Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ối trời ơi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/10/2008

Tổng Lượt Xem:  23065

260 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cửa hàng lưu niệm Minh Thư 06/10/2008
44 Chu Văn An
Thừa Thiên Huế
 
Mình hay mua quà tặng bạn ở shop này nè, có nhiều thứ cho bạn chọn lựa lắm, nhất là những vật nhỏ nhỏ xinh xinh, lạ mắt.

Thú nhồi bong, móc khóa điện thoại, gối, túi xách đều có cả, phong cách rất hợp với tuổi teen. Các bạn cũng có cơ hội tự do sang tạo với những vật liệu làm bong hoa…
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe vườn Thành Nội 06/10/2008
57 Đặng Dung, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Café này nằm trong khách sạn Thành Nội, nhưng không chỉ phục vụ cho khách của khách sạn mà cũng có nhiều người đến đây lắm, trong đó có mình. Café rộng mênh mông bát ngát luôn, vừa nhâm nhi café vừa ngắm nhìn cảnh quang của triều nguyễn đúng là không có gì bằng, có lẻ việc ngắm nhìn thành nội không xa lạ gì với người dân xứ Huế nhưng với mình nó là một cái gì đó thu hút kinh khủng.

Buổi tối không gian ở đây lung linh dưới những đèn lồng được treo dọc theo thành nhà, ban ngày và buổi tối đều gây cho bạn những cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Họ hẹn ở đây cũng khá thú vị nhỉ? Giá như sài gòn có một chỗ giống như vậy thì thích biết mấy. Vào SG tìm hoài không thấy nổi một chỗ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Dương Cầm 06/10/2008
26 Hàn Thuyên, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Quán nhỏ và bị che khuất bởi những tán lá hoa sứ, bạn là người hoài cổ thì café này cực kì hợp với bạn nhé! Nhạc trịnh nhạc tiền chiến, cách bày trí chứng tỏ chủ của quán café này là người phải có tuổi, mình nghĩ thế không biết có đúng không. Từ ghế nệm tranh treo tường và cả những đồ gốm trong nhà khiến mình lien tưởng đến chủ của quán café này phải là người tinh tế lắm.

Khách đến đông vào buổi sang, chủ yếu là người ở tuổi trung niên còn trẻ như mình thì ít lắm, nhưng mình vẫn chọn café này là điểm đến của mình, bởi vì mình thích cái không khí nơi đây nhè nhẹ nhè nhẹ, thư thái lắm.
Nước uống ở đây thuộc loại rẻ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Cung Đình (Royal Park) 06/10/2008
38 Nguyễn Sinh Sắc
Thừa Thiên Huế
 
Ở Huế đi đến đâu bạn cũng dễ dàng tìm thấy những không gian cổ kính gợi nhớ về một thời xa xưa, bàn ghế còn được dát vàng ( chắc là vàng giả), bố cục không gian ở đây được chia thành nhiều gian với cách bày trí khác nhau nhưng mà thích hợp cho hội họp bạn bè gia đình hơn là đi ăn với người yêu, bữa đó mình như bị lạc vào đây vậy đó, khách vắng vắng mà chỉ có hai đứa ngồi ăn..

Kêu một vài món mang dư âm của cung đình, một số món quen thuộc không được kêu vì đến Huế thì phải ăn món Huế mới gọi là đúng điệu.

Ăn xong mình còn chụp được mấy tấm hình khá đẹp, tuy nhiên có dính mình với anh ý nên không post lên cho bà con xem được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Ancient Hue 06/10/2008
4/4/8 kiệt 35, Phường Kim Long, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Không thể tưởng tượng được có một nơi đẹp như nơi này khi tôi đặt chân đến Huế lầ đầu tiên năm ngoái. Ấn tượng là khung cảnh được thiết kế rất art, cả không gian đều được điêu khắc tinh tế từ gỗ, gian phòng dường như đẹp hơn dưới những ngọn đèn lung linh.

Có những gian phòng dành cho cuộc họp mặt của bạn bè và gia đình, có những gian phòng chỉ dành riêng cho khách vip.

Bên ngoài nhà hàng có rất nhiều cây và nhiều đồ trang trí như chiếc lư đồng, giếng cổ, hồ sen, làm cho chúng ta có một cảm giác lạ như đang ở trong một thời huy hoàng của kinh thành xưa.

Gía tiền ở đây không hề cao, nó có thể làm cho bạn bất ngờ khi đến với nhà hàng này, giá chỉ từ 16.000đ cho nước giải khát và từ 35.000đ cho một món ăn, hơi bị rẻ đúng không?
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Cung đình Tịnh Gia Viên 06/10/2008
7 kiệt 28 Lê Thánh Tôn, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Lung linh và hoành tráng như một cung điện, nhà hàng này vẫn phảng phất một chút gì đó không khí của một thời vua chúa. Nằm lặng lẽ trong Cấm Thành, nhà hàng này làm tò mò nhiều thực khách khi đến đây, như ta đang đi lạc vào xứ của những năm của thế kỷ trước.

Nhà hàng được sắp đặt một cách chỉnh chu và lịch thiệp, các món ăn được bày trí đẹp mắt, nghe nói đầu bếp là con cháu trong dòng tộc hoàng gia xưa.

Các món ăn chủ yếu là các món ăn truyền thống của Huế, hihi vào được ăn như vua chúa vậy đó.

Đôi khi bạn còn được phục vụ âm nhạc cung đình nữa đó nhé! Đến Huế tìm nhà hàng này làm chỗ ngừng chân.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Bóng Quê 06/10/2008
125 Phan Đình Phùng
Thừa Thiên Huế
 
Nằm cạnh dòng sông An Cự, nhà hàng này là một nơi đáng đến cho những ai ghé Huế, dừng chân ở Huế được 1 ngày mình đã có dịp thưởng thức không khí và các món ăn ở đây. Nhà hàng cũng thuộc loại hoành tráng ở Huế rồi, nhưng so với Sài Gòn thì nó chỉ ở bậc bình bình thôi. Thức ăn ở đây không đa dạng lắm, những món này cũng dễ dàng tìm thấy ở sài gòn như bao tử hầm tiêu, thịt heo nướng, một số món mình chưa ăn như ngang xáo măng ( nhớ đến “ con cò mà đi ăn đêm quá).

Điều đặc biệt mà món ăn huế khác khi chúng ta ăn ở Sài Gòn là món ăn rất đậm đà, cay và có khi hơi khó ăn.

Gía đồ ăn ở đây khá mềm so với Sài Gòn thì quá rẻ, từ 40.000đ/ món
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Cơm niêu Không gian Xưa 03/10/2008
205 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Sài gòn có cơm niêu Sài Gòn thì Huế có Cơm Niêu không gian xưa, nơi đây là một địa điểm quen thuộc và thường xuyên của người dân Huế cũng như những khách du lịch khi đặt chân đến Huế.

Nghe cái tên dường như cũng đủ hình dung lối kiến trúc của nhà hàng này, nghe người dân địa phương trò chuyện thì mới biết được đây là lối kiến trúc nhà rường Huế, tất cả những vẫn dụng trang trí khiến cho thực khách như đang dạo chơi ở giữa chốn cung điện huy hoàng. Món cơm niêu là món chủ đạo của nhà hàng này, nước chấm dung với cơm rất đặc trưng, nó không ngọt giống Sài Gòn đâu nhé! Mình nghiền món này ở đây lắm.

Khách ở đây đa số là dân có tiền nên họ không hề quan tâm tới giá cả, chỉ cần ngon miệng là được, so với các nhà hàng ở Huế thì nhà hàng này có thuộc loại cũng khá mềm, để được một bữa cơm gia đình ngon lành mà bạn chỉ phải trả từ 100 ngàn đến 135 ngàn đồng cho mỗi món ăn.

Đến Huế nhớ đừng bỏ qua địa điểm này nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu