Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
luongtieuphuong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/2/2010

Tổng Lượt Xem:  6411

11 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Siêu Thị Máy tính Thạnh An 06/02/2010
800 Nguyễn Trung Trực
Kiên Giang
 
cách đây khoảng 1 tháng tôi có cùng bạn đến mua đồ ở phong vũ, vì chúng tôi hẹn nhau ở cửa hàng khoảng 1h trưa để bạn tôi mua hàng còn tôi thì đi bảo hành máy laptop. sau khi gửi xe tại bãi giữ xe, tôi đi vào phong vũ lấy cuốn báo giá và đợi bạn tôi đến, sau khi bạn tôi vào mua 1 ổ cứng( tôi ko rõ lắm về vi tính), tôi và anh ấy đã lấy 1 xe định đi qua bên bảo hành( cũng thuộc phong vũ và nằm trên trục đừơng CMT8 gần cửa hàng chính) để bảo hành máy của tôi, còn 1 xe thì để lại bãi giữ xe. ngay lúc chúng tôi định đi thì nhân viên giữ xe ( bảo vệ) liền la lớn bắt tôi dừng lại và ko cho tôi và bạn tôi đi, 1 người với 1 thái độ rất hách dịch đã đến chỉ tay vào chúng tôi và bắt tôi giao cho a ta thẻ xe, mặc cho tôi đã giải thích rằng chúng tôi chỉ đi qua bên bảo hành của phong vũ để bảo hành máy nhưng người này vẫn có thái độ rất hung hăng, tôi có đưa thẻ xe cho a ta nhưng người bảo vệ này không thèm nhìn đến thẻ xe mà 1 mực đòi tôi phải dẫn xe ra khỏi bãi.
tôi và bạn rất nóng giận và hỏi người đó rằng" bên này là phong vũ bên kia không phải là phong vũ sao?" người này ko thèm nói jì quay mặt bỏ đi và 1 lúc sau khoảng vài người nữa đến bắt tôi lấy xe ra.
cuối cùng tôi cũng chịu lấy xe ra, nhưng trong lúc đẩy xe ra ngoài, người trưởng bảo vệ là 1 người rất hung tợn đến đẩy mạnh vào xe tôi và la lên " BIẾN" . tôi vô cùng tức giận nhìn ông ta và tôi nói tôi sẽ báo chuyện này lên ban giám đốc vì bảo vệ của phong vũ không coi khách hàng ra gì và xử xự với khách hàng 1 cách vô học, ông ta còn gọi bạn tôi là thằng này thằng nọ và kêu những người khác đuổi bạn tôi đi ( tôi hối tiếc vì chúng tôi đã là những khách hàng thường xuyên của phong vũ mà còn bị tình trạng như thế này). khi tôi nói sẽ báo chuyện này lên ban giám đốc, ông ta liền cười khinh khỉnh và thách thức tôi với 1 giọng điệu vô cùng vô học rằng : " mày thích thì cứ lên báo đi, tao thách mày đó" trong lúc đó tôi đã nghĩ sao ông ta nói giọng giống giám đốc phong vũ quá, tôi nghĩ nhân viên của phong vũ coi người bằng nửa con mắt, quá láo xược và quá côn đồ, không hiểu sao 1 nơi hiện đại và to lớn như phong vũ lại có " những con sâu làm rầu nồi canh như vậy?". tôi không mong phong vũ sẽ giải quyết được chuyện này, nhưng mong những người mua hàng hoặc có ý định chọn phong vũ là nơi mua sắm uy tín thì nên suy nghĩ lại hoặc có thể tránh được những tình trạng như tôi.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu