Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
missb
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/3/2008

Tổng Lượt Xem:  61469

1127 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 27
4 sao -
 22
3 sao -
 22
2 sao -
 5
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Bi Bi 24/09/2008
26 Thống Nhất, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Quán này bị dẹp tiệm rồi, thay vào đó là Làng Nướng Nam Bộ!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Sinh tố 52 04/04/2008
52 Dân Chủ, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
SInh tố ở đây rẻ mà ngon nữa, khi làm sinh tố có cho sữa tươi nên uống có vị béo và dễ uống...có rất nhiều loại không thua kém một quán sinh tố lớn nào, missb thấy có củ dền, ớt đà lạt, nhưng chưa dám thử, ngoài ra còn có nha đam, bữa lỡ tay uống thứ món sinh tố dâu + nha đam, nhưng không ăn được nha đam tươi nên bỏ nguyên ly, tiếc dễ sợ...
Thích uống nước ép bưởi ở đây, chưa thấy chỗ nào làm vị nước ép bữa vừa miệng như ở đây hihi...
Mỗi lần đi học về thường phải mua sinh tố để uống, giá chỉ 6.000đ/ly. MÀ chất lượng và số lượng thì rất là okie.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn Ngân Nga 03/04/2008
26/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 4, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Đây là một quán ăn khá đông, nên muốn được chỗ ngồi tốt thì phải đi sớm, khoảng 6h tối...
Không gian quán hơi hẹp tuy nhiên có cả trên lầu, rất thích hợp cho gia đình hoặc hội họp.
Ở đây có khá nhiều món, chủ yếu làm từ thịt bò, ví dụ như bò né, bò núp..., bò xào xúc bánh mì, bò xào cuốn bánh tráng, bò nướng Mêhico...
Lẫu thì có lẫu bò nấu mẻ, lẫu tôm, lẫu thái, lẫu khổ qua...
Ở đây làm nước chấm khá ngon.
Giá trung bình 25 - 30 - 40, lẫu thì 70.
Nhân viên phục vụ tốt.
Nước giải khát cũng khá ngon, có rau má dừa, chanh dây, nước trái cây ép.
Giữ xe : 2000đ.
Rau ở đây khá tươi và sạch, trong đẹp mắt và ngon nữa.
Nếu quá nhiều món bò thì bạn có thể gọi mực nướng sa tế. Cũng hấp dẫn.
Chao chấm bò ở đây khá vừa ăn, mỗi món là một loại nước chấm khác nhau...
Đến đây thử khi bạn quá ngán gà, hay cá...:D

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem Nhãn 26/03/2008
4 Trương Hán Siêu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Đi đường Nguyễn Huy Tự, bên hông chợ Đa kao, chạy thẳng đến cuối đường, thấy chỗ nào tụ tập đông đông là bay dzô hehe...
Hay chạy từ Điện Biên Phủ quẹo qua đường Võ Thị Sáu ngay hẻm đường Trương Hán Siêu, ngay đầu đường.
Giá hiện tại là 5.000đ/ly.
Lúc trước có 2.000đ thui, ăn đã hơn.
Gọi một ly kem cứ thong thả thưởng thức hương vị nhãn hòa quyện trong kem. Thích nhất là đậu phộng rang mằn mặn ăn với kem hợp vô cùng.
Ngoài ra còn có kem cà phê.
Ở đây còn phục vụ món mặn là cá viên chiên, chiên phồng nhìn rất hấp dẫn ăn chung với tương đen đỏ, đồ chua và dưa leo. Đừng bỏ qua quán này nha.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Ô Cấp 1 26/03/2008
90a Hạ Long
Bà Rịa - Vũng Tàu
 

Mỗi lần ra Vũng Tàu là thường rủ nhau đến đây để ngắm cảnh và nhâm nhi cafe, câu cửa miệng là "tầng cao nhất ô cấp nhé", nhưng buổi sáng từ 7h đến 9h đông nghẹt người, chen lên được tầng cao nhất hơi khó, quán nì nằm ngay vị thế khá đẹp. Một bên là núi, một bên là biển...Ngồi trên cao buổi sáng sớm có thể ngắm được mặt biển phẳng lặng xanh ngăt, đẹp tuyệt...
Đường lên các bậc của Ô cấp là bậc đá hơi khó đi, nhưng ở đây trồng cây rau má phủ xanh rì, đẹp lắm...
Nhân viên quán nì thì thật là siêu, bưng nước cứ thoăn thoắt, có người bê cái mâm có 1 tay lượn qua mấy bậc nhìn điêu luyện dã man.
Nếu có dịp ra Vũng Tàu không nên bỏ qua Ô cấp nhé. Có tới 2 quán Ô cấp lận cách nhau một cái khách sạn Ô cấp. Quán nào cũng đẹp.
Giá cafe thì rất bình dân.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Rạp C 26/03/2008
Nulla tempor ferment um orci. Maecenas ac est hendrerit magna aliquam ...
Đắc Lắc
 
Cách đâu không lâu lắm đã có dịp vào đây xem film nè...Cụm rạp này hình như có 3 rạp thì phải, không nhớ rõ lắm...nhưng rạp khá nhỏ và hơi xô bồ, miss b đi với một nhỏ bạn mà khi bước vào rạp thì toàn là ghế đôi không có phân cách, nhìn quanh một hổi phát hiện ra chỉ có cặp mình đi là đồng giới, ặc ặc, đúng rạp là nơi lý tưởng để tình nhân ... gặp nhau.
Giá cả ở Rạp không mắc nhưng với không gian như vậy thì chẳng thích tí nào, với lại Rạp thường không chiếu nhiều film mới như các cụm Rạp khác.
Ngoài ra bạn có thể đến đây để hát karaoke, các phòng ở đây thì chất lượng khá ổn định.
Có một quán "Hát với nhau" ởtrong khu hát karaoke, Giá nước cũng tạm chất nhận. Thích nhất là mình có thể tranh thủ biễu diễn vài bài...vì nơi đây cũng không đông lắm, chỉ vừa đủ người vì không gian hơi hẹp...
Phục vụ cũng tạm được luôn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cơm tấm Cali 23/03/2008
222 Hai Bà trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Khẩu hiệu của quán "Ngọt ngào hạt tấm Việt".
Nghe danh quán cơm này đã lâu nên đã quyết định làm một chuyến cho biết.
Đúng là cơm Việt kiểu Cali, không có mái lá cổ hay ghế tre nứa gì hết, tất cả đều sang trọng như một nhà hàng chính thống, ghế êm, máy lạnh, đèn chiếu...
Bước vào nhà hàng cảm thấy một cảm giác sang trọng kinh khủng, mình lại dân 2 lúa nên hơi quê...hihi...
Nhìn cách bày biện trên bàn là thấy ngon rùi, toàn sứ trắng thui...
Tiếp viên rất thân thiện, phục vụ chu đáo, nhiệt tình.
Mở thực đơn ra nào, woa nhiều món quá, biết chọn cái gì bây giờ, thui ăn món nổi tiếng nhất đi nà, cơm tấm Cali 7 món...giá 39.000đ, như hình đó..
7 món gồm có: Sườn, bì, chả, trứng cút ốp la, tàu hủ ky cuộn thịt, lạp xưởng, và nem nướng, thích nhất là ăn tàu hủ ky cuộn thịt, ngon mà lạ miệng.
Chậc, ở đây còn có bún thịt nướng, bún chả, bì cuốn...
Đặc biệt là làm tại chỗ, hay chỗ đó á,...thậm chí rửa chén, rửa ly ngay trước mắt mình lun.
Thôi món ăn thì để các bạn tự khám phá hen, giờ tới uống nè, thức uống thì có vô vàn, đành chọn một ly sắn dây pha cam...ngon, lạ...giá 25.000đ.
Giá có vẻ hơi cao, nhưng tiền nào của đó.
Ăn ngon, nhưng trừ đi 1/2 sao vì cơm hơi khô...
Mọi thứ thức ăn uống đều được trang trí bắt mắt rất hấp dẫn.
Thử ghé qua thưởng thức đi, không gian ở đây rất phù hợp cho hẹn hò và gia đình hội họp đó nha, vì làm theo kiểu nhà hàng mà.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bò bít tết Cao Nguyên 23/03/2008
43 đường Dân Chủ, phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 

Đây là một trong những quán có bò bít tết đông nhất Thủ Đức, giá cả rất bình dân, giá hiện tại là từ 18.000đ. 
Ở Thủ Đức thì không thể tìm thấy Hỏa Diệm Sơn hay bò Nam Sơn, và bít tết Cao Nguyên đáp ứng được nhu cầu ăn bò bít tết.
Quán khá ngon, bó mềm, rau trộn okie. 
Phục vụ tốt.
Giữ xe miễn phí.
Buổi tối khá đông khách.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Bò Thương Hoài 21/03/2008
7 Nguyễn Khuyến, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 

Đây là một trong quán bún bò nổi tiếng sau bún bò cây Me, nhưng phong cách và hương vị hoàn toàn khác, giá bún lại rẻ hơn, được phục vụ trà đá miễn phí. Quán tiếp khách rất nồng hậu.
Quán mới nhìn hơi lụp xụp và tối tăm, nhưng bạn yên tâm, mọi thứ rất sạch sẽ. 
Ở đây rất đông khách là sinh viên học sinh, miss b mê bún bò ở đây, tuần nào cũng phải ăn.
Cô chủ quán nhớ sở thích của khách rất tài, nếu bạn lười không nói trước thì cô vẫn nhớ sở thích bạn từng ăn.
Ngoài ra ở đây còn có bánh canh, hủ tiếu, đa phần khách vào đây là ăn bún bò.
Hương vị rất đậm đà, thích nhất là ăn tép mỡ xào với ớt, và sa tế. Ngon và lạ.
Thử đến ăn một lần đi nhé.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Tuấn Ngọc 19/03/2008
5 đường Einstein, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Cũng giống như bao quán sân vườn khác, Tuấn Ngọc cafe mang một khung cảnh êm ả, có cây tỏa bóng mát, một phong cách cổ điển rất ư là "Tuấn Ngọc".
Lần đầu tiên uống cafe ở Thủ Đức, mình đã bị hút hồn bởi "người đi bên cạnh", hì hì, giỡn thui, phong cảnh mát mẻ, cùng với nhạc êm dịu, nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Có thể với ai đó, quán thật bình thường trong làng cafe Thủ Đức, với mình nó thật quyến rũ, hồ cá với những con cá quý hiếm bơi lội...
Nhân viên giữ xe cũng thật nhiệt tình, nếu ai đó có đi chung với mình sẽ thấy mình rất V.I.P, hì hì, vì mình không cần lấy vé giữ xe...chẳng phải là gì đâu, tại mình hay làm mất thẻ đó mà (mới có 2 lần) mà chú giữ xe đã quen mặt...
Và với tên quán như vậy thì bạn cũng hiểu nhạc ở đây là như thế nào. Giá rất phải chăng, chỉ bằng 2/3 giá ở Sài gòn thui. Đó là lý do mình thích uống cafe ở Thủ Đức và để hưởng không khí không quá ô nhiễm như TP sôi động.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp