Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
liveonmyown
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/2/2011

Tổng Lượt Xem:  9576

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Ăn Hải Anh 21/02/2011
15 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Được giới thiệu qua ăn Hải Anh được vài lần thấy khá ổn, giá tốt. Nhưng thứ 7 vừa rồi là lần cuối cùng vào đây ăn.

Do trước đây ăn vài lần thấy cũng ngon và giá cả ko quá đắt nên trưa thứ 7 vừa rồi dẫn vài người bạn đi ăn trưa, vô kêu mấy phần bò beefsteak bánh mì và dĩa salad cá.

Sau khi chờ một hồi thì cũng được mang ra. Cầm bánh mì lên xé ra ăn thì tá hỏa, tại vì trên bánh mì còn nóng là lốm đốm những nấm mốc xanh mốc rêu, kinh dị quá gọi nhân viên ra hỏi thì được nhân viên nhẹ nhàng lấy và mang vào trong, ko thèm nói gì và tặng thêm 1 cái lườm khó chịu. Không 1 tiếng giải thích hay xin lỗi.

Hôm đó cũng ko dám ăn bánh mì lại vì ổ mang ra cũng gần giống ổ trước, bánh mì nhìn nhăn nheo và cũ cũ.

Tới phiên ăn bò thì lấy dao vừa cứa nhẹ thì đã "rách toạc" cả miếng bò, ăn như ăn cái nùi dẻ. Ở nhà vốn cũng hay nấu nên cũng biết bò này chắc là để tủ lạnh ít nhất là 1 tuần và rã đông ra vài lần rồi.

Thật tình là ăn xong và bị đau bụng từ trưa đó đến bây giờ mặc dù đã uống 3 viên Immodium.

Thề là sẽ không bao giờ quay lại quán Hải Anh lần nữa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu