Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
mrquynh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

q4
Gia nhập: 23/7/2008

Tổng Lượt Xem:  42944

370 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 21
3 sao -
 8
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Giày Hồng Thạnh 17/02/2011
511 Nguyễn Đình Chiểu
Hồ Chí Minh
 
Giờ giày Hồng Thạnh hay Hồng Hạnh...đều đi gia công ở ngoài hết. Nguyên con đường Đoàn Văn Bơ Q4 có cả trăm nhà gia công cho những thương hiệu này. Đặc biệt là khâu may đường chỉ (để cho chắc vì dán thôi chưa đủ), cả sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành cũng tranh thủ may kiếm tiền. Nên thấy đôi nào may xâu xấu là biết là ai may rồi nha ^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh 14/08/2010
28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
1 ngày rãnh rỗi, 2 anh em rủ nhau đi thăm thú SG. đi đâu đây. Bến Thành, Đầm Sen, Dinh Độc Lập..đi hết rồi. chợt nhớ ra Bảo Tàng chứng tích chiến tranh là nơi mình đi qua ko biết bao nhiêu lần mà chưa 1 lần ghé vô.

Bảo tàng lúc nào cũng đông, du khách nước ngoài nhìu hơn cả du khách trong nước. Âu cũng là điều tốt để người nước ngoài, nhất là Pháp-Mỹ thấy được tội ác của chính quyền họ đã gây ra đối với người dân VN

Chắc cũng như bao người, cảm nhận của mình là xúc động trước sự mất mát, hi sinh xương máu của gười dân VN và cũng là tự hào vì chúng ta là 1 nước bé nhỏ và đánh đuổi được cường quốc số 1 VN. Nói hơi ngượng chứ mình cũng từng nghĩ giá như trở lại mấy chục năm về trước thì mình cũng đã xung phong lên đường nhập ngũ. Nghĩ vậy mà nếu có thiệt có thực hiện ko là chuyện khác ah
Mong là các bạn nào chưa từng đi thì nên đi, có thể chỉ đi 01 lần cũng tốt. vì mình tin rằng chỉ 01 lần là nhớ mãi những hình ảnh, những kỷ vật ấy, ko dễ để mà quên...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hi-end 16/10/2009
13 Hồ Xuân Hương, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cũng phải mấy tháng rồi mới có dịp đi uống café. Lần đầu mình đến Hi-End, tức cười khi nghe bạn hẹn gặp ở Hi-End mà tưởng là quán 2N.  
Mình thích khung cảnh ấm cúng, đốt đèn cầy của quán. Thích cái điểm tối tối, mờ mờ ảo ảo, 1 chút lãng mạn…
Nhìn cái Menu có thể thấy ngay giá mềm hơn so với rất nhiều quán khác. Chọn 1 ly nước ép cam – dâu -> Uống được.
Wifi chạy nhanh, không cần mật khẩu. Nhưng từ trệt lên lầu thì phải connect lại vì quán chia thành wifi trệt và lầu thì phải??
Có 2 điểm không thoải mái là ghế nệm nhưng ngồi có vẻ gượng gạo, có phải do phần lưng tựa quá cao? Cái nữa là mặt bằng quán nhỏ nên hình như gửi xe chung với lẩu dê, tính 3k -1 xe. Khổ, cái tính mình nó vậy, ăn uống cả trăm k ko tiếc nhưng gửi xe mấy k thì lại thấy tiếc???  

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn Thiên Tân 19/07/2009
Tôn Đản, phường 13, Quận 4
Hồ Chí Minh
 

Quán nằm ngay mặt tiền đường Tôn Đản, giữa Đoàn Văn Bơ và Nguyễn Tất Thành, chiếm 3-4 mặt tiền nên rất dễ tìm thấy
Quán ăn Thiên Tân - quán ăn gia đình bình dân dành cho mọi tầng lớp với giá cả tương đối mềm - đồ ăn nhiều và ngon
Quán theo trường phái đa dạng ẩm thực với đủ các món từ gỏi cuốn, mì xào đến cơm chiên, lẩu, cơm phần...Không gian cũng khá rộng với 3 gian nhà khác nhau. Ở đây đội ngũ nhân viên nấu ăn, phục vụ khá đông đảo nên thời gian phục vụ cũng khá nhanh mặc dù rất đông khách
Nhà mình gồm 7 người ăn đủ thử từ súp cua, gỏi ngó sen, mực chiên giòn, cơm chiên, hủ tiếu xào, lẩu...+ uống bia, nước ngọt mà chỉ hết 500k -> hợp lý. Tuy là tả pí lù nhưng mỗi món ở đây không hề thua kém các tiệm khác bán chuyên biệt từng món đâu nha

Nếu bạn là người thích ăn nhiều món đa dạng hoặc đì cùng gia đình thì Thiên Tân là 1 lựa chọn good đó. 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Cinebox 18/07/2009
212 Lý Chính Thắng
Hồ Chí Minh
 
Thứ 3 và thứ 4 đang có khuyến mại chỉ 25k/vé trước 18h. địa nào rảnh rỗi tranh thủ đi xem film đi nha
Rạp A có vẻ rộng rãi hơn rạp B thì phải. mình xem suất 15h nên vắng hoe, chắc được chừng hơn chục couple thui ah
Film hay, ghế ngồi được, bánh mì xúc xích ở tầng trệt ăn được dù 25k/cái 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh canh Trảng Bàng Phương Dung 12/07/2009
Cầu An Hạ, Huyện Hóc Môn
Hồ Chí Minh
 

Nhắc tới món bánh canh hay bánh tráng Trảng Bàng thì mọi người đều biết nó có nguồn gốc ở Tây Ninh, và đại diện nổi tiếng nhất ở Sài Gòn là Hoàng Ty. Nhưng đặc thù thành phố đất chật người đông, nên dù có đến chục quán Hoàng Ty hay Tân Hoàng Ty thì bạn vẫn phải chịu cảnh chen chúc - đông đen khi đi ăn !!!
          Giới thiệu với các địa 1 quán ở ngoại thành. Đó là quán Phương Dung - ở ngay bên phải chân cầu An Hạ - hướng từ Sài Gòn đi Tây Ninh (chưa qua cầu). Quán có không gian rộng rãi - thoáng mát với rất nhiều cây xanh - cây cảnh. Mới nhìn có thể lầm tưởng đây là 1 cửa hàng chuyên bán cây cảnh. Mình chỉ vào ăn rùi đi liền nên cũng chưa có dịp hỏi thăm chủ quán
        Quán vừa vừa - rộng do bởi rất ít khách (nằm ở hóc bò tó mà ^^). 13h mình vào ăn thì 14h mới có 1 cặp khác vào. Vì thế, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Quá trưa rồi nên đói wa, mình gọi liền 1 phần bánh tráng - bò bắp cho 4 người ăn. Ôi đĩa rau xanh, đồ chua mang ra mà bạn ko ồ lên thích thú thì tui cứ gọi là sư phụ: non, tươi, xanh mơn mởn và bự gấp rưỡi dĩa rau của Hoàng Ty. Bò thì mềm, nạc, nước mắm vừa ăn , đồ chua cũng rất được. Theo ý kiến của mình thì chất lượng ko thua kém HT nếu ko mún nói có phần nhỉnh hơn (ko biết có phải do đói mà cảm nhận vậy hok nữa ). 
        Thanh toán xong món cuốn thì tới bánh canh - 4 tô bánh canh giò được mang ra rất nhanh. Ôi những sợi bánh canh trắng mới dai dai, húp cùng miếng nước lèo đậm và ngọt mới tuyệt vời làm sao . Giò heo nóng hổi, ko quá mềm - chấm với muối tiêu chanh đúng là số dzach.
Cộng lại những điểm trên, mình đánh giá 4,5/5 sao. Hy vọng các địa ở gần đấy đánh giá có đáng vậy ko nhé? và các địa khác có dịp nên ghé quán nì thử xem sao 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 14/06/2009
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Galaxy thì về chất lượng âm thanh, hình ảnh hay ghế ngồi đều miễn chê rùi. chỉ hơi buồn cái là giá vé hơi cao nên chỉ dám mua vé ngày khuyến mãi thui. popcorn thì mình cũng thích lắm nhưng 15k/1 phần thì cao quá nên lần nào đi cũng tranh thủ snack, bánh trái, nước uống ở ngoài tạp hóa rùi nhét cặp mang vào cho nó kinh tế hehe
*****
Nhận cặp vé mời của Thổ Địa, canh me đến gần ngày hết hạn 15/06 mới đi xem. Trùi ui phim nào cũng hay hết: Kẻ hủy diệt nè, Hanah Montana nè, Thiên thần và ác quỷ nè...kết cục là chọn Kẻ Hùy Diệt - Ternaminator - Salavation. Phim hay tuyệt....
Coi ở galaxy cũng nhiều lần nhưng đây là lần đầu ghé thăm góc phòng chơi game - khá nhiều game phong phú như đua xe, ném bóng rổ, bắn máy bay...(lần đầu vì những lần trước toàn đi với bạn gái, còn lần này đi với thằng e- mà bạn gái mình lại ko thích mấy trò này ) 
Hình như popcorn lên 20k/phần (thằng e đi mua nên cũng ko biết phần to - phần nhỏ) 
Có điều này phải nói về văn hóa của người Việt mình. Trong khi chiếu, tự nhiên có 1 ông đi ngang màn hình mà ko biết điều cúi thấp đầu xuống? mà 2 bên cánh gà đều có cửa Exit mà - vì lý do j mà anh ta phải đi từ trái sang phải để ra cửa? chắc mê tín dị đoan , ko dám đi cửa bên trái chắc 
Phim chiếu xong - mọi người ra về nhưng rác thì ở lại - khắp nơi từ trên tay ghế ngồi đến dưới sàn. Biết là sẽ có người dọn dẹp cho xuất chiếu tiếp theo nhưng sao tui vẫn thấy kỳ kỳ. Bởi vì nhìn quanh thì mình là số ít người gom rác cầm ra ngoài -có lẽ do áy náy mang theo 1 lon coca- 1 lon Bò húc nhét cặp mang từ ngoài vào uống hehe 
Chỗ giữ xe thì vẫn đông như mọi khi. Và ai cũng để máy nổ, phả khói đầy khắp nơi. Mình thì tắt mát dùng  chân đẩy vì thói quen và cũng vì xe sắp hết xăng  Và điều mình ko mong đợi đã tới - đưa 10k thối lại có 7k. thôi cũng chẳng thèm đòi vì phía sau là nhiều người....
Trừ 1 đ cho những điều chưa hài lòng !
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Mì Chú Tắc 14/06/2009
20/6a Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đi siêu thị xong đói bụng, nhớ tới thổ địa là băn khoăn ko biết nên dẫn thằng e đi ăn bún suôn Gold Fish hay là ăn cơm tấm Bột Gạo??? Chạy ngang Bà Huyện Thanh Quan thấy ngay "Mì Chú Tắc". Ủa sao thấy quen quen vậy ta??? đúg là từng đọc trên Thổ Địa rùi. Thấy có Cơm Tấm liền ghé vào liền vì thằng e mình là tín đồ của Cơm Tấm.
Giữ xe ko có thẻ ->cũng hơi lo lo nên chọn bàn ngay gần cửa -> nhìn ra ngoài được, và tiện quan sát ông chủ làm món ăn 
Quán sạch sẽ, bàn ghế vừa, lối đi khá rộng nên nhìn là mình thích ngay. Nhưng mà chưa đủ lạnh lắm thì phải, có 1 máy lạnh và quạt vẫn chạy vù vù  Quán khá vắng, lúc mình vô thì chỉ có 1 cặp. sau mới có 1 đại gia đình và 3 người khách nũa. Đổi lại, quán cũng chỉ có 4 người phục vụ - 2 nam 2 nữ - tính cả ông chủ - đầu bếp hơi hơi hói đầu 
Keu Menu, chọn đại món mì gà đông cô nhưng: "em ơi, ko có đông cô"  nên đổi sang "Mì chú Tắc đặc biệt". E mình thì chọn cơm Tấm sườn - chả. Sẵn mới đi siêu thị về có mua lon Pepsi Light nên kêu anh chàng trẻ trẻ cho 1 tẩy đá.
Món mì mang ra khá nhanh, Nhìn ông chủ - đầu bếp trụng mì,hay làm mì đều rất chuyên nghiệp. Mì này cách ăn giống món hủ tiếu khô - tức là cũng có 1 tô mì + thịt băm (ít ) + rau và 1 tô nước. Cái khác là ở đây tôm, thịt, gan...được để trong chén nước dùng chứ ko fai để trong tô hủ tiếu. Mì thì cũng đặc biệt, nhung mình lại ko thích lắm. thích nước dùng trong veo, miếng thịt, cật thái rất vừa miếng và có độ dày, nhìn ngon mắt.
Ăn gần nửa tô mì rồi mà cơm Tấm và tẩy đá vẫn chưa ra. Nhắc lại a chàng trẻ trẻ, a ta liền đi vào trong và mang đầy đủ ra. Hơi bực mình vì phục vụ chậm và a này có vẻ ko nhiệt tình lắm khi mình xin tẩy đá để uống nước "của mình". Thiệt tình là vừa đi siêu thị xong nên có chứ chẵng phải tui sợ tốn kém mà ko dám uống nước ở đây đâu a chàng trẻ à 
Cơm Tấm ngon, nóng hổi nhưng miếng Sườn có vẻ nêm mạnh tay nên hơi mặn, nhưng dù sao thằng e mình vẫn ché sạch bách vì nó ăn mặn có tiếng - đồ kho còn chấm nước mắm - hix hix
30 k cơm tấm, 35 k Mì, tẩy đá ko tính tiền. Mặc dù khi tính tiền , mình co nhắc là tẩy đá thôi, nước của e nhưng chị gái xinh xinh ko nghe thì phải nến vẫn tính 10k làm mình phải nhắc lần thứ 2.
Trừ 1,5 điểm cho thời gian mang món ăn chậm và cung cách phục vụ 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Gà Nướng Pháp 23/05/2009
354 - 356 Võ Văn Tần, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hồi trước học ĐH Mở VVT, ngày nào cũng đi qua nhà hàng này nhưng chưa bao giò "rám" bước chân vô. Bữa nay mới được thử....
Đọc lờ binh của các địa thì thấy cũng có nhiều nhận xét - khen có - chê có nên mình cũng theo trường phái này:
1) Về thực đơn: khá phong phú với rất nhiều món. Tuy nhiên cả đám tụi mình đều ăn gà nướng: có sốt rượu vang và sốt tôm càng - ăn với bánh mì hoặc cơm. gọi thêm chén soup và dĩa salad trộn -> thật tình là ăn o thấy ngon, thịt gà nướng mà ăn cũng giống đùi gà ở mấy quán ăn bình dân . vì cái đùi gà to nhưng ăn bở và vị nhạt, ko thơm mùi gà. Cứ nghĩ đây là gà Tam Hoàng hay gà công nghiệp thôi. Sốt thì có vị lạ, bánh mì nóng giòn, cơm ngon. suop + salad bình thường
Ngon nhất lại là bánh pateso và tart dâu tây, 1 điều dường như hơi nghịch lý Bánh pateso ở đây hình vuông, khác với các nơi khác hình tròn. Bánh ăn nóng - giòn - thơm ngon. Ah có món chuối đút lò ăn với kem, dâu tây nữa nhưng mình thấy cũng bình thường. -> tổng lại trừ 1 sao
2) về không gian: khá lịch sự,thoáng mát, nhân viên nhiệt tình. nhưng cái WC sao mà ỡ mãi trên lầu 2. Ở tầng trệt đi lên thì bạn phải đi xuống hỏi lại nhân viên rùi mới dám đi lên lại (nếu không được chỉ dẫn trước). Giữ xe tính tiền -> trừ 1 sao
Túm lại là chắc mìh ko hợp khẩu vị quán này. lần sau có ghé thì hứa là ko ăn gà đâu nha ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Soa Soa 23/05/2009
64 Phạm Ngọc Thạch
Hồ Chí Minh
 
Trở lại quán lần thứ 3 vào khoảng 1h trưa, khá đông khách. Đi 4 người nên gọi khá nhiều món như mực chiên giòn, cánh gà chiên nước mắm, hủ tiếu hải sản nhưng nói thiệt tớ chẳng thấy món nào ăn được. Cánh gà chiên nước mắm thua xa cái quán "Treo đầu dê bán thịt dê" trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Hủ tiếu xào thì chẳng có nước chấm j cả, kêu mãi nó mới mang ra chén tương ớt 
Kết thúc bằng cái lẫu - vị bò sốt vang. ăn cũng được
Tóm lại về không gian, ghế ngồi...thì SoaSoa cũng ghi điểm đó nhưng về món ăn, phong cách phục vụ thì cần phải coi lại. Mình ăn lẩu 2 lần thì với nước lẩu khác nhau nhưng đều dùng chung 1 loại nước chấm??? Nhân viên phục vụ thì mấy chàng thanh niên miệng im như thóc?  Cần cái gì là phải la to lên, nói với nhân viên mà mặt nhân viên ko hề biểu lộ cảm xúc j như nghe thấy hay không, chả biết vâng dạ j cả. chán chết...
Mà sao dạo này mình khó tính thế nhỉ 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp