Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
GoldKey
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Gia nhập: 16/6/2007

Tổng Lượt Xem:  41138

405 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Pizza Hut 07/08/2007
Lầu 4 Diamond Plaza, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Để nạp năng lượng trước khi đi chơi bowling, mình tấn công vào Pizza Hut ở lầu 4 Diamond Plaza. Phải nói là cách trình bày thực đơn ở đây khá là bắt mắt khiến món nào mình cũng muốn gọi.

Không thể hoãn lại sự đói của mình được. Thế nên mỗi giai đoạn ăn, mình đều gọi 1 món đặc trưng. Như là: Món khai vị, món ăn nhẹ, món ăn chính, món tráng miệng. Ngoài ra là Kem và nước uống, hihihi.

Phục vụ rất chu đáo. Không gian ấm cúng. Còn giá thì mình thấy ko có món nào dưới 40.000d/phần cả. Nếu mà bạn cũng gọi đồ ăn nhiều như mình thì khoảng 300.000d/2 người.

Mắch nhỏ bạn nha: Nếu bạn ko quen ăn mấy món đồ Tây như thịt hun khói, rau trộn bơ... thì đừng gọi nha, vì vị của nó có thể khiến bạn ko quen cho lắm. Còn nếu bạn muốn thử cho biết thì "no star where" :
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Art Hair 07/08/2007
37B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Cắt tóc!.

Ừ, thì đi cắt tóc. Nhưng ko cắt ở gần nhà như mọi khi nữa vì mình muốn có gì đó thay đổi chút, mới một chút. Thế là mình nghĩ đến Art Hair.

Art Hair có 4 lầu. Tầng trệt dành để đón tiếp khách và làm các thủ tục thanh toán, điều nghiên, bán mỹ phẩm... Lầu 1,2,3 dành cho việc chăm sóc và làm đẹp tóc, tay, chân.

Đây là lần đầu tiên mình đến Art Hair, nhưng mình có những đánh giá rất tốt. Từ cách anh giữ xe đưa thẻ cho mình = 2 tay, đến việc cúi chào của anh giữ cửa, đến thái độ ân cần của hầu hết nhân viên...Phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Ngo ài ra, Art Hair còn có phục vụ một số thức ăn, nước uống và internet miễn phí trong lúc chờ đợi làm đẹp. Giá cũng tương đối, chấp nhận được. Ở đây cũng có nhiều chính sách giảm giá dành cho khách hàng.

Mình sẽ ghé lại đây vào những dịp khác.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hoa Anh Đào 06/08/2007
4 Tôn Đức Thắng
Hồ Chí Minh
 
Mình không nhớ rõ, lần đầu tiên mình đến đây vì lý do gì. À, chỉ nhớ là có người bạn học tiếng Nhật cùng mình giới thiệu cho từ năm 2004.

Đây là một trong những quán cafe đầu tiên ở HCM phát huy năng lực tiềm ẩn của các em chậm phát triển. Khi các em ý phục vụ, mình thật ái ngại. Mỗi lần có dịp đi đâu lên quận 1, mình đều uy tiên đến quán này như một vị khách thân thuộc.

Không gian của quán nhỏ thôi, nước cũng như các quán khác, giá bình dân. Và chỉ có 3 điều mà mình luôn nhớ khi vô quán này là:
- Gọi món nước bằng cách check vô menu giấy
- Kêu tính tiền bằng cách rung chiếc chuông nhỏ trên bàn của mình
- Cố gắng không gây ồn ào ảnh hưởng đến không gian chung.

Rảnh các bạn nên ghé thử quán này để cảm nhận vẻ đẹp khác biệt trong mỗi quán cafe HCM.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng H2o 31/07/2007
59 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình đã ăn ở đây lâu lắm rồi, chắc cũng từ năm 2004. Lúc đó, mình ko ấn tượng gì cả, nên ko trở lại nữa.

Mình chỉ nhớ rằng, món ăn được trình bày mang hơi hướng tây tây. Nhưng mình không thích không gian bài trí với 2 tông màu xanh và trắng, vì có cảm giác cứ lạnh lẽo sao sao đó

Với mình thì món ăn ngon cũng cần phải kết hợp với không gian thưởng thức, cách trình bày và hương vị đặc trưng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Chị Nghĩa 30/07/2007
53 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Những món ăn ở Nhà hàng Chị Nghĩa do chính tay chị Nghĩa đảm nhận. Là một phụ nữ Hà thành nhỏ nhắn, chị không quá nổi tiếng như những đầu bếp nữ ở HCM. Nhưng qua báo chí, mình được biết chị là đầu bếp đã từng trực tiếp nấu ăn cho Tổng thống Bin Clinton nhân chuyến thăm của ông đến VN mấy năm trước.

Điều đó, có chăng chỉ là 1 lý do, mình đến Chị Nghĩa. Lý do khác là mình thèm ăn món Bắc nữa. Không gian thiết kế rất trang trọng và mang nhiều nét cổ kính. Món ăn nấu rất vừa ăn kể cả về số lượng và chất lượng.

Hôm đó, trước giỏ hương vị nấu đồ được bày trên lầu 1, mình đã mừng rơn lên khi thấy nhiều quế quá. Mình lấy 1 miếng cho vào miệng, một vị thơm mát và cay cay nồng của vỏ quế cứ thế lan tỏa. Ôi, sao mà thân thương quá!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Phong Nguyệt 30/07/2007
107/14 Trương Định, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
"Phong Nguyệt, nếu anh là Gió thì em là Trăng nhé"...ặc..ặc...nhưn g chả biết cái tên này có ý nghĩa như vậy không, hihihi, vì mình nghĩ đại ra thui.

Phong Nguyệt có cái cổng với ao cá nho nhỏ rất đặc trưng. Bạn ko thể ko chú ý đến nó vì bạn phải cúi đầu xuống, nhìn theo từng ô đá để bước đi. Phải cẩn thận và tập trung cứ như đi trên các ô đá ở Kim tự tháp Ai Cập í.

Vào ban ngày, Mình thì chỉ khoái ngồi ở 1 vị trí trên lầu thôi. Đó là nơi đối diện với ô cửa sổ duy nhất của quán, hihihi, một không gian giao thoa giữa vẻ mờ ảo và tươi sáng bên ngoài...

Ngoà i vị trà đặc trưng mang hương đậu đỏ, vị cafe đậm đà riêng. Mình ấn tượng cái menu làm bằng gỗ của quán. Nó được làm giống 1 tấm bảng đen, chữ trắng, rất mộc. Âm nhạc ở đây cũng được trọn lọc mang màu sắc giống như là những tình khúc của Trịnh Công Sơn...

Quán ko có phục vụ nữ, nhưng cách phục vụ ở đây khá chu đáo và dễ thương. Cả bác gửi xe, mình cũng quí vì hôm đó, bác í cất hộ mình cái nón ở giỏ xe khi trời mưa xuống...

Quán có wifi nên bạn cũng có thể đến đây để làm việc, biết đâu trong không gian lạ thế này, bạn sẽ nảy ra vài ý tưởng gì hay ho...Đến thử xem thế nào bạn nhé
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Zenta 24/07/2007
41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lần đó mình đến Zenta để gặp gỡ anh em nhưng lại gọi dồ ăn vì đói...Đó là món Mỳ Ý với cái đĩa to bự chảng lun, xoắn xoắn vài nĩa là hết tiêu đĩa mỳ rùi, hihihi...

Mìn h thấy đồ ăn, thức uống và không gian ở đây đều bình thường. Nói thế ko phải là mình ko có ấn tượng gì về Zenta đâu nhé. Bới mình khoái nhất ở đây là cái TOILET hơi bị hoành tráng àh nghen. Có khi mấy rạp chiếu phim còn phải chạy dài mới kịp ấy chứ.

Và cuối cùng, mình chấm thêm một điểm nữa cho Zenta vì có mấy anh bảo vệ to, cao, ko đẹp trai cho lắm, nhưng lấy xe cho mình rất nhiệt tình, hì hì hì
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hình Như Là 17/07/2007
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Hình Như Là...giờ đây đã thay màu áo mới. Sau khi sửa chữa và tân trang lại, cách trang trí của HNL đã khác xưa nhiều lắm rồi.

Ngày trước khi vô HNL, mình có cảm giác như bị lọt thỏm vào một con hẻm nào đó. Cái bàn nhỏ như chỉ đủ để bày lên đó những giỏ hoa xinh đẹp. Ngồi ở bất kỳ vị trí nào bạn cũng có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng nhiều loại hoa đẹp.

Giờ thì, HNL có style mới rồi. Chia ra thành khu ngoài vườn và khu trong phòng máy lạnh. Nhưng những lọ hoa tươi trên mỗi bàn thì vẫn không thay đổi.

Đến quán này nên đi ít người thì thú vị hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Thương Mại Diamond Plaza 17/07/2007
34 Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nói về Rạp phim thì mình cũng phải thừa nhận Rạp ở Diamond Plaza là số một ở HCM nói riêng và VN nói chung.

Nói là Rạp thì hơi to, mình thích gọi là Phòng chiếu phim hơn vì diện tích khá khiêm tốn mà. Có lẽ chính điều này cũng tạo không khí ấm cúng hơn. Ghế ngồi thoải mái. Âm thanh và hình ảnh cực kỳ chất lượng.

Nói về coi phim thì OK, nhưng lúc ra về nghĩ đến cảnh đi vòng vòng qua mấy lần thang máy mới xuống đất được. Ngại ghê!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe AQ 17/07/2007
387 Điện Biên Phủ
Hồ Chí Minh
 
Mình đã từng đến AQ MĐC, nên khi ghé AQ ĐBP ko tránh khỏi sự so sánh. Nhất là khi mình ghé đây vào giờ trưa.

Thực đơn cơm trưa nghèo nàn so và vị cũng thường so với giá 18.000vnd/phần. Đợi chờ khá lâu. Nhân viên phục vụ không thân thiện lắm.

Giá mà quán này đừng mang tên Cafe AQ chắc còn dễ chấp nhận hơn.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp