Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  136259

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
La Maison Cafe & Gallery 21/07/2011
139 E3 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nằm trong khu phố văn hóa, không khí ở đây quá là phù hợp với yêu cầu của quán, yên tĩnh, thanh bình với một màu xanh ngắt của cây ti gôn bao phủ lớp hàng rào sơn trắng muốt. Một mảng yên bình trong bức tranh ngột ngạt, chật chội, đông đúc của Sài Gòn thành thị.

La Maison chia không gian ra làm 5 mảng riêng biệt: một sân vườn với nắng chiếu lung linh trên hoa cỏ, một không gian dành cho gia đình với những chiếc ghế xanh, hồng, tím vàng dành riêng cho các bé, tới đây, các em có thể tự mình vẽ nên những bức tranh theo sở thích, sáng tạo. Kế bên là phòng piano với bức tường trang trí độc đáo, thanh nhã, rồi 2 gian phòng dành cho triễn lãm hàng tháng với các tác phẩm của các tác giả trẻ. Riêng về 2 gian triễn lãm này, chủ quán chia sẻ anh đặt nơi này làm triễn lãm để những người quan tâm tới nghệ thuật có thêm 1 nơi để giao lưu.

Cái màu trắng kem chủ đạo của quán khiến quán trở nên ấm cúng hơn, mục đích của chủ quán khi thiết kế ra nơi này là muốn tạo cho khách một cảm giác thoải mái tự nhiên như đang ở nhà nên bạn sẽ bắt gặp đâu đó trong quán 1 cái giường hay cái sofa bự chảng.. mà bạn có thể nghỉ ngơi. Một trong những điểm nhấn của quán là kệ sách ngay cửa ra vào, ngoài sách bạn còn tìm thấy những đồ trang trí nhỏ nhắn xinh xắn bên trên kệ nữa đấy.

Tiến vào bên trong quán 1 chút bạn sẽ thấy sự những chiếc bàn ngồ ngộ có chân bàn được chế từ chân của những chiếc máy may và ngay cửa sổ cũng có luôn 1 chiếc máy may hẳn hoi nhé, với những vật dụng cần thiết phục vụ cho việc may vá ..he he...

Oi thích nơi này, rất thoải mái đúng là như cái tên La Maison

Tới đây thì hẳn bạn đã tưởng tượng ra được La Maison nó như thế nào rồi đúng không? Hãy tới và cảm nhận nhé...
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Ốc, bún,miến, bánh đa,... 01/02/2010
Ngã tư Hàng Bông-Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Sau những gần 1 tháng không thể nuốt nổi cơm Hà Nội, ăn chỉ để mà sống, tôi lang thang khắp các nẻo đường để tìm thấy cái gì có thể gọi là ăn được. Có lẽ tại tôi kén ăn từ nhỏ, với lại phần nhiều thức ăn Hà Nội ko hợp khẩu vị của tôi.

Hôm chạy khỏi Trường Chinh đi lánh nạn, cô MT và tôi rảo bước tìm cái gì bỏ bụng do cả ngày trân mình chịu trận giờ được giải thoát nên các cơ quan nội tạng trở lại hoạt động bình thường.

Ra Hà Nội tự nhiên thèm trứng vịt lộn, thèm ốc..há há...ngó qua Đường Thành ngay gốc ngã tư Hàng Bông, thấy người ta bán cái gì mà khói hương nghi ngút, ý lộn , khói bay mờ ảo, thế là nhào vô .

Kêu đồ ăn khí thế, ốc luộc ở đây ăn cũng được, nước chắm có vẻ ngon hơn cái chỗ hôm con bé Ly chở đi ăn, ngon nhất là người ta bưng ra luôn cho mình nguyên khay đồ màu: gừng đâm nhuyễn, lá chanh cắt sợi, sã bằm, ớt, thêm chén nước chấm mình thành bếp trưởng tự chế luôn chén nước chấm cho riêng mình..hô hô...Món ốc luộc này với dân Huế như mình thì cứ phải gừng, sả, ớt nhiều thật nhiều vào, chén nước chấm có ngon thì con ốc nó mới ngon được..thế rồi vừa hít hà vừa khươi, quất 1 phát 3 tô liền không ngơi tay..he he...bên cạnh đó kêu thêm khay ngao hấp sả, ăn khí thế, con ngao ở đây được cái ngọt nhưng người ta cho mình ăn với muối + tương ớt bỏ thêm 2 lát tắc bên trên, ăn vào ngòn ngọt, chứ ko có nước chắm riêng ăn ốc như trong SG.

Kế bên quán ốc này có luôn 2 quán bún, miến, cứ ngồi đấy kêu luôn hàng bên cạnh người ta mang qua luôn.

GIá cả thì :
-Ốc: 1 tô 10k
-Ngao: 1 khay 25k
-Miến hàng bên trái quán ốc: 20k/ tô
-Miến hàng bên phải quán ốc :23k/tô

Khách thì..đông cực!




 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cà fe Cóc Hải Cồn 16/01/2010
Đối diện Military Bank, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Hô hô...ko ngờ có ngày đồng nghiệp cũ lại đổi nghề đi bán cà phê vỉa hè... Gọi là Hải Cồn vì nhà chú ấy ở dưới Cồn, và cũng để phân biết với chú Hải trống.

Số là vừa rồi Oi xin nghỉ phép mấy ngày về thăm nhà, nhấc điện thoại alo rủ đám bạn cũ, đồng nghiệp cũ ăn chơi mới biết nay có thêm địa điểm Cóc mới , chủ quán mới. Chả phải ai xa lạ mà chính là chú đồng nghiệp hồi trước, vẫn đi làm bình thường nhưng sáng tới chiều thì mở quán cà phê cóc ở đây.

Khuôn viên chỉ vỏn vẹn là cái mái hiên của văn phòng ngân hàng, xe khách tới uống thì dắt lên vỉa hè, phục vụ lúc đông khách nhất cũng chỉ được 20 người là cùng...diện tích nhỏ hẹp quá!

Buổi sáng hẹn đám bạn ở đó đi tìm cái quán muốn lé con mắt vì ko biết nó nằm đoạn nào trên đường Hùng Vương? lại còn bị mấy quán bán đồ lưu niệm cho Tây che mất, cuối cùng cũng thấy vì nhận ra chú Hải.

Té ra anh hùng các bang phái đều hội tụ ở đây cả..ha ha...thế là ko phải mất công alo cho ai cả, cứ 9h sáng ra đây là đầy đủ mặt bá quan văn võ, nhâm ly cà phê tới trưa thì về.

Huế mùa này mưa và lạnh, gió thổi vù vù, dân tình bình thường cứ gọi là nằm nhà đắp chăn cho ấm cái thân, còn đám nghệ sĩ nghèo vẫn cứ thong dong trong mưa gió!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
JUICY JUICE 08/10/2009
134 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Update ngày 8/10/2009

Ngòai sinh tố và nước ép, quán hiện có bán kem và thức ăn, cụ thể là cá viên chiên, bò viên và 1 số thức uống mới được bổ sung thêm vào menu .

..............................................................^^-----------------------------------------------------------------------
Qúan của anh Hai mới khai trương hôm 16 tháng 9 vừa rồi. 

"Nước ép và sinh tố ở đây được làm theo công thức riêng ko giống bất cứ chỗ nào em đã uống đâu!" Anh Hai khẳng định chắc nịch khiến mình cũng thấy thèm nhỏ dãi..

Cũng vẫn là ly nước ép ổi, cũng ly sinh tố cà chua nhưng uống ở đây cảm thấy thích hơn nhiều vì chính mắt chứng kiến Mợ pha chế, nước uống cực kì chất lượng với tòan trái cây cực kì ít đá và ko hề bỏ thêm 1 vật liệu gì khác. Ngòai ra chè Thái ở đây rất ngon, theo kinh nghiệm đi ăn chè Thái cho thấy, nhưng nơi khác hầu như đều bị bỏ bột béo vào chè nhưng ở JUICY JUICE chỉ dùng sữa tươi nguyên chất thôi.

Đặc biệt giá cả cực kì bình dân, thấp nhất 12000 và cao nhất là 18000/ly .Qúan nhận giao hàng tận nơi trong Q1 và các quận lân cận nếu mua 5ly trở lên.

Không gian quán rộng rãi, thóang , phục vụ tận tình vui vẻ!

 
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hát Hòa Bình 27/06/2009
240 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hồi xưa thì vào đây coi ca nhạc còn hồi nay thì vào xem phim.
Hôm bữa ông anh họ rủ đi coi sau khi bước ra khỏi quán fast food.

Rạp chiếu phim ở đây nhìn không sang và bắt mắt như mấy rạp chiếu phim khác, chỗ bán vé thì tít ngòai cổng ra vào, mua vé xong phải leo lên mấy cái lầu mới tới được phòng chiếu. Cuối cùng cũng an tọa.

Ở đây ko có cái màn " im lặng là vàng khi xem phim" như ở Galaxy, tới giờ chiếu là chiếu thôi, thỉnh thỏang chuông điện thọai đâu đó trong phòng chiếu vẫn hồn nhiên vang lên  kèm theo sau đó là 1 vài câu nói mà Oi lóang thóang nghe được :" Mẹ gửi tiền lên cho con gấp đi, Mẹ mà ko gửi thì không có sách học đâu ."...

Nói chung thì không thích cũng không ghét cái rạp này, chỉ có mỗi 1 điều nhớ mãi đó là toilet nữ nó nằm hơi xa và hơi khuất rộng thênh lại im ắng chi lạ  nên nếu lúc đó chẳng may chỉ có 1 mình trong đó thì cái đầu cũng tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị...nổi hết cả gai ốc!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Sân vận động Tự Do 18/06/2009
34 Lê Lợi, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
    Sân vận động duy nhất ở Huế, hơi bị hòanh tráng nhá. Tuy ko hiện đại và quy mô như Mỹ Đình hay những sân vận động khác.

    Nơi đây  diễn ra tất cả các trận đấu bóng đá nảy lửa, hồi xưa mê đội Huda Huế lắm, xách chai nước theo lũ bạn vào đây hò hét cổ vũ cho đội nhà mỗi khi có trận đấu đến khô cả cổ họng dưới cái nắng cháy da. Rồi Rock Storm cũng diễn ra ở đây, sáng thì chui zô coi người ta chạy chương trình, tối thì đường hòang đi vào với cái bảng nghệ sĩ treo trên cổ ..hí hí...hồi lớp 10 còn đồng diễn thể dục ở đây nữa chứ, trong hội khỏe Phù Đổng thì phải, nhớ năm đó nhờ đi đồng diễn mà điểm thể dục của tòan khối được 10 phẩy mới ghê kìa..
Ngòai sân bóng chính, bên hông nó còn có sân bóng phụ mới được làm để các cầu thủ năng khiếu có thể tập tại đây, có khi chỉ là những người yêu thích đá bóng thuê sân chơi giải trí.

Mặt phía bên Lê Qúy Đôn có 2 hồ bơi, 1 trong nhà và 1 ngòai trời, đi bơi ở đây cũng nhiều lắm, hồi nó mới mở, cực siêng nhá, sáng 5h đã xếp hàng mua vé bơi tới 6h về đi học.Có luôn sân quần vợt, sáng sáng chiều chiều thấy các anh,chị ,em ,cô ,chú vác vợt tới đây đánh khí thế! Có phòng tập thể hình bên mặt  Nguyễn Thái học, chìều chiều thấy các anh thanh niên đứng ngồi lấp ló chưng hình vai u..nhớ nhất chắc là cái lần mượn con bạn chiếc xe đạp chạy lên cái chảo té chỏng cẳng..nhớ đời luôn!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Queen Park 27/05/2009
18/64 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Bạn Bi dẫn ra đây, lâu không về Huế nhiều cái đổi thay thật!

Nằm thật gần Cherry, vừa chạy xe vừa nhòm số 2 bên hẻm chớ đã vào lần nào đâu mà biết? Dựng xe bước vào là thấy bạn Bi đã cạn cái ly cà phê của nó rồi.  Qúan vắng tanh chỉ có bàn mình với 1 bàn bên cạnh khỏang 3 em giai, chắc tại cũng trưa rồi nên quán vắng, giờ cà phê ăn sáng của mình ở Huế thường là giờ người ta chuẩn bị ăn trưa òi....

Cái quán này mình chỉ thích bên ngòai thôi, ghế gỗ trắng, hàng rào trắng, dù trắng, nhìn thanh khiết lại có nhiều cây nữa, đã lắm! Đã nhất là đang mùa mận nên trái trên cây quá  trời, đang ngồi thỉnh thỏang lại có mấy trái rớt xuống lộp độp. Có hồ cá hẳn hoi, cũng to nhưng tiệt ko thấy con cá nào, hỏi Bi thì nó trả lời rằng hồi trước cũng có thả cá nhưng không hiểu sao nó chết dữ quá, cứ sáng ra là thấy nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước nên chủ quán để hồ trống luôn..hờ hờ...

Ngòai mấy cái trắng trắng nói trên ( trái mận cũng màu trắng  đó ) thì mình ko có thích thêm được điểm nào của quán cả!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Vi Va 25/05/2009
144 Trần Hưng Đạo, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nói chung thì nơi này cũng được, nhớ là vào đây hôm Tết vừa rồi, nguyên đám ASM rủ nhau tới đây sau khi trình diện Boss đầu năm.

Khóai 1 cái là cây cối ở đây nhiều nên nhìn đã lắm, nhất là hôm đó lại là Tết nên người ta trang trí quá trời hoa, nhìn sặc sỡ cả 1 khung trời.

Kêu nước uống thì nhanh chứ kêu đồ ăn ở đây hơi lâu, hình như cũng không được ngon lắm, nghe chị Nhung bảo thế. Khách đông và nhạc mở khá lớn nên khó mà nói chuyện được. 

Không thấy thích lắm, cũng chỉ vào 1 lần và tới giờ vẫn chưa vào lần thứ 2.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bệnh Viện Trường ĐH Y Dược 22/05/2009
215 Hồng Bàng, P 11, Q5
Hồ Chí Minh
 

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy!

20 mấy năm tồn tại trên đời có khi ăn cơm bệnh viện nó còn nhiều hơn ăn cơm nhà ấy chứ.., cái số gì mà khổ qúa đi thôi!

2 chị em đi từ 8h30 sáng , sau khi hỏi thăm vài bác xe ôm mới biết được đích xác Y Dược nó nằm ở đâu..hơ hơ...vô bệnh viện mới sáng sớm mà đông dã man, ra vô nườm nượp, nếu nó không đau  không làm Mum lo lắng thì mình cũng đâu có lết vô đây mần chi?  Vô đây vì cũng nghe chị trong cty quảng cáo là ko phải đợi lâu như bên Ung Bứu, vì mình cũng chỉ xin phép nghỉ làm được có mấy tiếng thôi. Sau cái màn lấy số, nộp tiền (50k/ 1lần khám) là ngồi đợi, mỗi giây trôi qua nó dài như thế kỷ, ngồi đợi từng con số 1nhích lên. Haizzzz.....cuối cùng cũng vô được nơi khám, bác sĩ khám kĩ , kêu mình đi siêu âm rồi lấy kết quả siêu âm xong thì quay lại đây, lại ra ngòai đóng tiền ( lại đóng 50k) lết vô khu siêu âm lại ngồi đợi...nóng và người đợi đông kinh khủng, chốc chốc cái loa lại kêu tên ai đó đi vào phòng nào đó,....

Đợi tới gần 11h cuối cùng cái tên mình cũng được xướng lên, vô trong phòng rồi cũng lại tiếp tục ngồi đợi..he he...gần như quen luôn và cũng chẳng buồn thắc mắc làm gì..cái khỏang không gian dành cho người ngồi đợi tới lượt khám trong cái phòng đó chưa tới 2m2 mà có tới gần chục mạng người cư ngụ trên băng ghế. ngột ngạt kinh khủng!

Siêu âm xong cầm kết quả quay lại phòng khám ban đầu, nhận được kết luận từ bác sĩ: " Em về sắp xếp công vịêc nhập viện sớm đi nhé, càng để lâu càng nguy hiểm đó em! Cần phải phẫu thuật gấp!"

Ra về lùng bùng lỗ tai!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Sân bay Tân Sơn Nhất 21/05/2009
45 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
 Không biết cái địa chỉ trên có đúng không nữa? Hic hic...Tự nhiên lại muốn viết về cái sân bay này, cái nơi mà đã bao lần đưa người đi rước người về hay được người khác đưa tiễn-đón !

 Kỷ niệm với sân bay này kể ra cũng nhiều, ở khu nội địa nhớ nhất có lẽ là cái hôm mình về Huế để cúng giỗ vào tháng 7 năm ngóai. Vì không mua được vé nên 2 chị em ra sân bay từ sáng sớm, đăng ký vé chờ và ngồi đợi tới 6h30 sáng cái giờ kết sổ của chuyến 7h để xem có ai hủy chuyến bay thì mình đi luôn chuyến đó. Than ôi, có người hủy nhưng lại có 2 em bé kia còn ra sân bay sớm hơn mình thế là ..mình đành phải đợi chuyến sau: 11h30. Cuối cùng cũng về Huế được trong nhọc nhằn mệt mỏi vì lộn lui lộn tới sân bay từ sáng sớm đến trưa trờ trưa trật. . 

 Lần gần nhất là cuối tháng 4 vừa rồi về Huế với anh Hai. Mọi thứ vẫn ok duy chỉ có hôm đó lần đầu tiên trong cuộc đời đi máy bay của mình phi công của chuyến bay đó không hiểu có bị gì không mà hạ cánh rất đột ngột khiến tới 3/4 khách trên chuyến bay đó ói tả tơi hoa lá..tội nghiệp mấy em bé ghê gớm, tội nghiệp luôn cho người nào đó sẽ dọn dẹp cái bãi chiến trường của chuyến bay. 

  Dịch vụ của Vietnam Airline khá tốt, bay cũng rất đúng giờ, chỉ có đồ ăn thì vẫn chưa thấy cải thiện. .Pacific thì chưa có gì để phàn nàn ngòai cái chuyện thỉnh thỏang hay bay trễ giờ so với dự định, mà cũng phải thôi giá vé rẻ hơn Vietnam Airline nhiều mà.. 1 vòng SG-Huế-SG là hơn 2tr trong khi Pacific có khi chưa tới 1tr.

  Khu quốc tế:
 Mình đã đưa bao nhiêu người đi ở khu vực này nhỉ? Nhiều quá đến không nhớ nỗi. Nhớ nhất chắc là lần đưa Alvin về nước ( vì nó mới xảy ra...ha ha...) Mình tỉnh bơ đi tuốt vào khu vực check in với ánh nhìn nghi ngại , bán tín bán nghi mà ko dám hỏi của chú gác cửa .. , check in xong Al, Jesen + Mr Kho vòng ra ngòai chơi chút đợi tới giờ vào phòng chờ. Khu này phía ngòai ồn ào chứ đằng sau lưng của chú bảo vệ nó im phăng phắc, thỉnh thỏang chỉ nghe tiếng nói rất khẽ. Gía vé thì mình không biết vì chưa đi lần nào , với lại mỗi lần đưa 1 nước khác nhau khó mà nhớ giá vé cho nổi ! Mình ghét cái cảm giác phải đưa tiễn 1 ai đó, hèn chi mỗi lần đi mình tòan né chuyện đưa tiễn, hiếm lắm mới cho ai đó đi tiễn mình họăc đón mình, Đi 1 mình cho nó khỏe cho rồi! 

 Lần nào tới đây cũng đông đúc người, nguời đi thì ít mà người đưa thì nhiều! Buồn vui lẫn lộn!



 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp