Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
James Pham
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Chanting
132/8 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
Gia nhập: 2/8/2011

Tổng Lượt Xem:  31380

361 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán Hương Thuỷ 30/09/2011
19 H5 Khu tập thể Trương Định, Quận Hoàng Mai
Hà Nội
 


Một lần nhà có đám giỗ, mà theo ý của ông bà nên làm cỗ chay để tránh sát sinh, theo ý giải thích của ông bà là ăn chay cũng chính là phóng sinh rồi. Hơn nữa trong cuộc sống hàng ngày gia đình vẫn ăn chay tháng 4 – 10 ngày nên mọi người từ con tới cháu ai cũng hoan hỷ. Vậy là mọi người quyết định đi đặt cỗ chay ở Hương Thủy – vì nhà hôm đó còn bận làm nghi lễ, nếu dành thời gian nấu nướng nữa thì sẽ mấy nhiều thời gian.
Sau khi chúng tôi gọi điện thoại thì được nhân viên tư vấn khá nhiệt tình. Sau đó có một chị còn mang tới tận nhà bảng thực đơn, tư vấn cho chúng tôi nên chọn những món gì, họ rất quan tâm tới sở thích cũng như lớp tuổi để chọn những món ăn cho thật phù hợp.

Trước đây tôi hay đi công tác trong Sài Gòn, đã có dịp được thưởng thức nhiều món chay với sự trình bày đẹp mắt, và món chay ở Hương Thủy cũng vậy. Những món chat mang đậm hương vị bắc, thành phần chính là từ rau củ quả, đậu nành. Hôm đó cả nhà chúng tôi đã có buổi họp mặt viên mãn, món ăn rất ngon. Miến xào, chả chay, óc đậu chiên, rau xào nấm….Các món ăn của Quán Hương Thủy không quá nhiều dầu nên mọi người trong nhà tôi ai cũng thích!

Nếu có dịp nhà tôi vẫn tiếp tục đặt cỗ chay ở Hương Thủy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa hàng thực dưỡng 30/09/2011
Nhà 85 ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa
Hà Nội
 

Chủ cửa hàng này là của một bác tên Duật, bác này cũng chuyên cung cấp các thực phẩm thực dưỡng theo trường phái dưỡng sinh. Không những có thực phẩm mà còn có cả sách nữa.

Bác này cũng thực hiện ăn theo phương pháp dưỡng sinh từ lâu, người tuy nhỏ nhưng lại rất khỏe, lúc nào cũng vui vẻ!

Đến đây mua hàng sẽ được bác truyền cho những kinh nghiệm về ăn chay thực dưỡng rất thực tế!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa hàng thực dưỡng 30/09/2011
103 Ngách 2 Ngõ Thái Thịnh I, Thái Thịnh, Quận Đống Đa
Hà Nội
 

Cửa hàng này của cô Diệu Minh Ngọc Trâm, cô này chuyên cung cấp các thực phẩm chay theo trường phái dưỡng sinh của Nhật, ngoài ra còn có sách nói về ăn chay, yoga nữa. Cô chủ là người hiếu khách, rất nhiệt tình hướng dẫn cho mọi người tác dụng của từng thứ thực phẩm. Những thực phẩm cô bán với tâm của người đạo nên như gieo duyên cho mọi người vậy.

Cô còn trồng được những thứ rau, củ từ bãi giữa sông Hồng để cung cấp cho mọi người. Những người ở xa hay nước ngoài vẫn có thể mua hàng của cô được vì cô sẽ đóng gói gửi qua bưu điện cho.
Có nhiều người đến đây còn ở lại để đàm đạo về thực dưỡng, dưỡng sinh.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cơm chay dinh dưỡng 30/09/2011
Ngõ Linh Lang, Quận Ba Đình
Hà Nội
 

Đây là một địa điểm quen thuộc của không ít người ăn chay ở Hà Nội. Từ lâu, giới trẻ ở Hà Nội đã tập dần thói quen ăn chay. Nhiều người đến đây ban đầu với tâm lí tò mò vì không biết món chay có ngon như món mặn hay không.
Thích nhất là món cơm gạo lứt với đậu phụ và muối mè ở đây-------Ăn lạ miệng, béo béo, bùi bùi, rau muống xào cũng rất tuyệt nữa. Chủ quán cũng rất vui tính, không gian ấm cúng, thân thiện như gia đình mình vậy!
Quán càng ngày càng đông khách nhưng thức ăn vẫn rất ngon, lại có nhiều món lạ nữa đó!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Đà Lạt Cadasa Resort 29/09/2011
16 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt.
Đà Lạt
 
Qua một người bạn ở Dalat giới thiệu về một khu khách sạn mới, tôi đã đặt phòng ở đây 2 đêm. Thật là sai lầm và vô cùng thất vọng, những người quản lý ở đây có lẽ không biết gì về kinh doanh du lịch, chỉ biết tận dụng biệt thự có sẵn để quảng cáo mà không có sự chuyên nghiệp. Cảnh sân vườn thì nghèo nàn, hoa không được chăm sóc, cỏ mọc um tùm, thật khủng khiếp khi có cả rắn bò vào tận phòng khách.

Nhân viên nhà hàng, lễ tân thì thờ ơ, có vẻ rất uể oải khi tiếp khách, tôi có cảm giác họ không cần khách.Phòng ngủ thì thiếu tiện nghi, không có cả điện thoại, đồ đặt phòng thì quá tệ, không khác gì phòng trọ, phòng vệ sinh thì hôi vì không có thông hơi. Lò sưởi thì có nhưng hỏi nhân viên phòng cho củi đốt thì trả lời không có củi.
Thức ăn ở đây thì quá tệ, giá lại quá cao.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Mẹt Cafe 21/09/2011
55 Tô Hiệu, Cầu Giấy và 142 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội
 
Đi Sài Gòn nhiều, quen với cách phục vụ nhiệt tình của người Sài Gòn rồi nên lần ấy bạn đã rủ mình tí tởn thử với café Hà Nội xem có…khoái bằng Sài Gòn không? Lại biết cái tui ít thích không gian ồn ào, nên trước khi đi bạn đã rỉ tai là “chốn lạ cho nàng” đây!
Nằm ngay trên đường Hoàng Quốc Việt, nhưng nó hơi khuất nên phải để ý nhé!
Khi chờ bạn dựng xe thì mình đã thích thú với hình cái mẹt, đích thị là cái mẹt nhé, treo làm biển quán ngay bên ngoài, màu sắc y như chiếc áo của các liền anh liền chị hát quan họ ấy. Mẹt đây!

Không gian rất đẹp, hài hòa giữa thiên nhiên, trong phòng máy lạnh có đèn vàng, nếu đi ban tối thì lung linh lắm đó! Ngay cái đèn sát trần, mẹt được thay cho cái chụp đèn kiêu kì của phương Tây, nên bỗng dưng thấy không gian nó Việt Nam, Bắc Bộ quá đi! Gam nâu trầm, trên tường còn vẽ phác họa hình những bông lúa, chắc chủ nhân là người yêu cảnh yêu người lắm đây!

Thấy tôi cười, ngắm nghía không gian của Mẹt, bạn tủm tỉm. Chúng tôi thưởng thức cà phê, hoa quả dầm, đúng “đặc sản” của Hà Nội đây!

Hoa quả dầm đủ thứ loại, dầm thêm với đá xay mịn, đúng là hoa quả tươi nên ăn đã lắm! Đi đúng dịp đang mở thêm dịch vụ cơm văn phòng nên nước uống được miễn phí nữa nhé! 1 phần cơm rất dẻo, canh nóng hổi, thức ăn tươi mới, tôi đã ăn ngon lành khiến bạn khá hài lòng vì dẫn đi đúng …chỗ.

Ngồi đây nhìn ra phố cũng khá thú vị, tám hết câu chuyện thì đã vụt mất mấy giờ đồng hồ!

Thỉnh thoảng mới được nghe giọng nói thanh thanh nhẹ nhẹ của người Hà Nội, thấy yêu Hà Nội ghê!

Rồi có dịp, sẽ quay lại Mẹt nữa!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Gallery Tranh Việt 21/09/2011
142B Nguyễn Trọng Tuyển,P.8,Q.PN
TPHCM
 
Một không gian không quá rộng nhưng đủ thỏa mãn cho những ai mê tranh.
Tôi ghé vào cửa hàng tranh trong một chiều Sài Gòn thong thả, ngay cái nhìn đầu tiên đã mê mấy bức thư pháp lồng khung treo ngay ngắn trên tường. Không thích tranh có khung treo thì có loại mành, rất tiện khi cuốn lại.

Ở đây được cái là còn làm theo nhu cầu khách nữa, ai tâm huyết chữ nào, hay câu gì hay là có thể đặt hàng, thích chất liệu nào cũng có nữa, từ sơn mài tới sơn dầu hay nước, đều có hết!
Cũng tùy khi nào mà không đông khách, đủ kiên nhẫn để chờ thì bạn có thể lấy ngay trong ngày, còn không thì phải hẹn ngày tới lấy!

Vào đây không mua cũng được, cứ tha hồ thơ thơ thẩn thẩn mà ngắm từng bức tranh, chủ cũng là nhân viên, không mấy bận tâm chuyện khách vô mà chỉ ngắm tranh rồi ra đâu. Khi có hứng thì thích nhất là xem họ miệt mài bên tác phẩm, mới thấy cái sự say mê của người nghệ sĩ thiệt đáng nể. Màu mè dính tùm lum vào áo quần nhưng sự tập trung cực kì cao độ dành cho từng đường nét!

Nếu lúc nào bận rộn muốn tìm sự thong dong thì vô đây ngắm tranh cũng thú vị lắm! Trung bình một sản phẩm ở đây từ hơn 200 ngàn trở lên cho tới vài triệu cũng có nữa.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cà Ri Dê Ấn Độ Thịnh 21/09/2011
15 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Theo chân của một anh bạn vào đây đúng buổi off dành cho những người yêu món cà ri mà chủ xị chính là…chủ quán, tôi có dịp thưởng thức một món lạ mà chưa từng ăn bao giờ.
Thực ra cà ri thì không còn xa lạ với tôi nhưng cà ri Ấn thì chưa ăn thử bao giờ. Ấn Độ nổi tiếng là món cà ri thì ai cũng biết, và ở đây thì chế biến cà ri dê Ấn theo cách của Việt Nam.
Món này thành phần ngoài thịt dê là nguyên liệu chính còn có thêm sữa béo, sữa tươi, dừa tươi và nước cốt dừa nữa. Khi nghe chủ nhân giới thiệu sơ sơ qua thành phần là thấy được cái vị béo của cà ri ngay khi…tô cà ri chưa được bưng ra thết khách. Người Ấn ăn khá cay nhưng món này ở Thịnh độ cay vừa phải thôi. Nhờ mùi cà ri mà không còn nghe nặng mùi hôi vốn có của thịt dê.
Quả thực là khi thử món này mới thấy cái biệt tài của anh chủ quán nhìn bên ngoài rất bình thường này! Món cà ri Ấn của Thịnh đã làm cho mọi người trong buổi off hôm ấy hết sức thích thú.
Cũng nói thêm là không gian quán ở đây hợp với các buổi họp mặt bạn bè lắm đó, phục vụ khá nhanh, nhiệt tình. Cho 7 điểm về phần dịch vụ! Giá thì nhìn qua cái menu thấy cũng bình dân chứ không mắc lắm, hôm đó ăn không mất tiền nên hổng biết là hết bao nhiêu. ^^

Có lẽ cũng vì tình cờ mà được ăn cà ri ở đây, nhưng ban đầu đã thấy hài lòng rồi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza 21/09/2011
24 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 


Liệt kê mặt hàng các tầng ra đây cho ai mới đi lần đầu tới trung tâm thương mại biết đường “lần mò” mặt hàng cần tìm nhé!

Tầng 1: Mỹ phẩm, đồ da, đồng hồ, kính mắt hàng hiệu, vàng bạc, trang sức, điện tử, sâm, linh chi, ngân hàng ...

Tầng 2: Thời trang nam, nữ, thời trang thể thao, quần áo lót cao cấp, giầy dép vali, túi xách, lụa tơ tằm, hàng thủ công mỹ nghệ ...

Tầng 3: Hàng điện tử, thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị âm thanh, hàng thủ công mỹ nghệ, thời trang nam, nữ, thời trang trẻ em, đồ chơi trẻ em, đồ lưu niệm và cafe shop...

Tầng 4: Siêu thị Vinaconex.

Tầng 5: Văn phòng Công ty Bảo hiểm PRUDENTIAL, nhà hàng food court và coffee bar.

Tầng 6: Văn phòng Công ty Bảo hiểm PRUDENTIAL.

Hiện tại, Tràng Tiền Plaza đang tiến hành quy hoạch lại mặt bằng tại tầng 2 và tầng 3, sẽ có thêm một số thương hiệu mới như :

- Nike: Hãng thời trang thể thao nổi tiếng.
- Kiko: Quần áo trẻ em.
- Lois: Thời trang Jeans.
- Với diện tích 120m2 ở khu vực tầng 3, khách hàng có thể vừa đến thăm quan mua sắm vừa thưởng thức café tại HighLands Coffee.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Thế giới điện máy Media Mart 21/09/2011
29F Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 


Công ty Cổ Phần Media Mart Việt Nam được thành lập ngày 5 tháng 11 năm 2007 với trụ sở chính tại tòa nhà Media Mart - 29F Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Ngày 11 tháng 1 năm 2008, Thế Giới Điện Máy Media Mart ra đời với mô hình hoạt động là trung tâm điện máy kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, các thiết bị KTS, sản phẩm công nghệ cao...

Thế Giới Điện Máy Media Mart là nơi hội tụ của các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như: Sharp, LG, Samsung, Toshiba, Panasonic....với hàng ngàn model, mẫu mã đa dạng và phong phú.

Đội ngũ nhân viên trẻ trung tư vấn nhiệt tình và chu đáo sẽ giúp khách hàng có những lựa chọn tốt nhất khi mua hàng.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp