Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn Tranganh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/3/2009

Tổng Lượt Xem:  31743

90 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Kata Handmade 20/09/2009
407/4 Sư Vạn Hạnh (ND), phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Ah, lâu lắm rùi mình mới vik lời bình cho 1 địa điểm trên Thodia, và mình chọn KATA. Mình mún chia sẻ những gì mình cảm nhận về quán cho mọi người

Mình rất bất ngờ khi bik quán do 1 nhóm anh chị khóa '07 trong trường mình thành lập, hihi, thầy giáo từng cho bài tập về ý tưởng khi mở 1 quán nước, và nhóm mình đã đau đầu khi suy nghĩ về cai goi la financial problem, design, bla bla bla

Quán ko nằm trên mặt tiền đường Su Van Hanh, nhưng như thế mà lại hay, mình thấy vậy lại yên tĩnh, tầng dưới là chỗ để xe, wifi đầy đủ, tầng trên chia làm nhìu fo`ng, mình chỉ mới có dịp vào 1 fo`ng thui. Hì, căn fong minh buoc vao co ten la Clover field room, lấy cỏ 4 lá làm biểu tượng, mình ấn tượng bức tường đầy cỏ 4 lá-sự may mắn, chậc chậc, nghĩ lại vẫn còn thấy thix

Ở đây khách của quán là những người trẻ, nên nhạc quán bật cũng là những bài hát quen thuộc trên Xone fm, bữa đó mình đi thì có My love, Soledad của Westlife, Single Ladies của Beyonce, That's not my name của The Tings Tings, Love story của Taylor Swift, ... Chắc mí bạn cũng bik mí bài nì

Giá tiền nước ở đây từ 15k trở lên, còn fastfood, hihi, kêu 1 fa^`n nước và đồ ăn thì đồ ăn sẽ được giảm giá ^_^

Còn nữa, mấy anh chị còn có 1 tủ bán những đồ handmade dễ thương, và còn có English club hang tuan nua. Mình có dịp sẽ ghé lại quán nhiều lần, hihi, chị Nguyên dễ thương, mới gặp chị ở trên trường có 2 lần thui nhưng cũng dc chị tặng 1 coupon

Đến KATA mí pạn nhớ xin cai card visit rùi cái membership card nữa nhé, thông tin các anh chị update đầy đủ trên Facebook đấy, tên trên FB là KATA Handmade Cafe. Cám ơn các bạn đã đọc lời bình của mình nhé
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud`s 08/04/2009
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hì, thiệt ra lần nào đi ăn kem BUD'S cũng toàn đi với mama ko hà, zì 1 viên kem nho nhỏ tới 18k lận, túi tìn sinh vin eo hẹp

Mình chưa bao h gọi đồ ăn ở đây, chỉ toàn gọi kem hok thui hà, mình thix những mùi như mint chocolate, ăn thanh thanh, mát mát nơi cổ họng, hay là expresso cũng được lém, mình cũng gọi thử mùi trà xanh, dâu rừng và rum nho, nhưng mình hem thix trà xanh lém, cái mùi nó kì kì làm sao í. Dâu rừng và rum nho mùi lạ lém, bạn nào có dịp thì thử nhé. Còn Toffee thì hơi ngọt, ngọt như kẹo ấy, nên lần nào ăn Toffee cũng uống nước trà "hì hục"

Mình và mama có gọi thử cake ở đây nhưng hem thể nào ngon bằng ở ngoài được mà cake ở đây siu mắc lun đó, 1 lát be bé dày chừng 3cm hình như >30k thi fai, hem nhớ nữa

Chi nhánh ở Nam kỳ đông mà ồn ào lắm, hem có mặt tìn gửi xe nữa, nên mình thix ở Hai bà trưng hơn, BUD'S còn có cái trên Nguyễn thị minh khai nữa, chưa đi lần nào, rùi còn cái ở Phạm ngũ lão nữa thì fai, nhưng mặt bằng hơi nhỏ. Bởi zì wa đông, mình hem thể nói chiện w mama được nên 3,5 sao thui
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Brodard Bakery 08/04/2009
11 Nguyễn Thiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mama mình thix ăn bánh ngọt lém, nên lâu lâu ghé wa tiệm bánh nì là mua nhìu thiệt nhìu thứ.

Mama mình thix ăn lưỡi mèo nè, mua 2 hộp lun, ban đầu mình nghe tên thấy lạ lém, nhưng sau nì mới bik nó jong cookies zị đó. Rùi hem bik có bạn nào thix cookies nhật hem, chị em mình cũng thix lém đóa, lúc mới mua về cứ tưởng là chocolate nhưng sau khi ăn thì thấy hem fai zị. Hì, bánh thì ngon muh size hộp bánh thì tỉ lệ nghịch với số lượng và ja tìn lun.

Chòi, kế đến fai kể đến các loại bánh như Tiramisu, mình thix nhất cái loại tiramisu 25k tròn tròn có bột cacao rắc lên trên nhưng mama nói nó ...hơi hơi nhìu calories (thiệt ra ở đây bánh nào cũng zị hết ^^) Mà Tiramisu còn có loại 18k thì fai, mình còn mua thử cheese cake hình như 23k, còn chocolate cheese cake nữa nhưng vì sự nghịp "ju eo" nên hem thể rinh hết zìa được :D Còn bánh tart thì yum yum lém, hihi, có mí cái cake hình chữ nhật, ăn jong tiramisu lém. Nói chung bánh ở Brodard thì tuyệt cú mèo, nhưng ja cả thì cũng trời ơi đất hỡi lun

Ở đó còn bán bánh khoai mì nữa, nhưng miếng bánh tí teo muh tới 6k lận, mama hem mua, mình nhớ mama từng mua bánh con cua ở đây nữa, cái bánh mà có thêm hạnh nhân với ít đường í, ăn ngon lém, mua zìa là mấy chị em "xực" hết sạch.

Ah, còn kem nữa, kem hũ h là 6k, còn để trong bịch là 5k, mình cũng thix kem ở đây lém.

Bạn nào có dịp thì cứ từ từ thử từng mùi vị bánh của tịm nhé, cũng đáng đồng tìn bát gạo lém ( sao mình tìm thì hem có doughnut thì fai ^^ )

Vik cmt xong thèm wo...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu