Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
be bu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/6/2007

Tổng Lượt Xem:  56531

886 điểm
Lời cảm ơn
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 11
3 sao -
 9
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Ngon 28/11/2007
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn, kể từ ngày bạn bận rộn với công việc, mà theo bạn đó là cái duyên.... Sau một lúc 8 ở nhà thì cả 3 đứa con gái kéo nhau đến Ngon. Từ ngay cổng vào đã thấy toàn người là người, Tây cũng có mà Ta cũng có, hình như 50/50 thì phải.... Cũng may là có 1 đứa khác đến trước dành chỗ, ko thì phải tìm chỗ lại mất thời gian.

4 đứa lâu quá ko gặp nên tranh thủ 8 bất kể lúc nào, mặc cho anh phục vụ cứ hỏi 2,3 lần " dạ, mấy chị ăn gì ạ?". 4 đứa gọi 4 món khác nhau, món nào nhìn cũng hấp dẫn. Nhìn tô bánh canh cua của nhỏ bạn thấy toàn cua to thật to, Bin thì ăn bún thang, toàn là trứng và trứng....

Sau khi ăn xong anh phục vụ lại : " mang nước uống lên được chưa hả chị?", 3 đứa gọi 3 ly sinh tố chuối, 1 đứa gọi sương sa hạt lựu. Sinh tố chuối ở đây ngon ra phết.... Tiếp tục vừa uống vừa 8, sau khi phục vụ dọn hết ly, chén, bát mà vẫn còn 8, chị phục vụ còn mời sang bàn khác để tránh mấy giọt mưa hơi rắc rắc.... 
Nghe nhiều thổ địa nói về cách phục vụ ở đây, nhưng chắc do hôm nay Bin đi gặp ngày mấy anh chị phục vụ có cơn dễ xương hơn nhỉ???????

Quán quá đẹp, ngồi xung quanh bàn Bin toàn thấy Tây là Tây, chất lượng món ăn cũng đỉnh....

Sau khí tính tiền 167.000đ thì đứa nào làm lương cao nhất thì được vinh dự trả, thế là Bin được miễn.....hihiihihihiihi....  
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Aro 13/11/2007
390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán mới khai trương nên còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn thiện, nhìn chung quán đẹp, dễ chịu với cách phục vụ của nhân viên. (lịch sự và ân cần)
Quán có phục vụ chương trình xem bóng đá nữa.
.................
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Soho 13/11/2007
185 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Một buổi sáng đẹp trời, hẹn nhau uống cafe. Chạy qua Soho đến 02 lần mới tìm được quán, ko biết quán có nằm khuất ko mà sao nhìn mãi vẫn chẳng thấy, phải hỏi chú xe ôm...
Quán đẹp, nhưng ko hợp với tính cách của tui, Quán đông quá, tui chẳng thích quán ồn ào, chỉ thích yên tĩnh.
Ngồi lâu cũng hơi ngại do 8 nhiều quá, nhân viên cứ nhìn mãi, buổi sáng mà vẫn đông khách, ko biết tối thì như thế nào...
Thích ngồi ngoài hành lang hơn phía trong và thích trên lầu hơn phía dưới.......

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mắt Kính Sài Gòn 30/09/2007
46-48 Phạm Ngọc Thạch
Hồ Chí Minh
 
Cuối tuần rảnh rổi nên đi đo lại mắt xem có bị lên độ ko? Sài Gòn Optic là địa chỉ mà Bin thường hay đi đo mắt và làm tròng cận, vì sự an toàn và uy tín.

Bin biết chỗ này là do một người bạn hồi xưa giới thiệu, bạn ý bị cận nặng hơn Bin nhiều. Bin chỉ cận sơ sơ thui, nhưng do đi học chẳng thấy chữ trên bảng nên phải đeo kính...

Ở đây rất đông khách, mọi người ra vào như đi chợ chẳng như các cửa hiệu mắt kính khác, thường vắng như chùa Bà Đanh. Đo mắt ở đây bạn phải tốn chi phí là 10k, nhưng bảo đảm. Thay tròng cận là 90k (giá còn tùy thuộc vào tròng của bạn là loại gì nữa) + công lắp là 10k, tổng cộng bữa đó tốn hết 110k cho một cái tròng cận mới (nhưng an tâm và ko sợ hư mắt vì con mắt là cửa sổ tâm hồn mừ ....)

Nếu bạn muốn mua mắt kính thì đừng nên chọn trong các hiệu kính vì rất mắc và ko nhiều kiểu dáng. Bin thường hay đi mua kính ở đường Trương Định, nguyên một khúc đường toàn là nơi bán đủ các loại kính, tuy giá rẻ nhưng chất lượng cũng ko thua gì mấy cái kính trong cửa hàng hiệu, lại có quá nhiều kiểu dáng để lựa chọn. Và sau khi mua xong thì đến Sài Gòn Optic để thay tròng cho chắc ăn...

Sài Gòn Optic cái gì cũng được chỉ có mấy nhân viên bán hàng khó chịu vô cùng, chẳng biết có phải do Bin ko mua mắt kính của họ nên mới bị như vậy????

Sài Gòn Optic chỉ có 03 địa chỉ sau đây tại TpHCM:
- 46-48 Phạm Ngọc Thạch, Q3
- 535-537 Trần Hưng Đạo B, Q5
- 86-88-90 CMT8, Q3
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ký ức 30/09/2007
14 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Một buổi trưa đẹp trời, được nhỏ bạn dẫn đi mua quà sinh nhật muộn, sau đó lại được "ấy ấy" của bạn mời 02 đứa đi ăn cơm trưa. Sau một lúc bàn tới bàn lui, va cũng để tiện đường về nhà tui, nên cả 03 quyết định chọn Ký Ức.

Nói thật, vẻ ngoài của quán chẳng thể nào gây được sự chú ý của người đi đường, vì ngày nào Bin đi làm về cũng chạy ngang qua đây nhưng chưa bao giờ biết ở đây lại có một quán cafe.

Quả là chủ quán đã khéo tay trang trí, thiết kế cho lối vào quán có khuyết điểm hơi hẹp. Nhưng do mấy ngày hôm nay trời mưa hay do chủ quán bỏ bê mà những cây tre thì sơ xác, ghế xích đu thì có vẻ bẩn, không như lời những thổ địa khác miêu tả.

Quán mang một lối xưa, mộc...Lần đầu đến quán nên chưa có cảm nhận nhìu như mọi người, nhưng nhân viên phục vụ đã làm mất một điểm của quán, họ có vẻ khoái chọc những cô gái và phục vụ thì không được chuyên nghiệp cho lắm, họ có vẻ không tôn trọng khoảng không gian riêng của khách, có vẻ soi mói và nhìu chuyện....

Cơ m trưa văn phòng ở đây chẳng biết mắc hay rẻ (vì Bin chẳng trả tiền nên ko bít) nhưng ăn cũng được. Nhưng món ăn có phần hơi hạn chế, quá ít món để chọn...

Ăn xong phải về gấp nên chưa thưởng thức được nước uống ở đây nên ko biết ngon ko nữa...

Chẳng biết có cơ hội quay lại đây lần nữa để nhận xét về nước uống ko nhỉ, nếu được thì đi buổi tối hay hơn phải ko các bạn....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Câu Cá Đông Phương 10/09/2007
Khu Câu Cá Bình Quới
Hồ Chí Minh
 
Từ chỗ câu cá Thu Nga đi thẳng vào trong, qua cái cầu, chạy khoảng 100m gặp ngã ba quẹo phải, chạy thêm 50m nữa sẽ thấy quán câu cá Đông Phương ( nằm đối diện câu cá Đồng Xanh 1 )

Quán có khung cảnh đồng quê, đẹp và thoáng mát, sạch sẽ.... Những chỗ câu cá khác thường ngồi trên ghế để ăn uống, câu cá... Nhưng ở đây bạn sẽ được ngồi thẳng xuống chiếu, xung quanh cái bàn nhỏ nhắn, xinh xắn ( ngồi theo kiểu Nhật ).

Bạn sẽ được ngồi trong 1 cái nhà chòi bằng tranh, sàn thấp dưới đất, được lát bằng gạch men rất sạch, mỗi nhà có 1 tên rất đẹp và kiêu... xung quanh có 02 hoặc 03 cái võng móc theo 04 cột của cái chòi và được trang bị 04 cái chiếu

Cá ở dưới hồ được thả rất nhiều, nếu muốn câu bạn phải mướn cần câu và mồi với giá 5.000 đồng/cái. Nếu bạn câu được cá thì có 02 phương án :
- ăn liền tại quán thì chỉ tính tiền công làm cá
- mang cá về nhà thì quán sẽ miễn phí tiền 1kg cá

Giá thức ăn và nước uống cũng giống như các quán khác, ko mắc cũng ko rẻ. Tụi mình đi khoảng 8 người, ăn và uống no nê mà chỉ có 490.000 đồng.

Có dịp các bạn nên ghé đây, đảm bảo ko hối hận....
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lẩu Dê Trương Định 08/09/2007
105 Trương Định, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán lẩu dê và các món liên quan đến dê này mình hay đi ăn ở đây nhiều lần nhưng chẳng nhớ tên quán, chỉ nhớ là nằm ngay ngã ba Trương Định và Hồ Xuân Hương. Bạn cứ chạy hết đường Hồ Xuân Hương sẽ đụng ngay đường Trương Định thì sẽ thấy quán nằm phía bên tay phải.

Lần nào họp mặt bạn bè tụi mình cũng đến đây nhăm nhi thịt dê nướng. Thường thì bọn mình thích ăn nướng hơn là ăn lẩu, nếu đi đông thì mới gọi thêm lẩu.

Mỗi lần đến mình ngồi 1 tầng lầu khác nhau của quán, nhưng cũng chẳng nhớ quán có bao nhiêu lầu nữa, hình như là 01 trệt, 03 lầu và 01 sân thượng hay sao ấy.

Quán bán toàn thịt dê, mấy nhóm bạn của mình đều thích ăn lẩu dê và dê nướng ở đây, chắc do ngon và hợp khẩu vị. Nói chung quán lẩu dê nào cũng mịt mù khói và khói do nướng nhiều, nhưng quán này đỡ hơn mấy quán bên đường Ngô Thời Nhiệm.

Phục vụ cũng bình thường nhưng đôi khi đông khách cũng phải chờ hơi lâu một chút. Mình cho quán này 3 sao rưỡi do phân biệt chủng tộc về giá tiền gởi xe, thật là bất công : xe số thì 2k mà xe tay ga cũng như thế, cũng là xe mà lại lấy 3k....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Yaourt Kim Thành 27/08/2007
04 Lê Văn Hưu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này nằm đối diện với chợ Sài Gòn Square. Mình được người bạn dẫn đến đây ăn cũng lâu lắm rồi, hồi học lớp 12 (bây giờ thì già rồi ...).
Cách đây nửa tháng, nhân dịp đi mua quần áo baby ở SG Square mới nhớ đến chỗ này và tiện thể ghé vào. ( Đến bây giờ mới viết lời bình được do busy...)

Quán có diện tích hơi nhỏ, nhưng ấm cúng và thoáng mát, thích hợp để ngồi trò chuyện, tán gẫu...Đặc sản của quán này là yaourt và sữa bò tươi nguyên chất, ngoài ra còn các loại nước giải khát như sinh tố, nước ép, trà... Tráng miệng thì có các loại bánh ngọt : bánh susu, bánh khoai nướng, bánh kem, bánh ... (mình ko biết tên nhưng nói chung là ngon và hấp dẫn).

Yaourt của quán ko phải như các loại yaourt bình thường chỉ toàn là đá , mà nó được làm bằng sữa tươi nguyên chất + men yaourt + đường = tạo ra một vị béo, ngọt, ngon, và ăn ko ngán. Dù bạn có để ngăn đá tủ lạnh thì nó vẫn ko đông đá.

Sữa bò tươi được lấy từ trại sữa bò của gia đình nên rất đảm bảo, mình là người ko hảo sữa bò cho lắm, nhưng khi uống ở đây vẫn bị thuyết phục và thấy thích liền.

Chất lượng tốt nên giá cũng hơi mắc:
- 01 hũ yauort là 5.000đ (lúc trước chỉ 3.000đ),
- 01 hộp sữa bò tươi : 7.000đ (lúc trước 5.000đ).
- Giá các loại nước giải khát từ 8.000đ cho đến 20.000đ.
- Bánh ngọt thì mình ko nhớ rõ lắm nhưng cũng ko mắc nhiều.

Bạn nào hay đi SG Square thì nhớ ghé qua đây ngồi nghỉ mệt và thưởng thức đặc sản của quán nhé.

..........
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung Tâm Thương Mại An Đông Plaza 01/08/2007
18 An Dựơng Vựơng
Hồ Chí Minh
 
Trong các TTTM ở TpHCM, mình thích nhất là An Đông Plaza, ko phải vì nó đẹp bởi còn nhiều TTTM còn đẹp hơn. Mình thích vì nó có cảm giác dễ chịu và thoải mái khi bước vào đây.

An Đông PLaza bao gồm các tầng : tầng trệt bán vàng, nữ trang, giày dép, túi xách, nón, mỹ phẩm, lưu niệm......; tầng lửng là siêu thị Coopmart; tầng 1 là bán quần áo; tầng 2 là bán vật dụng điện gia dụng ......Còn phía trên nữa là có 1 vũ trường mà mình quên tên rùi.

Giá cả cũng ko cao lắm, nhưng tùy ở mỗi người thui. Áo quần và giày dép ở đây luôn được cập nhật những kiểu dáng và phong cách mới nhất. Mình là khách hàng thường xuyên ở đây do hay đi mua hàng chung với chị. Được mua giá sỉ nên ok lắm lắm...

Bật mí nhé : ở đây có nhiều chỗ bán áo quần rất đẹp, nếu bạn biết và quen. ..

......
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phố Ăn Chợ Lớn 31/07/2007
Giữa Đường Trần Hưng Đạo
Hồ Chí Minh
 
Khu phố ăn Chợ Lớn vừa mới được hình thành và đặt tên cách đây khoảng hơn 1 năm. Lúc trước khu vực này gồm nhiều quán ăn nhỏ và vừa của người Hoa. Khi mới đổi tên thành Phố ăn Chợ Lớn, đã thu hút được rất nhiều lượng khách từ các nơi khác đến và dân cư lân cận xung quanh.

Phố ăn Chợ Lớn đã tạo nên một sắc thái mới và làm đậm đà hơn bản nét của dân tộc người Hoa vốn đã nổi tiếng ở Q5, nay càng nổi tiếng hơn.

Phố ăn Chợ Lớn chủ yếu bán vào buổi sáng và tối, có rất nhiều quán ăn với đa dạng các món, từ món Việt cho đến món Tàu. Giá cả bình dân, chất lượng tương đối tốt tùy thuộc vào sở thích và tính cách của mỗi người.

Bạn hãy đến và thưởng thức để góp phần làm tăng thêm hương vị của bản sắc dân tộc ...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp