Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Pé Khánh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sài Gòn-Thủ Đức-chạy thẳng 180km (4h) là tới rồi alô Khánh ra đón
Gia nhập: 31/8/2008

Tổng Lượt Xem:  37653

217 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán Trà -18oC 12/09/2008
Nằm trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài(đối diện trường ĐH Huflit), Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Ko biết từ khi nào & cũng ko biết bắt đầu từ đâu mà "-18oC" lại trở nên thân thuộc với mình như vậy. Hồi còn là SV năm 2 (lúc chơi thân với tụi nó),thực tình mà nói thì tụi mình (4 đứa) wen nhau từ năm nhất but đi chơi chung và thân nhau chỉ có năm thứ 2, mỗi khi có chuyện vui hay buồn gì tụi mình cũng kéo nhau tới đây, riết rồi "-18oC" trở thành địa điểm ko hẹn mà gặp của cả nhóm. 

Có lần 2 nhỏ kia (Gà ác + Tê giác) biệt danh của tụi nó, cãi nhau với mấy đứa chung nhà trọ và tụi nó phải nấu ăn riêng, kể cả chén đũa đều phải chia ra-nhìn hai đứa nó buồn lắm (bạn bè ở với nhau cả năm trời rồi) thế là mình và Lion phải cố tạo không khí cho hai đứa nó vui, mà bữa đó cũng vì chuyện của hai đứa nó mà cả đám vui thật-còn cùng nhau viết lời chúc cho từng đứa lên mấy cái chong chóng treo trên tường nữa chứ!! 

Rồi có lúc Lion buồn thế là lại kéo mình vào "-18oC" để ngồi nghe nhỏ than thân trách phận và kể chuyện ngày xửa ngày xưa...xưa ơi là xưa. Ko biết có phải là tình cờ hay ko mà "-18oC" cũng lại trở thành nơi mình gặp lại mấy đứa bạn đồng hương, thật đúng là vui buồn lẫn lộn, buồn nhiều hơn vui-đôi khi còn có cả nước mắt nữa.
Ehehe cứ mỗi lần tới "-18oC" là tính cách gì của mỗi đứa mà thường ngày cố giấu đều lộ ra hết : Tê giác thì ngồi cau mày suy nghĩ chuyện đời-chuyện mình, Lion thì cứ lấy điện thoại ra rồi tự làm dáng chụp hình của nhỏ ở mọi góc cạnh, Gà ác thì ngồi đưa mắt nhìn mấy anh chàng phục vụ vui tính, ehehe còn mình thì cứ chăm bẵm vào ly nước-uống cho xong rồi mới nói chuyện với tụi nó (chứ ko tụi nó lấy hết trân châu của mình thì sao).

Công bằng mà nói thì mình thấy nước uống ở "-18oC" cũng bình thường but được cái phong cách phục vụ dễ thương, ko gian cũng thoải mái lắm, mình thích ko gian này, mình thường hay nói vui với tụi nó " cái cảm giác lạnh thì ko lạnh mà nóng cũng ko nóng, nó làm cho con người ta cảm thấy lâng lâng khó tả". Ở đây toàn là phục vụ nam ko àh, đôi khi xuất hiện mấy chị pha chế nữ. Có điều giá đồ ăn- thức uống hơi đắt.

Bây giờ, vì một vài lý do đáng tiếc mà tụi mình ko còn thân như trước kia nữa but mỗi khi trở lại quán này mình vẫn có cảm giác thích thú như lần đầu tiên, nhớ tụi nó lắm,ngồi chỗ nào cũng thấy hình ảnh 4 đứa trước kia, cố gắng tìm lại cái chong chóng có ghi lời chúc but hình như người ta đã thay mới hết rồi. 

Với mình "-18oC" rất dễ thương-là cả một kỷ niệm của thời SV của mình, mình rất vui vì những kỷ niệm này mặc dù có một vài sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn.Hichic 

Lion àh!! phải chi ngày đó mày đừng nóng giận quá thì đâu có chuyện này xảy ra, tao vẫn coi mày là bạn, vẫn mong có một ngày 4 đứa ngồi lại nói chuyện với nhau ở nơi mà cả đám đều thích, rồi lại viết lời chúc lên chong chóng nha mày.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
SiêuThị Big C Hoàng Văn Thụ 10/09/2008
202B Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Các địa biết ko ??
Mỗi khi Khánh thấy buồn hay áp lực vì học hành, thi cử căng thẳng thì nơi Khánh thích tới nhất là siêu thị đó. Ở đất Sài Thành này ngoài những tụ điểm mua sắm, cf, nhà sách ra thì khi buồn Khánh chẳng biết đi đâu. Uống cf riết rồi cũng thấy bore, nhà sách thì chỗ Khánh sách ko đa dạng cho lắm, nên Khánh thích đi siêu thị- ở đó nhộn nhịp, đông người giúp Khánh dễ giải tỏa hơn. Khánh chỉ đi 1mình thôi, như vậy Khánh có thể suy nghĩ về all để tìm hướng giải quyết vấn đề của mình.
Siêu thị thì cũng có nhiều đúng ko??, như là Coopmart, Maximark, Big C...
Nhưng Khánh chỉ thích đến Big C Hoàng Văn Thụ mặc dù nhà Khánh gần Maximark Cộng Hòa hơn vì :
- Thứ nhất Big C HVT bán đồ(kể cả đồ ăn tại chỗ) já cả rất bình dân(hợp túi tiền của SV), thuế GTGT của Big C ít hơn so với các hệ thống siêu thị khác rất nhiều.
- Thứ hai Big C HVT thường có những chương trình khuyến mại rất thú vị (ví dụ như bữa sinh nhật 10 năm của Big C chẳng hạn, hàng hóa sale quá chừng luôn). Đúng là giá rẻ bất ngờ!!
- Thứ ba theo Khánh thấy thì Big C HVT là siêu thị có cách trưng bày hợp lý nhất.So với Big C miền Đông
Thật ra, công bằng mà nói một khi đã nhận xét thì tất nhiên phải có ưu điểm và khuyết điểm.
Đôi khi Khánh cũng cảm thấy bực mình vì thái độ phục vụ của 1số nhân viên ở đây, tuy nhiên số này chỉ là một phần nhỏ thôi, không đáng để Khánh liệt Big C HVT vào hàng "thay thế".
Với Khánh Big C HVT vẫn là điểm đến lý tưởng nhất mỗi khi cần mua sắm hay để giải tỏa stress.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Miến Vịt Bà Lâm 02/09/2008
Trên đường Tô Hiến Thành, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mình đến đây được 3 lần,nếu nói về quán thì không có gì là ấn tượng đôi lúc phục vụ nhìn cũng khó chịu nữa nhưng vì đây là quán bình dân mà được cái nấu ăn ngon,sạch sẽ.Ở đây ngoài miến vịt ra còn có: cháo vịt, tiết canh vịt(mình không biết ăn tiết canh nhưng bánh tráng ở đây thì ngon lắm àh nghen), gỏi vịt cũng ok luôn. Cho nên ngoài phục vụ thì mình không chê vào đâu được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trà Trân Châu 01/09/2008
Đối diện trường THPT Nguyễn Du trên đường Đồng Nai, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hồi còn là sinh viên năm nhất,mình với tụi bạn hay đến quán này lắm, cũng không biết từ lúc nào mà quán này trở thành địa điểm hẹn hò của cả nhóm.Đây là quán "Cốc", giá cũng bình dân thôi. Đến đây mình thường hay uống Trà Chanh, giá lúc đó là 3k/ly chưa có trân châu(có trân châu là 4k/ly) cũng được chứ đúng không bạn?Hôm nào đi ngang đó bạn ghé thử coi nha.
Lưu ý: mình quên dặn bạn cái này nè.Ở đó có 2 quán Trà Trân Châu nên bạn hãy tới quán đối diện với quán nhậu đó nha vì ở đây pha chế ngon-rẻ-chất lượng mà cách phục vụ cũng "ok" luôn, đừng tới quán trên-bà chủ quán đó "dễ sợ " lắm,1 lần không biết nên mình ghé quán đó...giờ "tởm tới già" không dám ghé nữa.
Đi nha bạn!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Thịt Nướng Hải Đăng 31/08/2008
Đối diện shop PT2000 trên đường Chấn Hưng- CMT8, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

Ai ăn bún không??Bún thịt nướng Hải Đăng đê..ê.ê, giá hiện hành là 16k/1 tô,gửi xe 1k/chiếc, rau-dưa ăn thêm thoải mái tuyệt đối ko kèm phụ thu,trà đá cũng miễn phí luôn.Bạn mà ăn bún thịt nướng chỗ này là ngon "hết sẩy bà 7" luôn!! ehhee tui thích nhất là cảm giác dược ngồi đối diện với tô bún trước mặt & những cuốn chả giò giòn tan trong miệng, cảm giác đó với tui mới hạnh phúc làm sao.Bạn đã tới đó chưa,hãy nghe lời hướng dẫn của tui đi, tuyệt đối ko gạt bạn đâu& bảo đảm bạn sẽ có một bữa no nê 100%
trới!! tự nhiên thấy thèm quá, Có ai muốn đi ăn với tui cho vui không,chiều nay bạn nhé, quán mở cửa lúc 4h đó. Nhanh chân thì còn mà chậm chân thì hết đó nha bà con.Chúc ngon miệng!! Bảo đảm ngon khỏi chê. Nhớ tới nha bạn!!
Hình trên: tô bún là thật, còn hình cái quán chỉ mang tính minh họa thôi vì thật ra nó là quán "Cốc"

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Cõi Xưa (Vô Thường cũ) 31/08/2008
55. Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

Nếu bạn muốn thư giãn với tiếng nhạc du dương, thưởng thức một tách cà phê, hay tìm một địa điểm lãng mạn để hẹn hò thì tui nghĩ Cõi Xưa là một điểm đến lý tưởng cho bạn đó.Nếu bạn không tin những gì tui nói thì tại sao không thử một lần đến đây nhỉ. Tui chỉ nhớ tên đường,chứ không nhớ địa chỉ,đến đây bạn có thể nghe lại những bản nhạc của các nhạc sĩ, ca sĩ  từng "Vang bóng một thời" đó.Nhớ đến nha bạn!!
Tui bảo đảm bạn sẽ thích cho coi nha !!

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu