Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ông Táo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/7/2008

Tổng Lượt Xem:  43792

321 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 3
3 sao -
 8
2 sao -
 4
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Phở Chua 11/08/2008
242/101 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Cũng thấy có nhìu địa khen về quán này lắm,hum vừa rùi mình cũng đi với BX đến ăn thử xem thế nào ?

-Quán nhìn chung khá nhỏ và nằm trong hẻm nên lúc đầu mình tìm kiếm cũng khá vất vả

-Số lượng khách khá đông (ta có thể vào và nhìn thấy số lượng các tô phở đã được dọn ra để sẵn trên bàn với số lượng cả chục tô,và khách trong tiệm cũng rất đông,có thể là không có chổ để mà ngồi luôn)

-Chất lượng phục vụ bình dân theo kiểu món ăn bình dân.
-Vệ sinh ăn toàn thực phẩm ? Mình không dám chắc,vì tiệm nhìn trông rất là dơ và đặc biệt những phụ liệu đi kèm khi ăn phở nhìn không được sạch sẽ .

-Thức ăn thì trông rất lạ mắt và ăn cũng rất ngon miệng mà giá cả lại không quá cao.
=>Nhưng nếu xét cho cùng chắc mình sẽ không ghé đến nơi nay ăn nhiều được đâu .

-Mọi người khen cũng đúng lắm,vì món lạ mắt ngon và rẽ mà . Mình cũng đồng ý về điều này lắm. ^^

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở 24 11/08/2008
34 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Cách đây mấy tuần mình đã từng đến với Phở 24h tại đây,nhưng do dạo này khá bận rộn nên hem có thể viết lời bình.Hum nay lên viết những lời bình dạo này mới được .

-Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai này có 2 tiệm phở (Phở 5 sao , Phở 24h ),Lúc đầu suýt nữa đi nhầm vào Phở 5 sao rùi.Nhìn bề ngoài cả 2 thật là giống nhau,có lẽ bên 5 sao đã lấy giao diện như 24h nên cũng khiến người ta nhầm lẫn.

-Hum đó mình cùng BX bước vào tiệm gọi ngay món Lẩu bò (Vì lúc đó cả 2 đói quá nên phải ăn thế cho no ),Thật thất vọng với món lẩu này lắm đó.Lẩu chẳng có mùi vị nào đặc biệt mà cũng chẳng ngon tý  nào,trong khi đó nhân viên phục vụ tại đây luôn khiến cho mình phải cảm thấy khó chụi.Cứ nghĩ mình đang ăn mà cứ hỏi mời và giới thiệu món khác liên tục trong khi đó mình đã nói khi nào mình cần sẽ gọi mà nhân viên tại đây cứ luôn như vậy.Ghét nhất khi đang ăn mà cứ bị như vậy đó .

-Đây có lẽ là lần cuối cùng mà đến với 24h .Thật thất vọng về tiệm như thế này

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Xối Mỡ Vương 31/07/2008
45 Cô Giang, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Dạo này mình cũng khá bận rộn nên cũng hem có thời gian rãnh mà đưa lời bình lên thổ địa,nhưng không 1 ngày nào mà không xem qua những địa điểm mới trên thổ địa.

-Hum vừa rùi dạo quanh thì phát hiện có 1 địa điểm cơm gà này.Bữa đó dẫn Bx đi xơi thử xem ở đây thế nào ?Cứ thấy mọi người ai nấy cũng đều khen là "Ngon , Bổ , Rẽ " tò mò nên cũng mún bít thế nào .hihi.

-Cơm ở đây có 1 màu sắc ,màu vàng cũng khá nổi bậc,nhưng cơm đây không hề cho qua chiên hay xào gì cả mà chỉ như những hạt cơm bình thường.Nhưng màu vàng (Hơi vàng thôi ) ở đây đó chính là điều mà khiến cho cơm ở đây rất là ngon.Vì Nước cốt mà họ dùng để nấu món cơm này đó chính là nước cốt gà.Họ dùng nước cốt gà dùng để nấu nồi cơm như thế này  và phần dư còn lại thì họ dùng để nấu canh,chính vì thế khi ta đến ăn thì ngoài cơm ra thì mỗi người còn được thêm 1 chén canh gà (Cũng rất ngon) .

Mình thích ăn cơm ở đây,và thích cả hương vị gà ở đây nữa.Đùi và cánh thật là to mà hương vị cũng rất vừa miệng.Quán nhìn khá bình dân,giá cả cũng hết sức bình dân.Cho Good quán này. hii
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Hột gà nướng Thái Lan 24/07/2008
Trần Hưng đạo, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Hehe.HTrứng gà nướng thái lan à ? Tên nghe lạ mắt nhỉ ? nhưng thật ra cũng bình thường lắm , lúc đầu mình cũng bị cái tên gọi này mà phải tò mò xơi thử xem món này thế nào đó.Xơi xong thì cũng mới bít món này cũng chả có gì đặc biệt cả,mà ăn cũng chẵng có ngon lành gì cả ? Trứng này nó đâu có nướng lên,nó dùng phương pháp nào đó làm cái trứng chín rùi tạo 1 lổ nhỏ trên đầu trứng rồi cho gia vị vào rùi đưa lên lò nướng.hehe,cũng ăn qua 1 lần.Những nơi bán trứng gà nướng thái lan này,theo như tin từ cô bán trứng gà này nói với mình thì người mà bán trên trần hưng đạo là em của cô này (Cô này bán ở đường Ngưyễn chí thanh ),hùi đó mình dạo khắp Sài gòn thì được bít lời mà cô này nói là chính xác,trên sài gòn chỉ duy nhất 2 tiệm mà thôi.Bây giờ thì khác rùi,mình thấy món này cũng khá phổ biến rồi,hem có độc quyền được nữa.Cũng ngộ thật nhỉ ? Tại sao cứ món nào mới lạ thì người Việt nam luôn để nước Thái lan nhỉ ?Có những lúc mình thấy ngoài đường bán "Chôm chôm thái , Ổi Thái , Cóc thái..." đủ thứ tùm lum,mà nguồn gốc xuất xứ cũng chỉ là Việt Nam mà ra.Thiệt tình pó tay với công nghệ buôn bán hiện đại ngày nay.hehe
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Nướng Barbecue Garden 24/07/2008
135 A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay được bà xã dẫn đường đến với Quán nướng này,mặc dù là trời vẫn còn mưa khá lớn nhưng lượng khách trong quán giờ này vẫn khá đông nhưng cũng có 1 số chỗ ngồi và lối đi bị nước mưa thấm ướt hết cả.
-Bước vào khuông viên của quán cũng khá lớn (Hôm nay có lẽ là do mưa nên quán nhìn cũng khá lộn xộn lắm ),Thức ăn đây ăn thì cũng tạm thôi,cơm cũng chẳng khác gì cơm trưa ở ngoài cả.1 phần cơm văn phòng bao gồm : Cơm + Canh + 1 ly trà đá + 1 dĩa trái cây .
-Phục vụ tại đây mình không dám nhận xét nhiều,có thể nói hôm nay mình đến nhân viên có 1 thái độ phục vụ hết sức là tệ :

-"Chị ơi cho em gọi món"--> Nhân viên : " Đợi 1 chút"
-Gọi 2 cái khăn mà phải kêu lên xuống hết 3 lần mới chịu mang ra
- Gọi tính tiền cũng phải gọi hết 2 lần
=> Có lẽ đó là do mình đi dạng vé Vip.Chẳng lẽ Vip thì lại có thể đối xử thế à ?
-Ngoài ra thì nhân viên phục tại đây cũng rất tệ.
-Đến với đây chỉ mới lần đầu nhưng mình đã có 1 ấn tượng không tốt về quán này lắm .Thật thất vọng nhựng gì mình nghĩ hoàn toàn trái ngược.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh Jollibee 21/07/2008
354 - 356 Trần Hưng Đạo, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Tình hình là dạo này sự xuất hiện của gà rán và hamburger được xuất hiện khá rộng rãi và phổ biến ở thành phố sài gòn.Hôm rồi cũng tình cờ được nhận 1 tờ rơi có những phiếu ưa đãi của jolilbee nên cũng đến xơi thử như thế nào ?Thường thì mình chỉ ăn gà rán ở Lotteria thôi,gà rán ở đây cũng khá ngon,gà ở đây được nêm thêm gia vị nên ăn cũng ngon hơn các gà rán ở những nơi khác và mình thích nhất là món hamburger tại lotteria,vừa mềm mà lại không quá béo,ăn cũng rất vừa miệng.Lotteria phù hợp với khẩu vị của người châu á nhất.Còn ở KFC thì hamburger thực sự là không ngon mà gà rán lại còn dỡ tệ (Gà có rất nhiều dầu,và ăn rất là dễ ngán - giống như của châu âu vậy,bơ và dầu thì cho rất là nhiều nên ăn rất dễ bị ngán).Còn hôm mà mình nhận được phiếu ưa đãi tại Jolilbee với giá cực sốc 25.000 đ thì chiều đó mình đi liền và xơi thử như thế nào.Đúng thật sự sau khi xơi xong thì có cảm nhận thế này : Gà tại đây ngon hơn hẵn cả 2 chổ KFC và Lotteria.Hôm bữa xơi những món thế này nè :
+1 dĩa cơm + 1 ly Pepsi + 1 đùi gà  chỉ với giá 25.000 đ
+1 đùi + 1 khoai tây chiên + 1 ly pepsi :25.000 đ
+1 mì ý + 1 pepsi :20.000 đ
+1 chén cơm thêm :2.000 đ
=>Tất cả quá rẽ và quá ngon và đặc biệt ngon hơn cả Fastfood Lotteria và KFC nhiều.
-Tại Jolilbee ở đây đang theo 1 phong cách chuyên nghiệp nước ngoài,vì nó thuộc dạng thức ăn nhanh tự phục vụ nên chúng ta phải tự làm cho quen,nhưng đôi lúc cũng không hẵn tự mình phục vụ vì có những lúc bạn cảm thấy lười vận động thì vẫn có thể nhận thẻ và đợi nhân viên mang ra phục vụ cho bạn.Nhưng mình nghĩ tốt nhất thì chúng ta nên tự phục vụ thì hơn,vận động tập thể dục đó mà.hehe.
-Còn Cái tên McDonald gà rán cũng nổi tiếng lắm nhưng vẫn chưa vào Việt Nam nhưng với tên tuổi cũng chẳng thua kém gì KFC ,Lotteria và Jolilbee.Nếu có ai từng ở mỹ thì sẽ thấy McDonald "Khủng" như thế nào.(Mình chưa sang mỹ,đây chỉ là do nghe bạn của mình nói đến-giờ truyền thụ lại thôi).Hễ nói đến Fast Food thì người ta chỉ liên tưởng đến McDonald mà thôi,chứ cái tẹn KFC... thì chẳng có được bao nhiêu.Điều kì lạ là mình vẫn không hiểu tại sao McDonald lại không về Việt Nam nhỉ ?Cũng muốn xơi thử xem thức ăn đây thế nào.Hiii
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Bên Sông 21/07/2008
17/3 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
"Nhà hàng bên sông ",Tên gọi này cũng chính là địa điểm mà nhà hàng này được được đặt bên cạnh bờ sông.Đây cũng chính là lần đầu tiên mình đến với nhà hàng này vào nhân dịp Offline lúc sáng nay.Cũng đã lâu lắm rồi mình đã không còn cảm nhận được 1 không khí trong lành như thế này.Đi bộ dọc bên bờ sông,làn gió từ phía dòng sông thổi lên rười rượi.Hít 1 hơi thật sâu,đã từ lâu đã không được hít sâu như thế này rồi,vì hầu như không khí ở thành phố bây giờ đã không được trong lành đến thế này nữa.

Bước đến phía trước có 1 cánh cửa gỗ thật lớn và ấn tượng,mình thích nhất là cánh cửa ở đây.Tiến đến sau cánh cửa,phía trước mặt mình là 1 không gian hoàn toàn khác lạ và cách biệt với thế giới bên ngoài,1 bầu trời rực sáng với những tia nắng chói chang nhưng mờ nhạt của 1 buồi sáng êm dịu thế này.Ngước lên phía trên ngay bãi giữ xe mình nhìn thấy 1 giàn cây với những bông hoa màu tím rực rỡ (hem bít cây này gọi là cây gì.hii ^.^ ) cùng với những chú ong tung tang bay lượn với nhiệm vụ của mình.Đứng khoảng 1 hồi quan sát và chờ đợi thì cuối cùng nhóm của đã đến tới nơi và cả nhóm cùng tiến vào khuông viên của nhà hàng.

Với 1 khoảng thời gian khá dài trong việc tìm hiểu và chọn lựa nơi thích hợp để đóng quân,cuối cùng cả nhóm đã quyết định chọn 1 cái chòi nằm ở ngay ao súng (hem có chỗ lý tưởng bên sông thì đành sang bên súng vậy.hehe),Chòi cũng khá nhỏ nhưng với qưyết tâm của tất cả mọi người cuối cùng vẫn có thể trụ được với số lượng mà quản lý nhà hàng yêu cầu là 12 người trong chòi này.(Quản lý đây khá khó chịu cho lắm,nhưng dù gì tụi mình là khách hàng nên cũng chẳng có làm khó khăn cho nhóm mình lắm )

Sau khi mọi người đã ổn định được nơi đóng quân,đầu tiên là xem thực đơn và lần lượt mọi người cùng chọn món ăn và quyết định cho món khai vị là Hoa thiên lý xào thịt bò (Món này mình gọi nè...Hii),Món vừa lên thì nhanh chóng hết sạch(Cũng công nhận bên nhóm bạn mình cũng lợi hại gớm,Sạch 1 dĩa xong hem đã còn lấy dĩa bàn bên đem qua xơi tiếp.hehe.Mạnh nhất có lẽ vẫn là nhóm Tam thái tử của Chinsu-hehe,mới bít cái tên gọi này thôi. )Xong món tráng miệng cả nhóm cùng bắt đầu "Chém giết " với cái tên gọi " 3 Cào",số mình cũng chẳng may mắn lắm.Cứ cái vòng tuần hoàn :Đậu tiền-cầm bài-rùi đậu tiền...T_T .hix,ngoài ra thì hình như nhóm của chị Kathy cũng chẳng thua kém gì mình.(hehe,có nhóm cùng chung số phận ).

"Chiến đấu" giai đoạn 1 cuối cùng cũng đã kết thúc,sau đó có thêm 1 vài thổ địa có mặt.Lúc này là lúc thức ăn lần lượt được mang ra và cả nhóm thổ địa cùng nhau "chiến đấu" trên bàn ăn.Các món mình thiích nhất là món cá trứng và món cá nướng sa tế.(Mặc dù hem có thích ăn cá lắm,nhưng ăn 2 món này hem bít sao thích vô cùng.)Cá nướng cũng không có quá khét và hượng vị cũng không có ướp quá nhiều,ít ra cũng còn mang đậm hương vị của món cá.(Món này cũng đã từng ăn ở nhiều nơi rồi nhưng vẫn thây món này ở đây ngon hơn hẵn những quán màmình đã từng ăn.

Sau những màn ăn uống và mọi người lại tiếp tục "Chiến đấu" đợt 2 với cái tên gọi "Xí át".Trò này cũng khá vui,ít nhất là may mắn cũng đến với mình,cũng hem có te tua như đọt trước.Chỉ tiếc là do có việc nên không thể chiến đấu với tất cả mọi người đến hơi thở cuối cùng.Đanh phải xin phép ra đi trước.(Thấy cũng khá ngại lắm).

Tóm lại,đây cũng là lần of đầu tiên của mình trên thổ địa,thật là vui và bổ ích.nếu có dịp chắc chắn sẽ tham gia tiếp thôi.

Ai Dza,mà quên nữa.Sau đây là 1 số nhận xét về nhà hàng bên sông:
+Quán đẹp,không gian thoáng mát
+Giá cả cũng không quá đắt
+Phục vụ tạm thời cho trung bình
=>Đây cũng chính là địa điểm lý tưởng cho những cuộc họp mặt như thế này.Mọi người nếu ai chưa đi qua thì cũng hãy đến và cảm nhận xem sao nhé.hiii
(Bài Viết này đáng lẽ tối qua là post rồi,nhưng hem bít sao tối qua post mãi không được nên giờ post lại.hehe)
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Ốc 10.000/dĩa! 16/07/2008
Đường Chánh Hưng (dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương), Quận 8
Hồ Chí Minh
 
Ốc 10.000 đ 1 dĩa à ?hehe mình nói ra các bạn đừng hết hồn nhé.Hôm qua mình mới khám phá ra 1 tiệm chỉ có 3000 đ 1 dĩa thôi.về địa chỉ thì cho mình cập nhập sau.cũng hem có nhớ nữa.Ốc thường là 3000 đ 1 dĩa.Cao nhất là món móng tay là 14000 đ mà thôi.Món ốc phải công nhận ngon thật nhỉ ?hii.Quán ốc mình nói nó nằm ở trên Hóc Môn (Hơi xa nhỉ ?có lẽ vì trên đó nên rẽ được như vậy. hiii )
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 16/07/2008
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Hix.Hùi đợt trước mình chỉ thường đến với quán cafe Du Miên.Bây giờ được các bạn thổ địa giới thiệu quán cafe Trầm này,mình cũng tò mò xem quán như thế nào mà có mấy bạn cảm nhận sâu sắc thật.Mọi người ai cũng đều khen quán cafe trầm.Hii tò mò quá ruốc cuộc mình cũng tà tà chạy xe lên tìm hiểu thử thế nào ?hehe.
-Sau đây là cuộc hành trình khám phá vùng đất cafe mới:
-WOW !!!Cuối cùng sau 1h30 phút tìm kiếm ruốc cuộc mình cũng đã đến với đây.Vừa đậu xe xuống thì có 1 vài anh đón mình ngay cổng vào.Nhìn từ phía ngoài thì thấy thấy quán khá nhỏ nhỉ ? hii,nhưng vẫn chưa vào đến trong vẫn chưa có thể biết được.Giữ xe xong.Bước qua cánh cửa .....Wow,mình lạc vào đâu vậy ta ?Sao mà đẹp thế.Thật sự mình khá bất ngở trước 1 khung cảnh thế này.Dường như mình đã rời khỏi cái không gian ồn ào và náo nhiệt của thành phố rồi.Hix,Thôi chết rồi,mình bị lạc vào chốn thế nào thế  này ?Hii.Vừa vào mình hem có thấy cánh cửa đâu cả,có lẽ là phía trước cửa có những cây tre che khuất cả cánh cửa.Cũng công nhận cây tre ở đây lớn rậm rạp thật,hem có biết là cây này nó tự nhiên nghiêng như vậy hay là có sự tác động của con người vào đó nhỉ ?Cây nghiêng như thế nhìn cũng đẹp sao sao đó.Mình cảm nhận tệ lắm,chỉ có thể diễn tả như thế này thôi.
-Khi mở cánh cửa ra,phía bên tay trái của mình là 1 tòa tháp (Mình nhìn thấy giống thế,cũng chả biết gì nữa ),từ phía trên nước chảy xuống ào ào,tựa như những ngọn thác vậy.Nhìn cũng khá ngộ nghĩnh.Nhưng cũng hay hay ra phết.hehe.Phía trước mắt của mình là con đường được lợp bằng những tảng đá nhỏ.(Nhưng mà bạn nhớ cẩn thận nhé,kẻo té đó)Dưới những tản đá này là những dòng nước và những chú cá tung tăng phía dưới.Xung quanh thì có những ngọn nến lung linh nhìn thật là đẹp.Mình dạo quanh khắp cả khuông viên luôn.Nhìn cũng không lớn như Du Miên mà mình biết,nhưng quán Trầm này cũng không thua kém gì Du Miên cả.Mình thích Du Miên nhưng có lẽ giờ mình lại thích Trầm nữa cơ."Trầm" 1 tên gọi thật ấn tượng,nhẹ nhàng và  xao xuyến.Từ nay mình đã có 1 địa điểm mới trong sổ tay của mình rồi.
-Trầm ở đây có 1 phong cách phục vụ cũng khá tốt không thua kém gì Du Miên,giá cả thì khoảng trung bình từ 20.000 đ trở lên.Nói chung đây là 1 quán tuyệt.Cho 5 sao luôn.^.^.Bạn nào chưa đến thì hãy đến 1 lần và cảm nhận thử xem sao.Mình thì mới đến có 1 lần mà thôi.Cảm nhận chỉ được có thế thôi.^.^

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hair & Beauty Salon Ngọc Châu 16/07/2008
47B Lò Siêu, Phường 16, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Mình mới khám phá ra 1 tiệm làm đẹp mới.Ở đây chuyên cắt tóc nam nữ,uốn,ép,sấy,gội,nhuộm,duỗi,làm móng và trang điểm cô dâu.Nói chung cũng khá nhiều dịch vụ dành cho những bạn nào muốn tự thể hiện bản thân mình.
-Tiệm nhìn chung cũng khá đơn giãn,bình dân mà giá cả lại rất phù hợp.Tiệm phục vụ rất nhiệt tình và làm tóc rất đẹp. (Vì mình là boy nên cũng chỉ bít 1 số về dịch vụ,vì nơi đây mình thấy đa số nữ vào làm-hum bữa mình vào cắt tóc,quán đông thiệt.Mình còn phải đợi đến phiên mình nữa)
-Khái quát là tiệm khá đông (có lẽ vì giá cả phù hợp,tiệm làm đẹp,phục vụ nhiệt tình...)
Sau đây mình sẽ cho các bạn biết giá cả của tiệm này :
-Cắt tóc nam và nữ : 20.000 đ
-Gội đầu,sấy tóc : 20.000 đ
-Uốn tóc : 70.000 đ
-Duỗi tóc : 150.000 đ
-Nhuộm tóc : 100.000 đ
    Đặc biệt tiệm này nhân dịp khai trương có khuyến mãi quà tặng hết sức hấp dẩn.Nếu Bạn nào vào làm tóc sẽ được tặng 1 phiếu.Nếu bạn nào tích lũy số phiếu này trên 300.000 đ sẽ được tặng ngay 1 máy mát xa tan mỡ và thâm quầng mắt.
-Các bạn còn chở đợi gì nữa,hãy nhanh chân gom lấy cái máy mát xa về xài.hehe.Mình cũng tích lũy được 40.000K rùi.Bữa sau lấy cái phiếu đem được cho chị đi duỗi tóc + thêm 150.000k vào phiếu tiếp.hehe. (à các bạn có thể đưa phiếu cho bạn bè để cùng tích lũy được đó.hem có sao cả.Mình đã hỏi chủ tiệm rồi...)
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp