Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Đùi Đùi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/8/2009

Tổng Lượt Xem:  57127

390 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 24
3 sao -
 3
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà hàng Lộc Thịnh 24/05/2010
48 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đọc lời giới thiệu của một Địa về món thịt nướng + rau rừng + mắm cá đậu với cái note là "ngon - rẻ - lạ" thế là quyết tâm "tìm đường ... đến quán".

Đến 2 lần trong 2 tuần liên tiếp, hứa hẹn với Ms. Thịnh - chủ quán viết lời bình mà chưa thực hiện. Hôm nay "hạ quyết tâm - nâng tay gõ phím" cố gắng viết cho "ra ngô ra khoai".

Quán nằm trong hẻm nhỏ, hẻm cụt nên không có sự ồn ào của xe cộ. Không gian quán khá rộng: trên lầu - dưới đất, ngoài trời - trong phòng máy lạnh, phù hợp với mọi yêu cầu của KH: đi cặp đôi - nhóm - hay là một bữa tiệc vài chục người. Vì là quán chuyên phục vụ món nướng nên nếu khách ngồi ngoài trời vừa ăn vừa nướng, âm thanh xèo xèo của mỡ cháy sẽ càng tăng hương vị. Nhưng nếu là một bữa ăn cần không khí lãng mạn, riêng tư thì có thể chọn không gian trong phòng máy lạnh với thức ăn sẽ do nhà hàng nướng sẵn. Nếu là bữa tiệc sinh nhật thì nhà hàng còn ưu ái tắt đèn thắp nên cho tăng thêm phần thi vị nữa. Những điểm kể trên có thể vote cho NH 2 sao về địa điểm và sự tận tâm rồi.

Thức ăn thì phải nói là number 1 cho nhà hàng cỡ trung như Lộc Thịnh. Thức ăn cực kỳ phong phú, chim trời - cá nước, trên rừng -dưới biển, thú hoang dã - thú nuôi có đầy đủ. Nhưng có thể sự phong phú này cũng là một nhược điểm, vì đa dạng quá sẽ làm cho KH bối rối vì không biết phải order món nào. Ngoài ra thì khách hàng có nguy cơ bị viêm màng túi vì phải quay lại nhiều lần để ăn cho hết món. Hương vị thì khỏi chê, món nào ra món đó, đậm đà thơm ngon. Đặc biệt là có nhiều món đặc sản Hải Phòng nữa. Vote 1 sao

Giá cả thì các bạn tự đánh giá nhé. Vote 2 sao
1/. Đi ăn lần 1 - chưa có kinh  nghiệm
      -  1 phần Súp cua -> có thể múc thành 3 chén đầy, cỡ chén khai vị ở đám cưới
      -  Cá sấu chiên nước mắm
      -  Đà điểu nướng samba - một loại gia vị của Malay -> khoảng 250gr thịt
      - Mực nướng cajun - một loại gia vị của Brazil -> khoảng 1 con mực nang
      - Rau rừng + mắm cá đậu
      - Đậu hủ chiên giòn + mắm tôm
      - 1 lon Ken 0,5 lít
      - 1 ly nước ép dưa hấu
      - 1 ly trà đá + 03 cái khăn sử dụng 1 lần
     TC: 269k -> kết quả là hai vợ chồng bị bội thực do tiêu thụ lượng thức ăn của 4 người (nhìn giá thấy 55k/món nên tưởng ít, gọi cho cố, may là nhờ chủ quán can ngăn, nếu kg chắc còn gọi nhiều hơn nữa)

2/. Rút kinh nghiệm nên lần 2 gọi chừng mực - 4 người lớn + 01 em bé
    -  Gà H'Mong: 1/2 nướng muối ớt + 1/2 hấp hành lá chanh
    -  Cá bò da: 1/2 con lớn nướng muối ớt
    -  Cơm tay cầm nướng
    - Rau rừng + mắm cá đậu
    - 1 chai Voka loại 330ml + 2 ly trà đá
    - 1 lon Ken 330ml
    - 4 cái khăn
    TC: 335k -> giảm giá 10% còn 302k. Mọi người vừa đủ no.

Lẽ ra thì đạt tiêu chuẩn 5 sao rồi nhưng vẫn trừ 1 sao để chủ quán lưu ý thêm. Nhân viên phục vụ hiền nhưng không chuyên nghiệp. Không chú ý sắp xếp chén bát đầy đủ theo số khách, hai lần đều phải nhắc mới đem lên đủ. Khi gọi thêm thức uống thì dạ nhưng không mang lên, nhắc vài lần cũng không có nên thôi. Chỉ tội nghiệp là hai chị em chủ quán, phải đi lại như con thoi: ghi thực đơn, mời khách, tiếp khách, trao đổi với khách, tính tiền.

 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Văn Cao 15/03/2010
209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mỗi lần đi cafe Mos cùng con trai về thế nào cũng nghe ông bà Nội bé nói: "Đi cafe ở đâu mà Đùi đầy mùi thuốc lá", rồi tiếng của cô Hai dượng Hai bé: "Sao không chở em ra Một Thuở, ở đó sân vườn thoáng mát, Mos như cái hộp đầy khói thuốc, về em cứ bị ho". Cái điệp khúc này lặp đi lặp lại có hơn 10 lần. Trong lòng luôn nuôi sự háo hức muốn đến cho biết nơi mà mọi người trong nhà tâm đắc.

Chiều cuối tuần, Vợ Chồng cũng muốn tìm 1 địa chỉ mới thay cho Mos, hỏi đi đâu thì Vợ cứ nhầm  là Chợt Nhớ, còn nói: "Chổ đó Chồng đi với người khác rồi sao cứ hỏi", làu bàu 1 hồi thì phát hiện Vợ nhầm tên. Thế là thẳng tiến tới Một Thuở.

Quán nằm trong con hẻm nhỏ, vào cổng, bước lên các bậc thang, lên lầu ngồi vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt. Vợ chú tâm quan sát, đi một vòng khắp quán, cảm giác khám phá thú vị xen lẫn sự thân quen, giống như đã đến lần nào trong tiềm thức. Một cảm giác chỉ xuất hiện lần thứ 2, sau lần đầu tiên với Cõi Riêng cách nay 7 năm.

Một Thuở có đủ không gian cho mọi người. Khu vực máy lạnh, không khí sạch tươi không khói thuốc, có 1 gốc nhỏ trên lầu với vách kính có thể nhìn không gian bên ngoài, lý tưởng cho những khi cần một mình yên tĩnh. Rồi khu vực ngồi ngoài trời, trên lầu, dưới đất, ... phù hợp cho các buổi sáng, buổi chiều trời mát và với tán của các cây to thì thậm chí vẫn mát rượi vào giữa trưa. Lối trang trí nhẹ nhàng, trên vách tường là các bức hình về Sài Gòn xưa, các câu thơ theo lối thư pháp, bàn ghế gỗ - trên mặt bàn, bên dưới tấm kính là những chiếc lá khô được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, ... mọi thứ hòa quyện và thật thu hút.

Hương vị thức uống và giá cả thì không có gì để bàn. Hương cafe gọi là "Được" với một kẻ chú trọng về hương như Vợ và một người chú trọng về vị như Chồng.

Anh chị chủ quán là cựu học sinh trường Gia Long, tâm huyết với đứa con tinh thần của mình, nặng tình với khách nên mỗi tháng trang trí quán theo một chủ đề: Gia Long áo tím, Marie Curie, Võ Trường Toản, Trưng Vương,... giúp cho mọi người có một không gian nhớ về thời đã qua, giúp cho những người lạ có cái chung để cười để nói.

Một lần ghé mà lòng thấy thương đến lạ. Phù hợp phong cách đến mức khi ra về Chồng hỏi cô bé nhân viên quán mấy giờ mở cửa, câu trả lời là 6:30. Vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt Chồng, biết rằng từ nay Một Thuở là nơi mà mình sẽ ghé mỗi khi muốn ... cafe.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 10/03/2010
147 Trần Hưng Ðao, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nghe Ken đồn thổi mãi, chờ đợi rồi cũng có được ngày ghé lại.

Gia đình nhỏ đi 1 vòng SG buổi tối, chưa muốn ăn tối, Vợ kiếm cớ nói lòng vòng để Chồng ghé YS (vì Chồng già trước tuổi nên đôi khi thấy Vợ cứ teen).

Quán khá rộng, có nhiều không gian để chọn chỗ thích hợp nhất cho mình. Chồng và Vợ chọn dãy bàn dài chạy dọc theo vách kính, gốc ngồi giống với chỗ ngồi ở 1 quán cafe mà mình rất thích. Cậu con trai 3 tuổi thì nhảy cẫng lên sung sướng khi nhìn thấy 4 cái màn hình chơi game - không biết chơi nhưng nhìn thấy hình trên TV thì hắn đã vui lắm rồi.

Cầm 2 cái cốc, với "kinh nghiệm" học hỏi từ Ken, Vợ thong dong đi lấy yogurt, tìm hoài không thấy mùi Đu Đủ, mùi Xoài, hỏi nhân viên phục vụ mới biết là có 1 số mùi thay đổi mỗi ngày, cuối cùng thì cũng chọn được mỗi cốc 3 mùi, thật ít, mix thêm 1 số hạt. Đến quầy, thấy 1 anh lớn tuổi, hỏi có phải anh Trung chủ quán không, xác nhận là đúng, Vợ xưng là Địa, thế là được giảm 10% dù không mang theo coupon, phải nói là dễ thương thật. Nhưng có lẽ nếu xưng là ss của Ken chắc còn được giảm nhiều hơn.

Nhận xét:
- Không gian hơi loãng, không biết có thời điểm nào quán đông chật khách hay không nhưng cảm giác hơi lãng phí mặt bằng trong thời buổi "gạo châu củi quế" như hiện nay.
- Mùi chocolate, toàn vị ngọt - không pha lẫn tí chua nào khác, giống kem chocolate thuần túy. Như vậy có đúng với phong cách yogurt không  thì thực sự không rõ. Có lẽ loại này con men không sống được?!
- Bàn ghế khá cũ, sờn rách, không biết chính xác là quán khai trương khi nào và loại bàn ghế đầu tư là như thế nào. Nếu đầu tư bàn ghế mới và thời gian sử dụng ngắn thì nên nhắc nhở nhân viên bảo quản tốt hơn. Nếu đầu tư đồ đã qua sử dụng thì có lẽ cũng đến lúc cân nhắc lại tài chính để cho bọc lại simili, nhìn bề mặt cho đẹp hơn.
-Tác phong nhân viên: thái độ phục vụ chưa được thân thiện, không giống chút nào với phong cách của chủ quán.

Có thể nào, chủ quán nên sắp xếp lại không gian, có phục thêm ăn trưa hoặc ăn sáng nhẹ để phục vụ giới văn phòng. Tăng thêm doanh thu và đối tượng khách hàng cho 1 vị trí đẹp và chủ quán có thể an tâm với việc kinh doanh tâm huyết của mình.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe 32 23/02/2010
32 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Lên Thổ Địa tìm địa chỉ cafe mới, chợt thấy lời bình về Cafe 32, kỷ niệm lại quay về. Kỷ niệm với một người không gọi là Chồng.

Đến Cafe 32 dăm lần với anh, thời độc thân son rỗi. Không gian quán thoáng đãng, yên tĩnh, cách biệt với góc ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Mạc Đỉnh Chi đông đúc chỉ bằng 1 vách tường gạch với điểm nhấn là các bánh xe to. Thức uống và điểm tâm khá được và giá cũng rẻ. Thích nhất là hòn non bộ, với dòng nước nhỏ bên dưới, vài cây cầu ngắn bắt ngang, nước trong veo và đàn cá to, thật nhiều cá. Cũng nhờ đàn cá đó mà anh có cớ nắm tay mình, chỉ vờ để nói "em thấy con cá kia không, to ghê ha". Chỉ vậy thôi mà về nhớ mãi và cũng chỉ 1 lần nắm tay ấy cho suốt thời gian quen biết nhau.

25 tuổi, 2 năm đợi chờ lời cầu hôn của anh, rồi không thể chờ thêm được nữa, có vẻ anh và Mẹ nghĩ rằng hãy còn quá sớm để anh kết hôn ở tuổi 31. Em lặng lẽ yêu rồi lấy chồng, một đám cưới rình rang nhưng chỉ có anh là không biết. Để mãi đến giờ vẫn thấy chút gì có lỗi khi nghĩ về anh. 

Giờ vẫn đi về ngang góc đường ấy mỗi ngày, cafe 32 đã không còn nữa, lòng vẫn nôn nao nhớ về anh và câu hỏi chưa tìm được lời đáp "Bao giờ anh tìm được một nữa của riêng mình?"

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe My Life 23/02/2010
27 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
28 tháng Chạp năm Kỷ Sửu tại My Life Nam Quốc Cang,

Những ngày cuối cùng của năm, loanh quanh tìm 1 chỗ để tổng kết 1 năm qua của cuộc đời mình. My Life là phát hiện tình cờ nhưng thực sự phù hợp.

Nằm khuất vào góc đường giữa Nam Quốc Cang và Nguyễn Trãi, My Life gần như thoát hẳn khỏi cái ồn ào của những ngày giáp Tết. Không gian của quán khá rộng, hơn hẳn những cái hộp "Cuộc Đời Tôi - My Life" be bé trên các trục đường Nguyễn Đình Chiểu hay Võ Văn Tần.

Lọt thỏm trong chiếc sofa được đan bằng lục bình với tấm đệm dày bọc vải cam, sự kết hợp hoàn hảo với màu nâu của nội thất gỗ - thấy lòng bình yên lạ. My Life trầm nhưng không buồn.

Hương cafe thoang thoảng từ các túi vải trên bàn, làm cho ly cafe đá trên tay dường như đậm đà, đặc sắc hơn. 

Quán chỉ dăm nhân viên phục vụ, đi lại nhẹ nhàng, tranh thủ khi không phải bưng bê phục vụ khách để lau chùi quầy kệ và các lọ hoa mà quán trưng bày, vẻ chăm chú và tận tụy như chăm chút cho ngôi nhà của mình, sao mà thương thế.

Vách tường là 1 bản đồ cách điệu, chỉ dẫn những điểm của My Life để dừng chân", liên tưởng đến hành trình mà cuộc đời đã đi qua, nghiệm ra rằng "Dẫu cuộc sống có đắng cay và mệt mỏi nhưng vẫn có chỗ cho mình nghỉ ngơi", lòng chợt vui khi nhớ lại lời khen của cậu con trai 2 tuổi rưỡi "Mẹ đẹp, mẹ đẹp trai quá". Hít một hơi, đứng dậy ra về, tự nhủ "Lẽ sống cuộc đời mình là đây".
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hình Như Là 20/02/2010
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Chờ mãi rồi Tết cũng qua. Trời oi nồng như giữa mùa hè, tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng dạo quanh Thổ Địa, đọc lời bình về Hình Như Là, bao kỉ niệm cũ chợt trở về ồn ào, mạnh mẽ.

Đến Hình Như Là vào một chiều xuân nhạt nắng, lòng rộn ràng một tình yêu mới, bước chân vào quán mà lòng cứ lẩm nhẩm mãi "Hình như là ... tình yêu, hình như là ... đây là một nữa của mình..." Lúc ấy lòng lao xao hạnh phúc lắm. Giờ nhớ lại mà vẫn buồn cười sự ngây thơ, háo hức của tuổi ... 25. 

Quán mát, thiết kế đơn giản nhưng gọn gàng, không gian nhỏ nhưng không thấy chật hẹp. Ghế xếp gỗ, bàn gỗ, sắp đặt vừa phải để tận dụng được hết không gian nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cho khách. Ngày ấy đến quán được dăm ba lần, cực yêu thích không gian với những chậu hoa treo lủng lẳng và khoái khẩu vị mặn gắt của món xí muội xay, yêu cả món sinh tố dâu tằm mà chỉ cần ăn một muỗng là môi lưỡi tím rịm. Vị ngọt tình yêu, không gian ấm cúng của quán thấm đẫm tâm hồn. 

Giờ mới thấy mình đã cạn tình với quán quá, đã không một lần quay lại suốt 5 năm qua, khi mà đã tìm được lời đáp cho mình: ĐÚNG LÀ TÌNH YÊU.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Fanny 24/12/2009
29 - 31 Tôn Thất Thiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Biết, đến và yêu Fanny đã 7 năm rồi. Yêu đến mức nghĩ đến kem thì chỉ là Fanny chứ không Goody, không Bud, không Bạch Đằng.

Đến với nhiều người, bạn thân, người yêu xưa, những người thích mình, nhưng rồi tất cả những người này rời xa mình. Bạn thân không còn thân, người yêu xưa trở về cát bụi, người thích mình thôi không còn thích nữa, ... suốt 2 năm không nhấc nổi chân về Fanny dù mỗi khi đi qua cứ ngoái đầu nhìn lại.

Tối qua, trong tâm trạng vui vờ hạnh phúc tạm, hào hứng giả tạo cùng nhiều người ghé Fanny. Câu chuyện nhạt nhẻo, nụ cười gượng gạo... Gọi một cái lẩu kem (12 viên kem với 8 mùi vị do mình tự chọn, 1 ít bánh kẹp, trái cây tươi và chocolate nóng chảy - 169 k cho 7 người kể cũng rẻ) 

Không chú ý đến mọi người, tự lấy cho mình 1 viên Phúc Bồn Tử - hương vị mà mình thích nhất và luôn gọi khi ghé đây, vị chua và ngọt nhẹ dẫn mình về những ngày xưa yêu dấu. Rồi chén tiếp 1 viên Trà xanh, vị the và nhân nhẫn giống như gia vị cuộc đời. Cuối cùng là 1 viên Tuti Fruiti, kem va ni trộn lẫn trái cây - giữa sự ngọt mịn là lổn nhỗn những trái cây với đủ vị ngọt chua, sự lẫn lộn mà nếu tách ra thì bớt phần thú vị và hấp dẫn. Suy ngẫm về cuộc đời, nhớ đã được đọc rằng: "Trong cuộc sống, khi có chuyện gì xảy ra, kết quả dù tốt hay xấu thì trong đó 10% là do bản thân sự việc, 90% còn lại là do cách ứng xử của mình với việc đó".

Ra về, rẽ qua Pastuer, ngang Lê Lợi, thấy mọi người đi trẩy hội mà lòng bỗng dưng náo nức. Nghĩ nhiều và thấy người cũng nhẹ nhàng hơn, thấy rằng cứ vui sống, cứ nhẹ nhàng chấp nhận, rồi mọi chuyện sẽ qua. 

Cảm ơn, cảm ơn Fanny, ... vì tất cả.

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bliss Yogurt 22/12/2009
53 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Giáng Sinh, Sài Gòn đang Đông, trạng thái cực kỳ lan man trong không gian nhộn nhịp cuối năm. Chạy loanh quanh một mình, tự hỏi đi đâu đi đâu... Nhớ Bliss Yogurt trong 1 lần đọc lời bình. Ghé quán. 

Cái mặt già chát và bộ đồ vest công sở càng làm mình lạc lõng trong không gian vui nhộn của Bliss với những khuôn mặt teen hớn hở vui cười, hào hứng chụp ảnh. Lờ mọi người xung quanh, cầm cái cốc to nhất lấy yogurt, không chú tâm vào chọn hương vị, chỉ lấy nhanh 3 loại hương rồi đến khu vực mix lấy vài loại hạt, chocolate, rắc thêm ít muỗng cốm đầy màu sắc với hy vọng vị mát lạnh của yogurt sẽ làm mình dịu lại, những màu sắc vui tươi của cốm sẽ làm mình vui hơn.

Chọn gốc ngồi sát cửa, một mình một yogurt, nhìn các bạn teen mà chỉ ước mình quay lại được thời gian đó. Vô tư và vui tươi.

Hỏi phục vụ mới biết "Bliss nghĩa là hạnh phúc, niềm vui sướng nhất". Hạnh phúc nơi đâu? là gì? mà khó tìm đến thế. Hay mọi người biết khó có nên mới chúc nhau "Trăm năm hạnh phúc" vào ngày cưới?! Người ta thường chúc người khác và tự mơ về những điều khó đạt được.

Nuốt vội cốc yogurt 62.500đ. trong vòng 15 phút, ra về, thấy người lạnh run. Trời lạnh, yogurt lạnh, hay trái tim đã không còn người sưởi ấm. Khi nào mùa Đông đi qua???
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đen & Trắng 09/11/2009
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Lòng buồn, ngổn ngang, không muốn về nhà, không muốn ngồi lại văn phòng, không biết đi đâu để tìm cho mình một không gian tĩnh lặng. Chợt nhớ lời bình của các Địa về Đen Trắng. Thế là ghé đây.

Lối vào với các dây leo rủ xuống ấn tượng, 11h trưa mà không khí mát lạ, nắng không xuyên qua được giọt nào, thấy lòng cũng dịu đi đôi chút.

Dạo một vòng tầng trệt cũng tìm ra cho mình được một góc riêng, để có thể yên tĩnh ngẫm nghĩ về cuộc đời, về những sóng gió hôn nhân mà mình đang vướng phải. Ngồi bệt, dựa lưng vào tường, duỗi thẳng chân, chiếc bàn thấp với ánh đèn vàng, ấm áp đến lạ. Tự thấy rằng cũng bớt chơi vơi.

Gọi ly cafe kem, đen cafe - trắng kem, đắng và ngọt, bỗng nhiên tự hỏi mình muốn nếm vị nào trước. Ngọt ngào trước rồi đến đắng chát -> thuận lợi rồi đến khó khăn để khi va vấp còn có cái quá khứ ngọt ngào để mà tiếp bước. Hay là uống hết cafe đắng rồi mới đến kem -> gian nan rồi sẽ tới ngày hạnh phúc để thấy rằng cuộc đời trả công hậu hĩnh cho những cố gắng của mình, rồi lại tự hỏi mình có vững tâm vượt hết gian nan hay sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Hay trộn lẫn cafe và kem, để luôn cảm nhận trong cái đắng có dư vị ngọt ngào.

Hương vị cafe tốt, bố trí nhiều không gian khác nhau dành cho nhiều đối tượng. Nhưng thật tình mình thấy ngột ngạt quá, và thấy chủ quán hơi tham khi kê bàn ghế san sát. Cảm giác chật chội như vào nhà của các chú lùn. Không gian hẹp hay do lòng mình đang hẹp.

Ra về, nghĩ mãi mà không tìm được lý do để quay lại Đen Trắng lần nữa. Chỉ nhớ là sáng CN có biểu diễn Flamenco. Hay đây là lý do?!
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Thủy Trúc 20/10/2009
180 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

Mỗi nơi đến đều gắn liền với một kỷ niệm, một tình cảm như tình yêu, tình bạn thuở thiếu thời, hay là một mối quan hệ làm ăn nào đó. Riêng với Thủy Trúc, là nơi kết nối mình với tình cảm của nhà người dưng, tình cảm cha con giữa ba chồng và nàng dâu.

Ngày yêu nhau, lúc tình cảm còn đang chịu nhiều thử thách, chưa biết mặt Ba bao giờ, thỉnh thoảng anh chở ngang Thủy Trúc rồi trêu " Vào chào Ba không em?" - vì Thủy Trúc là không gian yêu thích nhất của Ba, để cho dù Ba đi đến quán nào về cũng kết luận là thấy thích Thủy Trúc nhất.

Lần đầu tiên ra mắt Ba cũng là ở Thủy Trúc. Sự căng thẳng của lần đầu gặp Ba nên Thủy Trúc không lắng đọng lại gì ngoài một không gian thoáng đãng.

Về làm dâu nhà Ba - sống trong một gia đình 3 thế hệ, dù cố gắng lắm vẫn không tránh khỏi những lúc không hòa thuận, thì Thủy Trúc là nơi Ba đưa con đến, để phân tích đúng sai, để con thoải mái giải bày, để Ba dạy con phải sống tốt hơn, phải điềm tĩnh hơn trong cuộc sống.

Những khi vợ chồng bất hòa, không biết xử trí thế nào, con lại mời Ba đi Thủy Trúc để được Ba dạy về đạo nghĩa vợ chồng, để Ba hướng dẫn "Hạnh phúc là phải chịu khó".

Mỗi cuộc nói chuyện - hơn 2 tiếng đồng hồ, được Ba lắng nghe và giải tỏa, 2 ly cafe đá cạn veo - hương vị cafe đắng ngọt như cuộc đời khi vui lúc buồn. Hít thở không khí trong lành, ngắm hoa súng tím, hoa chuối vàng, dây thằn lằn leo, mặt hồ phẳng lặng... Ra khỏi Thủy Trúc với tâm trạng trong veo, thư thái như đất trời vừa trải qua một cơn mưa. Để thấy rằng thật may mắn khi ông Trời mang đi Ba đẻ rồi cho lại một người Ba khác hiểu biết, lịch sự và thương yêu như Ba mình. Để thấy biết ơn và yêu anh hơn vì đã cho mình một gia đình đích thực.

 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp