Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
LILY'S L'FAME SPA
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

107/11 Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3
Gia nhập: 10/6/2008

Tổng Lượt Xem:  44732

163 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L'fame Professional 15/07/2009
107/11 Vườn Chuối, phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
- Đầu tiên là lời xin lỗi từ L'fame đến Ms La Thanh Phương vì không thể tiếp tục chương trình khuyến mãi do tình hình sức khỏe của Lily.
- Thứ hai,Lily cũng cảm ơn chị Phương đã ủng hộ dịch vụ L'fame trong suốt thời gian qua từ trần hưng đạo đến cơ sở vVườn Chuối luôn được chị Tĩnh Tâm - La Thanh Phương ủng hộ.và những lời nhận xét của chị là luôn có chương trình Miễn Phí - Chất lượng Dịch Vụ tốt và Thái độ làm việc thân thiện tại đây.
-Thứ ba, thông báo của công ty có nội dung đại ý như sau:
1. Lily vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục công việc
2. Hòan trả lại tiền cho khách hàng mua coupon dựa trên các dịch vụ đã làm.
- Thứ tư, trong quá trình thực hiện thông báo này, các nhân viên có thể sơ suất giải thích không kỹ lưỡng làm ảnh huoong tới khách hàng và uy tín công ty. Và khách hàng nào có vấn đề thì cứ liên lạc trực tiếp số 08.3923.3500 gặp Lily.
- THứ năm, đối với khách hàng sử dụng phiếu tặng do Thodia cung cấp mà hết hạn thì rõ ràng bên mình không thể cung cấp dịch vụ cho bạn được rồi. Ngòai ra, do tình hình khách quan công ty mới buộc phải tạm ngưng họat động 1 thời gian, nhưng Lily trên quan điểm nghiêm túc với khách hàng nên buộc phài hòan trả tiền dịch vụ lại cho khách ngay lập tức để khách hàng không phải chờ đợi lâu. Và tất cả khách hàng từ đó đến nay chưa có ai phàn nàn gì. ngọai trừ chị Tỉnh Tâm - do sơ suất và không hiểu ý nhau.
- Thứ sau, công ty sẽ tổ chức lại hệ thống quản lý L'fame Spa và trang bị thêm các phòng cho đầy đủ đap ứng các yêu cầu của Khách Hàng. Vì thay đổi hình thức quản lý và sửa chữa trung tâm nên công ty bất đắc dĩ phải hòan trả lại tiền dịch vụ cho khách hàng.

Một lần nữa, cộng đồng Thodia thong cảm cho các tình hình khách quan xảy ra. Và sẽ tiếp tục ủng hộ L'fame khi chúng tôi họat động trờ lại


 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
BẰNG LĂNG 27/06/2009
48 Lê Văn Sỹ P11 Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
BBằng Lăng là Spa cũng khá bắt mắt taị HCM, gia cả bình dân so với người mình, nên cũng là nơi nhiều người để mắt tới. Mình chưa đi bằng Lăng bên Võ Văn Tần bao giờ nhưng mà ngaỳ xưa thì mình cũng hay đi từ hồi sinh viên, giờ lớn ruì thì mình cũng ít đi, vì bản thân mình cũng không thích massage body lắm. (Ngaị và lạnh nưã) hihi ^^. Mình chỉ thích chăm sóc da mặt thui à, thì mình có tiệm ruì, nên mặt mình cũng được chăm chút hơn . Được cái là bằng lăng cũng đc đầu tư kỹ lưỡng nên mặt bằng đẹp. (mình chỉ mới thấy trên báo thôi, vì ngaỳ xưa bằng lăng ở Kỳ Đồng thì còn bình thường). Nói chung chúc Bằng Lăng phát triển tốt đẹp nhé
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Diamond 27/06/2009
34 Lê Duẩn (Diamond Plaza Lầu 13), Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
lLâu ruì mình không có lên Diamond, vì phải ở tiệm ruì lo cái bụng mình nưã, hic. Nhưng mà nếu nhớ không nhầm thì Diamond tầng 13 với không gian coi phim mìnht hấy loãng, chưa phù hợp, vì giờ có thêm nhà hàng sang trọng bao quanh, nghĩ thui là khỏi vô trừ khi được mời thì mình e thẹn gật đầu cái rụp liền. Không gian ngồi xung quanh hơi chán, được caí có caí tivi. Nhân viên thì có lẽ thân thiên chua bằng một số nơi, nhưng nói chung đó là quy luật, anh làm nơi sang thì anh cần chảnh (chắc mấy bạn này nên qua lily để đào tạo khâu bán hàng và giao tiếp với khách). Khi vào coi phim thì rạp hơi nhỏ, nên ngồi mà gần thì rất là nhức đầu. nói chung thì sự hoành tráng cuả nó chưa phù hợp với tốc độ kinh doanh tại Diamond. Megastar thì có lẽ là nơi hiện giờ ok nhất với mình, có đủ loại phòng cho các loại phim khác nhau và giờ giấc khác nhau, dù sao nó cung là noi mình từng thực hiện PR cho ông đaọ diên người Pháp, nên mình cũng ưu ái cho nó nưã. Chứ lần đầu tiên thấy Megastar mình cũng k ấn tuơng lắm. vì hơi vắng khách. Đi 3h mà không vắng khách mới lạ heheh.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Nướng Barbecue Garden 07/11/2008
135 A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua cả nhà mình tổ chức đi ăn quán nướng để ủng hộ BBG. Đúng ra chỉ có mẹ, mình và ông xã vì ba chồng mình đi công tác mất tiêu. Mình niói vui là " Ba đi nên mấy mẹ con mở tiệc ăn mừng lớn:. Thật ra là sợ mẹ ở nhà một mình buồn nên mình đóng cửa công ty sớm lúc 8h tối để về đưa mẹ đi ăn. Nói chung chưa ăn nhưng cảm giác gia đình đòan tụ, quây quần với nhau đã tạo ra một không khí hạnh phúc và ngon miệng lắm rồi. Ông xã mình tới trước đợi hai mẹ con. Không khí se lạnh nhưng cảm giác ấm áp của quán do biểu tượng hình ngọn lửa luôn cháy sáng kèm với tiếng nhạc đồng quê dìu dặt làm không khí tuy rất đông khách và mùi nướng thịt nhưng rất gợi cảm và e ấp như cô gái Pháp làng quê má hây hây đỏ.

Quán khá đơn sơ với những thiết kế mộc mạc xen lẫn phong cách Việt. Các bạn phục vụ khá dễ thương và chu đáo. Mình rất thích cô bé phục vụ giọng Nghệ An (chỉ là gốc xứ Nghệ thôi nhưng quê ở Vũng Tàu) vì cô bé ấy luôn tươi cười và chu đáo với cả khách Việt lẫn Tây dù quán rất đông. Mấy anh bạn khác cũng rất hiền lành. Giá sách thì chắc làm cảnh nên chen lẫn tùm lum sách nhưng thấy toàn sách nước ngòai đề tựa Mathematics (mình nghĩ không biết có phù hợp ko nữa, tại dzì người ta lo ăn mà. Nên để đồ chơi hay gì đó vì gia đình hay dẩn theo con nít đi).

Mình vào trễ vì phải quay về công ty đóng cửa nên lúc mình đến lại thì mẹ và ông xã đang xực món mực chiên giòn, chả giò và giò cuộn phô mai. Đồ ăn thấy ngon hơn Pizza Hutt vì chắc chuyên hơn. Nhưng có lẽ đồ đông lạnh nên có ướp nhiều muối, mình thấy hơi mặn (vì mình chuyên ăn mặn mà thấy còn mặn không biết người không ăn mặn có thấy mặn không nữa). Nhưng thực đơn phong phú, đồ ăn vửa giá. Sau đó ông xã gọi tới tấp các món như bò cuộn phô mai nướng, cá phi lê, bao tử hầm tiêu (món nào cũng lọai lớn hết trơn, hichic, cứ làm như là chuẩn bị dự trữ thức ăn cho mùa lụt vậy). Rồi có vẻ ông ấy đói nên lại ngốn tiếp món giò cuộn phô mai . Mình không nhớhết nhưng có lẽ gọi cũng nhiều lắm vì thấy bàn mình toàn ăn mà về sau hơn cả những người đến sau nữa. Ak ak. (11h00 mình mới về). May mà chỉ có 3 người thôi đấy. Mình có nhắc khe khẽ " Anh ơi, ăn khiêm tốn thôi, em trả tiền mừ". -------> Có lẽ không xi nhê lắm thì phải
Nhưng mình có điều chắc chắn là sẽ quay lại quán này nhiều lần nữa vì phong cách phục vụ, món ăn rất ngon và không khí ấm áp.

Thanks BBG đã cho mình một không khí hạnh phúc với gia đình ngày hôm qua sau những thời gian dài làm việc mệt mỏi.

Chúc BBG luôn thành công nhé.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L`fame Professional 14/09/2008
867 Trần Hưng Đạo
Hồ Chí Minh
 
Trung tâm Chăm Sóc và Điều Trị Da Chuyên Nghiệp L'fame trân trọng thông báo chương trình chăm sóc khách hàng tháng 09 - 10 như sau:
1. Mua trọn gói 10 suất điều trị da sẽ được hưởng các lợi ích sau:
a. Giảm 30% giá trị thanh tóan trên hóa đơn
b. Tặng 2 suất điều trị cơ thể chuyên nghiêp trị giá 1.000.000 đồng
c. Tặng 1 suất điều trị mặt cơ bản trị giá 250.000 đồng
2. Khách hàng khi mua trọn gói 5 suất điều trị da sẽ được hưởng các lợi ích sau:
a. Giảm 15% giá trị thanh tóan trên hóa đơn
b. Tặng 1 suất điều trị cơ thể chuyên nghiệp trị giá 500.000 đ

Chương trình kéo dài đến 20/10/2008

Các bạn ủng hộ L'fame nhé! ^^

Chúng tôi sử dụng trị liệu chữa bệnh kết hợp giữa sự tư vấn của các chuyên gia, kỹ thuật tiên tiến và hệ thống chăm sóc da hoàn hảo. Mỗi dịch vụ được thiết kế chuyên biệt cho từng khách hàng sau khi khách đã được tư vấn kỹ lưỡng, đảm bảo đem đến sự thư giãn hoàn hảo và làn da khỏe mạnh, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Mỗi cuộc điều trị sử dụng kỹ thuật massage đặc biệt kết hợp với massage tay và vai.
Mùa trung thu này, bạn thích đi đau chơi vậy. L'fame sẽ tổ chức trang điểm đi chơi cho các bạn, hòan tòan miễn phí. Vậy thì trong ngày hôm nay, bạn nào vô tình chộp được mục bình luận này., gọi điện ngay 923.3500 để Lily trang điểm cho nhé ^^. Ngày hôm nay là 14.09.2008. Một mùa trung thu vui vẻ nhé các bạn.


Thân ái!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khách Sạn Caravelle 19/08/2008
19 - 23 Công Trường Lam Sơn
Hồ Chí Minh
 
Lâu lắm cả năm nay không dành thời gian đi ăn buffet ở các khách sạn 5 sao. Cảm giác khi ngồi trên trang thodia.vn này làm mình nhớ lại xúc cảm khi bước chân tới những khách sạn này.

Tất nhiên khi mình tới dùng bữa ở những khách sạn này thường là vào ban đêm, không khí se lạnh, và đang diện những bộ đồ sang trọng, để khi bước vào cánh cổng 5 sao sẽ không bị nhìn ngó vớ vỉn. Tầm ây khỏang 9h đêm rồi, mình nghĩ không phải thời gian tốt để ăn uống Buffet đâu.

Đồ ăn thì cũng bình thường, theo mình đánh giá có lẽ thua Legend nhiều lắm vì đồ ăn tòan món thịt thôi, trong khi Legend chuyên về Hải sản sống và đồ Nhật sushi cực ngon hihihi. Mình ngày xưa sao mà sâu rượu Champagn thế không biết, uống hết 6 chai vang đỏ cùng với hai bác kia mà chẳng say, má thì cứ ửng hồng, nhưng chân chỉ mới vang nhịp dance thôi, chứ không lèm nhèm mắt mũi mà không nhận biết được các món bánh ở đây khá hấp dẫn và thơm ngon.

Nhưng có lẽ thời gian ăn muộn quá, nên bụng mình no ứ lên, không còn cảm giác thích mỗi khi ăn ở Legend.

sảnh ở Caravell cũng bình thường, nội thất cũng tàm tạm. Nhưng thích nhất khi ngồi nghe nhạc trên cao, ngoài ban công, nghe ban nhạc Châu Mỹ trình diễn, thật tuyệt vời. Kem và nước cũng ngon lắm, nhưng giá cũng hơi đắt, uống hai chai nước suối, 2 ly kem giá cũng khoảng trên cả trăm đô rồi. Mình ngồi ở đó cũng 2h sáng mới về, nên cảm nhận không gian Sài gòn phía trên thật yên tĩnh và yên bình, dù tiếng nhạc xập xình cùng tây ta có đủ đang nhảy phía trong quán bar.
Cảm giác ngồi tại Caravell lúc đó không ghi đậm trong lòng mình lắm có lẽ vì mình đang ngồi với những người chưa thuộc gia đình mình. Nên khi mình có đi với người yêu (ông xã hiện tại) ở Sheraton cái cảm giác ấy cứ quấn quít mãi không rời, mình luôn muốn quay lại Shearton để tận hưởng cảm giác lãng mạn khi yêu lúc đó. Yêu chồng mình ghê


 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngon 08/08/2008
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lâu không ghé quán Ngon, chắc khỏang 1- 2 tháng rồi. Đồ ăn ở đây đa dạng, giá cả cũng ok, mình thấy đây cũng là nơi lý thú để đến ăn. Có lẽ số mình may mắn nên khi đến đây chưa bao giờ phải đứng đợi hay phục vụ chậm chạp gì cả, thấy họ rất vui vẻ và nhiệt tình với mình. Nhưng hôm nay đọc lời bình của các bạn mới biết ly trà đá đó đến tận 5000. ^^. Khá mắc so với cái món ấy nhỉ. :)

Mình thích nhất là món ốc sò huyết làm cay cay, mặn mặn, nóng và thơm. Nhắc đến là thèm rõ dãi. Đúng là lâu lắm rồi mới nhắc đến món ấy, vì nó rất ngon,nhưng mà cay lắm. Ai dại kêu món này đúng là chết tức tưởi vì cay, khóc cả ra lỗ tai luôn ấy.

Kết luận: Chưa thấy vấn đề gì về phục vụ cả. Chất lượng đồ ăn ok.

Ah quên, có lần kêu món Bún Bò Huế. Đúng là lúc này tức thật. Vì tô bún tòan nước, bún lả chả vài cọng, còn lại là hành, chằng có vị gì của Bún Bò. ---> Lần đó hơi chán ăn (Có lẽ còn do mới cãi nhau với Anh Xã của mình nên thấy chẳng buồn ăn)


 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang NEM 08/08/2008
195 A Hai Bà Trưng
Hồ Chí Minh
 
Mình không kết NEM lắm vì có lẽ NEM có kiểu dáng không sang, chất liệu vải quá dày, dành cho người bên PHÁP hoặc đâu đó xứ lạnh chứ không hợp với xứ nóng bên mình. Nên mình có đến vài lần nhưng thấy khá chán, chưa mua được bộ nào. Mang tiếng SALE off nhiều nhưng hầu như chất lượng của những bộ đồ sale cũng theo giá trị thặng dư ấy thì phải. :(. Và cũng làm ăn với NEM vài lần rồi, nhưng có một ý kiến chủ quan như thế này:
1. Có lẽ Bác NEM nghĩ rằng thế lực mình mạnh nên hình như nhân viên từ Quản lý đến nhân viên bán hàng có một thái độ cực kỳ chảnh.
2. Quần áo thì hợp với Over 30 ++
3. Chất liệu vải không phù hợp lắm tại Việt Nam:nhìn cũ, nhàu nhĩ, và không bắt mắt
4. Kiểu dáng: rườm rà, cảm giác không thõai mái tinh thần.

Mình chỉ bình tí thế thui :(
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
MDV Software Jsc 08/08/2008
382/14 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Phải nói là, từ gần 1/2 tháng nay mình gắn kết với bác thodia.vn này cực kì. Có lẽ vì thông tin phong phú và đa dạng cùng các họat động sôi nổi gần như cả ngày. Ngày đầu tiên "lơ ngơ" bước vào thỗ địa này với cảm giác đầu tiên ---> CHÁN! vì chưa thông thạo ngõ ngách, đường đi nên cái gì cũng nạ nẫm hết à. Mình tạo một user đại chẳng qua chỉ muốn quảng cáo tí cho tiệm của mình. Mình không có thời gian để mà xem thật sự cái hay của trang này. Trước giờ mình tòan vào Cyvee của bác Khánh để quảng cáo thôi.

Nhưng đến ngày hôm nay, mình cảm giác quá quen thuộc với thodia.vn này, nếu mà không vào đọc lời bình của các Địa chắc mình buồn lắm. Vì qua đó được thấy sự chia sẽ của các Địa về L'fame rất chân thành, nên mình luôn cùng các nhân viên tại L'fame cố gắng để có thể chăm sóc khách hàng một cách tối ưu nhất. Có lẽ chưa thông lối thạo, nên bữa mình có đễ 41/2 sao cho lời bình của mình, xí hổ ghê ta :D.

Cảm giác của mình về nhân viên thodia.vn thì thoải mái, vì các bạn ấy còn rất trẻ, năng động và nhiệt tình, ngòai ra có hai Địa rất xinh đó là Kathy và Chacha thì phải nhỉ. Cảm giác thấy mình hồi còn con nít :D trẻ trung và xinh tươi.

Chúc Địa luôn thành công và gắn kết với các doanh nghiệp như bên mình lâu dài và vững chãi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu