Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
rani
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/11/2007

Tổng Lượt Xem:  56232

317 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Bánh Tôm Phà Bình Khánh 03/11/2007
Hẻm Đường Huỳnh Tấn Phát
Hồ Chí Minh
 
SSáng nay một ngày đẹp trời, Ni leo lên tủ lấy cái mũ bảo hiểm, đi xa mà hem có mũ thì CA phạt chít :P. Hôm nay quyết định theo người nhà đi chùa :"> "cầu tình duyên".

Từ trung tâm Quận 1 qua Quận 4, cứ chạy theo đường Huỳnh Tấn Phát, chạy mãi ... chắc cũng gần 20 km thì tới phà Bình Khánh. Từ phà này mà đi tiếp thì qua tới Đồng Nai và Cần Giờ, mà Ni chỉ đi tới đây thôi. Tới ngay phà nhìn qua bên tay phải, có cái bảng to chình ình "Miếu Ngũ Hành", thế là cứ theo đường mà vào. Hẻm cũng nhỏ, chắc 2 xe vừa lọt, zô 1 chút là tới miếu, 2 bên hẻm thấy người ta bán cái gì mà thơm ghê ^_^ để lát ghé zô ăn coi sao.

Hì hì, mọi cầu khấn xong xuôi "Mong con gặp được anh nào vừa ngoan vừa hiền vừa có nhiều tiền cho con tiêu !!!", Ni chạy ra cái chỗ đó liền.

Người ta bán đủ thứ, chắc để phục vụ cho người đi lễ, quyết định mua thử bánh tôm ở đây.

Mua thì thấy rẻ ghê, tôm sú lột tẩm bột 3k 1 em, 1 lạng 12k, cái bánh tôm to uỳnh có 8k, mua có mí chục ngàn mà được nguyên bịch to ^_^

Còn giờ mới là cái quan trọng nà, ăn được lắm nhá, thấy chất lượng, rau cho ngon lắm (thấy chỗ này cho bịch rau mà đi ăn mí quán trên SG phải ganh tị á, cho cả xà lách nhún nữa _ cái nì mắc hơn xà lách thường, rau diếp cá, cải xanh, nhìn rau nào cũng ngon mát mắt ...)

Chấm cái quán nì rồi, chỉ có tội xa wá, mà quyết định mai mốt, nếu có đi Cần Giờ thăm khỉ thì vào đây mua rồi đem xuống, thấy dưới biển Cần Giờ cũng có bán mà hem bằng chỗ này.

PS: sáng đi chùa hem mang theo máy ảnh, hem có pix cho mọi người xem.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Cháo Cá Miền Tây 01/11/2007
22 Nguyễn Hữu Cảnh
Hồ Chí Minh
 
6h chiều, trời bắt đầu lất phất mưa, tự nhiên thấy lười dễ sợ ... định bụng nấu gói mì ăn cho xong, mà có hẹn nên đành đội mưa đi vậy.

Quán nằm lề đường Nguyễn Hữu Cảnh, chưa tới giờ xe tải nên khá vắng, gió từ sông thổi về lành lạnh, trời mưa nên cũng khá vắng. Cả đám kêu 2 dĩa mực chiên giòn và 1 nồi Lẩu Cháo Cá (tên chính xác không sai 1 chữ). Cháo nấu loãng kiểu miền Nam, có thêm đậu xanh và gừng, ăn với rau tần ô, giá và rau đắng. Thường thì là lẩu cá lóc, nhưng nếu lười nhặt xương thì cứ cá diêu hồng cho tiện :D ! Cháo cá miền Tây cho rất nhiều tiêu, nếu không ăn được thì nhớ dặn trước, không thì vừa ăn vừa khóc.

Đi ăn ở đây được vài lần, Ni nhận ra quán này khác quán cũ, có lẽ đây là chủ mới _ quán mới, nhưng ăn vẫn thấy thế nên chấp nhận được. Giá cũng không biết nói thế nào, dạo này vật giá tăng nhanh quá, không xác định được. Ni sẽ đưa giá vài món cho mọi người cùng tham khảo.

_ Cháo cá 45k - 70k, thêm 1 con cá 30k. Lẩu tương tự.
_ Ốc len xào dừa 20k.
_ Mực chiên giòn 30 - 50k. Các món mặn tương tự.
_ Bia Tiger 10k Ken 13k.

Thích hợp nhậu nhẹt đàn đúm bạn bè.
PS: phục vụ là mấy bé nữ khá dễ thương :X
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu