Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
mập ù
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/3/2008

Tổng Lượt Xem:  12313

40 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Trầm 07/10/2008
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
như tên quán trầm có vẻ ẩn mình trên con đường trần huy liệu, ấn tượng nhất là lối vào quán cuối một khoảng sân nhỏ hẹp dùng để giữ xe là cánh cửa gỗ mà khi mở ra có cảm giác như bước vào một không gian mới thoáng đãng xa lánh khỏi phố thị ồn ào, con đường nước với những chú cá chép bơi lội,những chậu hoa cúc trắng, những cánh hồng vương vãi tạo cho quán một ko gian mềm mại, nhẹ nhàng, ko thích lắm những ô kính bít bùng, sự tối tăm của phòng trệt làm tách rời khỏi dòng nước, khoái nhất là nhà vệ sinh rất dễ thương nhỏ nhắn, cà phê thì ko ngon lắm,đến quán để chuyện trò tán gẫu, để tìm chút nhẹ nhàng thì trầm cũng khá hợp, tốt nhất là ngồi ở một góc nhỏ nào đó ngoài hiên đê tìm thấy cảm giác "trầm"
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hình Như Là 06/10/2008
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
từ nguyễn văn trỗi quẹo vào ngay đầu nguyễn đình chính bạn sẽ gặp ngay quán, mang phong cách biệt thự đà lạt, nhưng chỉ trang trí ở 2 tầng dưới nên thấy hơi kì kì, nếu bạn muốn không gian thoáng đãng nhẹ nhàng nên ngồi dưới sân vườn sẽ thích thú hơn, không gian trên lầu dùng quá nhiều bàn ghế, hoa giả dễ gây khó,chật chội  không có khoảng riêng để nói chuyện, nếu vắng khách thì tạm chấp nhận còn đông thì ôi thôi chịu cộng thêm cửa kính để sử dụng máy lạnh khiến có cảm giác ngột ngạt, cà phê ko ổn lắm giá cả hơi cao với sinh viên.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nhỏ Và Xinh 06/10/2008
91 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
 
nhỏ và xinh quán nằm trên con đường nguyễn trọng tuyển rất gần với trầm, khúc giao mùa và lặng nằm trên đuờng trần huy  liệu, thích cái không gian nằm sâu cuối quán có gì đó cổ, rất tĩnh, vì ghé vào sáng một ngày bình thường nên có lẽ hơi vắng khách nhưng thích thế vì có cảm giác chỉ có ta và ta cùng với không gian nhỏ nên nếu đông khách thì rất khó chịu, cà phê không ngon lắm có vị chua nhàn nhạt nhưng nếu cần một không gian yên tĩnh, những bản nhẹ nhàng trữ tình thì quán cũng đủ đáp ứng cho bạn, ko phàn nàn gì nhiều, có điều tầng lầu hơi bẩn, và mái thì lắm rêu rác, chỉ hợp đến khi quán vắng  khách nếu đông thì chắc chắn là rất phiền
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lá Đỏ 06/10/2008
97/5 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
đến lado vào sáng thứ 7, chỉ thích ngồi nhâm nhi ly nâu vào buổi sớm, loay hoay tìm chỗ để bao quát hết quán, quán  có không gian nhìn khá được tuy có những điểm không được ưng ý lắm hồ nước đơn điệu thiếu sức sống, hoa lá trong quán đang lúc tàn lụi nhìn hơi chán, quán có một sàn gỗ rất lạ ngay cửa ra vào rất lạ ngồi ở góc kín trên sàn, ngắm lá rơi cảm nhận một chút gì đó lãng mạn, hoài niệm nhất là mở giàn phun sương kết hợp với dòng nhạc trữ tình, nếu bạn thích yên tĩnh, nghe những bản tình ca, những bài nhạc trịnh,Pháp, hay Anh,  thì có lẽ đây là địa điểm thích hợp, nên ghé vào buổi sáng khi vắng khách để có thể tận hưởng hết những điều đó, hình như lúc ghé giá cà phê sữa nóng là 18k, không chú ý lắm đến thực đơn vì đi cf chỉ thích cf sữa nóng thôi, cà phê sữa tạm  được tuy hơi ngọt
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu