Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
kiiw
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/4/2009

Tổng Lượt Xem:  33088

216 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 8
3 sao -
 5
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Siêu Thị Sài Gòn 28/04/2009
34 Đường 3 Tháng 2, phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
ST Sài Gòn , lần trước vô đây làm mất thẻ xe, nhân viên mặt cứ hầm hầm, tỏ thái độ khinh thường rõ rệt. Nói chung mình cực ác cảm với nhân viên ở đây. Một lần vào gửi đồ bị nói bóng gió " tôi ghét gửi đồ cho học sinh lắm, vô phá không chứ chẳng mua gì hết" mặc dù mình không rảnh rỗi tới mức vào ngắm nghía đồ lượn qua lượn lại mấy dãy hàng. Mình vào rồi mua thì cũng trên dưới 100k đấy chứ.

Có chuyện tới bây giờ vẫn nhớ. Năm đó mình lớp 4, lúc đi vào cầm theo bịch chocolate M&M, định mua nhưng cuối cùng không đủ tiền, nhét vô túi, quay trở lại chỗ để kẹo thì rút từ túi ra để lên, nhân viên đi ngang qua nhìn thấy bảo mình là ăn cắp, dẫn tới chỗ bảo vệ. Sau đó cho người xét người mình và KHÔNG TÌM THẤY GÌ CẢ. Thế mà cái ông nhân viên [người nói mình ăn cắp] còn bày đặt nhìn mình, hỏi mày để bịch kẹo ở đâu. Buồn cười thiệt đó, không biết ông này có bị vấn đề gì ở đầu óc không, đã xét không thấy gì còn cố chấp. Với lại định nghĩa ăn cắp là gì,lấy từ ngoài bỏ vào hay rút từ túi bỏ ra? *ngu* quá!

Còn một lần kia, đi xem thú bông, mình vừa cầm lên  thì nhân viên quát, bảo bỏ xuống đi, hư bây giờ. Bán hàng mà không để người ta xem sao biết mà mua?? Hay thấy mình là con nít nên khinh? Mình thấy người khác xem có ai nói gì đâu???!

Ở đây hay có nhiều đợt khuyến mãi nè :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường Tiểu Học Dương Minh Châu 28/04/2009
72 Nguyễn Lâm, phường 6, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Trường cấp 1 của mình, trường kế trường Nguyễn Văn Tố. Đúng hơn là nằm kế một dải trường học từ mẫu giáo tới cấp 2. Xung quanh trường nhiều quán nước, tiệm thuê truyện..v...v

Có mấy cái , gọi là gì nhỉ, hồ cả đẹp lắm. Thích sân thượng ở đây, dạo này về lại trường thấy hình như cho xây hàng rào rồi, tiếc thiệt. Hồi đó mỗi lần trực nhật đi sớm, leo lên sân thượng, gió thổi vào mát rượi, vui lắm.

Sân trường rộng, có cái bục trắng mình hay leo lên ngủ lúc ra chơi. Lớp học ổn nhưng vài lớp kế bên nhà vệ sinh, chịu mùi hôi lắm.

Bán trú, mình học có 1 năm thôi nên cũng không dám nói nhiều nhưng sự thực trường nấu ăn không ngon tẹo nào.

Ngoài ra giáo viên giỏi, trừ giám thị đáng sợ quá chừng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Nghệ Thuật 28/04/2009
285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Nằm trong top những quán café – Karaoke hàng đầu ở Sài Gòn, Cafe - Karaoke Nghệ Thuật là cái tên đã khá quen thuộc với những ai thích ca hát và cùng nhâm nhi với bạn bè ly cafe. 

Nhân viên phục vụ tối và thức ăn ngon giá lại phù hợp, âm thanh lại hay, phong cách rất riêng biệt và nghệ thuật , mỗi phòng sẽ có 1 cái tên đặc trưng riêng biệt. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng không xem trọng khách lắm, ví dụ như là đánh giá khách dựa vào quần aó, phương tiện đi lại. Mình đi xe đạp tới nên không được coi trọng bằng mấy anh chị đi xe tay ga??

Giá cũng tương đối ổn, Ngày: 35,000 VNĐ/giờ , Đêm: 80,000 VNĐ/giờ
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Gift Shop Chip Chip 28/04/2009
413 A Nguyễn Tri Phương, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Giftshop ChipChip đã hoạt động được 9 năm và có 4 cửa hàng trên địa bàn TPHCM và là 1 trong những giftshop lớn nhất của TPHCM.

Giftshop ChipChip là nơi bày bán những quà lưu niệm độc đáo, trẻ trung, phù hợp với mọi lứa tuổi. Tại đây bạn có thể dễ dàng thỏa mãn nhu cầu làm đẹp, mua quà tặng người thân, trang trí dụng cụ của mình.... Tất cả đều có tại shop ChipChip.

http://www.chipchipshop.com/products.jsp?pro_id=2029&&type_id=%27Z%27

--> Trang web của Chip Chip đó, vào xem đi, có nhiều sản phẩm đẹp.

Mình hay vào đây mua quà sinh nhật, dây chuyền và móc khoá. Móc khoá manga ở đây có 1 số của Naruto hay Hunter X Hunter, cũng đẹp lắm.

Nhưng mình nghĩ gift shop không nên bán quá nhiều loại chun buột tóc như vậy, có thì cũng bán một ít thôi hoặc băng đô, kẹp..
Các tấm poster lớn trong đây theo mình khá rẻ ^^

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Coopmart Lý Thường Kiệt 28/04/2009
497 Hòa Hảo, Phường 7, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Co.op Mart Lý Thường Kiệt hơn những siêu htị khác là có kết hợp giữa siêu thị và nhà sách, có cả khu vui chơi ăn uống nên vào đây mua sắm chán thì đi đọc sách, rồi đi chơi game, sau đó đói thì ăn, nói chung là đáp ứng được nhiều nhu cầu.

Tuy nhiên trừ tầng tầng 2 r thì các tầng khác , nhất là nhà sách khá nóng, vô cứ phài quạt quạt, khó chịu lắm.
Hồi xưa nhà sách có dãy ghế, sau nà tự dưng dẹp đâu mất tiêu, ai biết ngồi đâu? Đứng đọc thi mỏi chân, ngồi xuống thì bị nhân viên nhắc nhở. Thế là cứ đứng 1 chút ngồi, thấy nhân vỉên tới thì đứng tiếp ^^'.

Khu game chưa phong phú lắm, chỗ Karaoke hình như chỉ có nhạc việt chứ không có nhạc nước ngoài. Các game còn lại thường xuyên hư , thấy nhân viên sửa hoài, khu trò chơi cũng nóng nực nữa.

Quán ăn thì đổi liên tục. Hồi xưa Onore mọc lên rồi biến mất tiêu. Bây giờ cũng có một tiệm pizza mới, chưa ăn thử. 

Các quán còn lại chả có gì đặc sắc, mình hay lên đây uống cafe. Cái cafe Education thì vào được một lần để xài laptop nhưng đồ ăn mắc, thức uống cũng không ngon.

Các mặt hàng cũng như sách chưa phong phú lắm. Khu sách nước ngoài toàn truyện ma không à -.-
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Fasol 28/04/2009
738 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tuy là bây giờ quán đã đóng cửa nhưng vẫn còn ấn tượng tốt.

Âm thanh khá ổn, phòng ốc trang trí thú vị đó. Chia ra các phòng như Bộ Lạc, Châu Mỹ, Châu Phi mỗi phòng trang trí khác nhau gây ấn tượng cho khách. Nhưng mà WC bố trí chưa phù hợp lắm, hơi xa với phòng, chưa kể có mấy anh bảo vệ cứ đứng trước đó làmm ình ngại không dám vô. 

Ở đây cách âm chưa tốt nên nghe được các phòng khác hát, không hài lòng lắm.

Phòng mình vào hôm ấy cánh cửa có vấn đề hay sao đó, cứ bật ra bật vô hoài làmm ình tưởng có ma, nghĩ lại vẫn sợ.

Giá khá rẻ, có giảm giá cho sinh viên học sinh nữa.

Nhưng nói gì thì nói, bây giờ đóng cửa rồi, hơi buồn tí..
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường THCS Nguyễn Văn Tố 28/04/2009
42 Nguyễn Lâm, phường 6, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tớ đang học ở đây.

Nói vế giáo viên, thì trường NVT được gọi là trường chuẩn quốc gia mà, nên GV ở đây giỏi lắm, chưa kể là rất thân thiện và gần gũi với học sinh, khiến giờ học thoải mái hơn rất nhiều.

Trường nhỏ, không phủ nhận, sân tập thể dục nhỏ nên mỗi tiết học có 2 lớp là đụng nhau rầm rầm. Tuy nhiên phòng ốc sạch, máy tính thì dù cổ lỗ sỉ quá mức cũng chưa đến nỗi không xài được.

GV sử dụng tối đa phòng lab và hội trường, hầu như tiết nào cũng học giáo án điện tử hết.

Đặc biệt là trường có một phòng âm nhạc trong đó có khoảng 8,9 cây đàn organ đó. Mình hay vô đây chơi lắm.

Thư viện cũng nhiều sách nữa. Truyện tranh truyện chữ có đủ hết luôn, hì.

Tóm lại trường rất tuyệt, trừ việc cho nghỉ ít hơn trường khác và học nhiều hơn nữa (9 tiết 1 ngày, 6 ngày 1 tuần)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke VIP 28/04/2009
356 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hehe hôm bữa sinh nhật người yêu , kéo nhau tới đây nè. Tìm đường hơi mệt với hai đứa mù đường, chưa kể là xa quá nữa. Bữa đó bận nên đi lúc 10h mấy, nắng chang chang, nóng vật vã. Mò tới trước Karaoke VIP thế là tự dưng thấy thoải mái sảng khoái lại, hé hé.
Tojidofukuto Chiriki Tedofu Kato ns: Nhưng mà xui xẻo thay, bước vô bữa đó nó đang chạy lại hệ thống gì đó. Hức, công sức đi xa bao nhiêu cuối cùng mò tới bị nói một câu phũ phàng như vậy. Thế là không biết làm sao. Anh nhân viên bảo đi đâu tới 3,4h quay lại đi =.= Đi đâu là đi đâu? Thế là ghé vô quán nước gần đó, mà làm gì mà ngồi từ 11h mấy tới 16h??! Vậy là lại xách xe đi lòng vòng, khổ chết được.
Cuối cùng cũng vô được. 

Toilet sạch sẽ, hì, kể cái này đầu tiên tại mình quan tâm cái này nhất, đi tới mấy chỗ thấy toilet dơ khó chịu lắm.

Nhân viên: nhắm được một anh đẹp giai hé hé. Phục vụ chuyên nghiệp nữa, chuẩn bị sẵn đồ, hướng dẫn kĩ lưỡng (cái này là cực dễ thương với mấy đứa lơ mơ như mình)

Máy chấm điểm kì quá :(( mình hát hay vậy mà, chỉ có tội hát nhỏ thôi, thế mà chả lần nào được 100đ hết.
Phòng ốc cách bài trí thì đẹp hết nói rồi, từ bên ngoài tới vô trong phòng. Nói chung là karaoke VIP đã tạo được một không gian cực kì thoải mái và sang trọng, mình thích lắm, [trừ việc xa, ẹc]
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Hồ Bơi Nguyễn Tri Phương 07/04/2009
8A Cư Xá Bắc Hải, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Tới đây nhiều, hồi đó học bơi ở đây nữa chứ, nhưng nói thiệt là không thích chút nào.

Điểm cộng là buổi sáng ngày thường trong tuần chỉ cần mua vé rồi bơi tự do, bao lâu cũng được. Đó là điểm duy nhất khiến mình hay tới đây.

Ngoài ra thì điểm trừ rất nhiều
1/ Hồi đó học bơi, làm mất thẻ học viên. Vô nói với bà gác cổng bả nhất định không cho vô mặc dù ông thầy dạy bơi có tới nói với bả mình là học trò ổng.

2/ Nhân viên không tôn trọng người khác. Mấy bà lao công làm mình nóng dễ sợ, đi vô đó thỉnh thoảng bị mấy bả chửi như là quên khoá nước [có khoá nhưng không khoá chặt, nước rỉ ra mấy giọt => chửi], lỡ làm rớt đôi dép xuống đất lúc bả lau sàn, chửi..v...v

3/ Nước hồ rất dơ, nói thật đó. Hôm bữa vô nhìn qua hồ trẻ em thấy nó đục ngầu, không hiểu sao có người dám xuống.

4/ Nhân viên, mấy ông huấn luyện viên gì đó cực vô duyên. Mình mua vé hồ người lớn, bơi ra giữa hồ, vịn dây để sửa mắt kiếng, ổng thấy la 1 chập gì mà ai cho vịn dây, không biết bơi thì qua hồ nhỏ đi, ở đây làm gì [giá hồ nhỏ rẻ hơn hồ lớn, đã trả tiền vé hồ lớn rồi mà đuổi qua đó làm sao?] Chưa kể là có 1 ông già hồi nãy bơi cũng vịn dây mà có ai nói gì đâu, đúng là thấy trẻ con là ăn hiếp?

5/ Phân biệt hồ người lớn / trẻ em. Mấy hồ bơi khác như ở quận 4, chỉ cần tốn tiền mua vé là có thể chọn 3 hồ : trẻ em, thiếu niên và người lớn tuỳ thích.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sinh Tố - Kem Tomato 07/04/2009
341 Nguyễn Tri Phương, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán này , mình bị hút bởi cái menu, ấn tượng nhất là mocktail ^^' Không gian rất đẹp, nhưng bật nhạc hơi to quá, nói chuyện không thoải mái, những lúc thế mà có người gọi nói chuyện không ai nghe được.

Có mấy món cũng hay, nói chung nước uống là okay rồi, còn phần thức ăn thì hơi mắc quá nhỉ. Với lại không bán lẻ nữa, muốn ăn 1 cái bánh thôi cũng phải gọi theo phần 3,4 cái.

Chỗ ngồi, bài trí đẹp. Muốn thử hết mấy món mocktail nhưng nói thật , ở đây so với những quán khác thì mắc quá í :(
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp