Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Vu Yen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: âm nhạc,thể thao,internet,du lịch,đọc sách
Phòng 403, KTX, 135B, Trần Hưng ĐẠo, Q1, TPHCM
Gia nhập: 20/5/2011

Tổng Lượt Xem:  94144

3517 điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
1
0
1
2
2
0
0
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 39
4 sao -
 51
3 sao -
 11
2 sao -
 0
1 sao -
 8
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Thế Giới Nước Hoa 06/07/2011
259 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
Hồ Chí Minh
 
Chính thức hoạt động từ năm 2007, đến nay, hệ thống cửa hàng của Thế Giới Nước Hoa đã mở rộng lên đến 5 cửa hàng ở cả thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng.

Hiện nay, Thế Giới Nước Hoa có khoảng hơn 1.000 sản phẩm nước hoa cao cấp các loại, của hầu hết các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như Chanel, Lancôme, Bvlgari, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Hugo Boss, Gucci, Kenzo, Estee Lauder, Christian Dior, Victoria Secret, Givenchy...

Trong thời gian qua, Thế Giới Nước Hoa đã tạo được uy tín và sự yên tâm cho Quý khách hàng về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm một cách tuyệt đối, bởi sự cam kết tất cả các loại nước hoa được bán tại Thế Giới Nước Hoa đều là hàng chính hiệu và trên mỗi sản phẩm có dán Tem chống giả.

Ngoài chất lượng sản phẩm, cái làm nên sự khác biệt của Thế Giới Nước Hoa là chất lượng phục vụ. Quý khách dễ dàng tiếp cận ngay cửa hàng Thế Giới Nước Hoa. Hàng ngàn sản phẩm và những dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi nhất đang chờ đón Quý khách.

Quý khách sẽ được phục vụ tận nơi, nhanh chóng và miễn phí. Dù đang ở đâu, vào bất cứ lúc nào trong ngày, Quý khách cũng có thể đặt hàng và nhận được hàng trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, các cửa hàng mở cửa từ 8h30 đến 22h00 liên tục 7 ngày trong tuần nhằm phục vụ trực tiếp Quý khách hàng tốt nhất.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang X70 05/07/2011
168 Nguyễn Trãi, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Đây là 1 shop thời trang có tiếng. Nó nổi tiếng không phải bởi có một không gian rộng, không phải bởi nó toàn trưng bày các đồ hàng hiệu đắt tiền mà nó nổi tiếng bởi chính sự giản dị của nó,
Nằm  ngay trung tâm quận 1, shop không lớn lắm nhưng có khá nhiều kiểu mẫu thời trang lạ.
Khách Tây thường mua đồ ở đây và họ có vẻ rất ưng ý, vì kiểu dáng lạ và giá cả lại vừa phải.
Quần áo ở đây có đủ kích cỡ khác nhau, có cả cho người quá khổ.
Bọn mình là sinh viên, ít tiền nhưng vẫn có thể tìm cho mình những bộ đồ hợp thời trang mà giá cả lại hợp túi tiền.
Khó có thể tìm một shop nào ở trung tâm quận 1 như thế này.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán cơm gà Phan Rang 05/07/2011
290/21A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TPHCM
Hồ Chí Minh
 
Giờ đây các bạn ở Sài Gòn không cần phải ra tới tận Phan Rang mới có thể thưởng thức hương vị đặc sản này, mà ngay tại trung tâm thành phố, bạn cũng có thể tận hưởng những miếng gà thơm ngon ở quán Cơm gà Phan Rang - Quận 3.

Gà được nhập chính gốc từ Phan Rang, được chế biến đúng cách, đậm đà hương vị Phan Rang, được học hỏi từ chính những người Phan Rang truyền lại, Quán cơm gà Phan Rang - Quận 3 từ lâu đã trở thành một địa điểm ăn uống quen thuộc với những thực khách ưa chuộng món ăn này.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chinese Restaurant 04/07/2011
182 Lê Lai, Phường 4, Vũng Tàu
Vũng Tàu
 
Nằm ngay trung tâm thành phố biển Vũng Tàu, Chinese Restaurant là sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa ẩm thực Thượng Hải và khẩu vị Việt Nam với rất nhiều món ăn đặc trưng, thơm ngon.

Chinese Restaurant có nhiều không gian cho khách lựa chọn: Không gian sân vườn thoáng mát, không gian phòng máy lạnh yên tĩnh, phòng tiệc rộn ràng, phòng hát cùng nhau thân thiện.

Với đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo, luôn cơi mở và thân thiện, Chinese Restaurant mang đến cho bạn cảm giác thoải mái để thưởng thức những bữa ăn ngon tại đây.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mẹ & Con Book Store 03/07/2011
46 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM
Hồ Chí Minh
 
* Là nhà sách đầu tiên trên toàn quốc phục vụ mẹ và con, gia đình theo phong cách mới.

* Với trang trí đẹp, bắt mắt, vui nhộn, không gian thoáng mát, rất thích hợp cho các bé vui chơi trong những ngày hè. Các bé được thỏa sức đọc sách, vẽ tranh và tham gia các trò chơi trí tuệ.

* Vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại nhà sách thường có các chuyên gia tâm lý giáo dục, sức khỏe, dinh dưỡng nói chuyện và thảo luận cùng bạn đọc về các vấn đề quan tâm.

* Các dịch vụ của nhà sách Mẹ & Con:

+ Giới thiệu, tự vấn chọn sách (Miễn phí)

+ Tìm mua hộ sách theo yêu cầu (Miễn phí)

+ Chọn, mua, gói quà và gửi tặng sách theo yêu cầu của bạn đọc đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

+ Cung cấp sách, đồ chơi, văn phòng phẩm, học cụ cho thư viện trường học, hội phụ nữ, tủ sách gia đình.


 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Saigon Square 2 23/06/2011
7-9 Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình tới đây đã 3,4 lần, nhưng nơi này không ấn tượng lắm. Về không gian thì nói chung thoáng đãng, rộng rãi, sạch sẽ và văn mình. Tuy nhiên đồ bán ở đây không đẹp lắm, giá cũng mắc nữa. Đò bán thì nhiều, nhiều loại với nhiều kích cỡ, nhưng mình không thấy ưng ý cái nào cả
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Góc Hà Nội 22/06/2011
24/8 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Tọa lạc ở hẻm 24 Phạm Ngọc Thạch, nhà hàng Góc Hà Nội là một nốt trầm lặng lẽ giữa lòng Sài thành đầy náo nhiệt. Một không gian dịu dàng hòa quyện với các món ăn đậm hương vị Bắc, hứa hẹn là một điểm đến thú vị cho thực khách.

goc sai gon Đặc sản Hà Nội giữa lòng Sài Gòn Sinhviendulich.NETMột góc Hà Nội trầm mặc, sang trọng

Cô chủ nhà hàng Góc Hà Nội là người con đất Bắc, vào Nam lập nghiệp. Đã hơn 4 năm bôn ba tại Tp.HCM với bao nhiêu công việc bề bộn, nhưng không lúc nào trong lòng chị nguôi ngoa nỗi nhớ về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Để xoa dịu nỗi nhớ quê nhà và thực hiện ước mơ bao lâu nay của mình, cô quyết định đem tất cả niềm đam mê và tình cảm để tạo ra nhà hàng Góc Hà Nội.

Một ngôi nhà 3 tầng hiện đại song vẫn nồng đượm nét văn hóa nhà cổ Hà Nội. Bỏ mặc con đường Phạm Ngọc Thạch luôn náo nhiệt, nhà hàng Góc Hà Nội ngập chìm trong không khí tĩnh lặng, mượt mà với những khóm cây xanh mát, dễ chịu. Đặt chân vào bên trong để cảm nhận một không gian ấm cúng, gợi nhắc về Hà Nội. Một Hà Nội cổ kính trầm lặng nhưng không nặng nề bởi những điểm nhấn hiện đại, tinh tế.

Thiết kế quán sang trọng và đậm chất Hà Nội

Thực khách sẽ cảm nhận được cái hồn của Hà Nội ở từng chi tiết của nhà hàng. Từ bộ bàn ghế gỗ xưa, những chiếc bình gốm, những bức tranh Hà Nội xưa cổ kính đến bộ bát, đĩa làm từ làng gốm Bát Tràng. Tất cả đều được đầu tư tỉ mỉ, trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ. Món ăn ở Góc Hà nội mới thực sự là cái đáng được nói đến nhất. Tiêu chí của nhà hàng là mang đến cho thực khách những món ăn đậm đà hương vị Bắc, không một chút lai tạp, vì vậy từ cách nêm nếm, thực đơn, đến tất cả các nguyên liệu chính đều được mang vào từ Hà Nội. Dễ dàng nhận thấy vị Bắc đặc trưng ở các món ăn như món cà pháo xanh giòn tan, nhánh rau mùi thơm lừng mang về từ hơn 2000 km, đến những món “tủ” của nhà hàng như Vịt om sấu, Chả mực Hạ Long, Cá chép om dưa, Gà rang muối.

Nhất là đầu bếp trưởng, cũng được cô chủ tài tình lôi kéo, tạm rời xa góc bếp Hà Nội gắn bó gần 30 năm, để đến với vùng đất phương nam này. Do vậy, thức ăn ở đây không lẫn tí nào cách nấu của Sài thành. Không ngòn ngọt mà là vị đậm đà, dịu thanh từ bản chất của nguyên vật liệu kết hợp với kỹ thuật nấu bếp chín muồi của bác bếp trưởng.

Buổi trưa đến nhà hàng để thưởng thức bữa cơm giản dị với cá rô kho tương bần, đĩa rau lang luộc xanh mướt và tô canh cua rau đay với đĩa cà pháo xanh giòn tan… đem lại một cảm giác đặc biệt, khác lạ… Nếu để lai rai gợi nhớ những buổi chiều Hà Nội, nhà hàng sẵn có Bia Hà Nội với giả cầy, nem cuốn lá sung hay nem cua bể rán. Ở góc Hà Nội, có đủ nhất hương vị, dư vị và nét ẩm thực văn hóa Hà thành.

 Đặc sản Hà Nội giữa lòng Sài Gòn

Hãy thử một lần đến và thưởng thức các món ăn ngon cũng như lắng mình vào trong một không gian Hà nội tĩnh lặng, cổ kính pha lẫn hiện đại cùng những món ăn đậm đà hương vị Bắc tại số 24/8 Phạm Ngọc Thạch.

Ẩm thực ở Góc Hà Nội đậm đà hương vị phương Bắc, không pha trộn, không hòa nhập. (Theo sinhviendulich.net)
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sông Mê 22/06/2011
125/2 Hoà Hưng, Quận 10, Hồ Chí Minh
Quận 10, Hồ Chí Minh
 
Tớ từng tới quán này, thật tuyệt. Nó giống như tên gọi "Sông Mê". Lối thiết kế và bài trí rất độc đáo và thú vị, tạo cho khách một cảm giác gần gũi với thiên nhiên và thoải mái. Không gian có cả phòng máy lạnh và sân vườn, phù hợp với mọi đối tượng.Bàn ghế có cả slon và gỗ... Thực đơn với các thức nước uống lạ và ngon. Có cả thức ăn nhẹ: khoai tây chiên, bơ... Nhân viên phục vụ thì rất nhiệt tình và thân thiện. Chấm cho điểm 8,5 quán này
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Miền Đồng Thảo 22/06/2011
221A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Không gian quán này thì tuyệt với, rộng và thoáng như cả 1 cánh đồng...với thiết kế lạ mắt, độc đáo. Có phòng máy lạnh, có cả sân vườn. Buổi tối, quán thường thắp nến ở bàn và giảm ánh sáng điện, tạo nên một cảm giác lung linh, huyền ảo.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Serenata ( Khúc Ban Chiều) 21/06/2011
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Những buổi trưa và tối tìm đến đây, chừng như có sự trút bỏ trong những chộn rộn mà ai đó gặp mỗi ngày. Quán vừa đủ ấm, trong cuối cùng con hẻm cũng chẳng dài… Nằm ở số 6D trên đường Ngô Thời Nhiệm Quận 3 TP.HCM.

Serenata đủ rộng để che chở cho những im lặng và đủ hẹp khi chất chứa những ồn ào. Chiếc cổng có giàn hoa giấy, lối vào đón khách có bức tường thấp, khắc chữ Serenata trên một phiến đá vuông, phía dưới là mấy bức tượng mặt người cũng bằng đá…

Rồi thì hoa, nhỏ nhắn và dại khờ nằm dọc theo lối đi… Bàn ghế đặt ngoài trời, trong nhà và trên tầng gác… Ở ngoài trời, khách được che chở bằng tán mát của cây điệp già, của cây còng cũng đã già từ rất lâu lắm… Cùng với cái màu sơn vàng trầm trong toàn thể làm quán ấm hơn.

Một người khách, là khách rất quen của Serenata, có một bật mí đầy li kỳ: ngồi uống cafe ở cái gác nhỏ của Serenata, kiên nhẫn mà ngồi ở đây khi trời tối, thỉnh thoảng sẽ thấy một chú sóc nhỏ từ chạc cây điệp già, chẳng biết chú sóc từ đâu đến nữa…Chú sóc lạc loài, có khi cũng cần những giọng ấm áp…

Có thể đến Serenata cho một bữa ăn nhẹ, những món mặn ở đây giá cũng vừa phải. Ăn trong không khí nhẹ nhàng; vậy là ngồi một lần cũng nhớ, tự nhủ thầm sẽ cùng một ai đó thân tình đến vào lần sau, để ngồi trầm lặng như vầy, nghe réo rắc nhạc cổ điển và ngắm tàn lá rất xanh, rất xưa… (Theo Blog)
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp