Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cúc
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gò Vấp
Gia nhập: 22/7/2009

Tổng Lượt Xem:  77519

3589 điểm
Lời cảm ơn
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 95
3 sao -
 4
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Fresh Donut 25/07/2011
31 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thêm một tiệm Donut nữa ở Sài Gòn, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của giới trẻ. Nét mới lạ của tiệm là những chiếc bánh rất nhỏ nhắn, bột bánh mềm, mịn, vị ngọt dịu và trang trí đẹp mắt.

Quán mới khai trương nhưng rất đông khách. Mình chỉ mua thử một ít mang về chứ không ngồi lại. Gam màu cam thì nổi bật và trẻ trung nhưng mình thì không thích lắm.

Cũng không phong phú các loại bánh cho lắm, chỉ khoảng 20 -30 loại, giá từ 7 - 16k. Mấy loại bánh ăn kèm trái cây và kem nhìn ngon mắt lắm nhưng nên ngồi tại chỗ thưởng thức, giá từ 20 - 60k.

Nhân viên khá nhiệt tình.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nướng sữa Barbecue 19/07/2011
112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán mới khai trương, nghe nói là cùng một chủ với Cafe Đen & Trắng.  Bài trí khá đơn giản nhưng thoáng và sạch sẽ....Mùi món nướng thơm nức mũi, nhưng không bị ngộp khói như một vài quán nướng khác.

Định bụng vào đây ăn cơm trưa thôi nhưng mùi món nướng làm mình không kìm được, gọi thêm 1 phần heo nướng và một phần sườn nướng kiểu Nga. Mềm, ngọt và mùi thơm khá lạ. Giá khá mềm so với mặt bằng và không gian quán. Heo nướng 45k, sườn nướng 75k, cơm đùi gà nướng 25k.

Quán mới nên phục còn hơi lóng ngóng...
Quán nằm sát bên PT 2000 trên đường Cao Thắng, gần như đối diện với Đại học Hoa Sen ý nhé !
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Buffet Thịt Nướng Ông Mập 14/07/2011
199C Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cách phục vụ: 

Hotline: khi trưa mình làm bộ là 1 người không biết gì , call tới quán thì được chĩ dẫn chu đáo ... về báo giá và báo khuyến mãi ...good.. tạm có cảm tình.

Đi thực tế:

Việc giữ xe: có nhân viên lại giữ xe và dẫn xe cho mình ... khi về thì cũng hỏi đàng hoàng cho xe chạy hướng nào .. Good

Bước vào quán: có nhân viên phục vụ chĩ đường lên cầu thang ăn uống

Vào tiệc:

Xét việc phục vụ thì mình đánh giá tốt và nhỏ em cũng vậy. Nhân viên lúc nào cũng tươi cười

Khi ra về , từ trên lầu đến khi ra cữa , Nhân viên đều nói: "cám ơn quí khách', đây là 1 cách phục vụ kiểu nước ngoài , nhưng với mình thì không thích lắm, vì mình không muốn là nhân vật nỗi bật , và các người khác còn ăn , ai cũng ngó dòm .... 

Về món ăn : 
 Món ăn được nhiều , đồ ăn dòm sạch sẽ.

Nhân viên luôn thay vĩ nướng khi thấy mình nướng lâu rùi .

Đồ ăn được đưa ra liên tục , mình thấy lúc nào trong kệ cũng đầy đồ

Không gian và thời gian ok , mình và nhỏ em vừa ngồi vừa tán dóc .

Khuyết điễm: Các món ăn bình thường, không có gì đặc sắc

Giá cả : nếu với giá khuyến mãi này thì xem ra ok ... 2 người là 270k , vì nhân viên niềm nở quá... tip thêm 20 k...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Ming Dynasty 14/07/2011
23 Nguyễn Khắc Viện, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Đi qua cầu Kênh Tẻ đến Nguyễn Hữu Thọ, chay qua 1 cây cầu nữa thì quẹo trái vào Nguyễn Văn Linh, chạy khoảng 500m nữa thì thấy bảng chỉ dẫn vào nhà hàng o bên tay phải (gần parkson paragon)

Mình đã đi ăn nhà hàng này vài lần rồi. Thấy ngon nên muốn giới thiệu với các bạn. Đây là nhà hàng Trung Quốc chuyên về các món Quảng Đông. Theo mình thì các bạn nên biết cách gọi món, đừng nghe mấy người phục vụ giới thiệu vì họ giới thiệu những món mắc ko à.

Theo kinh nghiệm sau mấy lần "chinh chiến" của mình thì các bạn nên gọi những món: súp hải sản hầm nước dừa, lưỡi phụng hoàng (cằm vịt) chiên tỏi, cơm chiên sốt cải xanh, sườn non xông khói Quảng Đông hoặc gà nướng rượu Trung Quốc ( 2 món này phục vụ đến tận bàng biểu diễn cho mình coi), tam tiên hành vân (cá lóc chiên xù ăn kèm với sốt mù tạt), rau thì có cải xào với 3 loại trứng. Đây là những món mình kết nhất. Các bạn muốn tiết kiệm thì goi khoảng 4 món trong đây ăn chung với cơm trắng và đừng uống nước ep hay rượu bia. Uống trà lài là rẻ nhất (20 ngàn 1 người uong bao nhieu cung duoc)

Còn bạn nào muốn thưởng thức trọn vẹn thì có vit bắc kinh, bích lục bào ngư và tôm hùm 2 món ăn cũng rất ngon. Theo mình đây là nơi thích hợp để tiếp đối tác quan trọng vì khung cảnh đẹp, phục vụ tốt và món ăn ngon.

Mình đi 2 người ăn 5 món khoảng 900 ngàn. Nói chung nếu đi 2 người mang theo 1 triệu là ok. Đừng gọi tôm hùm, vi cá, bào ngư là được. Nhà hàng còn cộng thêm 10% VAT và 7% phí phục vụ. Hơi khó chịu 1 tí nhưng mà mấy nhà hàng kiểu đó là vậy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Biển Rừng 14/07/2011
143/4A, Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh
TP Hồ Chí Minh
 
Hôm bữa mình đãi sinh nhật hết 3 000 000 ở đây mà mang về một đống bực bội. Nội dung voucher không nói rõ ràng là 2 voucher là cho 1 lần ăn . Mình lại cứ nghĩ là 2 voucher cho 1 bàn ăn. Lần đầu đi ăn để khảo sát, chị phục vụ nói thế nên làm mình hiểu nhầm.

Trả tiền nhiều không đành, lại còn thêm vụ tính lộn tiền nuoc ngọt nữa chứ. Mình đãi sinh nhật cho gia đình, toàn con nit mà bảo uồng hết 39 lon nước ngọt. Mình hỏi vỏ lon đâu thì phục vụ nói là đã dọn xuống dưới hết rồi, cuối cùng phải tính còn 20 lon. Haizz

Đồ ăn đc không ngon cho lắm,mà lại bán mắc quá trời. Phục vụ nữ thì dễ thương nhỏ nhẹ, nam cũng vậy,  nhiệt tình chu đáo, nhưg có 1 anh phục vụ người  Bắc rất kì cục. Mình không bit bấm karaoke máy cũ, nên hỏi tới mấy lần, tự nhiên nạt vào mặt mình như tát nc vậy, làm ai cũng phản ứng lại hết. 

Bữa sinh nhật kém vui.......!
 
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Bánh Le Tokyo Baum 13/07/2011
46 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Trước hết là tiệm ko có chỗ giữ xe, chỗ để xe quá dốc nên rất khó để, mình vất vả 1 lúc mới để đc xe nhưng ko thấy nhân viên đếm xỉa gì, vừa để vừa sợ nó tuột xuống :(.

Nhân viên  cũng lịch sự giới thiệu bánh và cho ăn thử. Các mùi vị bánh tương đối giống nhau, chỉ có socola và trà xanh là đậm vị hơn 1 chút.  Giá thì thực sự là đắt  vì  bánh giống y chang  bánh bông lan, chỉ ngon và lạ hơn chút xíu thui. Bạn nào mua về thì để vào tủ lạnh 1 lúc rùi ăn nhá, như vậy sẽ đậm vị hơn áh :)), 3* cho tiệm bánh nì !
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Công Ty TNHH DV Cầm Đồ 48 22/06/2011
E5-39, Đường 48, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Cần Thơ
 
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Chuyên cầm xe găn máy, xe hơi các loại
- Mua bán, trao đổi các loại xe, nhà đất các loại
- Đặc biệt có nhận làm hồ sơ thế chấp nhà cửa và quyền sử dụng đất
- Tư vấn hướng dẫn mở dịch vụ cầm đồ theo yêu cầu khách hàng 

Những ưu đãi đặc biệt:

• Thủ tục đơn giản, nhận tiền nhanh chóng trong ngày

• Lãi suất vay hấp dẫn

• Thời gian vay lên đến 12 tháng

• Nhân viên tư vấn tận tình và hướng dẫn tận nơi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cây Xăng Petrolimex Hàng Xanh 16/06/2011
Ngã Tư Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Không biết chất lượng xăng chỗ này ra sao chứ số lượng thì tương đối ok.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cây Xăng Góc Lê Văn Sỹ - Trần Quang Diệu 16/06/2011
Ngã Tư Lê Văn Sỹ - Trần Quang Diệu
Hồ Chí Minh
 
Tháng 10/2010, ghé đổ xăng tại cây xăng Lê Văn Sỹ và Trần Quang Diệu, xe cạn hết xăng nên phải dẫn bộ 1 đoạn tầm 10m trước khi đổ
Em đổ trụ xăng đầu tiên phía bên Lê Văn Sỹ, 1 anh cũng đứng tuổi đổ giúp em 100K. Em thấy anh trả về số 0 đầu rùi nhé
Nhưng khi máy nhảy đến 100K thì bình xăng con Atila của em vẫn không thấy mực xăng đâu cả Thông thường xe em đổ 80K = Full
Em mới nói anh ấy ơi hình như chưa đủ xăng
Anh nói có mắt nhìn không??? đồng hồ chỉ 100K kìa
Em nói lại anh ơi, thường em vẫn đổ 80K = Full, sao đổ ở đây 100K không thấy mực xăng đâu cả
Anh nổi giọng côn đồ lên, giờ mày muốn gì???
Em nói anh đổ cho em đủ 100K đi, em thấy lạ quá và không chịu trả tiền
Anh cũng nhất định không đổ thêm nên em yêu cầu gặp chủ cây xăng, để xe qua 1 bên có 1 thằng trong nhà bước ra nghênh mặt lên hỏi muốn gì mày???
Em nói lớn lên vì lúc đó bà con đổ xăng cũng nhiều rằng đổ thiếu xăng yêu cầu đổ xăng ra ngoài kiểm tra, nếu đúng là thiếu thì đổ lại cho đúng, Him kêu thằng lính lại hỏi nó đổ bao nhiêu???
Thằng lính nói 100K, nó đến liếc mắt vào cái bình xăng của em nói vậy đủ rồi trong khi em chẳng thấy mực xăng ở đâu cả.
Nói qua nói lại cuối cùng em dùng chiêu lớn tiếng thế là thằng chủ ( hẻm biết có phải chủ không nữa ) nói bố thí cho nó đi
Em bực mình chửi thật to: làm ăn gian lận mà còn lớn tiếng bố thí à ?
Gọi thằng bạn gần đó ra xem, xả hết xăng ra có hơn 3 lít.
Lúc đó nó mới chịu im miệng bơm thêm cho em 50K nữa
Thật là khốn nạn !
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mì Sủi Cảo Ngọc Ý 08/06/2011
193 Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Hà Tôn Quyền là con đường nhỏ nối liền giữa Nguyễn Chí Thanh và Ba Tháng Hai, rẽ vào bạn sẽ thấy một con đường cơ man nào là hàng quán bán cùng một món mì sủi cảo. Quán Ngọc Ý là quán ngon nhất và có tiếng nhất ở đây.

Nhân cảo được làm từ cá nhào nặn chung với thịt nạc xay nhuyễn, bao bọc phía trong là một con tôm to với cái vỏ ngoài là bánh hoành thánh. Vị ngọt thanh ăn hoài không ngán. Bạn có thể ăn sủi cảo với mì vắt, hay là với bong bóng cá, mực ngâm tro, cá viên và cải xanh (món này gọi là cảo xập), hay đơn giản là thưởng thức trọn vẹn vị ngon của nó trong một chén cảo nước cùng một tô xí quách ngon lành. Ở đây còn có món cảo chiên rất giòn và lạ miệng. Nước uống có rất nhiều loại để bạn chọn, nhưng ngon nhất là mía dâu và rau má, ngoài giải khát còn thanh nhiệt rất tốt. Bạn có thể xin them rau cải xanh và tép mỡ chiên giòn miễn phí nữa.

Quán rất đông, hầu như ngày nào cũng đông và bán rất khuya. Giá từ 15k-22k một phần. Ngon, nhiều và chất. Mía dâu và rau má chỉ 3k một ly, uống rất đã.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp