Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
bebianh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  43285

192 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Soho 17/04/2009
185 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Đêm Sài Gòn thật đẹp, đội khi một mình lang thang vòng quanh trung tâm Sài Gòn nhìn những cặp tình nhân đi bên nhau chợt cảm thấy long mình có cái gì đó thiếu thiếu.

Hôm nay tôi không đi một mình ma 2di9 với một người bạn mới quen. Tôi có ý định chạy vòng quanh trung tâm Sài Gòn để tìm lại cho mình cái cảm giác ngày xưa ấy…nhưng lại tự nhủ …..thôi để từ từ..hehe

Tôi với anh ý vào quán café Soho uống nước vì theo lời giới thiệu của anh ý thì quán này là quán ruột của anh ta. Vì anh ta là dân IT nên hay làm việc ở đây..

Tôi gọi món sinh tố dâu, món nước tôi hay uống, anh ấy gọi ly café cũng là món nước quen thuộc của anh.

Không gian của quán không rộng lắm nhưng những bộ bàn ghế trông thật ấn tượng . Tôi vừa nghe anh ấy chăm chú kể về những câu chuyện và vừa đưa mắt quan sát những người ngồi kế bên.

Hình như những người vào đây thưởng thức đầu là những người trẻ tuổi. Quán rất động nhưng không vì thê mà ồn ào. Ai nấy đều biết giữ cho mình 1 phong cách lịch sự đối với những người xung quanh. Và chúng tôi cũng thê, hihi

Vì lần đầu tiên vào quán nên tôi hay để ý đến cách bài trí và phong cách của nhân viên phục vụ ở đây. Nói chung họ phục vụ chu đáo… ( vì mỗi lần tôi và anh ý uống hết nước trà thì họ họ đến rót them vào ly…hehe)

Ly café cảu anh ý được anh nhâm nhi từ từ và vơi vơi bớt dần theo thời gian trò chuyện. Chúng tôi ra về . Đi đằng sau anh tôi ngoái đầu nhìn lại chỗ ngồi chơi của tôi hình như có cái gì đó làm tôi vui vui một cách nhẹ nhàng. Có lẽ tôi muốn quay lại quán này lần nữa hehe…

Khi ra lấy xe bất chợt có một anh bảo vệ hỏi tôi “ chị là bạn gái của anh ấy ah? Tôi ngại ngùng đỏ mặt và cười nói: “ không đâu chỉ là bạn thôi” Anh ý nhìn ti6 và hỏi “ họ hỏi gì thế TA? Tôi đáp trả “ họ thường TA là bạn gái của D”

Tôi nhìn lại quán 1 lần nữa và tự nhủ mai mình đến đây uống tiếp.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bà Bé 24/09/2008
100 Hoàng Văn Thụ, Quận
Đà Nẵng
 
Không người đà nẵng nào mà không biết bánh bèo Bà bé cả, bởi vì bánh bèo ở đây thuộc dạng ngon nhứt ở Đà Nẵng, bánh nóng dẻo, bánh nậm tôm thịt với nấm mèo mới hấp dẫn làm sao, hic ăn liên tù tì 2 dĩa mà không thấy ngán tí nào cả.

Như bánh bèo thì ăn bánh bèo chén thích hơn khi bày ra đĩa. Bánh nậm với bánh lọc thì lá lúc nào cũng xanh mướt, nhìn rất bắt mắt. Bánh bèo chén chấm với nước mắm ngọt. Còn bánh lọc thì ăn nước mắm mặn, ớt cay.

Ot đúng điệu phải là ớt xanh với nước mắm pha, quán luôn luôn đông khách dường như ở đây luôn phải làm hết công suất mới đủ để phục vụ cho khách hàng khi đến quán, với 15000đ bạn đã có được một bữa ăn ngon lành ở bà bé, ghi vào danh sách những địa điểm ăn ngon ở Đà nẽng, hehhee….
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe 113 24/09/2008
113 Hồ Xuân Hương, Quận Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng
 
Café này nằm cạnh khách sạn Furama, nằm ngay trung tâm nên thấy cũng đông khách, nhưng không phải cứ đông khách là quán đó tốt đâu nha.

Điểm đặc biệt của quán café này chính là một cái chòi ở phía ngoài hồ cá, mát mẻ, nhưng chỗ này thì thường chật kín người, ngồi được như thể mình phải cố gắng bon chen với lại với người ta.

Ở trong thì không có gì đặc biệt cả, ngoài ngồi làm việc và bắt được song wifi, hic đôi lúc chập chờn, như ngoài vùng phủ song. Phục vụ ở đây ăn mặc trang trọng nhưng phong cách phục vụ chưa pro cho lắm, nhưng được cái dễ thương.

Nước uống thì có nhiều loại, nhưng mình thì chỉ thích mỗi café ở đây, ở Đn ít nơi có café ngon lắm.

Ra về mình vẫn tiên tiếc cho một quán café, nếu cố gắng hơn nó sẽ là một nơi tốt đấy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Bar SaoBucks 24/09/2008
376 - 378 Đường 2 Tháng 9, Quận Hải Châu
Đà Nẵng
 
Nhâm nhi café buổi sang ở đây mình thích lắm, có thể là sở thích của mình, thích không khí sôi động, không gian thì hiện đại, nên mỗi lần có dịp hẹn bạn bè mình đều chọn lựa địa điểm này.

Quán hiện đại sang trọng, có wifi nên dễ dàng cho bạn bè lũ bạn đến đây để bàn chuyện công việc, phục vụ ở đây ăn mặc chỉnh chu và lịch sự tạo cho quán một phong cách chuyên nghiệp.

Mình chỉ thích ngồi bên trong máy lạnh, không thích bên ngoài vì không gian bên ngoài không được chỉnh chu nhìn lúa lúa.

Nói chung bạn cứ thử đến đây một lần đi, bảo đảm thích.

5 ngày ở Đà nẵng thì đã có tới 3 ngày tôi cafe sáng ở đây đó!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang COBA 23/07/2008
197A Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Bạn thuộc típ người thích sự đơn giản thì thời trang coba đúng là sự lựa chọn tốt cho bạn đấy. Mấy mẫu chỉ thích hợp để dạo phố và không thích hợp để đi ăn tiệc.

Với chất liệu chính là cotton các mẫu nhìn nhã nhặn hoa văn bông hoa đơn giản và hợp mốt lắm, thích nhất là mấy cái áo đầm dây khoát thêm chiếc áo khoát nhỏ, hihi trông thiệt là nữ tính.

Co ba thích hợp với các bạn gái từ 25 đến 30t.

Gia từ 600k/ mỗi đầm
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Bam Bi 08/07/2008
382 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Cái cửa hàng này là tình cờ đi đến nhà con nhỏ bạn, thấy treo lủng lẳng đồ nên vào ngó thử xem có cái nào được không?

Quần áo ở đây khá trẻ trung, nhiều nhất là áo pull dành cho nữ, tuy nhiên quần áo chất liệu không tốt đây không phải là hàng đẹp, đường may thô, chắc là hạng chợ.

Quần jean thì đỡ hơn có nhiều mẫu mã đẹp và giá cả cuãng phải chương nữa, giá khoảng 150k trở lên.

Đến đây thì đồ nam đẹp hơn đồ nữ.....buồn 2 giây

Thử cũng vài kiểu mà không mua được cái nào cả.

Gia từ 50k trở lên.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa hàng nước hoa Zsmell 07/07/2008
325 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chỗ này thì không hợp với phong cách của mình lắm, nhưng cũng đáng để lui tới,

chuyên bán nước hoa nhưng dành cho lứa tuổi teen thì phải, phong cách trang trí toàn màu hồng, đến nổi những mẫu hộp hay chai cũng đậm chất teen nốt.
Mình không thích phong cách quá trẻ của cửa hàng này, nhưng lại thích nước hoa ở đây

Nghe giới thiệu thì có khá nhiều loại nước hoa của các nước như Pháp, Thái, Hồng Kông và tất nhiên không có Việt Nam.

Gía theo mình là không rẻ cho lắm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Thềm Xưa 09/01/2008
371d1 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1
Hồ Chí Minh
 
Ngày đầu tiên vào quán là vào buổi sáng sớm. Đang trên đường đến công ty thì vợ chồng sếp của tôi mời tôi đi ăn sáng. Trong lòng thấy thích thích làm sao.

Ôi trời theo lời chỉ dẫn của sếp tôi đi tìm quán . . Thật là mệt vì tôi tìm hoài không biết đường nguyễn cảnh chân nằm đâu. . Lúc này mới biết mình lúa quá trời hì hì. .

Rồi cũng đến quán lúc này sếp và phu nhân đã ăn sáng xong . . Hên là trước khi đến công ty tui cũng ăn sáng rồi . . Không thì ăn một mình cũng ngại ngại lúc đó lại bức tóc bức tai . Thì chết. . . He he

Ấn tượng của tôi vừa bước vào quán là khung cảnh . . Rất yên tĩnh . . Với cây cảnh và lá xanh . . Ôi tuyệt quá. . Vì tôi thích cây cối mà. .

Kịp chào vợ chồng sếp tôi . . Tôi ngồi vào bàn và mở cuốn menu có sẵn trên bàn tôi gọi ngay tách lipton chanh nóng ( thức uống này tôi rất thích biết sao không . . Bí mật nhé. . Sau này có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe ).

Thức uống rất ngon. Có dịp các bạn thử ghế quán thềm xưa uống nước nhé. Nơi này rất yên tĩnh để nói chuyện đấy các bạn ah.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu