Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
treoco
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/7/2008

Tổng Lượt Xem:  33235

460 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 17
3 sao -
 2
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Đen & Trắng 22/08/2010
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Trời mưa nặng hạt, ta bước chân vào Đen trắng trong một dịp tình cờ. Đen Trắng là một quán cafe thật là cổ kính và dung dị, cái cái giác bình yên, thư thái mà Đen Trắng đem đến thật khác với những quán cafe trước đây ta đã ghé.

Chỉ với hai gam màu giản dị và chân phương Đen và Trắng và cách bài trí, cafe Đen Trắng có nét cổ kính mà không nghiêm trang, nhẹ nhàng thanh thoát mà không nặng nề u tịch. Đen Trắng có mang một nét rất riêng, tinh tế sang trọng và ấm cúng.

Bước qua cánh cổng nhỏ xinh và men theo lối mòn dẫn vào quán, bạn như được gột bỏ những nỗi muộn phiền của cuộc sống đầy bon chen này. Đi đến cuối đường, cái không gian của cafe Đen Trắng mở oà ra đầy thư thái và sảng khoái. Khoác lên mình cái màu trắng tinh khôi và những vòm cửa thật cao rộng, Đen Trắng trông kiểu sa, lộng lẫy mà không cầu kì tuy toà nhà được xây theo lối kiến trúc Pháp cổ. Nhiều đoá hồng trắng lô nhô tưởng chừng như được cắm ngẫu nhiên nhưng nếu bạn tưởng vậy thì bạn đã lầm.

Ở quán còn có một khu ngồi rất độc, nhỏ gọn chỉ đủ cho vài người ngồi theo phong cách Nhật nhưng đối với họ thì đó nét độc đáo ở quán, để rồi mỗi lần đến đây đều muốn nhanh chân giành lấy cho mình.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đom Đóm (Luciola) 17/04/2010
9B Phạm Đình Toái, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình ko còn từ nào để nhận xét về Luciola hiện giờ. Chỉ hai từ " Thất vọng" quá đi. Mới đầu mình còn có cảm tình với Luciola vì giá rẻ mà hát live hay, lại là nguồn sống của hội người mù.
Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa, khi hôm qua mình ghé cùng nhóm bạn để xem. Phục vụ thì gắt gỏng, lề mề ko nhiệt tình, giá cả thì đắt đỏ và thay đổi đến chóng mặt, mới tháng trước mình đi phụ thu chỉ là 10k này đã vọt lên 30k phụ thu cho một đầu người. Còn menu chương trình hát thì mập mờ, hôm nay rõ ràng mình đọc là hát nhạc tiền chiến nhưng ca sĩ trên kia lại rống toàn nhạc ngoại thì ko hiể nỗi. Đã vậy ca sĩ hát còn tệ hơn cả nghiệp dư. Mình ko hiểu Luciola có còn coi trọng khách nữa ko? Mình hy vọng Luciola sớm khắc phục điều này.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cát Bụi 09/12/2009
CT 11 Tam Đảo, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Không quá cầu kì, quá phô trương, café Cát Bụi tạo riêng cho mình một nét gì đó rất riêng, một phong cách trầm lắng, ưu tư, cổ kính nhẹ nhàng, lãng mạn mà không nơi nào có được cafe Cát Bụi. Cafe Cát Bụi nằm nấp mình trong khu đường Tam Đảo - đối diện trường Nguyễn Du - với phong cách bài trí kiểu Âu nhẹ nhàng tách biệt với cuộc sống tấp nập hối hả cùa Sài Gòn.. Này nhé, ở đây mọi thiết kế đều theo phong cách Châu Âu nhưng riêng khu vực trên gác thì lại theo một chút style Nhật Bản.Phong cách ngồi bệt rất là gần gũi với những sinh viên 8X,9X chúng ta . Còn khu vực dưới là dãy bàn ghế kiểu cách, tô điểm thêm trên mỗi bàn là những nhành hoa trong ly thủy tinh xinh xắn.

Cát Bụi còn là nơi chọn lọc những bản nhạc rất hay nữa, \bạn nên vào Cát Bụi để thấy lòng mình chìm đắm trong những tình khúcc Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên... những khúc nhạc trữ tình bất hủ nhẹ nhàng mà ai ai cũng mến mộ.

Café Cát Bụi với phong cách lịch sự, nhưng giá cả cũng không mắc. Với ly café đá 15.000 , café sữa 18.000 và hàng loạt thức uống phong phú chia theo từng loại như: café sữa hạt dẻ, café sữa hạnh nhân, café hương chanh… café Cát Bụi xứng đáng là nơi để mọi người khám phá, thưởng thức và bình phẩm.
P/S: Đây là giá hồi trước mình đi nhé, giờ ko biết còn như vậy nữa ko.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kata Handmade 09/10/2009
407/4 Sư Vạn Hạnh (ND), phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Chỗ này mình đã đến rồi, thật là một nơi thật tuyệt vì trang trí rất cute mà thức uống làm cũng rất ngon. Trà sữa ở đây ko làm bằng sữa bột mà là sữa tươi nhé, uống beo béo lạ lắm, trà cũng rất thơm. Thạch ở đây cũng do các chị tự nấu lun nè nên rất ngon chứ ko fải là thạch lấy sẵn như các nơi khác. Riêng về đồ handmade mình có xem wa, rất xinh, rất đẹp nhưng giá thì hơi cao.Nói tóm lại đây là một nơi rất đáng ghé wa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 21/08/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Là khách quen của quán về mặt tinh thần chứ không phải kinh tế, trước giờ mình toàn được bạn bè bao uống ở Dynamic ko hà nên phải chịu sự dẵn dắt, nó kêu cái nào uống cái đó , toàn là trà sữa....Nay làm một cuộc cách mạng, hiên ngang bước vào quán tự gửi xe lên lầu ngồi và kêu theo sở thích của mình.

Mới đầu mình tính kêu trà sữa, nhưng nhớ lại trà sữa đã uống rồi nên đổi qua kêu cái khác như Sobert và lục trà. Tính mình thì thích uống lục trà bạc hà nên đã chăm chăm kêu một ly và rất mãn nguyện về chất lượng của nó.Thật vậy, lục trà bạc hà vừa the mát vừa thơm đậm mùi trà xanh và kết quả tối về mình thức trắng đêm . Hic, công nhận lục trà ở đây là "hàng việt nam" chất lượng cao .

Còn Sobert thì uống hơi là lạ nó có vị ngọt của trái cây, thơm của trà và lại có gas. Buồn cười ở chỗ là mới đầu uống không quen sao thấy ghê quá nhưng uống hết li lại đâm ra thèm thuồng cái ly khác.

Pizza ở Dynamic khá rả cho túi tiền của các bạn nhưng sao mà nguội nhanh quá mà hỏng dòn cho nến mình cạch...ko ăn pizza ở đây nữa .Bù lại món cơm chiên và khoai tây thì rất ngon.Cơm chiên mềm mại, đẹp mắt, còn khoai tây dòn và vàng . Nhà vệ sinh cũng good có điều thiếu giấy liên tục còn nhân viên thì 8 nhiều hơn là làm, làm kêu gần chết.Hy vọng Dynamic sẽ sửa chửa điều này.

Hẹn gặp lại ở lần "lang thang" tiếp theo nhé Dynamic.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Coffee Club 29/05/2009
327 Phan Đình Phùng
Hồ Chí Minh
 
Tôi ghé quán Coffee Club vào một ngày mưa lất phất, nơi đó tôi có hẹn với một người rất quan trọng trong cuộc đời. Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Khi bước vào quán tôi có ấn tượng đầu tiên là quán khá nhỏ hẹp nhưng thiệt ấm cúng và bài trí rất có gu.Màu sắc của quán rất ấm áp. Ấn tượng nhất là bức hình Khải Hoàn Môn ngay ở bàn trong cùng.Nơi đó bạn có thể ngồi tới 4 người. Khi tôi vào thì có một cô nhân viên rất dễ thương đã đứng sẵn ngay cánh cửa và chào tôi cùng với một nụ cười rất thân thiện. Nhiêu đó đủ cho một sao rồi.

Khi đã yên vị thì trà cũng được rót cho chúng tôi, mùi trà thơm thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Chính chị chủ quán VIệt kiều đã đem menu tới và tư vấn cho chúng tôi về cafe ở tiệm.

Có đủ loại cafe mà hoa cả mắt.Cuối cùng người bạn đó và tôi đã kêu hai ly: Tiramisu và một ly cafe Capuchino. Cafe Capuchino thì khỏi nói,  rất đắng, rất nồng và rất ngon.Riêng tôi sau khi uống một ly Tiramisu cao và to hoành tráng thì ko thể về ăn cơm được. Và nhà vệ sinh cũng là điểm cộng cho quán này, rất sạch sẽ. Tuy vậy giá vẫn còn hơi cao nhưng bù lại cafe chất lượng.Bạn cũng ghé thử xem nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Hoa 14/05/2009
430/7 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
(HOA CAFÉ) - Quán nằm ngay đầu hẻm 430/7 đường Cách Mạng Tháng Tám. Dù quán không rộng nhưng cách bài trí và không gian nhẹ nhàng và ấm cúng. Khu vực Quán nằm ngay phía trên Công viên Lê Thị Riêng khoảng 200 m về phía trung tâm thành phố nhưng không ồn ã. Các bạn có thể thả mình trên ghế tựa với gối ấm và nghe nhạc. Nhạc của quán được lựa chọn theo các phong cách Jazz và Ballad nhẹ nhàng và dễ làm mềm lòng cả người khó tính nhất. Đặc biệt quán còn có chương trình ca nhạc cuối tuần (Chương trình đầu tiên sẽ được tổ chức vào hai tối 28 và 29 tháng 3, 2009 tới với các bài hát của Trịnh Công Sơn. Khi đến quán tôi đã được nghe các bạn trẻ say sưa luyện tập cho buổi ra mắt ngày 28. Thật thú vị khi được thưởng thức các bản nhạc Trịnh qua cách trải nghiệm của thế hệ mới. Tôi đặc biệt chú ý đến chất giọng của một ca sĩ trẻ. Một chút hương vị của quán Nếp chăng?! Nhưng Hoa Café lại có không gian của Era. Tiếc là Era lại không có nhạc sống như Hoa Café. Vậy tại sao không thử ghé Hoa Café một lần để cảm nhận nét trẻ trung nhưng cũng rất Stylish của quán nhỉ! Chủ quán thì rất CUTE nè, và tôi còn hy vọng thấy sự sôi động của các bạn trẻ trong các chương trình âm nhạc tiếp theo nữa!)

Quên không nói thêm là đồ uống ở quán khá ổn (Cao nhất chỉ hơn 30k)! Mà giá cả lại khá dễ thương đặc biệt với các bạn sinh viên. Nhanh chân lên nhé, vì chỗ ngồi có hạn đấy. Hãy nhớ địa chỉ 430/7 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, HCM. Bạn có thể gọi điện đặt chỗ trước: 08.3.993491.

Hoa cafe - Way to Style Your Life!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M&M 07/01/2009
130 Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mình có dịp ghé quán vào một buổi kẹt xe khi đi học về. Cái quán đầy ấm cúng và giá menu rẻ vừa phải gây cho mình một ấn tượng rất tốt. Mình thích ngồi cạnh tấm kiếng cửa để nhìn và cảm nhận sự nhộn nhịp của "đường phố đông người qua". Một ly cafe đá, khí tiết se lạnh của thành phố trong đêm của năm mới, cái mênh mông và nhộn nhịp của dòng người đi mua sắm tết làm mình cảm thấy nôn nao. Mình cứ nhìn và nhìn ngắm mãi dòng người xuôi ngược trên phố rồi từ đấy làm tối cuối tuần nào cũng ghé.

Quán không những có nội thất đẹp, ấm áp mà còn một rạp chiếu phim cũng rất oách nhé. Trước đây mình đã từng đi một cái quán cafe có chiếu phim tương tự vầy là Bobby Drewers. Nhưng chao ôi đồ uống ở đó khá là đắt làm túi tiền của mình lúc nào cũng out of limit . Giờ mình tìm được quán Cafe M&M cũng với không khí tương tự vậy mà giá tiền lại rẻ hơn, mình rất vừa lòng vì điểm này thành ra cuối tuần nào cũng ghé cả. Bạn cũng nên ghé lại đây chơi và thử cảm nhận như mình xem
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sen 29/11/2008
6/1 Nguyễn Huy Tưởng, P. 6, Q. Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên bước vào Sen tôi có cảm giác rất thư thái thanh bình và trầm mặc.Phải nói tôi đã đi nhiều quán cafe ở thành phố này nhưng chưa có quán cafe nào mang lại cho tôi một cảm giác thư thái, thanh thản đến lạ như cafe Sen này. Với lối kiến trúc và sự bày trí tuyệt vời cafe Sen đã làm nên một ấn tượng rất tốt cho không những tôi và những người bạn cùng đi với tôi vốn là những kiến trúc sư cực kì khó tính.Họ cũng phải chép miệng: " Chà!!! Thằng nào nghĩ ra gu này hay đó...". Thật vậy, cái không gian yên lặng, mát rượi của Sen đã làm tôi xao xuyến chưa bao giờ tôi thấy tôi thích ngồi lâu ở quán cafe hơn là về nhà như lúc vào Sen.Phong cách, thái độ phục vụ của những nhân viên ở Sen cũng làm tôi khá hài lòng. Tuy thức uống ko có gì đặc biệt lắm nhưng nhờ phong cách kiến trúc, phong thái phục vụ mà Sen đã phần nào làm nên phong cách riêng của mình. Tuy nhiên nếu có một món uống đặc biệt nào làm nên đặc trưng riêng của Sen thì sẽ rất hay.Giống như Bồng thì có đá chanh ba màu, Lumeniux thì có cafe Capuchino rất ngon...v...v
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Aro 13/10/2008
390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tui vốn là người rất mê cá cảnh vì nhà tui cậu tui bán cá cảnh mờ.  Tui mê những chú cá dát vàng dát bạc như cá ngân long, kim long chẳng hạn.Nên một bữa nọ tui vô tình đi lang thang và lạc vào quán cafe nào đấy...hình như Aero thì phải.Ấn tượng đầu tiên là một không gian thoáng mát, xanh mởn. Tiếp theo là nguyên cái hồ cá bự chảng ở có nguyên một con cá Kim Long cũng bự chảng.Thiệt là thích mắt. Giá ở đây cũng vừa ko mắc lắm.Lịch sự cũng tận tình dễ thương.Nhà vệ sinh được.Tui chấm 4 sao vì cái hồ cá hợp gu tui
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp