Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
My Ha Noi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Quận 12
Gia nhập: 20/9/2010

Tổng Lượt Xem:  43613

897 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 23
3 sao -
 4
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
J-Restaurant 16/09/2011
101 Lô A2 (Đơn Nguyên 4), Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy
Hà Nội
 
+ J-Restaurant là sức sống và biểu tượng ẩm thực mới của con phố Nguyễn Khánh Toàn.

+ Không gian đẹp, rộng rãi với 3 tầng thiết kế đẹp mắt, có phòng VIP cho các bữa tiệc sang trọng, cùng với đó là một đại dương thu nhỏ trong lòng Hà Nội.

+ Thực đơn đa dạng với những món ăn được chế biến từ hải sản tươi ngon.

+ Ngoài những món hải sản được chế biến theo phong cách ẩm thực châu Âu và Việt Nam, thực khách còn được thưởng thức những món ăn theo phong cách Trung Hoa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mường Động Quán 01/09/2011
Số 2 Ngõ 72/86 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân
Hà Nội
 
Quán mang đậm phong cách dân tộc với những bộ bàn ghế nâu gụ, những vật dụng của người dân bản Mường, những chiếc chuông gió độc đáo hay những chiếc sừng ấn tượng.

Bước vào quán, là một mô hình đập nước với tiếng nước chảy róc rách. Vào những ngày hè, khi muốn nhậu thì sẽ được phục vụ trong không gian điều hoà mát lạnh. 

Khách đến đây còn hay dc  chủ quán cho xem 2 chiếc súng săn của người dân tộc rất độc đáo. 

Còn vào những ngày mát mẻ thì nên lên tầng 2, khí trời sẽ làm cho buổi nhậu thêm thoải mái, nghe tiếng leng keng từ những chiếc chuông gió hẳn sẽ làm bạn vui tai hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Ha Dong Silk 01/09/2011
102 Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Cửa hàng này chuyên bán vải lụa Vạn Phúc. Mình hay xuống đây chọn vải biếu mẹ và bà may quần áo. Mùa đông thì xuống đây chọn mua khăn lụa.

Giá vải lụa ở đây từ 40 đến 80k. Tha hồ lựa chọn vì mấy chị bán hàng rất dễ tính.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Brasserie Chez Manon 01/09/2011
1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Nằm trong khách sạn Hilton Opera. Brasserie Chez Manon là một trong những bar sang trọng bậc nhất ở Hà Nội Phục vụ ở đây thì miễn chê luôn .

Đồ uống hơi mắc nhưng khá ngon
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Papa 01/09/2011
2/111 Láng Hạ , Quận Cầu Giấy
Hồ Chí Minh
 
Quán rất thích hợp cho những buổi hẹn hò bởi không gian tĩnh lặng. Ban ngày quán cũng là sự lựa chọn của giới doanh nhân đến bàn chuyện làm ăn.
 
Ngoài đồ uống chủ yếu là café và sinh tố, quán còn phục vụ đồ ăn sáng và cơm văn phòng với giá cả phải chăng.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kusa’s Closet 26/08/2011
23 Trần Hữu Tước, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Nền nhà rải rất nhiều sỏi đá, còn những miếng gỗ tròn được sắp đặt cách nhau một khoảng cách nhất định, tựa như những trò chơi nhảy lò cò mà hồi nhỏ hay chơi. 

Rất nhiều bạn thích thú bỏ dép ra và đi chân trần lên nền sỏi đá, nghe những thanh âm lạo xạo dưới chân, cảm giác như đang đi trên những bờ biển sỏi đá. Có lẽ vì thế, mà quán còn được gọi với cái tên rất dễ thương - cafe Sỏi đá.

Ở đây còn có những bộ sưu tập cốc phong phú của chủ nhân quán, với rất nhiều hình dáng, kích cỡ khác nhau… Khách có thể tự mình chọn những chiếc cốc xinh xắn để uống món đồ yêu thích của mình nên rất thú vị.

Các loại đồ uống với hương vị nhẹ nhàng. Nếm thử café kem trứng nhé, cái vị ngọt béo và thơm càng uống càng thích thú, hay như vị chua chua thơm thơm của ly Summer Kiss, một món đồ uống thích hợp cho mùa hè nóng bức này…
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Penta Cafe 26/08/2011
48 Cửa Bắc, Quận Ba Đình
Hà Nội
 
Quán có ba tầng, mỗi tầng mang một phong cách khác nhau.

Tầng 1 nhỏ thôi, đơn giản chỉ là nơi pha chế đồ uống. Bước lên tầng 2, bạn sẽ bắt gặp những bộ bàn ghế cách điệu cùng các loại gối ôm đủ màu sắc, tạo cảm giác thoải mái cho teen khi đến đây ngồi tán gẫu, nghỉ ngơi hoặc thậm chí là học bài. Ngoài ra, chủ quán còn thiết kế nhiều bàn ghế đôi, đó là những góc dành riêng cho các cặp bạn trẻ muốn tìm giây phút gần gũi, lãng mạn bên nhau.

Tầng 3 thì hoàn toàn là không gian ngồi bệt, phù hợp cho các teen tám chuyện thoải mái. Tại đây, đặt sẵn rất nhiều đồ vật rất dễ thương để teen tha hồ pose hình cùng nhau. Bên cạnh đó, Penta café còn có nhiều trò chơi thú vị cho mọi người vừa nhâm nhi đồ uống vừa thư giãn, xả stress.

Thực đơn của quán khá phong phú, giá cả vừa phải, thích hợp để bạn có một nơi hẹn hò, tán gẫu mà không phải lo lắng quá nhiều cho túi tiền.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Gà Rán Kuc Cu 26/08/2011
257 Trần Đăng Ninh, Quận Cầu Giấy
Hà Nội
 
Đường xiên từ Xuân Thuỷ sang Nguyễn Phong Sắc, đối diện Làng Quốc Tế Thăng Long.
Ở đây có món lẩu kim chi rất ngon và lạ. Mỗi một suất lẩu dành cho 2 người chỉ có giá 110.000 đồng. 

Ngoài món lẩu kim chi, quán còn chuyên bán các loại gà rán và cơm văn phòng cùng nhiều món Hàn Quốc khác với mức giá dễ chịu. Không gian quán rất xinh xắn với nhiều phong cách khác nhau.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nola Cafe 26/08/2011
89 Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Tôi đến Nola café Mã Mây nhiều lần vào nhiều mùa khác nhau, từ mùa hè mát mẻ đến mùa thu dịu dàng hay mùa đông lạnh giá , mùa nào Nola cũng để lại cho tôi những khoảnh khắc thú vị. Nola là quán xá đặc trưng của phố cổ Hà Nội, chỉ có Hà Nội mới có nhiều quán xá trên gác cao. Những căn nhà phố cổ được chia năm xẻ bẩy, tầng một được dùng vào việc kinh doanh của các mặt hàng khác, có lẽ vì thế nếu là khách lạ sẽ khó phát hiện ra bên trên là quán cafe.

Đi qua cái hành lang hẹp và tối, bạn bắt gặp một không gian kiến trúc xưa của Hà Nội. Điều đáng khen ngợi nhất là Nola café vẫn giữ được nét đẹp này dù chủ nhân của nó đã sơn sửa đi chút ít. Nola có 3 tầng, mỗi tầng mang những phong cách khác nhau nhưng tựu trung lại là đều giống như một bức tranh nghệ thuật sắp đặt độc đáo và ấn tượng.

Sở dĩ tôi không bao giờ chán khi đến Nola café dù bất kì mùa nào, thời gian nào, bởi đơn giản mỗi lần đến tôi đều tìm cho mình những góc ngồi, góc nhìn mới lạ. Vào những buổi mùa hè, tôi có thể ngồi ở chỗ bộ bàn ghế kiểu quầy bar sát tường về phía con phố Mã Mây, ngồi tại đây bạn có thể ngắm đường phố về đêm cũng khá tuyệt. Có những hôm trời mát mẻ như mùa thu, tôi thích chạy tót lên không gian thiên nhiên trên cao nhất của quán, ngồi dưới tán ô đủ sắc màu, xung quanh là rất nhiều sắc xanh của cây cảnh. Nola còn có góc ngồi nhìn ra những mái nhà phố cổ lô xô, rêu phong trên chiếc ghế ngồi bập bênh của người Hà Nội xưa đáng yêu vô cùng. Ở Nola vào mùa đông cũng rất ấm áp, bạn hãy ngồi vào góc phòng có chiếc đàn piano, với ánh sáng dìu dặt, âm nhạc nhẹ nhàng khiến bạn chỉ muốn ngồi mãi mà không muốn về.

Ngoài những góc ngồi thú vị, những bộ bàn ghế tại Nola café cũng rất độc đáo, có lẽ đây là quán cafe có bộ sưu tập ghế độc đáo nhất Hà Nội. Bên cạnh đó, Nola còn giống như ngôi nhà lưu giữ những vật dụng cũ kỹ của người Hà Nội một thời, bạn sẽ vô tình đi dọc cầu thang, hay một góc nào đấy bắt gặp những cái đèn dầu cũ kỹ, những cái lọ, ấm chén... xưa thật là xưa. Nếu là khách yêu Hà Nội, đến đây bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều thú vị từ những bức tranh ảnh treo tường về phố phường và con người Hà Nội xưa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mysushi 26/08/2011
39 Thái Phiên ( chân Vincom ), Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
Thấy quảng cáo hấp dẫn quá nên mon men rủ mấy đứa bạn ra ăn thử, hình như em thấy nó mở đầu tiên ở HN hay sao í ạ, ngon mà rẻ dã man. Lúc chưa đi, cả lũ chắc mẩm trong đầu chắc mỗi đứa bỏ rẻ tầm 200k mất, thế mà lúc ra đấy, gọi đủ thứ mà set của em hết có chưa đến 100k, có thể đúng mấy hôm khai trương nên nó được rẻ thế, nhưng mà công nhận ăn xong . Có khi mai em phải lượn ra thêm lần nữa. 

Ở đấy có đầy đủ món lăm nhá, sushi, cơm cuốn, có cả bento nữa, mỗi tội quán hơi nhỏ, chắc là chủ yếu take away nên cũng không cầu kỳ. Phục vụ cũng khá nhiệt tình, bọn em phải đợi đồ hơi lâu 1 tí nhưng 1 lúc lại có em nhân viên ra xin lỗi rồi rót trà, mời kẹo trong lúc khách chờ (bọn này có mấy cái kẹo trà xanh của nhật ngon thế) 

. Theo quan điểm cá nhân của em mà nói: với số tiền như thế mà ăn được đồ Nhật thì quá ổn, hi vọng nó cứ rẻ rẻ mãi như thế chứ nếu lại được đà tăng theo bão giá thì em lại phải nhịn mồm mất.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp