Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cecilianguyet
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/7/2009

Tổng Lượt Xem:  42762

361 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
YoYo Yogurt 29/09/2009
060 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Đố các bạn công dụng của yogurt là gì? Yogurt có 5 công dụng rất hay, đó là giúp: Giảm béo, Chữa hôi miệng, Tốt cho ruột, Giúp xương chắc khỏe, và Tăng cường hệ miễn dịch. Nhưng quan trọng nhất, yogurt là món mà ai cũng thích (dĩ nhiên là trong đó có tui rồi... ^_^)

Mình và các bạn hay đi dạo cuối tuần ở các công viên trong Phú Mỹ Hưng. Đúng là ở đây cái gì cũng có, chỉ trừ cây xăng và Yagurt . Mà đi ăn ở mấy quán khác thì lại lười vì xa và đông xe. Nhưng nay đã xuất hiện YoYo Yogurt thì còn jì tuyệt bằng. Tha hồ thưởng thức yogurt mà không lo đường xa, đông xe; và đăc biệt là không gian xung quanh sạch, đẹp, yên tĩnh nữa chứ.  Còn chờ jì nữa... YoYo Yogurt thẳng tiến......
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Đường Đôi 27/08/2009
đường 8, Phường Tân Quy, Quận 7
Lâm Đồng
 
Đây là quán ăn ưa thích của mình đó. Mình thật may mắn khi ở gần những quán như thế này. ^_^
Quán ở đây phong cách bình dân thôi, nhưng món ăn khá ngon, phong phú, và đặc biệt là giá cả rất mềm, phù hợp với mọi đối tượng.
Ở đây có rất nhiều món, như:
- Phá lấu: 6.000/ chén
- Há cảo : 6.000/ đĩa
- Gỏi khô bò: 6.000/dĩa
- Vịt lộn xào me: 6.000/ trứng
- Súp cua: 6.000/ chén
- Bột chiên, hủ tíu bò viên, bánh mì, bò bít-tết,...
- Kem chiên: 6.000/ cái
- Chuối đông: 2.500/ đĩa (Đây là món nổi tiếng của quán đó)
- Bánh Flan Thái: 4.000/ cái (Món này ăn khá ngon)
- Trái cây đĩa, chè thập cẩm, các loại nước,...

Mình kết nhất là món phá lấu và chuối đông nơi đây, ngon lắm í. Xung quanh quán còn những hàng ăn khác, tha hồ cho các bạn lựa chọn.

Các bạn cứ đến Quận 7, hỏi khu ăn uống Đường Đôi (đường số 7 & 9), và quán Chuối đông (đường 11). Dám các với các bạn 97.9% người dân ở đây ai cũng biết.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Tyta Coffee 20/08/2009
160 Đường 41, phường Tân Quy, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Một phong cách không mới lạ trong các loại hình quán cafe hiện nay. Nhưng khi đến với Tyta Coffee, bạn sẽ tìm thấy một chút gì đó phù hợp với chính mình.
Khi mở cửa bước vào, bạn sẽ được đi trên những tảng đá xuyên qua một hồ cá xinh xinh nằm dọc quán. Những chiếc ghế sofa êm ái, âm nhạc nhẹ nhàng trong một không gian hiện đại,.. tất cả cũng đủ khiến bạn muốn ngồi hàng giờ tại đây.
Nước uống tại đây cũng rất là ok đó nha, mà giá cả lại hợp lý nữa. Bên cạnh đó còn có Wifi free, truyền hình cáp với màn hình chiếu cực to.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 24/07/2009
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Trầm rất đúng với cái tên Trầm. Suốt mấy năm trời đi học, ngang qua con đuờng này không biết bao nhiêu lần mà mình vẫn không biết về quán này. Chỉ đến khi đám bạn dẫn đến đây nước thì mới biết thì ra đáo là quán Trầm.

Mặt trước của quán là hai bức tường thấp và 1 chữ Trầm lặng lẽ in trên đó, trông cũ kỹ, cổ kính, không nổi bật lắm. Một giàn hoa giấy xinh xinh nằm gần lối ra vào không rộng lắm. Từ bên ngoài đến cổng chính của quán là 1 khoảng sân dùng để xe và được tô điểm bằng một số loại cây. Để bước vào bên trong quán, bạn phải đi qua một cánh cửa gỗ khá lớn, dầy, cổ kính, và có mùi trầm thơm thoang thoảng, rất dễ chiu. (Có lẽ vì lý do này mà quán có tên là Trầm).

Bên trong quán ngập tràn không gian màu xanh. Cây xanh khắp nơi, những tảng đá, cây cầu nhỏ bắc qua cái hồ nuôi đầy cá. Tất cả mang lại cho quán 1 không gian yên tĩnh, trong lành, thoáng mát. Bước vào đây, bạn như được xua tan cái ồn ào, mệt mỏi, vội vã của nhịp sống đô thị, lắng lòng lại mà nghe thấy âm thanh của nước, cây, lá, cùng điệu nhạc du dương. Rất Trầm!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Pizza Hut 23/07/2009
Lầu 4 Diamond Plaza, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm đó mình vào Pizza Hut ở siêu thị Lotte Mart và gọi phần ăn "Oh quá đã" trị giá 39.000 đ. Đây là phần ăn rất kinh tế, mình có thể chọn 1 món chính (gồm pizza, hoặc cơm, hoặc nui xào) và 1 món phụ (gồm bánh mì nướng bơ tỏi, hoặc salad, hoặc súp gà rau cải), cùng 1 ly Pepsi. Lúc đó thì đã trưa. mình thì lại đang rất đói, nên chọn liền 1 pizza gà & rau củ, 1 súp gà, và 1 ly Pepsi.

Súp được dọn ra đầu tiên. Trông thì đơn giản, nhưng ăn vào thì khá ngon (mà cũng có thể do đói quá nên ăn jì cũng thấy ngon ). Sự hoà trộn giữa thịt gà và rau củ tạo nên vị ngọt thanh mát cho món súp. Ăn được nửa chén thì nước ngọt được mang ra.

Có lẽ vì hôm đó là chủ nhật, khách đông, nên chờ bánh pizza ra hơi lâu. Đói quá, mùi bánh thì thơm lừng. Trong lúc chờ đợi quan sát nhà hàng lun. Pizza Hut toạ lạc ở 1 ví trí khá thuận tiện và đẹp trong siêu thị. Không gian thoáng, mát, sạch sẽ. Nhân viên phục vụ thì nhiệt tình, luôn mỉm cười (nhất là cái anh đã order cho mình, dễ thương lắm í). Thực đơn khá phong phú, mà giá cả cũng tàm tạm chấp nhận được, vì có cái hơi cao, có cái ok.

Ui, pizza ra rồi, nóng hổi thơm lừng và giòn nữa. Vì đây là dạng đăc biệt, 1 người ăn, nên bánh chỉ rộng bằng khoảng cái tô ăn cơm, đế bánh dày, nhưng rất xốp mềm, phần đáy bánh tiếp xúc với khuôn nướng nên giòn giòn. Bánh được cắt ra thành 4 miếng, trông rất hấp dẫn. Nếu bạn nào ăn cay được thì nên chấm chung với hỗn hợp sốt gồm: tương ớt và nước sốt Tabasco. Vị cay cay và chua nhẹ của tương ớt hoà quyên cùng vị cay nồng của sốt tabasco, ăn cùng miếng bánh pizza mới ra lò thì còn gì tuyệt bằng. Uiiii, nhắc đến đã thèm

Với khẩu phần ăn 39.000 như thế xem ra rất hợp lý và vừa túi tiền. Bạn có thể yên tâm là mình đã nạp đủ năng lượng rồi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Art Hair 23/07/2009
37B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Mình thì lâu lâu mới đi cắt tóc 1 lần. Lần đó nhỏ bạn dắt vô Art Hair. Vừa mới chạy xe tới là thấy hết hồn rồi. Nói nhỏ với nhỏ bạn, tiệm lớn vậy m vô không sợ bị chặt đẹp ah? Nhỏ bạn bảo cứ an tâm theo nó. Liều mình đi theo mà trong lòng thì hơi run.

Bước vào trong là gian phòng đẹp và rộng, có nhiều nhân viên tiếp tân xinh đẹp và nhiệt tình, khách thì cũng rất đông. Nhỏ bạn bảo đứng chờ để nó tới đăng ký. Một lúc sau thì được mặc áo khoác và lên lầu bằng thang máy, chờ tới lượt mình cắt tóc. Bảo là chờ nhưng thật ra thì lẹ lắm, chỉ mới ngồi tí xíu là có 1 thợ cắt tóc ra dắt mình vô. Chị này dễ thương lắm nha, gội đầu mát - xa rất nhẹ nhàng, cắt tóc thì khá đẹp, mà nhiệt tình và vui tính lắm. Trong lúc cắt tóc mình còn được mới uống nước trái cây free nữa. Ui, cái cảm giác được phục vụ nhiệt tình vậy thật là tuyệt.

Khi về hỏi nhỏ bạn hết nhiu tiền, nó bảo 45k, mình nghe hết hồn. Sao rẻ vậy? Thì ra là do nó có phiếu cảm giá nên giá ưa đãi, còn bình thường thì.... Nó còn đưa cho mình 1 xấp phiếu giảm giá nữa. Chà chà.... vậy là từ đó mình kết duyên cùng Art Hair.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phạm Nguyên Bakery 23/07/2009
TP.HCM
Hồ Chí Minh
 
Qủa thực là trong ý nghĩ của mọi người, khi nhắc đến bánh kem hay bánh mì tươi,.. thì họ chỉ nghĩ đến các thương hiệu như Đức Phát, Kinh Đô,... Trước đây mình cũng vậy.

Nhưng từ hồi đi học ĐH năm 2, lần đó ra Bình Quới tổ chức sinh nhật nhỏ bạn. Đi trên đường Phan Văn Trị, đến gần chợ Bà Chiểu thì nhỏ bạn bảo vào Phạm Nguyên mua bánh kem. Mình thấy hiệu lạ, bảo nó sao ko mua bên Đức Phát gần đó. Nhưng nó bảo bánh ở đây cũng ngon lắm, nên cả 2 quyết định ghé vào mua thử.

Thật không ngờ từ sau lần đó mình trở nên ghiền bánh của Phạm Nguyên luôn . Sau này khi mua bánh sinh nhật tặng bạn thì mình chỉ đến Phạm Nguyên. Bánh kem ở đây giá khá mềm (nếu không muốn nói là rẻ hơn ĐP, KĐ,...). Bánh rất ngon, không gây cảm giác béo, ngán vì được kết hợp kem tươi và sôcôla. Bánh được trang trí rất đẹp mắt, và có nhiều kiểu dáng, kích cỡ. Ngoài ra bánh mì tươi ở đây cũng khá ngon, giá thì cũng tương đương mấy hiệu khác.

Cửa hàng của Phạm Nguyên rất dễ nhận ra với tông màu đỏ nổi bật, và thương hiệu PHANNER - PHẠM NGUYÊN. Sao bạn không thử một lần ghé Phạm Nguyên và trải nghiệm thử.

Hiện nay thì chuỗi cửa hàng của Phạm Nguyên còn ít, và hình như là đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp hệ thống. Mình dẽ sớm cập nhật thông tin về chuỗi cửa hàng Phạm Nguyên cho các bạn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Givral 17/07/2009
144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Thấy các địa bình luận xôn sao về Givral, địa đây cũng xin đóng góp chút đỉnh. Xin giới thiệu cùng các bạn địa chỉ hệ thống cửa hàng của Givral (đây là cập nhất mới nhất đó nha):

1- 2A Lê Lợi, Quận 1
2- 97 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Quận 1
3- 94 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận
4- Siêu thị Maxi Mark Cộng Hoà
5- 93 Lê Đức Thọ, Q.Gò Vâp
6- 236 Khánh Hội, Quận 4

Chúc các bạn ngon miệng cùng Givral.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 10/07/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Trước giờ đi học ngang quán này hoài mà chẳng để ý lắm. Có lẽ vì mặt tiền bên ngoài quán chưa thu hút lắm, cứ nghĩ chỉ là quán trà sữa nhỏ thông thường . Nhưng hôm nay xem hình ảnh thì thấy thích thật, khoái nhất là trà sữa mà. Phong cách trang trí quán rất cool, các món ăn nhẹ rất hấp dẫn. Good, duyệt 1 phiếu cho địa điểm này.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Túi Xách VietArt 10/07/2009
Sky Garden - Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
 Thấy mọi người bình luận nhiều vế túi xách Viet Art, và xem mẫu cũng thấy thích ghê. Mỗi cái đều có nét riêng, hoa văn rất đẹp và tinh tế, mang phong cách rất Việt. Nhất định sẽ mua 1 cái mới được. ^_^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp