Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
quadauxinh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

236 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10
Gia nhập: 18/11/2009

Tổng Lượt Xem:  50694

719 điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Văn Cao 22/04/2011
209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Một Thuở là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đáng nhớ với mình.
Có lẽ khi nhắc tới quán, mình luôn cười, muốn ghi lại cảm xúc này!!

Vì muốn ngắm view của quán, nên chọn vị trí trên lầu.
Trời rất đẹp, nước chảy róc rách cùng với những giai điệu nhẹ nhàng của tiếng đàn piano.
Có 2 người đã cười rất vui, đã kể rất nhiều chuyện, và có những phút trầm ngâm...
Hôm đó chú MC đã kể câu chuyện về Hòn Vọng Phu, cũng là trang trí theo chủ đề của quán hôm đó. Giọng kể ấm áp, người nói "Anh nghe câu chuyện này nhiều lần nhưng có lẽ lần này ấn tượng nhất..." Em còn nhớ mãi câu nói của chú MC "Hôm nay dương lịch là 17/4, âm lịch ko biết ngày mấy...nhưng trăng rất tròn và sáng...rất trọn vẹn"
Ừ...trọn vẹn...hi vọng sẽ mãi được trọn vẹn...
Anh thích nhất cây sake của quán, em cười nói "ừ, chuyện tình dưới bóng cây sake" ^^
...
Cho dù có thế nào đi nữa...mãi là kỷ niệm đẹp ...
Một Thuở!!!
CN 19h30 17042011 A & E (Tiger & Cat)

Đọc lời bình của Địa tichuot, mình thích mấy dòng thơ này lắm, xin mạn phép copy về nhé:
"Có 1 nơi chưa đủ là hoàn hảo nhưng là trọn vẹn.
Có 1 người ngồi đó đợi bạn bên hồ nước.
Có 1 hồ nước kế bên 1 bậc thang.
Có 1 bậc thang kế sân vườn nhỏ.
Có những điều nho nhỏ trở thành đáng nhớ.
Một thuở!"
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Light Dark Coffee 22/04/2011
257/21 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Nghe giới thiệu và quảng cáo về quán nhiều...
Nghe thú vị và tò mò...
Cùng với đám bạn đến quán.
Có thể nói không được như lời giới thiệu...
Có ý tưởng nhưng mà cách trang trí, chăm sóc quán chưa thật chu đáo.
Tầng trệt là Dark nhưng cũng chưa tạo được cảm giác như Dark, chỉ ở mức bình thường.
Tầng 1 HD movie, mình chỉ ghé nhìn chứ chưa vào nên cũng chưa nhận xét nhiều
Tầng 2 là Light, cũng được nhưng mà nóng wa', mình đi buổi tối mà còn thấy vậy.
Sân thượng chắc là ko có ai thì phải, bụi nhiều, hic.
Nước uống thì cũng ko có gì đặc sắc, trà sữa, nước ép thông thường, giá từ 20k - 40k
Toilet thì không được sạch sẽ lắm.
Chỉ có nhân viên phục vụ là tương đối ok.
Sẽ rất khó ghé lại, nếu như quán ko nâng cấp thêm.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
UP Cafe 08/04/2011
269 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Khi bạn muốn tìm 1 nơi nhẹ nhàng, ấm cúng và có chút gì đó lạ lạ - Hãy đến thử với UP cafe - Mình nhờ đứa bạn giới thiệu nên cũng tò mò đến thử - UP rất lạ - thiết kế trong quán đều mang phong cách lộn ngược ^^.

Phong cách của quán cho mình cảm nhận quán như một ngôi nhà Châu Âu vừa cổ điển vừa hiện đại.
Không gian dưới lầu nhỏ hơn và thích hợp khi bạn đi 2-3 người. Trên lầu dường như phù hợp cho nhóm 4 người trở lên.

Bước chân vào quán, là ngôi nhà có mái ngược, cửa ra vào ngược, cửa sổ ngược.
Mình và mấy đứa bạn chọn không gian trên lầu, vì rộng hơn và cũng nhiều đồ vật được upside down hơn.

Bước chân lên cầu thang đá và cánh cửa ngược là nụ cười niềm nở của nhân viên trong quán. Với đồng phục rất dễ thương - phong cách Châu Âu cổ điển.

Dưới ánh đèn vàng và giai điệu trữ tình Pháp lãng mạn, ca khúc "Que sera" khiến cho tâm hồn mình như bay bổng, ngân nga theo từng lời nhạc "When I was just a little girl. I asked my mother, what will I be. Will I be pretty, will I be rich. Here's what she said to me. Que Sera, Sera, Whatever will be, will be. The future's not ours, to see...".

Ngắm nhìn thiết kế trong quán, có điều hơi mỏi cổ, vì ngược mà ^^, 1 cái bàn trang điểm nhỏ, 1 bàn ăn dài, 1 chiếc đàn piano, cùng với đèn và những bức tranh đều treo ngược trên trần nhà và xung quanh tường... ấm cúng và lạ... cảm giác khi ngồi ở UP cafe.

Mình uống Trà hoa cúc nóng - còn bạn mình thì uống đá me - Cảm nhận thì Trà hơi ngọt quá, đá me thì chua nhiều - bạn mình nói đậu phộng là ngon nhất trong món đá me hjhj.

Quán có phục vụ cả các món ăn với rất nhiều món - mình chưa ăn thử nên ko biết thức ăn ở đây thế nào ^^
Nước uống giá cũng tương đương như nhiều quán khác từ 30k - 50k, mình nghĩ cũng tương đối chấp nhận được với Bão giá bây giờ ^^

Mình khá thích phong cách của quán đó nha.
Đã có 1 buổi tối vui vẻ và ấm cúng với bạn bè ở quán ^^

P.S: Chỉ có 1 góp ý nhỏ là sợi dây điện dưới sàn ngay đường đi hơi mất mỹ quan chút xíu ...
------
Vì mới đến quán 1 lần nên mình cũng chưa rõ số điện thoại của quán, có j nhờ Thổ Địa bổ sung dùm hen!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đen & Trắng 21/03/2011
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Một phút ngẫu hứng, thằng bạn alo nói "Ai rảnh tối nay đi cafe nhé"... lưỡng lự 1 hồi mình cũng ok đi.
Địa điểm tập kết là cafe Đen & Trắng.
Nhóm mình khoái chụp hình, nên hễ đi đâu là xách máy hình và tạo kiểu mọi lúc mọi nơi... Gửi xe xong cái là alê hấp dàn trận chụp hình ngay trước cửa quán cafe. Còn lôi cả anh giữ xe làm phó nháy nữa chứ ^^
Sau khi tự sướng ngoài cửa, cả nhóm bắt đầu việc chính là vào uống cafe.
Lần đầu ghé quán, vào một tối đẹp trời, bước vào con đường nhỏ dẫn vào quán, có cảm giác như vào một nơi huyền bí nào đó.
Quán đúng với tên gọi, với 2 màu chủ đạo đen, trắng, tạo cảm giác bí ẩn lạ kỳ, bàn ghế được làm bằng gỗ , với hồ cá và cây cối, giống như một khu rừng nhỏ ấy. Có điều không gian hơi hẹp, và không có chỗ cho nhóm đông người, phải ngồi chật 1 chút, đi từ 2 - 4 người là đẹp, còn nhiều hơn thì chật quá.
Loay hoay tìm chỗ ngồi xong, order nước, có điều thực đơn của quán không phong phú lắm, chỉ có vài món nước quen quen đi đâu cũng có, không có món riêng của quán, nên xem hết menu, không biết kêu gì, kêu đại nước ép carot, cafe, cam vắt .
Đi vào tối thứ 5 nên được nghe piano, hình như tối nay nghệ sĩ thích các ca khúc của Hồ Ngọc Hà nên toa2n đệm piano các ca khúc đó, yên lặng lắng nghe, cảm thụ và hòa vào tiếng đàn piano...
Kết thúc nghe đàn, chúng tớ ngồi 8 um sùm (mà mỗi lần cười haha lại nhớ đến câu trong menu của quán "đi nhẹ nói khẽ" thế là phải nói nhỏ nhẹ lại hihi. (giống y chang tấm biển hiệu đặt ở cầu thang trường Đại Học của mình, làm nhớ trường quá)
Mà ở đây có thêm cái đến quán không kêu nước thì phụ thu 20k/ 1 người (tức là 20k = 1 ly trà đá), cái này mới thấy à nha, chưa có quán àno mình đi có vụ này.
Có 1 cái lạ nữa là, không hiểu sao ngay toilet là 1 con chó to kinh khủng, cứ nhảy tưng tưng, làm tụi mình muốn "xả nước cứu thân" mà ko dám, vì chó ghê quá, đành nhịn về nhà eck.
Không những thế, ngồi ngoài sân vườn bị muỗi chích từa lưa, ngồi mà cứ gãi hoài.
Cuối cùng, vì ko thể nhịn đi toilet cũng như ko chịu dc muỗi chích đành phải tính tiền đi về.
Tóm lại, nhìn chung quán cũng khá ok, chỉ có cái con chó là hơi vô ziên và lũ muỗi đáng ghét.
P.S: Lần sau có ghé, chắc sẽ ngồi trong nhà để tránh muỗi, mà nếu con chó ko có ở đó thì đỡ hơn hihi.


----------------------------------------------------

Vào 1 tối tháng 3, có người đang mong chờ 1 người trở về, vài ngày nữa thôi, đang ngồi miên man xem sẽ đi dâu khi anh về...
Tiếng chuông điện thoại reo, một số điện thoại lạ gọi đến (số dt anh xài tạm khi về VN)... và như vỡ òa... "Anh về SG rồi em à!! ....Tối nay em có làm gì không! Anh mời e đi uống ca phê!"
Ngạc nhiên khi anh về bất ngờ như vậy. Không biết nói j, cứ như cô ngốc... Rồi 2 đứa đi cà phê, chọn Đen & Trắng vì cần 1 không gian yên tĩnh, có chút nhạc nhẹ để dễ tâm sự ...
Ngồi sau lưng a, thật ấm áp, lưng rộng và to hjhj, cảm giác mình nhỏ bé khi ngồi cạnh a.
A lần đầu đến Đen & Trắng, a nói, đường đi hẹp nhỉ!!! E đi trước, a đi sau nè, dẫn đường cho a...
Quán hôm nay cũng chật kín chỗ, còn 1 chỗ trống duy nhất ngồi ngoài sân vườn, gần hồ cá nhỏ (mà a nói sao chả có con cá nào) ^^
A phục vụ đưa menu với thái độ rất nhẹ nhàng, lịch sự, anh nói "Phục vụ ở đây lịch sự e nhỉ"... (e chỉ cười)
2 đứa ngồi cạnh nên nc cứ phải quay cổ qua nhìn, a nói "ngồi vậy mỏi cổ thật ..."
Nước cam chua quá. A vội vàng gọi phục vụ xin thêm đường cho em ^^
... Con chó vẫn là đề tài mỗi lần mình đến quán, nó cứ đứng trước chỗ bàn e với a ngồi, nhìn lên tường gỗ, 2 đứa tự hỏi "không biết nó nhìn cái j, chắc là nhìn con cánh cam treo trên tường". A nói con chó to thật, nó mà táp anh chỉ có mà tiêu ^^
Đôi khi ngồi nói chuyện liên hồi, về thời gian a làm việc xa nhà... về nơi a làm , về HN...
Đôi khi lặng im ko nói gì, chỉ trải hồn theo tiếng đàn violon...
................
Em SG, anh HN... khoảng cách xa xôi...
Có phải là lý do để rồi cuối cùng là 1 kết thúc cho 1 tình yêu chỉ mới bắt đầu???
Tạm biệt anh (20days)... Ở nơi này e vẫn thầm chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc!!!
Có lẽ  sẽ rất lâu để em quay lại Đen & Trắng...
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trung Nguyên 01/04/2010
Góc Đường Trần Hưng Đạo Và Nguyễn Văn Cừ
Hồ Chí Minh
 
Sáng nay mình tám với 1 người bạn, lừa 1 cú thật ngoạn mục ( vì bữa nay cá tháng tư mà) ^^, vậy là có ngay 1 chầu cà phê free hehe.
Tự nhiên nói đến cà phê, muốn vào Thổ Địa viết cái lời bình cho cà phê Trung Nguyên nè, định viết nhiều lần rồi nhưng vì công việc nhiều quá, không có thời gian, bữa nay tranh thủ viết cái... coi như không mang tiếng thất hứa.
Quán cà phê Trung Nguyên góc Trần Hưng đạo và Nguyễn Văn Cừ là quán Trung Nguyên đầu tiên mình đặt chân vào (vì bị ảnh hưởng của lời đồn là mấy quán Trung Nguyên phục vụ tệ lắm).
Hôm đó là ngày sinh nhật lớp 12A2 chúng tớ, 7 năm đó nha, và bữa đó cũng là 29 tết nữa, mặc dù đứa nào cũng bận rộn với công việc và gia đình, thế nhưng vẫn dành chút thời gian gặp nhau 8 tít.
Ấn tượng của mình với quán, đó là các bức tranh với các câu danh ngôn, cũng như kệ sách với nhiều sách hay.
Điều khiến mình ấn tượng nhất là menu của quán. Chuyện là thế này, sau khi tụi mình yên vị được ít phút, anh phục vụ tới hỏi tụi mình order gì? Thế là mình hỏi " Ủa chưa đưa menu cho tụi em mà sao order anh?" Thế là anh phục vụ nói "Menu nằm trong tờ báo đó chị", hihi ^^ thật thú vị, thế là cầm tờ báo và bắt đầu order... Tờ báo cũng hay lắm, nói về xuất xứ cà phê, nói chung là biết được thêm điều mới nữa.
Mấy anh chị phục vụ cũng dễ thương lắm, chụp hình dùm tụi mình, bữa đó quán chỉ phục vụ tới 9h tối, sau khi thanh toán tiền xong, còn tặng cho tụi mình 1 xấp bao lì xì của quán nữa, nói là quà năm mới hihi
Còn tuyệt vời hơn là nhỏ MU có chuyện vui, bao chầu cafe này nữa ... thế là vui lại càng vui!
Nói chung quán Trung Nguyên ở đây cũng khá ổn, phù hợp cho giới văn phòng, không gian cũng tương đối ok để có thể đến đây làm việc hay là tám ^^
Sẽ trở lại quán nữa ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Khúc Dạo Đầu 15/01/2010
463b/34 CMT8, phường 13, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hum nọ được nhỏ bạn mời đi ăn bánh mì opla và uống cà phê miễn phí. Nó qua nhà chở mình đi, nói là đi tới quán Khúc Dạo Đầu. Tên quán hơi lạ, mình chưa tới bao giờ. Hai đứa đi tìm, phải nói quán có địa thế ko thuận lợi lắm, nằm trong hẻm nhỏ. Nếu không có phiếu quà tặng thì có lẽ mình cũng chưa biết tới quán hihi
Mấy anh phục vụ ở quán thấy cũng nhiệt tình, vui vẻ, thấy có cảm tình ngay từ khi bước vào ^^
Đến quán, vào buổi tối, thấy quán có j đó thu hút là lạ, có con đường nhỏ, xích đu nhỏ với dòng suối nhỏ nhìn thấy êm đềm, nhìn như khu vườn nhỏ xinh ấy.
2 đứa mình chọn ngồi ngoài trời để dễ ngắm cảnh. Hai đứa vừa ngồi tám vừa ngân nga theo giai điệu của ca khúc "Riêng một góc trời", nhẹ nhàng, sâu lắng, có những lúc trò chuyện rôm rả, lại có những lúc đuổi bắt những hoài niệm cũ.
Xem qua thực đơn thì thấy nếu so với địa thế trong hẻm mà giá như vậy thì hơi cao. lolz
Nhưng túm lại quán này mình cũng thấy thích^^
Vì có phiếu quà tặng nên mình lại rủ mấy đồng nghiệp trong công ty đi, lần thứ 2 đến quán, lần này ngồi trên sân thượng, ngắm mây trời, miên man theo điệu nhạc.
Có điều cầu thang đi lên sân thượng nhìn chưa được thẩm mỹ lắm với quán, nếu chỉnh sửa thêm nữa sẽ thêm điểm cộng cho quán nè^^
Túm lại, mình đã ghi nhớ quán trong sổ tay của mình...sẽ quay trở lại nữa...chỉ có điều đáng tiếc là quán đi vào hẻm nhỏ quá T_T
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Xcream 05/01/2010
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tối thứ 7 vừa ồi, mình cùng với đám bạn đi chơi, sẵn tiện có cái coupon Kem Xcream thế là chúng mình vi vu đến thưởng thức thử. Cảm nhận đầu tiên, đó là mặc dù quán nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Trãi, nhưng đi ban đêm lại khó nhận biết vô cùng khi đi cùng chiều đường với quán, đi tới rồi mà vẫn không nhận biết được đó là Kem Xcream, thế là hỏi người dân khu đó quán kem Xcream ở đâu, họ chỉ sao thành ra kem Bud's, thế là phải đi vòng lại hix. Chắc chủ quán nên xem lại sự nhận biết quán vào ban đêm cho những người mới đến lần đầu như mình hihi. Sau 1 hồi cũng vào được quán, theo cảm nhận của mình cũng như mấy người bạn thì quán cũng tương đối ok về mặt trang trí, bọn mình nghĩ với cách trang trí như của quán hiện tại thì phù hợp cho giới văn phòng trở lên, còn như teens thì chắc sẽ ko vào quán đâu, vì trang trí ko thực sự thu hút teens lắm, với lại giá cả so với túi tiền của teens thì hơi cao :P.
Về chất lợng phục vụ thì cũng tạm được, có điều phục vụ mặc váy ngắn quá, nam thì thích nhưng nữ chắc là ko rùi hehe.
Kem ở đây ăn cũng được, mình ấn tượng với tên kem "Phút suy tư" vì có chuyện thế này: lúc bạn mình gọi kem, nó kêu "cho 1 phút suy tư", nghe buồn cười không chịu nổi kaka
Còn kem "Nắng mai" mình ăn là Dâu và Đào, ăn được, nhưng có thêm mấy miếng thơm, ăn vào thấy trớt quớt, chắc tại mình ko thích ăn thơm.
Có điều góp ý nhỏ với quán là mặc dù quán nhìn tương đối sang trọng, nhưng cái toilet thì nên "quan tâm" tới nó hơn nếu như muốn thêm điểm cộng cho quán ^^
Nhưng túm lại, quán tương đối là ổn. Nếu có coupon thì vẫn sẽ đến nữa ^^
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu