Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
minhuyen88
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/12/2009

Tổng Lượt Xem:  53264

320 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 6
3 sao -
 12
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Đen & Trắng 25/07/2010
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Đến Đen Trắng vào một buổi chiều cuối tuần cùng chị. Đã đi ngang qua quán nhiều lần, lần nào cũng bị cái lối vào hun hút hấp dẫn. Cứ tự hỏi đằng sau đó sẽ là 1 khung trời như thế nào. Rồi cũng có dịp khám phá. Xô bồ, lộn xộn và chẳng có gì đúng như cái tên của nó. Chọn một góc chật chội bên ô cửa sổ, chị cứ than mãi về góc nhìn của mình chỉ toàn thấy hậu trường. Em may mắn hơn khi được hướng cái nhìn ra ngoài khoảng sân xanh đầy dây leo. Và những câu chuyện bắt đầu, trái ngang, đắng nhiều hơn ngọt như ly cà phê sữa của 2 chị em. Em tự hỏi khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc để trả tất cả về với bình yên của riêng mình. Có những lúc câu chuyện lắng xuống, em và chị lại hướng ra ngoài cửa sổ mong chờ 1 cơn mưa, chờ xem những giọt nước đập vào ô cửa, vỡ nát. Nhưng Đen Trắng che chắn kĩ quá, chẳng một giọt mưa nào lọt qua được. Đến giờ về, cả chị lẫn em đều mang một cảm giác tiếc nuối, lần nào cũng thế, bởi những câu chuyện còn dang dở lắm, và lòng người cũng còn nặng trĩu lắm những nỗi niềm...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
IYO Italian Yogurt 12/07/2010
192 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến IYO trong 1 buổi chiều chủ nhật cùng gia đình, may mắn là quán khá vắng, cả nhà mình xí nguyên 1 khu trên lầu --> khá thoải mái, riêng tư và dễ chịu. Yaourt thì hơi ít mùi (đó là nhận xét chung của cả nhà) nhưng được cái là phụ liệu đi kèm thì đa dạng. Quán có 1 cách PR khá hay là làm bảng để hình của những người đã tới đây mà chủ yếu là những người nổi tiếng^^. Trang trí quán trên lầu thì khá ok, thix những chậu hoa đồng tiền giả ở trên kệ. Về giá cả, thấy yaourt như thế là chấp nhận được, còn coffee thì hơi cao ( hơn 60k/ ly), vì k hảo coffee nên cũng k có ý định thử xem giá như thế thì có phù hợp với chất lượng và cảm giác mang lại không
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 03/07/2010
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
2 chị em quyết định chọn QA để mừng sinh nhật chị ( em là người đầu tiên đấy nhé;) ). QA gần chỗ chị làm, cũng khá gần nhà em nên điểm cộng đầu tiên cho quán là sự thuận tiện^^. Em đến sớm hơn 1 chút nên được quyền chọn chỗ ngồi. Quyết tâm lên lầu vì có lần đọc lời bình của chị thấy chị khen cái cầu thang rất nhiều. Thử rồi thì em cũng thix chị ạ. Có một cái gì đó giản đơn và gần gũi, mộc mạc và bình dị. Lên lầu, cái đầu tiên đập vào mắt em là bức tranh trên tường. Cảm giác về một khu phố cổ, xa xưa, vắng lặng, trống trải và có lẽ đã được chứng kiến nhiều câu chuyện. Em bất chợt nghĩ về một số chuyện đã diễn ra tại đây và thấy trái tim mình thắt lại. Nhưng người ta phải học cách đối diện với nỗi đau thì mới vượt qua nó được. QA không có tội, QA chỉ là một nhân chứng. Và trên hết, trong sự chua xót em vẫn cảm nhận được chút bình yên khi đặt mình vào chiếc ghế sofa êm ái. Là lần đầu tiên đến với QA nhưng lại có rất nhiều cảm xúc đan xen.
Rồi chị đến, và bọn mình bắt đầu câu chuyện. Thời gian lúc đó vô ý lắm, cứ trôi đi vèo vèo chẳng chịu để ý rằng người ta còn rất nhiều ngổn ngang và trăn trở. Đến lúc phải về, có một chút tiếc nuối vì còn nhiều chuyện dang dở. Nhưng luyến tiếc đôi khi là một cảm giác thú vị phải không chị? Và có lẽ chị em mình sẽ còn đóng đô ở QA dài dài chị heng.
p/s: em rất thix cái góc chị em mình đã ngồi, yên tĩnh và riêng tư, rất dễ chịu^^.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Pergola 27/06/2010
28A Trần Cao Vân, phường 12, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Đến Pergola vào một buổi chiều mưa. Nhìn chung thì quán không hợp gu của mình. Thix những quán nhỏ mà ấm cúng như Calat hơn. Vào Pergola, không biết do lòng người, do thời tiết hay không gian quá rộng mà cảm thấy rất lạnh, run người. Ở đây thấy lạ bởi những phòng ăn với những ngọn nến như những gia đình quí tộc ngày xưa. Chưa thử nhưng tưởng tượng ngồi ăn như thế, có lẽ cũng thú vị. Thix những tấm màn ở đây, mỏng mỏng, nhiều màu sắc, giống như ở Ấn Độ vậy^^. Dù không thix nhưng có lẽ sẽ quay lại Pergola để thử cảm giác ngồi ăn như quí xờ tộc ngày xưa :))
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khách Sạn Park Hyatt 03/06/2010
2 Lam Sơn Square, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình may mắn có cơ hội đến đây 2 lần, 1 lần đám cưới của ông anh và 1 lần tham dự sự kiện của báo Vietnamese Delicious. Nhìn chung vì là đẳng cấp 5 sao nên cách phục vụ là khỏi chê rùi. Về món ăn thì mình thấy ăn được, vừa khẩu vị nhưng nếu nói thix thì không thix lắm vì cảm thấy không có gì đặc biệt. Zô đây thix nhất là cái restroom vì nó chuẩn y như mình đã học chứ hem phải như nh ks khác, không có sự phân biệt giữa restroom và toilet. Bạn mình làm việc ở đây cũng có mí đứa, hi vọng sẽ có nh cơ hội để gặp tụi nó^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud`s 03/02/2010
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Thix nhất là cái lẩu kem ở đây nè, hum bữa nhà mình đến ăn thì hết sốt chocolate nên thay bằng sốt việt quất ( nhớ mang máng là thế^^), không ngờ nó cũng rất ngon, thơm thơm ngọt ngọt. Có điều không gian quán hơi xô bồ, trong khi mình chỉ thix những nơi yên tĩnh, ấm cúng nên thường đến đây chỉ để ăn kem và tán dóc sơ sơ với bạn bè người thân thui.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 14/01/2010
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình đến quán  này ăn cũng nhiều lần, thường là đi với gia đình. Quán có không gian thoáng đãng, khá dễ chịu, có nhiều loại yaourt và các món đi kèm. Mình thì thích nhất là chocolat rock, cứng cứng ngọt ngọt hòa với yaourt mềm mềm lành lạnh nữa thì tuyệt. Có điều ở đây khá xô bồ nên thích hợp đi đông người hơn. Nhân viên cũng nhiệt tình nhưng mình thích cách phụ vụ bên tutti fruti hơn, không gian bên đó cũng thoải mái dễ chịu hơn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 13/01/2010
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Vừa rùi nhân dịp cái coupon kiếm trên thodia sắp hết hạn đã rủ bạn vào thử quán này. Lên thodia thấy mọi ng khen quá chừng nên mình cũng rất tò mò. Nhưng đi rùi mới thấy quán không hợp với gu của mình. Mình thix những quán có không gian ấm cúng hay những nét gì đó đặc biệt hơn là những quán dành cho doanh nhân như thế. Quán có không gian khép kín và máy lạnh nhưng lại cho khách hút thuốc nên vừa vào cửa mình đã thấy rất khó chịu và khó thở vì mùi thuốc lá. Vậy là đành ra ngoài ngồi. Về kem, nghe mọi ng khen kem ở đây rất ngon nên mình cũng gọi ăn thử. An vào thấy cũng bình thường, không có gì gọi là quá đặc sắc như mình đã từng hi vọng.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Hòa Bình 04/01/2010
240 Đường 3 Tháng 2
Hồ Chí Minh
 
Mình coi phim ở đây khá nhiều lần và khá thích vì giá cả ở đây khá phải chăng, đặc biệt là vào 2 ngày thứ 3 thứ 4 chỉ có 30k/vé. Phim coi chất lượng cũng tốt, rạp nhỏ tạo cho mình cảm giác dễ gần và dễ chịu. Tuy nhiên ở đây chỉ có 2 rạp chiếu nên khá ít phim, có nhiều phim mình rất thix coi nhưng ở đây lại không chiếu nên đành phải lên megastar. Dù sao cũng thấy ở đây ok lắm
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Thăng Long 04/01/2010
19 Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên coi phim ở đây là phim Avatar. Lần đó khá là bất ngờ vì phòng chiếu rất rộng, y như cái rạp hát vậy. Vé mua thì không có số chỗ ngồi, vào thích ngồi đâu thì ngồi. Lần đầu tiên đi coi phim kiểu như thế nên rất bất ngờ. Rạp chiếu không chất lượng lắm, màn hình tối, vào phim thì không có thông báo gì mà làm cái ào--> không kịp chuẩn bị tinh thần. Được cái là giá cả ở đây khá bình dân nên muốn đi coi mí bộ phim bèo bèo thì cũng được^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp