chân gà nướng hợp khẩu vị và mình thấy sạch sẽ,chỗ ngồi cũng thoải mái (tuy có hơi tối 1tí do ngồi trong hẻm mà !) giá cả thì ok rồi,khỏi bàn nữa! vừa ăn chân gà vừa ngồi tán gẫu,nhâm nhi vài chai bia,tuyệt wá rồi còn gì! thích chỗ này lắm,thử đi nha các địa ! 

   
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kul!teen 26/06/2008
53G Nguyễn Du, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
       Địa điểm này khỏi chê à nghen! đúng là kul ! mình đến đây từ những ngày đầu của quán,bây giờ quán đã được sơn vẽ lại rồi.
       Nhìn từ ngoài vào quán rất bé,sẽ thấy ngay chỗ pha chế (vì chuyên bán các loại trà sữa mà! ),chắc là không ai nghĩ trên lầu lại hài hòa và đáng yêu đến thế,bên tay trái có cái cầu thang cũng nhỏ và kệ để dép.
       Xì-tai của quán bởi những hình vẽ trên tường,dễ thương ngộ nghĩnh cùng với khuôn viên nhỏ trang trí sáng tạo,những cái gối bé bé xinh xinh đủ kiểu dáng,màu sắc....
      Thức uống tạm được,theo mình nghĩ là không ok lắm! giá đồ ăn như vậy thì hơi đắt vì qua 1ít,bạn nào đến thử xem rồi có cùng ý kiền giống mình hok nha!
      
     Có lẽ quán này nên đặt tên là Nhỏ: vì cái gì cũng xinh xinh,bé bé hihihih.... (góp ý zui thui ngen)
     
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp