Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
HoangAnh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

377/18 Lê Quang Định, P.5, Q. Bình Thạnh
Gia nhập: 15/8/2007

Tổng Lượt Xem:  45389

236 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trà Âm 18 Độ 09/06/2009
458 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này HA tới cũng được vài lần. 
Quán có cách bài trí khá bắt mắt và phong cách phục vụ cũng nhiệt tình, nói túm lại là ổn. 
Nhưng dạo gần đây lại ko thích ghé nữa. Lâu lâu mới gặp lại bạn bè để t8m, mà dzô đây ồn ào quá vì quán đa số là các em teen, mà tụi teen thì vẫn còn nhí nhố cộng với nhạc mở hơi lớn. Bởi vậy vô đây chỉ có nghe nhạc với nhìn mấy em teen thôi (vì thấy có 1 số em ăn mặc quái quái thế nào áh ). Hôm bữa đi với nhỏ bạn tới đây, mà ngồi đối diện bàn HA là 1 đứa, mà chẳng đoán được nó là boy hay girl nữa zị mới tức chứ. Thế là cả buổi hôm đó 2 đứa cứ hết nhìn đứa bàn đối diện rùi lại nhìn nhau cười, pó tay hihi.
Nói chung ko thích quán này lắm, chỉ hợp với mấy em tuổi teen.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Quyên 08/06/2009
230 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nhắc tới tiệm giày này lại thấy bực mình.

Mình biết tới tiệm giày này qua một nhỏ bạn và cũng có tới mua mấy lần. Phải công nhận là giày ở đây đẹp, bền mà giá cả cũng phải chăng, lại được bảo hành nữa nên cũng thích và cũng có giới thiệu cho một số người quen tới mua. 

Lần trước chở nhỏ em đi mua giày và quyết định chở nó vào tiệm này vì mình cũng đã mua ở đây rồi nên cũng biết. Hai chị em ngồi lựa. Nó thích giày búp bê, nhưng những kiểu nó thích thì lại toàn hết size. Còn những kiểu khác còn size của nó thì nó lại ko thích vậy mới khổ chứ. Cuối cùng ko lựa được đôi nào vừa ý, 2 chị em đứng lên ra về. Vừa mới dắt chiếc xe ra, ngồi lên xe chuẩn bị chạy thì trong tiệm một thằng chạy ra tay cầm tờ giấy và cái quẹt lửa. Khỏi cần nói thêm thì chắc mọi người cũng đoán được là nó làm gì rồi. Nó đốt tờ giấy đó và giục xuống đất nhảy qua nhảy lại (đốt phong long) còn những người còn lại trong tiệm thì ngồi cười. Khỏi phải nói lúc đó 2 chị em mình rất tức và tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ bước vô cái tiệm đó nữa. Điểm trừ cho thái độ phục vụ quá ư là mất lịch sự.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Phúc Âm 28/05/2009
220/8 Hoàng Hòa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
“Phúc Âm” mới nghe qua cái tên của quán những tín đồ của đạo Thiên Chúa sẽ thấy rất quen thuộc. Tôi cũng nghe nói nhiều về quán café này đã lâu nhưng dạo gần đây mình mới có dịp đến. Quán này không nằm ở những con đường mặt tiền như các quán khác nhưng nó vẫn thu hút khách chắc do bởi tính tò mò, hiếu kỳ của khách khi đến quán lần đầu.

Vừa bước vào cổng đã thấy những ngôi mộ với làn khói của nhang mà chắc có lẽ chủ quán thắp cho những người quá cố làm tôi có cảm giác lành lạnh, như đang đi vào một nơi huyền bí. Hôm tôi đến quán hơi đông khách, vì thế phải ngồi ở phía bên ngoài nhưng tôi cũng có thể quan sát được quang cảnh xung quanh. Không khí ấm cúng hòa cùng những lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lẽ đây chính là điểm thu hút khách thường xuyên ghé quán. Giá nước dao động từ 20.000đ trở lên.

Nói chung quán này cũng được. Nếu có dịp các bạn ghé thử nha. Àh, nhà mình ở gần quán này, ai có ghé thì hú HA một tiếng nha 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop lưu niệm Bồ Công Anh 28/05/2009
513 Phan Văn Trị, phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Hôm bữa, lâu lắm hg có đi mua quà lưu niệm tại tụi bạn mình cũng lớn mà lớn rùi thì sinh nhật chỉ có ăn uống với đi café thôi. Hôm sinh nhật mình, xúc động quá đỗi trước món quà bất ngờ của nhỏ em. Vậy là sinh nhật em, mình cũng làm sao cho xứng đáng là bà chị này. Suy nghĩ mãi chẳng đc thế là mình vô đại shop nào đó để dễ lựa hơn. Quyết định mua cho nó cái gì đó lạ lạ mà teen teen để nó phải thích mê mới đc.

Thuận đường, thế là ghé ngang bên shop Bồ Công Anh, mà hôm trước mình ghé ngang với nhỏ bạn. Shop trang trí theo kiểu mộc nên cũng có cảm giác thỏai mái khi lựa chọn, chỉ mỗi một cái là không gian k rộng lắm. Ở đây nói về túi xách và trang sức có vẻ nhiều hơn là gấu bông, hì, nhưng chắc cô chủ cũng nắm đúng ý đồ của các bạn teens là làm điệu đó mà. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng mình cũng lựa đc chiếc vòng pha lê xinh xinh do chính cô chủ ở đây làm để tặng cho nhỏ em. Hì, giá cả ở đây phải chăng và nhân viên phục vụ ân cần.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thời Trang Quà Lưu Niệm Quả Bí Ngô 28/10/2007
12A2 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Shop quà lưu niệm Quả bí ngô ở gần trường Huflit, lại nằm trên đoạn đường đi về hàng ngày của HA nên mỗi lần có dịp sinh nhật bạn hay cần chọn một món gì đó để trang trí là HA ghé ngan shop này ah. 2 lần sinh nhật gần đây nhất của nhỏ bạn, HA chọn được những món quà khá ưng ý ở Quả bí ngô nè. 1 lần thì lựa chọn khá nhanh vì đi cùng một nhỏ bạn, mà kg biết sao lúc đó vừa vào lại thấy cái đồ để điện thoại nó phù hợp đến thế, hi, vậy là lấy luôn. Lần khác thì đứng lựa cả buổi trời, hết ngắm nghía mấy con gấu bông, đến mân mê mấy khung hình... chắc tại đi chung với những 2 đứa bạn, mà cầm món này lên đứa này chê, chuẩn bị lấy món khác thì đứa kia chê, hihi, đúng là "9 người 10 ý" mà; nhưng cuối cùng thì HA lại chọn hủ thơm hình con heo nhìn cũng dễ thương lắm, hình như là hương lài thì phải.

Shop quà lưu niêm nhưng nhân viên hg có teen như các shop khác như Hanah hay Chip chip mà là một cô cũng khá lớn tuổi, tuy nhiên, HA đươc cô giải đáp tất cả thắc mắc về những món hàng và còn một điều ở đây gói quà cũng khá đẹp và giá cả thì rẻ hơn những nơi khác nữa. Chắc lần sau sẽ có dịp ghé đây nếu có nhu cầu nhưgn sẽ hg dẫn theo nhiều bạn đâu, hehe, mấy đứa này 8 ghê, khó lựa wé, ^.^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Sài Gòn By Night 12/09/2007
1071 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay cả nhóm của HoangAnh lại kéo nhau vào nơi này để luyện lại giọng... oanh vàng sau hơn 1 tháng nghỉ hè :-).
Phòng ở đây được trang trí khá đẹp mắt. Âm thanh cũng chất lượng hơn so với một vài chỗ khác.
Điều đặc biệt mà nhóm tụi mình thích ghé nơi này vì ở đây giá cả rẻ, thanh toán có hóa đơn rất chính xác và phục vụ cũng rất nhiệt tình, vui vẻ.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cút Chiên Bơ 10/09/2007
212 Tô Hiến Thành, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Nhóm tụi mình hay ghé ăn mỗi khi được nghỉ học, nhưng nhìu khi thèm quá lại hú nhau tụ tập đi ăn. Quán chỉ là chiếc xe nho nhỏ ở vỉa hè của đường Tô Hiến Thành, nhưng luôn luôn đông khách bởi cút ở đây rất ngon cộng thêm nước chấm không chê vào đâu được.
Bắt đầu bán từ 5h chiều nhưng tới khoảng 8h30 hoặc 8h45 là đã bán hết. Nếu ai có ý định ghé ăn thì nên đến sớm. Giá cả ở đây theo mình được biết là rẻ hơn một số nơi khác, chỉ 6,5k/con, còn 1k cho 1 ổ bánh mì để ăn kèm với nước chấm. Hihi lúc nãy mới ăn xong mà giờ vẫn còn muốn ăn.
Ai muốn ăn thì ghé quán thử nha, đảm bảo ghền liền hehe.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đông Hồ 10/09/2007
199 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Cũng đã nghe nhìu người kể về quán này nhưng hôm CN đi với Thodia là mới ghé quán lần đầu tiên.
Theo mình thấy thì quán cũng bình thường, chỉ có không gian được cái là rộng rãi, thoáng. Hôm đó mình và Sunmy đi hơi trễ vì vậy mà phải đi tìm mọi người wé trời luôn. 2 đứa đi lòng vòng tìm hoài chả thấy, may lúc sau gặp chị Pipo, ko thôi phải quay về rùi.
Còn về thức uống, hôm đó mình uống nước ép mà dở quá trời lun. Nếu lần sau mà ai có đến đây thì đừng nên uống nước ép nha, còn các đồ uống khác thì mình ko biết.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trái Cây Dĩa Trúc 04/09/2007
33/7 Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Một địa điểm quen thuộc của sinh viên và những người thích ăn trái cây. Mỗi khi nhắc đến trái cây dĩa là mọi người thường nghĩ ngay đến nơi này. Ở đây ngoài trái cây dĩa còn có những món khác như sinh tố hay cá viên chiên,...

Giá cả chỉ 5k cho một dĩa, rẻ quá phải ko? Lần đầu tiên đến ăn,khi thấy một dĩa to như vậy mà tính có 5k, cứ ngỡ họ tính nhầm. Nhưng khi hỏi ra mới biết đó là giá thật. Vì vậy nơi này luôn thu hút đông đảo giới sinh viên tụi mình.

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Làng Nướng Nam Bộ 26/08/2007
546 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nghe quán này đã lâu nhưng mới đến quán một lần nhân dịp sinh nhật 2 nhỏ bạn. Ấn tượng đầu tiên khi đến quán là ồn ào, đông đúc. Lạ thiệt, quán ăn là phải vậy thôi nhưng không hiểu sao lại ghét sự ồn ào đó.
Thực đơn của quán rất đa dạng, nhưng của yếu vẫn là các món nướng (làng nướng mà lại). Món ăn cũng rất ngon, nhưng nếu ăn món nướng thì hơi ghét chút vì khói nhìu wá. Một điều nữa là phục vụ hơi chậm, chờ dọn món ăn lên hơi bị lâu :-(, chắc tại đông khách wá làm hok kịp.
Bên cạnh quán có một quán gì đó nữa mà mình hok biết tên, nếu hẹn bạn bè ở đây phải dặn kỹ nếu không sẽ đi lộn quán đó (hehe 2 đứa bạn mình cũng bị nhầm rùi đó, quê quá chừng luôn :-) )
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp