Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
HípLípBíp
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/10/2008

Tổng Lượt Xem:  32621

90 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Buffet nướng và lẩu không khói Seoul Garden 28/07/2010
208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
k bít Seoul ở NKKN như nào, chứ Vincom có dc mời free mình cũng chả thèm bước zô vào time vàng cho hs - sv ~.~
- trưa đi học về rủ 1 đám 6 đứa wa vincom chơi (tới nơi là gần 12g), chơi game xu ở B2 thả ga, lê lết mãi để đợi đúng 2g mà zô. Ai... dè bước zô cửa thì cái đồng hồ điện tử là 1: 55 PM. Nghĩ bụng sớm có 5' chắc cũng dc cho zô ăn, chứ vừa mới mở cặp lấy thẻ SV thì bị ngay con nhỏ tiếp tân nói "mấy em chịu khó chờ chút đi, còn 5' mới tới 2g mà". Lúc đó vừa bực vừa quê, đứa nào cũng đói lả hết ---> sợ cho mình vô sớm thì mình ăn nhìu, lỗ
- 2:5 PM, "cố tình" đi lố để mắc công bị mời lần 2, zô thì cũng cái con nhỏ đó, soi thẻ sv từng đứa, từng li từng tí, còn bonus câu cho nhỏ bạn "ủa thẻ này fải của em ko sao khác dữ vâỵ?" ---> sợ k fải sv thật thì k cho vô
- hồi đó đi ăn với pà chị, buổi tối weekend, tôm ghẹ nghêu hến ăn thả ga, đằng này h vàng chả thấy j cả, toàn 3 cái thịt nướng ko ----> tiền nào của nấy
- ăn buffet mà, ngồi nhâm nhi hàng tiếng là chuyện bt`, trong khi chỉ có từ 2g - 5g, thú thực bây h nó cho còn có 2g - 4g chắc khỏi ăn lun, chứ hồi đó còn 5g hip với đám bạn fải ăn nhanh, vừa ăn vừa canh, mắc công lố thì fải trả thêm >.< (sry sv nghèo mà :D)
- cái cuối cùng cũng là cái tức nhất, thiệt chứ nguyên buổi đó hình như có 10 đứa phục vụ đi ngang wa thì hết 11ng` xì xào "ê tụi nó là sv đó nha" -- "uh uh tao bít rồi"
pà má nó tụi này là sv thì sao, tức là k dc fục vụ chu đáo chứ j. Âý là chưa kể mấy lần gọi châm nước với thay vỉ khản cổ cũng k thèm chạy lại, với lúc đưa bill tính tiền thì ném xuống bàn cái phịch. H nghĩ lại lúc đó hiền wá, k dám phản ứng lại với mấy đứa đó.

Nói chung là pó chíu cho Seoul, đã ko muốn sv đi ăn, k mún phục vụ sv thì thôi, mắc chi cái giống j mà còn để chương trình giảm giá cho sv nữa, bữa đó là bực mình lắm đấy @#$@%$^%, mình trả tiền đàng wàng mà giống như đi xin xỏ dc cho ăn giảm giá vậy >""""""""""""""""""""""""""<. Khuyến cáo nếu mún thử cảm giác 1 lần ăn trong h vàng thì cứ try, try xog đi rồi đừng tức ói máu
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Shabu Kichoo 13/04/2010
25B Trần Cao Vân (Đối diện cây xăng), phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
hôm bữa ăn xong bún chả ở trên đường Trần Cao Vân (tên gì wên rồi :D ), thì thấy quán này, nhìn ở ngoài rất là bắt mắt, nên mình đã quyết định bữa sau sẽ đi ăn ^^.
Đến mãi hôm wa mới dc ăn, cảm giác sao nhỉ, không gian thoáng đãng, k xô bồ như kichi, chắc ở đây rộng hơn. Mà nước lẩu rất ngon và ăn vừa miệng, bữa mình ăn kazukazi j đó. 2 người đi ăn hết khoảng 300k, nói chung cũng hơi mắc, chắc 1 tháng đi ăn 1 lần thì dc :(
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán SCOOP 15/07/2009
19A Đồng Nai, phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
thông báo, wán đã đóng cửa :|
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thời Trang Hagatini 19/05/2009
144 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
hàng VN thì trc h mình chỉ sủng ái Ninomax với Ha Gatini. Về giá cả thì Nino nhỉnh hơn, còn chất lượng thì như nhau à nha. Tuy nhiên Haga thì thiên về thời trang công sở hơn.
Mình mua ở haga nhìu lắm lắm rồi. Haga hay sale lắm, sale đến khi hết hàng thì thôi. Mà sale thì rẻ ơi là rẻ. Hồi Tết mình có rinh về 1 cái wần kaki 99k (giá gốc 279k), mang về ai cũng khen, đúng là hàng sale mà chất lượng ^^.
Haga thì nhìu chi nhánh mà mình nghe nói ở Hai Bà Trưng là chi nhánh gốc.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Now Zone Plaza 26/04/2009
Nguyễn Văn Cừ
Hồ Chí Minh
 
mình đi nowzone dc vài lần, tất cả đều mang lại ấn tượng xấu
Khen: mới mở nên sạch đẹp, khá vắng vẻ, tất nhiên là k = với parkson
Chê : nhân viên phục vụ wá tệ, mình thử đồ ở 2 tiệm hàn ở tầng 1, 2 bộ ấy mình nhìn ở ngoài rất thích nhưng mặc vô thì thấy k đẹp, cho nên mình đã trả lại. Tất nhiên khi trả mình đã rất lịch sự và nói "cảm ơn". nhưng nhìn mặt 2 cô nv này rất khó chịu. họ làm như đã thử đồ thì phải mua hay sao ấy, đồ mình mặc đẹp thì mới mua dc chứ =.=. lần 1 là hồi tết, và lần 2 là gần đây. mình thấy mình k có duyên mua đồ ở nowzone mặc dù đồ rất đẹp. nhưng thái độ của 2 cô nv này mình rất ghét, chắc mình sẽ k ghé mua ở nowzone đâu, tại vì cứ thử đồ là mình thấy rất là ngại
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm Tấm Ba Ghiền 23/04/2009
84 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
nhà mình ăn wán này từ lúc mình 5,6t j đó (h thì 19t rồi :D). lúc đó Ba Ghiền chưa có tên Ba Ghiền thì phải, chỉ là 1 cái wán trong 1 cái ngõ (lúc đó cũng đông lắm lun) Vì hồi nhỏ ăn hay ăn lắm, cho nên mình nhớ tới h. hừm hừm, cách đây hơn chục năm, đĩa cơm bt có 3 ngàn, mà Ba Ghiền đã chơi tới 8 hay 10 ngàn j đó lận nha.
Càng lớn lên thì mình càng ít ăn ở Ba Ghiền, thấy có vẻ k ngon như hồi xưa xửa ...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Trà -18oC 21/04/2009
Nằm trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài(đối diện trường ĐH Huflit), Quận 10
Hồ Chí Minh
 
trong ctrong các wán -18 thì SVH là wán mình ngồi mòn ghế đi mòn dép nhìu nhất ^^. gần nhà mà, nên đi nhìu lắm. lúc nào đến mình cũng trung thành combo Yoshake Dâu + Nui xào bò.
Bật mí nè, nếu bạn nào k thích vị ngọt đậm và béo ngán của sữa, thì uống Yoshake Dâu đi, bảo đảm là uống k bao h ngán, vì nó ngọt xen chua nữa, tuyệt vời, ôi thèm wá.
Nui xào bò thì rẻ so với cơm cuộn trứng nên mình hay ăn ^^, mà thịt bò hên thì mềm, mà xui thì dai, k bít đường mà lần.
Có 1 lần mình ngồi 1 mình dầm dề từ 10g sáng đến 3g chiều hehe, bữa đó cũng ngại lắm. Lúc đó mình ngồi way mặt lại nên k thấy dc là mí anh nv có nhìn mình với ánh mắt khó chịu k, hehe.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Mỹ 20/04/2009
11 Số 41, Phường 6, Quận 4
Hồ Chí Minh
 
 mới đầu khi nghe đến tên "kem Mỹ" mình hơi 1 chút tòmò, và có 1 chút nghĩ là chủ wán có kiêu căng hay k mà lại đặt là "kem Mỹ", và mình cũng nghĩ chắc kem này chả ngon lành j đâu.
nhưng hôm wa đến cùng đứa bạn, mình thật sự bất ngờ, vì kem k tệ như mình nghĩ mà lại rất ngon. hehe sau vụ này mình đã rút kinh nghiệm k nên đánh giá chất lượng wa hình ảnh ^^
nhất định lần sau sẽ ghé nữa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu