Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
bupbebuxu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/6/2008

Tổng Lượt Xem:  20811

147 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Gió và Nước 08/08/2008
6/28T Khu 3 Phú Thọ
Bình Dương
 
woa!sướng nhỉ! Nếu mình được ở Bình Dương yhì mỗi sáng mình sẽ ra đây ăn sáng và thưởng thức cafe. Mình sẽ giới thiệu cho những người bạn của mình ở Bình Dương đến đây mới được.

Dip đến thăm nhà thằng bạn ở thị xã Thủ Dầu Một, nhóm tụi mình gồm 6 đứa được chủ nhà dẫn đi dạo quanh thị xã và có ghé vào quán Gió và Nước. Mình đã nghe những người bạn mình bàn tán vế quán này rất nhiều và kế hoạch đi chơi của tụi mình là phải ghé đựơc đó.

Thật không khỏi ngạc nhiên và thú vị khi bước chân vào quán. Một hồ nước thật lớn nằm ngay cổng vào, nước săm sấp miệng hồ làm mình cứ ngỡ là một tấm gương khổng lồ chiếu rọi cả một góc trời và căn nhà dường như cổ kính và lạ lẫm. Hóa ra đó là khu quán người ta dùng làm như quán bar, một hình thù ngộ nghĩnh và khác lạ! nhìn phía ngoài vào giống như cây rơm mà người nông dân dự trữ cho gia súc nhưng không kém phần thẩm mỹ.

Chưa hết ngạc nhiên, mình rảo bước cùng các bạn đi sau vào trong quán. Lối đi được trãi những phiến đá cách nhau vừa đủ bước chân, hai bên có hàng rào dây leo, nhìn rất tự nhiên và trong lành. Quẹo trái trên lối đi, chúng mình vào quán, lại một hồ nước thật to, phía trên mặt nước trải những lối đi bằng kính trong suốt, đi trên kính mà cứ sợ bước nhầm xuống nước. Giữa hồ có khỏang 3,4 bàn cho khách ngối. Nhìn không gian rất hay và thoáng đãng. CHúng mình chọn ngay chỗ trên hồ nước. Nhìn chung quanh, những rặng tre xanh mút, những con gió nhè nhẹ thỗi, đúng như tên gọi của chúng có cả gió và nước.

CÓ một điều mình cứ tiếc mãi là chưa được đến đây buổi tối. Chắc chắn sẽ đẹp lắm! Ban ngày vẻ đẹp của nó cũng đã làm mình thích thú và tò mò, huống chi buổi tối ắt sẽ lung linh và huyền ảo hơn nhiều. Hy vọng là sẽ có dịp mình đến nơi đó vào buổi tối để tận hưởng hết những gì ngạc nhiên và hấp dẫn của một thiên đường có Gió và Nước.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Điểm Hẹn Sài Gòn 22/07/2008
230 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hà Nội
 
với vị trí rất thuận tiện cho việc di chuyển, quán Điểm hẹn Sài Gòn nằm trên góc 3/2 và Cao Thắng là nơi dừng chân của rất nhiều bạn bè và khách đến thưởng thức đồ uống tại đây.

Những tối rãnh rỗi tôi thường hay cùng bạn bè đi chợ Đêm kỳ hòa mua sắm. Thoat đầu, nhìn vẽ bề ngoài của quán là đủ thấy sự sang trọng và cao cấp. Nhìn hai hàng xe tòan tay ga đắt tiền tôi cứ ngỡ quán này chỉ dành cho những người giàu có nhưng tôi cứ hay nghe bạn bè kháo nhau rằng vào quán có quai-fai, kêu ly nước uống và lên mạng là hết sảy! Nghe thấy hứng thú, tôi và vài đứa bạn đáp liền vào quán! và sự thật là vậy. không gian quán vô cùng thoáng đãng và thoải mái. Chúng tôi tìm một góc thật yên tĩnh ngồi và lên nét bằng laptop của riêng mình và kêu một món thức uống ưa thích cùng nhâm nhi và lướt nét.

Nếu bạn muôn một không gian thật cafe và yêu âm nhạc hay yêu những giây phút thoải mài lên mạng trong không khí mát mẽ và dìu dịu thỉ hãy đến với Điểm hẹn Sài Gòn vừa sang trọng vừa bình dân.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM ( cơ sở A) 17/07/2008
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Bốn năm đại học là khoảng thời gian gian khổ và khó khăn của bọn sinh viên chúng tôi và cả gia đình chúng tôi nửa! Tôi, con bé sinh ra và lớn lên ở ngoại thành thành phố, may mắn được vào trường mình yêu thích. Bốn năm đại thì đã có khoàng thời gian 2 năm tôi học ở cơ sở A Nguyễn Đình Chiểu.
Một ngôi trường khang trang, nhò nhắn nhưng không thiếu không gian cho chúng tôi trong những giờ giải lao. Những dãy phòng thẳng tít và tiện nghi cho lớp học. Điều tôi thích nhất là hồ cá giữa khuôn viên sân trường. Tuy hơi nhỏ nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống thì quang cảnh thật đẹp và hay hay! Những giờ ra chơi tôi thường đứng từ ban công nhìn xuống, nhìn những chú cá chép vàng bơi lội một cách thích thú dưới những vòi nước tung tóe. Cảnh như thế ngày nào cũng đập vào mắt nhưng chưa bao giờ tôi thấy nhàm chán cả mà ngược lại nó tạo một khoảng không rất tự nhiên và thoải mái sau những giờ trên lớp căng thẳng.
Giờ đã ra trường nhưng mỗi lần có dịp đi ngang qua trừơng tôi thấy lòng mình nhơ nhớ mộ điều gì rất hay và ấn tượng về trường.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Xối Mỡ Vương 17/07/2008
45 Cô Giang, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Gà Xối mỡ -nghe tên đã thấy hấp dẫn rồi!
Lần đầu tiên tôi được thưởng thức món gà xối mỡ này là lúc sinh nhật chị chung phòng trọ. Chị dẫn cả phòng đến địa điểm 45 Cô Giang Q1.Thoạt đầu nghe chị rủ đi ăn ai cũng náo nức nhưng khi chị nói đi ăn ở Q1 thì ai cũng ái ngại cho chị vì từ trước đến giờ ai cũng biết khu vực Q1 là trung tâm thành phố nên đồ ăn rất mắc. Nhưng hòan tòan ngược với những gì chúng tôi nghĩ, quán cơm gà giá rất "mềm" hợp với túi tiền những người xa quê ở trọ như chúng tôi.
Lần đầu tiên được thưởng thức món ăn rất ngộ và ngon đến mức như vậy! Một dĩa với cơm, một đùi gà chiên vàng và một ít rau nhìn vô cùng bắt mắt.. Nhìn dĩa cơm mà không khỏi thèm thuồng và muốn ăn ngay tức khắc. Mấy chị em ai cũng ăn sạch phần cơm của mình bởi nó ngon và tuyệt đến thế mà!.

Không gian của quán cũng khá thoáng và sạch sẽ. Cung cách phục vụ ân cần và chu đáo của các nhân viên giúp món ăn càng thêm ngon và thi vị hơn.

Từ đó, món gà xối mỡ Cô Giang luôn là điểm dừng chân của tôi và các chị trong phòng mỗi khi thèm cơm tiệm và không biết từ khi nào chúng tôi trở thành khách hàng trung thành của quán.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở Chua 14/07/2008
242/101 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Chỗ tôi ở gần khu vực chợ Bàn Cờ. Những tối lười nấu cơm tôi thường hay rủ bạn đi ăn ngoài. Cứ thế theo thói quen, chúng tôi thường hay đến khu vực ăn ở đường Nguyễn Thiện thuật- nơi có món phở chua. 
Các bạn đã từng đến đây thưởng thức món phở này chưa? Là một thiếu sót nếu như các bạn chưa đến nơi này. một buổi chiều khí trời dìu dịu mà được thưởng thức món ăn ngon như vầy thì còn gì bằng.. Nhìn tô phở nghi ngút khói nóng, thơm lừng mùi thịt bò, cơn đói như ùa đến, cảm giác thèm thuồng và muốn ăn ngay. Lúc nào đi ăn tôi cũng ăn sạch sành xanh tô phở, từ từng cộng phở đến nước lèo bởi nó ngon và lôi cuốn cơn thèm ăn của tôi..
Không gian quán cũng khá thoáng cho những cuộc ăn và tám như bạn bè chúng tôi. và cung cách phục vụ và chăm sóc khách hàng của quán cũng rất ân cần và thân thiện, bởi thế khi muốn ăn ngoài là tôi cứ chạy ngay đến địa điểm này vì thói quen và sự yêu thích.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Bò Huế 3A3 10/07/2008
39A Ngô Đức Kế, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Ngay giây phút này tôi đang thèm cảm giác được thưởng thức tô bún bò khi nhìn thấy ba chữ "bún bò huế". Tôi như cảm nhận được vị cay cay từ ớt, vị thơm ngon từ mùi rau râm sắc nhuyễn và vị hấp dẫn của thịt bò, ngon ơi là ngon. Đặc biệt khi vào quán bún bò huế ơ Ngô Đức Kế tôi như được kéo dài sự ngon miệng khi cung cách phục vụ ân cần và chu đáo của nhân viên. Sự tiếp đón của nhân viên khiến tôi có cảm giác thân thiện và gần gủi, không như các quán ăn khác tôi đã từng đến.
lúc nào vào địa điểm trên tôi cũng bị lôi cuốn bởi hương thơm quyến rủ và quen thuộc từ những tô bún bò thơm phức. Nhắc tới tôi thèm quá!. Các bạn hãy thử đến địa điểm trên xem lời tôi nói có chân thật không?

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Phá Lấu Bột Chiên Đặng Văn Ngữ 08/07/2008
Chung Cư 141b Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
mỗi bận tổ chức sinh nhật cho bất cứ thành viên nào của nhóm, chúng tôi thường chọn quán phá lấu, bột chiên Đặng Văn Ngữ bởi lẽ là sinh viên, quán xá là hàng xa xỉ với chúng tôi nhưng khi đến với quán ăn này chúng tôi luôn thích thú vì được ăn những món mình thích và bình dân.
bước vào quán, không khí thật sôi nổi và ồn ào. thức ăn nơi này rất ngon và hợp túi tiền với sinh viên. chúng tôi gọi thật nhiều món vì biết rằng mình có khả năng chi trả tốt và cung cách làm việc của nhân viên không thể phiền trách được, sự ân cần chu đáo và tận tình của những tiếp viên làm chúg tôi thoải mái ăn uống và thấy thật ấm cúng.
nếu có dịp sinh nhật nhất định chúng tôi sẽ đến với quán ăn này.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bắp Nướng 08/07/2008
Phạm Ngọc Thạch
Hồ Chí Minh
 

Những ngày trời mưa, Sài Gòn dường như ẩm ướt và man mát hơn, đó cũng là khoảnh khắc nhiều người thích ra phố để tận hưởng giây phút thoải mái và xóa tan bao mệt nhọc. Tôi cũng có thói quen đó, sau những cơn mưa ròng rã bao giờ cũng đọng lại bầu không khí thật dễ chịu, lành lạnh và sảng khoái. Những lúc như thế tôi và bạn cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp dạo quanh phố phường Sài Thành và những lúc ấy không quên bên cạnh bao giờ cũng có trái bắp nướng thơm tho và thích thú!
Tôi và bạn tình cờ quen nhau bên lò nướng bắp, cả hai  có cùng sở thích ăn bắp nướng. Cũng vào một ngày sau cơn mưa dài nặng hạt, tôi lang thang tìm lối nhanh nhất đến với quán bắp thân quen. Những ngày mưa, không khí mát rười rượi mà được nhăm nhi trái bắp nướng thơm phức mùi mở hành và khen khét của than thì còn gì bằng! Và một cảm giác thân quen và ấm cúng khi có bạn bên cạnh, cũng có một cảm giác khoan khoái với sở thích cạp bắp. Tôi và bạn tìm một góc nhỏ thân quen, nơi có thể ngắm nhìn thành phố và ném những hơi thở hối hả sau lưng cùng nhau tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau cùng trái bắp nướng thơm lừng.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Văn Hóa Lê Văn Tám 14/06/2008
Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
tôi thích vào công viên Lê Văn Tám những lúc chiều rãnh rỗi, những khi cần không khí trong lành sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không quan tâm ơôi đang đi với ai, tôi thích tận hưởng giây phút trong trẻo cùng cây lá và không khí trong lành.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Chay Hoa Đăng 14/06/2008
38 Huỳnh Khương Ninh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
trong tháng tôi thường hay ăn chay vào bốn ngày; mùng một, 30 rằm và 16. Vào những ngày này tôi hay lang thang trên khắp nẻo đường để tìm những quán ăn chay vừa hợp túi tiền vứa bình dân. VÀo quán Chay Hoa Đe8ng, tôi cảm nậhn được không khí ấm cúng mà mơ màng giữa những ánh đén huyền ảo. Cung cách phục vụ ân cần của các nhân viên làm tôi ấm lòng giữa phố thị. VÀ tôi vẫn giữ thói quen vào quán này mỗi khi tới ngày ăn chay. Giá như mẹ tôi có đây tôi sẽ dẫn mẹ tới đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp