Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
carotxinh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  44008

366 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bar Hầm Rượu Vang 28/09/2007
429/4D Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mọi thứ đều bình thường thậm chí là tẻ nhạt đối với một quán bar, ấn tượng với tên hầm rượu cứ nghĩ mình sẽ được chui vào một cái hầm đầy rượu hệt như trong các phim nước ngoài, nhưng bước chân vô rồi mới thấy mọi thứ honk giống như mình suy nghĩ, mặc dù cách bài trí cũng khá hay nhưng cảm giác thất vọng về 1 hầm đầy rượu cứ xâm chiếm không còn thấy hứng thú với nó nữa, ở đây nhạc khá là nhẹ (có lẽ là tựa lông hồng :D )

Ánh sáng của đèn hơi sáng làm mất không khí của một hầm rượu, không có những quầy bar như các bar khác, xung quanh cũng có để các chaii rượu nhưng cũng vẫn không hài lòng, có lẽ cảm nhận của carrot khi vào đây như một nhà hàng với một phong cách lạ thì đúng hơn, vì vừa vào là phục vụ bê chén ra đặt trước mặt rồi .

Tính đi khám phá một địa diểm mới nhưng như vậy thì thất vọng quá đi. cuối cùng đáng lẽ những chân nến đèn cầy vớt vát lại chút xíu, nhưng khi ra lấy xe lại trừ thêm điểm vì đi ô tô nên mất thêm 20k, mà mình đậu ngoài hẻm chứ có phải gửi mấy người ở đó đâu chứ, bực mình (mặc dù nghe keo kiệt thiệt nhưng vẫn bực mình :D hehe)
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn 001 21/09/2007
348 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
đồ ăn cũng được, chỗ ngồi cũng được, tóm lại cái gì cũng được, nhưng phải ngồi trên lầu thì mới thấy được vì ngồi ở dưới thì giống như quán ăn bình dân thui. Đây là một quán bán đồ ăn Nhật và Hàn, nếu ai không muốn phải trả 1 món tiền lớn để nếm thử các món ăn của nước bạn thì cứ vào đây, giá khoảng từ 25-60k đó, còn ở các quán trên đường 2 bà trưng bán đồ ăn nhật và hàn thì bảo đảm không dưới 100k/ món.
Tầng lầu của quán này được bố trí như ở các quán nhật, đi chân không, ngồi trên sàn, xem ra cũng hợp gu lắm, bà con nào khoái ăn món lạ thì cứ dzô đây ;)
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Xèo Phan Rang 20/09/2007
245 Nguyễn Xí
Hồ Chí Minh
 
bánh xèo phan rang 1 trong những địa diểm ăn hàng thường xuyên của carrot, đơn giản là vì nó gần nhà lại rất ngon nữa. Bánh xèo thì quận nào cũng có bán nhưng cái làm cho bành xèo có ngon hay không là do nước chấm của chính nó, tuy nhiên khách đến ăn cũng nên có những mẹo riêng để tạo nên vị nước chấm cho chình mình, tại đây có 3 loại nước chấm nước mắm, tương đậu và mắm nêm, những ai không biết cứ nghĩ là chỉ ăn bánh xèo với 1 trong những loại đó thôi, nhưng như vậy thì chưa đủ để tạo nên hương vị đặc trưng của bánh xèo nơi đây. Mách nhé phải pha lẫn cả 3 loại nước chấm chung với nhau với 1 muỗng nước mắm, 2/3 muỗng mắm nêm và 2 muỗng tương đậu, bảo đảm bánh xèo phan rang sẽ không bao giờ làm bạn phải thất vọng. Quán cũng khá bình dân nhưng tươm tất và sạch sẽ, giữ xe free, trà đá free luôn, bánh xèo thì khỏi chê tôm mực quá trời và chỉ to bằng cái dĩa nhỏ xinh xinh :D. Giá cũng ok 3k-4k 1 cái
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Seventeen Saloon 20/09/2007
103 A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Đây là 1 địa điểm carrot khoái tới, thứ nhất lối kiến trúc của miền Viễn Tây hoang dã, thứ 2 hem có mấy nhóc loai choai nhí nhảnh khác thường :D, thứ 3 ban nhạc Philipines chơi cực cool, toàn hát mấy bài nổi tiếng, nghe mà trong lòng cứ sướng âm ỷ :P, đặc biệt càng về đêm ban nhạc hát càng hay, nhạc càng lúc càng nặng chắc cũng vì thế mà phục vụ cũng pha rượu nặng hơn, nên ai hem muốn say thì tốt nhất tự pha cho mình :D, hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 của rượu henessy tại seventeen salloon đó( 1333k), bà con nào mà đi đông đông thì đây là giải pháp hơi bị tối ưu ^.^ vì ngoài 1 chai rượu free ra ( giá chai này là 800k á) bà con còn được free thêm 1 popcorn, 1 dĩa trái cây xinh xinh nữa, tha hồ mà thưởng thức nhé. Nghe nhạc mạnh, thưởng thức rượu mạnh thật không gì thú vị bằng.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Rau Đắng 19/09/2007
4 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Rau đắng là quán lẩu cá kèo nổi tiếng từ lâu rùi, từ khi năm bên sư thiện chiếu cơ và cũng là quán bán lẩu cá kèo đầu tiên rùi sau đó mấy chỗ khác thấy bán món này được quá nên mới mở theo ( cái này là nghe chủ quán kể chứ hem biết thực hư ra sao :D )
Mà hình như cũng đúng vậy thật vì carrot ăn lẩu cá kèo cũng nhiều nơi nhưng chưa thấy nơi nào bán lẩu cá kèo ngon và rẻ như ở Rau Đắng, đặc biệt là mắm me -- it is so great ^.^ ăn chung với cá kèo nướng thì còn gì bằng.
Tuy nhiên quán này vào buổi tối rất đông, và rất hay bị hết chỗ, và cũng vì thế mà phục vụ cũng không được tốt lắm, nhân viên giữ xe thì dữ dằn . làm mất điểm của quán trầm trọng, cũng may là chất lượng và giá vớt vát lại đôi chút.
Giá lẩu cá kèo nhỏ : 45k , lẩu lớn 90k, nhưng mà theo carrot nếu đi đông thì nên kêu nhiều lẩu nhỏ chứ đừng gọi lẩu lớn, nếu hem tin thì cứ thử trải nghiệm là biết liền hà :P, dĩa cá kèo 30k, tôm nướng 35 - 45k ( hem nhớ rõ lắm)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Phú Chiêm 05/09/2007
52d Trần Bình Trọng
Hồ Chí Minh
 
Phú Chiêm là một quán chuyên bán các món ăn của người Quảng. Với một nét cổ kính bên ngoài không ít các thực khách đã nhầm tưởng Phú Chiêm là một quán cafe(ví dụ như là carrot nà hehe :D).
Đúng như phong cách của các quán ăn ở Hội An,phía trước quán được treo 2 chiếc đèn lồng, ánh sáng chủ đạo của quán là màu vàng làm cho thực khách cảm thấy dễ chịu và được thư giãn khi thưởng thức các món ăn ở đây. Ngoài ra cây đa trước sân cùng với những dây leo tầm gửi buông lơ lửng khiến cho thực khách cảm thấy như đang trở về với thiên nhiên. Một không khí dễ chịu và thoải mái là cảm nhận đầu tiên của carrot khi đến quán này.
Thức ăn của quán cũng rất phong phú đa dạng, chủ yếu là các món quảng, đặc trưng nhất có lẽ là mì quảng ^.^ (carrot khoái món này nhất), bên cạnh đó còn có rất nhiều món ăn chơi.
Khách vào quán này cũng rất nhiều đối tượng nam có nữ có. Có lẽ nữ đến với quán để thưởng thức các món ăn chơi như mì quảng, bún chả, bún cá... còn nam thích đến đây để vui với bạn bè nhiều hơn (chính xác là từ nhậu hehe nhưng nghe o được mỹ miều cho lắm)
Giá ở đây nếu xét về các món ăn chơi như carrot đề cập phía trên thì giá bình thường 12 - 15 k/tô, còn giá cho các món nhậu thì khá rẻ từ 20 - 30k cao nhất là 40k thôi,bia thì giá gần với ngoài siêu thị ^.^
Bên cạnh đó phục vụ của quán cũng rất nice, phục vụ nhanh và cũng toàn là người quảng.
Dịch vụ mà làm cho carrot hài lòng nhất là áo mưa ^.^ nếu bạn đi ăn ở quán mà không may trời mưa, bạn lại không có áo mưa thì quán sẵn sàng tặng cho bạn một cái áo mưa để về nhà hihihi, mặc dù là một điều rất nhỏ nhưng quán đã chú ý đến làm carrot rất thoải mái ^.^ cho luôn 5 sao ^.^
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Full House 30/08/2007
250 Nguyễn Văn Đậu
Hồ Chí Minh
 
Diện tích của Full house khá nhỏ, tuy nhiên chủ quán có bố trí thêm bàn ở ngoài vỉa hè vừa thưởng thức sinh tố vừa ngắm xe cộ qua lại ^.^. Sinh tố ở đây rất rẻ mà ngon nữa, từ phục vụ tới pha chế ai cũng dễ thương hết, nếu như trong menu nước không có món mình thích cũng có thể yêu cầu pha chế theo ý mình nếu quán có đủ nguyên liệu ^.^ hihi. Carrot khoái nhất là món sinh tố khoai môn và carrot dừa phải nói là tuyệt lúc nào tới đây cũng gọi 1 trong 2 món đó hết. Giá cả thì cũng rẻ khoảng 4k -5k ah trong khi đó trái cây nhiều chứ không lỏng bỏng đá như những chỗ khác.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Chay Thuyền Viên 30/08/2007
13 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Hồ Chí Minh
 
Hồi trước carrot cũng hay ăn chay ở thuyền viên lắm nhưng bây giờ thì không còn nữa vì chất lượng không còn ngon như hồi xưa, vệ sinh cũng không được tốt nữa mặc dù giá thì vẫn ok. Ngoài ra nếu ai có ý định mua đồ chay mang về ở thuyền viên thì cũng phải chú ý trong lúc mua đồ nha vì trộm cắp móc túi thường xuyên lắm . carrot chứng kiến mấy cảnh rùi đó.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem Ya 29/08/2007
Võ Văn Tần
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua đi với boss ăn kem thì mới biết quán này. Nhìn bên ngoài cũng hơi khuất vì quán khá nhỏ. Nếu nhìn kỹ chút chắc sẽ thấy hehehe :P Quán có 3 hay 4 lầu gì đó, mỗi lầu có cách thiết kế khác nhau nhìn cũng hay hay,ngồi trên thảm, có các gối dựa to và bắt mắt. Carrot nghĩ buổi trưa mà vô đây sẽ ok lắm, vì có thể nằm thoải mái mà ^.^ Giá nước thì khoảng 17-22k/ly
Các loại nước uống ở đây cũng khá ngon, carrot khoái món sinh tố kem socola ngon tuyệt ^.^ Phục vụ cũng rất nice. Tuy nhiên có cái ròng rọc kéo nước ồn ào quá làm mất không khí của quán . thật đáng tiếc :( nên carrot trừ luôn 2* :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Khánh Hà 29/08/2007
19 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
quán Khánh Hà nhìn bên ngoài thì xem ra rất đơn giản không có gì nổi bật, nhưng nếu xét về cơm trưa văn phòng thì cũng là một điểm lý tưởng để thưởng thức. Thứ nhất rẻ: 15k/1 phần, phục vụ rất nhanh và chu đáo không để khách đợi lâu cho dù vào giờ trưa quán rất đông khách, ngoài ra còn có chè nữa. Carot cũng hay tới đây ăn cơm với các chị trong công ty ^.^. Tuy nhiên ăn cơm thì chỉ nên ăn cơm thui còn mấy món khác thì mắc lém . hồi trưa carrot gọi đĩa gỏi tới 56k luôn hix hix
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp