Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Yên Du
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/2/2009

Tổng Lượt Xem:  35556

166 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bò Bít Tết Nam Sơn 08/03/2009
188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; 200b nguyễn thị minh khai
Hồ Chí Minh
 

Đang bị thiếu máu nên rất là siêng năng đi ăn bò bít tết ^ ^ và vẫn chỉ kết quán Nam Sơn này thôi. Quán đi buổi tối thì thường rất đông nhưng cách phục vụ cũng nắng-mưa lắm. Bữa thì làm nhanh lúc chờ hoài không thấy. 
Bít-tết ở đây ngon, vừa ăn. Có thêm cả khoai tây, salad, dưa leo và bánh flan. Người ta cứ bưng đi lòng vòng mình mún ăn gì thì cứ gọi. Rất tiện.
Nhưng lúc tối đi ăn thì ko vui cho lắm. Bill ra là 139k, mình đưa 140k. 1k thì không có gì nhiều nhưng đúng lẽ thì vẫn phải đưa, đằng này làm lơ lun. Mình thì mình ko thích như vậy thôi :(

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 06/03/2009
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Dạo này đang rất thích ăn yogurt nên hôm bữa tí tởn đến thử chỗ này. Quán trang hoàng đẹp mắt và rộng rãi. Hình thức tự phục vụ. Có 10 mùi nên khi đi lấy dễ bị "tham" lắm. Giá cả thì mình thấy khá đắt : 20k/100gr. lần đó 2 đứa mà lấy tới gần..nửa ký. Hic. Nghèo lun. tại lần đầu mà, ko có ước lượng dc. Mùi nào cũng mún ăn hết 

Topping thì ở đây có rất nhiều, đủ loại hết, quá trời màu sắt. Nhìn là cứ..mún ăn hết. Nói chung là trình độ dụ dỗ khách hàng ở đây khá cao Nhưng mà vị ăn thì cũng bình thường thôi, mình có cảm giác giống kem tươi hơn nên giá như vậy mình thấy mắc quá.

Thôi kệ, đi 1 lần cho bít mà heng. 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Coopmart Lý Thường Kiệt 27/02/2009
497 Hòa Hảo, Phường 7, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Siêu thị này rộng rãi nên thoáng hơn. Chỗ giữ xe có tầng hầm nên giữ được nhiều, có trật tự chứ không chật chội hỗn độn như những chỗ khác. Tầng trệt phía ngoài có KFC và Lotteria còn tầng 3 có cả khu ẩm thực với đủ loại đồ ăn thức uống, còn có 1 quán cafe ngoài trời, chỗ vui chơi cho trẻ em và nhà sách. 

Nói về hàng hóa thì nhiều mặt hàng đa dụng, cần thiết cho cuộc sống chứ không toàn hàng ngoại như Maximart. Giá cả phải chăng. Với những ai mà không có điều kiện đi chợ thì vào đây mua đồ cũng được < mình hay làm vậy lắm >, có đầy đủ rau củ, thịt cá và trái cây.

Quần áo, túi xách ở tầng 2 cũng rất ổn, có nhiều mặt hàng và thay đổi liên tục. Nhưng mà hồi đó siêu thị còn bán quần áo đơn giản, sao bây giờ bán toàn đồ model Hàn quốc, kiểu cọ ren rua tùm lum làm mình chạy lun.

Chỗ này bình dân, không quá sang trong như mấy khu thương mại nên mình hay đến đây đi lòng vòng hóng...máy lạnh mỗi khi ko biết đi đâu.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Giày Thời Trang Om 26/02/2009
301 - 303 Hai Bà Trưng Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Biết đến Om lần đầu là cửa hàng ở Biên Hòa cơ. Lúc đó cần mua một đôi giày cao gót để diện với đầm dạ hội. Đi lăn tăn hoài không lựa được rồi đến Om gặp được một "em" thích mê tơi Mình luôn chỉ mang giày trắng và có nơ hay ít ra phải nữ tính một chút. Hồi đó hay đến Giày Thủy Tinh nhưng bây giờ chọn trung thành với Om vì giá tương đương nhau mà độ bền thì Om tốt hơn rất nhiều. 

Hôm vừa rồi mới đến thử cửa hàng ở Hai Bà Trưng. Dĩ nhiên là rộng và nhiều mặt hàng hơn ở BH rùi. Công nhận ở Om hầu hết là giày cao gót, mấy đôi giày đế thấp hay giảm giá đều không hợp nhãn tí nào. Cuối cùng cũng chọn được một "pé". Lúc ở đó thì chỉ thấy là tạm hài lòng thôi nhưng về mang thì càng lúc càng thấy thích, vừa chân, êm, không đau gót.

Về thái độ phục vụ thì nhân viên khá là dễ thương. Vì ko lựa được đôi nào thật sự ưng ý nên mình cứ đi tới đi lui, đảo hết vòng này đến vòng kia hết mấy lượt mà nhân viên đi theo hoàn toàn không nhăn nhó hay tỏ ý khó chịu nào. Đến lúc mình thử giày thì rất vui vẻ đi đổi cỡ cho vừa với mình. Nói chung là rất thích Om 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Hoa Hướng Dương 26/02/2009
399 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán này là quán trà sữa đầu tiên mà mình yêu thích. Có một thời gian tối đi học về trễ cỡ nào vẫn ráng ghé qua mua 1 ly mang về. Thích trân châu ở quán này nhất, dai dai mà không cứng. Về thức uống thì tại mình có thói quen chỉ uống 1 món nên không đánh giá được. Nhưng mà thấy trà sữa socola của mình khá ngon, vị đậm. Quán thì hơi ồn, lại hay bật nhạc um sùm nên chỉ đến uống rồi về thôi chứ ngồi lâu nhức đầu lắm. 

Về cách phục vụ của quán thì cũng tùy lúc thôi, cũng có người dễ thương mà cũng có mấy người...pó tay luôn. Buổi tối đến thì xe hay được phục vụ đẩy sang cái trường gần đó. Có lần lúc về, ngta lấy xe 5 lần 7 lượt mới đúng xe của mình. Cũng không hiểu sao lun 

Với lại, đừng dại dột uống ở Phú Mỹ Hưng mà nghĩ giá cả giống ở đây. Cứ tưởng là hệ thống cửa hàng thì giá giống nhau, như là KFC và Lot á. Ai dè nó quất mình trân châu - 10k. Điếng người ! 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng BBQ chicken 26/02/2009
1 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Quán này khá to, lại ở ngay giao lộ nên rất bắt mắt và dễ tìm. Cách phục vụ của quán hơi khác so KFC hay Lotteria. Khách đặt phần ăn và trả tiền ở dưới rồi mới lên lầu lấy thức ăn. Chỗ ngồi cũng khá ổn. Bữa mình đi là 4 người nhưng chọn có 3 món thôi. Gia vị ướp lạ, khá ngon nhưng giá cả có vẻ nhỉnh hơn so với KFC hay Lot. 1 phần trung bình khoảng 59k mà miếng gà bé, ko nhiều lắm. 1 phần bên KFC mình ăn no căng còn ở đây ăn xong vẫn còn thèm   :shy:  Phần ăn của mình có kèm theo canh Hàn Quốc nhưng không biết có phải do lạ miệng không mà không ăn được. Thấy nó nhạt nhạt mà vị kì kì ^ ^

Nhưng nhìn chung, với mình thì lâu lâu muốn đổi khẩu vị < or xài sang > thì BBQ sẽ là lựa chọn đầu 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Lotte Cinema 05/02/2009
469 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Hồi chiều mới được đi Lotte. Do chỉ là window-shopping thôi nên cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Đầu tiên là siêu thị rất rộng rãi và thoáng. Chỉ có điều sao tầng 1 chỗ bán quần áo hình như ko có máy lạnh sao đó mà nóng quá chừng. Đồ đạc ở đây nhìn chung là nhiều nhưng giá cả thì nhỉnh hơn so với bên ngoài. Quần áo thì cũng có loại vừa, loại mắc. Rất thích 2 cái áo cặp kia < giá 140k/áo > nhưng áo nam quá nhỏ không vừa với bạn trai mình nên tiếc ghê ^ ^

Nói về Lotte thì chắc khoái nhất là vụ chơi game, có rất nhiều trò chơi, 2k/1xu nhưng thường mỗi trò phải dùng tới 2 xu. Có cả bowling nữa. Rạp chiếu phim thì có 2 loại, loại thường khoảng 70k/ vé cònrao5p Charlotte thì 250k/vé nhưng chất lượng cao hơn, ghế bành êm ái và chỉ có 30 ng`/ rạp.

Thấy cũng có nhiều dịch vụ ăn uống nhưng chưa có dịp thử.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Viện Trao Đổi Văn Hóa Pháp Idecaf 04/02/2009
31 Thái Văn Lung, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nói về học tiếng Pháp thì học ở Idécaf là nhất rồi. Nói về phòng ốc thì tốt, sạch sẽ và máy lạnh rất mát mẻ. Về việc học thì đầu tiên vô sẽ được cho thi xếp lớp để theo đúng trình độ. Mình học theo chương trình AUF trong trường DH nên xét về văn phạm thì Idecaf dạy chậm hơn. Nhưng đổi lại, ở Idecaf có nhiều cơ hội luyện âm, luyện nghe và cách giao tiếp hơn. Giáo trình cũng rất bài bản và logic. Giáo viên thì ko biết sao những những người mình học đều rất giỏi và nhiệt tình, dễ thương, gần gũi ^ ^. 

Ở Idecaf còn có thư viện rộng rãi nữa, có đủ thứ trong đó từ sách báo tới sách ngoại ngữ rồi một số chuyên ngành xã hội < có cả truyện cổ tích, truyện tranh trẻ em nữa ^ ^ >. Nếu là học viên of Idecaf thì làm thẻ chỉ mất 100k/ năm còn người ngoài thì 200k/năm. Như vậy là quá rẻ. So với việc cứ la cà hết quán này đến quán khác thì bỏ ra chừng 100k-200k/năm để đến thư viện vừa mát mẻ, yên tĩnh lại có thể chuyên tâm học hành hay giải trí là quá tốt. Thư viện còn có cả wi-fi nữa. Nhân viên trong đó cũng rất nhiệt tình ^ ^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Idecaf Thanh Niên 04/02/2009
7 Trần Cao Vân, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua được dẫn đến đây coi kịch "Hợp đồng mãnh thú". Ấn tượng đầu tiên nhìn từ bên ngoài vô là không được bắt mắt cho lắm, trong lúc ngồi uống nước chờ tới giờ thì cứ bị mấy người xung quanh phà thuốc lá vô hoài. Lúc vô trong rạp thì cảm giác cũng thoải mái. Không "xịn" bằng rạp phim nhưng nói chung cũng khá ổn, máy lạnh vừa phải và ghế cũng rộng + êm. Chỉ có điều hơi..nhiều muỗi < hay tại bữa đó thôi ? >. Rạp chiếu đúng giờ. Kịch hay, có ý nghĩa nhưng chú trọng về hài kịch nhiều nên chưa làm nổi được phần sâu sắc trong nội dung. 

Tuy nhiên, thấy là coi kịch cũng khá thú vị. Bây giờ các rạp phim cũng tăng giá ngang ngang nhau, kịch ở đây cũng 80k/ vé thì cũng không phải là quá mắc so với mặt bằng chung. Nhất định sẽ quay lại ^ ^
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 03/02/2009
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

Hồi đó lúc còn xem phim của Forever Couple thì hầu như tuần nào cũng tới đây coi. Bây giờ thỉnh thoảng thì cũng ghé và thấy chất lượng ở đây cũng ổn. Ghế êm và âm thanh tốt. Chỉ mỗi tội máy lạnh lạnh quá làm lần nào quên áo khoác or mặc váy là co ro. Còn một điểm không thích nữa là restroom ở đây tuy đẹp và sạch sẽ nhưng quá ít so với nhu cầu của khách. Mỗi lần hết suất phim là y như rằng restroom đông nghẹt và chờ dài cổ luôn.

Thích đi Gala ND hơn NT là vì chỗ gửi xe tốt, rộng rãi, lấy xe cũng dễ chứ mình là con gái nên yếu xìu, dắt cái xe mà ngả qua ngả lại thì..thôi rồi =.=

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp