Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Dâu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/8/2008

Tổng Lượt Xem:  39446

249 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Mì Hàn Quốc 08/05/2010
368A Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Mình đi ăn vài lần rồi, thấy MHQ ăn cũng dc, lấu lạ miệng do rau cải có khác chút đỉnh so với lẩu VN hay ăn. Đúng là lẩu mì cắt súp nấm ăn với hải sản là ngon nhất đó. Còn mì cắt wellbeing gì đó thì nước lẩu với cái bắp, cải tím, ít nấm với rau tần ô... Thích cơm chiên phục vụ sau khi hết lẩu nữa, nhưng phải chiên khô một chút thì ngon, vì có lần một nhân viên chiên mà nhão nhão ăn kì kì ^^

Kim-pak: cơm cuộn rong biển, có cua, trứng, cà rốt dưa leo; nhưng mà cua ít tẹo nên chỉ có vị cơm với rau thoai hà...ăn cũng bình thường như mình làm tại nhà thôi, hơn một chút vì có mè nên thơm hơn và có sẵn kim chi kèm theo bên cạnh nên đỡ ngán :D

Cali maki: cơm cuộn thịt cua, cà rốt, rong biển, trứng cá, xa lách... ai sợ béo thì đừng ăn vì bên trong có sốt mayonaise béo cực kì lun. Phần này có kèm canh trứng nữa, nên ăn nóng lúc mới mang ra để ko bị tanh nha.

MHQ còn có thực đơn là Lẩu hải sản đặc biệt hương vị Hàn, Bulgogi (ko biết ghi đúng hông nữa :P). Mình chưa có ăn, giá đắt hơn lẩu thường ( 200K /2 người; 300K/3 người...) 

Hiện tại, hình như mỗi quán MHQ có một hình thức khuyến mãi khác nhau thì phải.
+ MHQ ở Võ Văn Tần vào giờ đặc biệt giảm 10% ( mình ko nhớ rõ, hình như khoảng12h-15h)
+ MHQ ở Coop Q9, khách vào ăn lẩu sẽ tặng balo :D

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Túi Xách VietArt 28/08/2009
Sky Garden - Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Mình chưa mua túi Vietart lần nào cả, chỉ thấy bà cô mình xài một cái trông cũng giống tấm ảnh đăng trên này. Cái túi có đính hoa trông cũng xinh xinh, hơi trẻ một chút so với cô mình nhưng cũng ấn tượng, gắn hơi nhiêu hoa mà là nhìn ko quê hay giống hàng bán ngoài chợ. 


Bản thân mình đó giờ chỉ thích xài túi dạng simili giả da trông hay hay nhưng ngắm kĩ túi Vietart mà cô mình đang xài thì chất liệu cũng ukie lắm, dáng túi chuẩn đứng, mềm mà ko bị rũ nên cũng tính đi xem thế nào.  Xem các ảnh đang ở đây, trước thì thấy mẫu mã hơi ít chứ ko đa dạng lắm, được cái là kiểu đơn giản, ít chi tiết nhưng lại rất tinh tế nên dễ phối đồ dạo phố đi học hay đi làm văn phòng đều dc. 

(chứ thường mấy túi mình xem trong các cửa hàng dạo này hay có nhiều chi tiết rườm rà, móc khóa, đóng hộp rất khó kết hợp trang phục)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Vui Chơi Hồ Đá 28/08/2009
gần khu đại học quốc gia, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Hồi năm nhất có ra khu này chơi vài lần, thả diều 1 lần :D

Khu vực này cực kỳ mát mẻ, thích nhất là cái hồ thứ 2 (đi vào phía bên tay trái thấy cái đầu tiên, rẻ trái đi một tẹo thì thấy cái hồ đẹp nhất bên tay phải ^^). Còn một cái nữa gần khu quân sự cuả DHQG, phía sau dãy phòng mội trú nên ai học quân sự đều khoái vì cả sáng trưa chiều đều lồng lộng gió mát kinh khủng, hehhe.

Phía hồ đá tầm 4, 5 h là khá đông, ngồi tám bạn bè ở đó cũng tuyệt nhưng chú ý coi xe nữa :P với lại tuyệt đối ko được tắm ở đó, nguy hiểm lắm luôn i', nhìu người pipi ba má bạn bè ở đây rồi đóa ~.~
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Hàn Quốc 28/08/2009
04 einstein, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Hì, hôm bữa mới đi ăn ở quán này nè. Nhận xét sao ta ^^

Mình đi với một người bạn, kêu mì cha jang và pizza HQ.

Mì cha-jang: nhìn đen thui hà, ăn khá lạ miệng nhưng cũng không mấy đặc biệt.
Pizza HQ: đợi mang ra hơi lâu vì khi mình kêu thì ông chủ mới lấy bánh ra nướng. Ko giống như mình tưởng, bột bánh ăn y chang bánh xèo của mình vậy đó, bên trong có rau, nấu và rong biển, khá béo nên rốt cuộc hai đứa ko ăn dc, phải nhờ chị mang về. Vậy mà thằng em nhà mình ăn thì lại khen ngon đáo để, chắc tùy khẩu vị.

Giá cả hiện tại cũng tương đối:
Gimpab: 20K
Mì Cha-jang, cơm cha jang: 25-30K
Món nướng (bò, heo, sườn heo): 55-60K
Lẩu các loại: 60-80K
Kim chi 7K/đĩa
Rượu so joo: 85k/chai (có bán nửa chai nữa đó ^^ mà thấy trong tụực đơn chỉ ghi có so joo thôi nhưng mà sao thấy trong quáng có trưng nhiều loại rượu lắm, cả beer 333, ken... cung có nữa)

Không gian quán: khá nhỏ và hơi âm u, phú hợp với gu âm nhạc của quán này, hihi.
Phục vụ: mấy chị phục vụ dễ chịu thân thiện mà cũng khá tâm lí nữa. Lúc  mình với một người bạn vô, lần đầu ăn nên cứ lật thực đơn hoài luôn mà chẳng biết chọn món gì... dù vậy mấy chị đó cũng cười vui vẻ đợi mình "ngâm cứu".

Điểm trừ là ở đây ko có nước lọc free, phải kêu 2k/cốc ~.~ mà ăn món HQ thì cay thấy mồ hà +___+
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Trãi 04/10/2008
230 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Mình thích chỗ nì, vào xem có cảm giác ấm cúng, ko gian cũng sang trọng chứ ko xô bồ như nhiều ráp chiếu khác. Khi xem song , bạn bè có thể ngồi t8m tiếp ở wầy thức ăn nhanh hay kéo wa siu thị kế bên cũng ukie... kekekeke
Nói chung là rãnh rỗi thích rũ bạn đi xem chỗ nì nhất
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Thế Giới Sắc Màu 04/10/2008
50 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mình thích tặng ly vào sinh nhật bạn bè nên khi vô đây thích và chú ý nhất là mí cái ly, rất lạ và độc đáo. Mỗi ly thường được cách điệu ở tay cầm nhìn vui mắt lắm, đường nét cũng tinh xảo hơn mí ly mình thường mua ở các giftshop khác nhưng giá xem ra cũng nhỉnh hơn (gấp rưỡi ah) =.= (xiền nào của đó mà) nên chắc chỉ khi nào đến sn bạn thân mới dám mua thui hà ^^
Ở đây cũng có dịch vụ làm tay sáp, (giống như bên HK, hay Sing), một dạo vụ tay sáp cũng rấm rộ lắm í, hai người iu nhau tha hồ tình thương mếm thương lun,kekekek nhưng mà mình thích đi làm cùng bạn bè hơn cơ!
Nhân viên ở đây cũng thân thiện, mình chỉ winshop muh cũng dc tư vấn nhìu lắm... ko biết lúc nào cũng thế hay mình đi vào ngày đẹp nhỉ 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Túi Xách King Kông 04/10/2008
665, Nguyễn Trãi, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Mình có nhỏ bạn mua túi chéo vai ở king, màu nâu,to vừa phải, trông rất kute ấy mà giá chỉ 100K thui. Bây giờ giá cả đắt đỏ, thấy giá như vậy là fix lắm rồi. Với lại dạo nì muốn mua túi chéo vai sao thấy khó ghê á, mí chỗ khác toàn là túi big size hok hà, dáng người pé pé như mình thì làm sao mà vác về được, cứ như cái mềm ấy...híc. còn ngoài chợ thì có mấy túi nhỏ nhỏ nhưng lòe loẹt như con nít á, ko dám mang >.<
Cho nên thấy King như vậy là dc lắm, chắc cũng nên đi một lần, lâu ùi chưa có dịp ghé qua ^_______^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh KFC Xa Lộ Hà Nội 07/09/2008
Coop Mart Xa Lộ Hà Nội
Hồ Chí Minh
 

KFC chỗ này fục vụ theo mình ko tốt lắm vì sao đứng chờ hay dkí cp mà mặt nhân viên lạnh te hà, may mà gà ngon ko thì tức lém.

Lcú đi thích lên lầu hơi dù fải đi thang cuốn, nhọc một tí nhưng lại có ko gian riêng vì fía dưới thường đông và khách đi siu thị ồn ào wa lại cũng mệt lắm.

Với lại fía trên trang trí bắt mắt hơn nữa, nhiều lần đi siu thị, thấy người ta tổ chức sinh nhật cho con ở đây, toàn con nít lóc nhón đội mũ sinh nhật kim tuyến rất xinh, có chị hoạt náo viên là nhân viên KFC lun, hình như đây cũng là một dịch vụ của KFC thì fải??!!!!!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh mì Bảy Kẹo 07/09/2008
Đối diện cây xăng ngay chợ Thủ Đức( kế shop Bay), Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Trong tất cả chỗ bán bánh mì, bm7K là ngon nhất mà mình biết! chỗ nì bán loại ổ bánh mì nhỏ thui, thịt dc ướp rất thơm, bắt mắt nữa. mình thích nhất là bánh mì lỗ tai heo chỗ này, trời ui ^^. VÀ đặc biệt chỗ nì có loại thịt xé nhỏ như sợi chỉ ấy, na ná chà bông nhưng lạt thôi, để cho trẻ em và nhìu người ko thíc thịt mỡ!

Đúng là 7Kẹo nổi tiếng kẹo [ à, 7 kẹo là lấy tên của chồng bà chủ, đi mua thì chủ yéu là bà vợ với con cháu gái trong nhà bán thui hà, nhà ông 7kẹo gần nhà nội mình nên biết rõ lém, hihi ]nên giá hơi mắc một chút, mà ăn đáng tiền lắm,
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm tấm chợ Thủ Đức 07/09/2008
hẻm 942 ngay chợ Thủ Đức, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Hùi đó được mami dẫn đi ăn ở đây một vài lần j đó. đúng là wán bán cơm tấm rất ngon, miếng sường to, ướp vừa miệng và có chút rìa mỡ gân béo béo [ htường thì ăn cơm tấm mình thik ăn sường có xương và mỡ, ngon lém ], lại cho mỡ hành hok tiếc  nên nhìn đĩa cơm rất là hấp dẫn í. 

Cách đây 3.4 năm thì cơm ỡ đây đã 15 hay 16 k/đĩa rùi, h chắc gấp đôi wá :((... nhưng nếu ăn rồi thì đảm bảo bạn sẽ ko tiếc đâu.... chưa hết, gần đấy có quán điểm tâm gì đó của một bác nghệ sĩ kịch nói, wen lắm mà D wên têm ùi... nhưng mà quán ấy vẫn hok đông = wán cơm tấm nì đâu :)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp