Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
logarit
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/8/2008

Tổng Lượt Xem:  7990

17 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Vô Thường 27/09/2008
Khu dân cư mới thành lập chưa có nhà, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Tôi biết đến Vô Thường nhờ những lần lang thang đầu đường xó chợ. Quán đổi tên nhiều lần, Ban đầu là Không Tên sau thì đụng tên lại đổi thành Tâm Trạng giờ thì thành Vô Thường,
Quán có style khác người, Để vào quán bạn phải qua 1 con đường nhỏ. Con đường này do quán tạo nên, phủ đá khắp lối đi. Rêu lạnh, hơi nước làm bạn tươi tỉnh để thưởng thức không gian nghệ thuật bên trong,
Có một điều khác người mà quán tạo nên là 1 tòa nhà 2 tầng và 1 tầng hầm được xây dựng đối diện quán chỉ để gửi xe.
Vào quán, bạn có 2 sự lựa chọn chỗ ngồi, Nếu thích sự thư giãn thanh tịnh, bạn sẽ lên trên gác. Toàn bộ gác làm bằng tre nứa, Chẳng hiểu các tre nứa ấy được tẩm thuốc gì mà bảo đảm dù mệt mỏi thế nào bạn đều cảm thấy thanh thoát. Đặc biệt là khu vực này được chia làm nhiều phòng. Nếu muốn lên đây, số người bạn đi không được vượt quá 3 --> để đảm bảo sự yên tĩnh.
Còn nếu như là tập họp bạn bè. Bạn sẽ ngồi sân dưới. Toàn bộ sân dưới được bố trí các ghế đá ở các góc. Bàn cũng bằng đá. Được kẻ bàn cờ cho dân mộ đạo. Đá ở bàn, ghế làm được phủ lớp rêu thời gian rất sướng. Ngồi mát mông mà không ướt quần.
Nhìn chung về không gian mang đây là sự lành lạnh. Nếu muốn ấm cúng xin mời lên gác và dĩ nhiên số người không vượt quá 3.
Cafe ở đây không có tên. Có lẽ vì thế mà ban đâu quán là Không tên. Tên cafe ở đây mang tên của tâm trạng người uống ( có lẽ thế mà tên thứ 2 là Tâm Trạng).
Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi bạn gọi " Mệt mỏi", bạn đang vui vẻ thì gọi " Vui vẻ". Không menu, không đau đầu phân vân vì rối trí.
Tâm trạng thế nào bạn gọi như thế đấy và thưởng thức thức uống đúng tâm trạng mình.
Quán chỉ có cafe và cafe. Không phục vụ cơm trưa hay một thức uống khác. Có wifi và sách.
Chất lượng? Xin hãy để tự khám phá. Tôi đến được 2 lần. 1 lần " Cô đơn" và 1 lần " Suy nghĩ". Khakha. Rất good. Rất khó mô tả cảm giác. Sự thần sầu của người pha thể hiện trong thức uống của bạn.
Giá? Không rẻ. Nhưng bảo đảm bạn không hề tiếc số tiền bạn bỏ ra cho thúc uống đấy.
Bật mí !!!! " Cô đơn" tui uống có giá 120k, " Suy nghĩ" thì 95k.
Hixx. Không dành cho sinh viên..... Tui là sinh viên ---> đi có 2 lần.
********************
P/S: quán không cho chụp ảnh, quay phim nên không có hình. Hixx, bạn nào không thích thuốc lá cũng yên tâm về quán này. No smoking!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu