Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cheryll
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/10/2007

Tổng Lượt Xem:  58606

784 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 13
4 sao -
 17
3 sao -
 17
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Trường Tiểu Học Lương Định Của 31/07/2008
576 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Àh, trườg tiểu học gắn liền với Cheryll 3 năm đầu tiên của cấp 1. 

Vì hồi đó còn bé lắm nên cũng chả nhớ rõ, chỉ nhớ hôm khai giảng lúc lớp 1 là thấy hồi hộp lắ ^^! Rồi nhớ cái cảnh thả bong bóng bay lên trời thôi, trường làm lễ khai giảng hoành tráng cực kỳ, tới giờ cũng không quên cái kỉ niệm đó ^^! Mà hồi đó là học lớp Pháp nên lớp học ngay ở lầu 1 ^^! - gần gần với cái phòng máy [Phòng máy, phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó, văn phòng, tài vụ, phòng họp, phòng giáo viên nằm hoàn toàn ở tầng trệt] - còn h có thay đổi ko thì ko bí vì lâu rồi ko về ^^! Ngày xưa là trang thiết bị tuy hiếm hoi nhưng rất là hoành tráng nhá, xài toàn đồ hiện đại ^^! Rất thích :X 

Về chương trình học thì hồi đó học theo bên chương trình trọng điểm, còn bây giờ hình như là học lại chương trình bình thường rồi, về ngoại ngữ thì chia làm 2 ngoại ngữ chính là Anh với Pháp. Nhưng theo đúng thì lúc nào dân Pháp cũng ít hơn dân Anh ^^!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường Tiểu Học Bán Công Lê Ngọc Hân 31/07/2008
12 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Trường tiểu học Lê Ngọc Hân hồi xưa Cheryll theo học là hệ công lập nhưng không hiểu sao bây giờ lại xuống hệ bán công? (_ _").

Chỉ nhớ là tuổi thơ và 2 năm cuối cùng của cấp 1 thôi. Vì vậy nên Cheryll ko gắn bó với ngôi trường này nhiều. Nhưng ít nhiều cũng chứa đựng bao kỉ niệm của năm học cuối cấp. [Mà hồi ấy còn con nít, cũng ko ấn tượng sâu sắc ^^!].

Trường này có 3 cơ sở. 
Cơ sở chính là 12 Sương Nguyệt Ánh
Cơ sở 2 là ở trên đường Nguyễn Trung Trực, đối diện với tòa án ^^! [Có cái lần cháy lớn ở trung tâm thương mại í, cả bọn đang ngồi học ôn thi Lương Thế Vinh lại phải chạy sang bên Dinh Độc Lập lánh nạn ^^!] 
Cơ sở 3 là ở đường Nguyễn Du [Chính là trường tiểu học Văn Hiến cũ], nằm trong cái hẻm, cái hẻm kế bê quán trà hay cà phê gì í ^^!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung Tâm Thương Mại Parkson Saigon Tourist 31/07/2008
35 – 45 Lê Thánh Tôn
Hồ Chí Minh
 
Parkson bây giờ là trung tâm thương mại Saigon Tourist ngày xưa, nằm ở góc đườg Lê Thánh Tôn và Đồng Khởi.

Tầng trệt, đẩy cửa bước vào là nước hoa [nếu đi cửa Đồng Khời] và mỹ phẩm [Nếu đi cửa Lê Thánh Tôn], còn ở khu vực chính giữa thì có quần áo, một quầy trang điểm, và dầy dép.

Tầng 1 bước lên hoàn toàn là quần áo (_ _"). nhiều lắm, và được chia khu vực nam nữ luôn. Nói chung cũng tiện trong vấn đề lựa đồ [Ko có cái chuyện đụng chạm gì gì ].

Tầng 2 theo như Cheryll nhớ hình như là khu vực điện máy, chăn mùng mền, dụng cụ nhà bếp, đồ gia dụng...... ngoài ra còn có đồ chơi cho em bé, vali túi xách.

Tầng 3 là khu ẩm thực, đồ ăn rất phong phú [Cực kỳ phong phú (_ _")] có nhiều món lắm như là lẩu, phở, trà chân trâu, cà phê, bánh ngọt, lotteria, nước ép, cơm, rồi đồ ăn Nhật... đủ các thể loại. Ngoài ra có một cái siêu thị be bé, đồ cũng phong phú, đối diện với siêu thị này có một quầy bán sushi, rồi một quầy bá bánh ngọt. .... (_ _") - ai mà đủ tiền để thưởng thức hết chắc cũng lăn ra vì no.

Tnầg 4 là lâu chơi games, ngoài ra có 1 cái vũ trường bé [chả biết vũ trường hay sân patin nữa ], có 1 cái nhà hàng và một cái quán kem ^^!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem Bud`s 30/07/2008
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Qúan nằm ở góc đường giao giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu, quán 3 tầng, sang trọng và kín đáo. Qúan đẹp, đẹp nhất là vào buổi tối.

Qúan tọa lạc khá đẹp :) Khai trương và quảng cáo khá rầm rộ, kháhc đi ngang quán những ngày đầu khai trương không thể không tò mò về những dòng chữ : "Kem Francisco lần đầu tiên đến Việt Nam" .....

Đồ ăn khá đa dạng, phong phú và ngon. Qúan có từ một vài món Việt Nam nổi tiếng như phở, hủ tiếu, bún....cho đến các món của nước ngòai như mì ý, bò bít tết......

Kem thì khá ngon nhưng giá cũng khá là "đẹp" :)). Một ly kem cũng khá to :) Nói chung là cũng đáng giá tiền bỏ ra :)). 

Bánh ngọt cũng rất nhiều loại, đặc sắc....Nhưng có nhược điểm là không cầm về được vì.....bánh sẽ chảy kem nếu ra khỏi tiệm khỏang 5' =.=.

Về bày biện và bố trí thì quán thiết kế đẹp, phong phú. Qúan lại rộng nên có đủ các loại bàn ghế.....từ ghế đứng cho đến ghế bành....Nhân viên phục vụ cũng tương đối tốt, có vẻ không thiện cảm cho lắm...nhưng không đến nỗi nào :). 

Lần này là cập nhận một chút:
Dạo này Cheryl ko hay đến quán này, nhưng mới vừa rồi đi thật thất vọng vô cùng. Hồi đó đi thì khi khách tới cho dù là bất kỳ ai nhân viên cũng niềm nở cười tươi đón chào, bây giờ nhân viên thay đổi lắm, nhiều khi có cả thái độ "khinh thường" khách hàng là học sinh nữa kìa.

Hôm rồi đi là CN, biết hôm đó là ngày cuối tuần, quán đông nên dẫu có gì cũng có thể thông cảm rồi bỏ qua. Nhưng cái bực mình nhất là thái độ của nhân viên đối với khách hàng. Lần này Cheryl đi với gia đình, hôm đó chỉ nghĩ là đi ăn cho vui nên ba mẹ Cheryl ăn mặc đơn giản, còn bà ngoại thì tuổi tác đã cao nên ko để ý gì tới chuyện ấy. Vậy mà thái độ phục vụ của nhân viên lại rất bất lịch sự. Làm cho Cheryl ko mấy thích thú, ăn lại không thấy ngon. Thái độ với khách hàng như vậy mà bảo là cho 3 sao giờ Cheryl cũng muốn suy nghĩ lại.

[Hôm đó là sinh nhật bà Cheryl, muốn dắt mọi người đi đâu đông đông cho vui nhưng thật là thất vọng. Thật là không còn muốn tới quán này nữa.]

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Đêm Trắng 30/06/2008
55 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Đây là một shop hand-made. 

Shop hình như nghiên qua bán tranh in theo kiểu in lên khung ấy nhiều hơn là bày bán các món quà lưu niệm. Nhưng không thể không công nhận là quà lưu niệm ở đây rất đẹp và độc đáo, bảo đảm sẽ không đụng hàng khi tặng quà ^^! 

Các tranh in thường là về Echi, động vật, hoa, lá, cỏ ..... rất nhiều hình và mặt hàng bắt mắt :D

Nếu bạn muốn mua món quà có 1 ko 2 cho 1 người quan trọng thì hãy đến đây thử xem.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường THCS Nguyễn Du Q.1 02/11/2007
139 Nguyễn Du, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Trường be bé :), đối diện với Galaxy Nguyễn Du, được xây theo hình bát quái [thu nhỏ ấy :)]. 

Lịch sử trường:

Được thành lập từ năm học 1989 – 1990 với tên gọi là “Trường Chuyên Quận 1”; Nhiệm vụ được giao là bồi dưỡng Học sinh Giỏi. Đến năm 1997 Trường được đổi tên thành - Trường THCS Nguyễn Du Quận 1 -.



Thực hiện lời Bác dạy:

“Vì lợi ích 10 năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người”.



Được sự quan tâm chỉ đạo của các Cấp lãnh đạo, sự giúp đỡ, đóng góp của Phụ huynh Học sinh, sự nỗ lực khắc phục khó khăn dạy tốt học tốt của Thầy trò Trường THCS Nguyễn Du hơn 18 năm xây dựng và phát triển, trường Nguyễn Du tự hào với đội ngũ Học sinh Giỏi Toàn quốc đã trưởng thành, tự hào với học sinh hiện đang là học sinh giỏi của các trường đang học nổi tiếng trong và ngoài nước.



Cùng với 104 em học sinh Giỏi Toàn quốc.

920 em học sinh giỏi Thành phố.

Hàng ngàn học sinh giỏi Cấp Quận

109 Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

Hàng ngàn Tiến sĩ, Thần đồng Làng hương.

Tỷ lệ học sinh hàng năm tốt nghiệp THCS 100%, đậu học bổng A*Star, vào Lê Hồng Phong, Năng Khiếu, Trần Đại Nghĩa cao nhất Thành phố.



Hàng năm toàn trường có 80 đến 94% học sinh giỏi toàn diện. Ngoài học giỏi, các em còn tham gia tích cực các phong trào Đoàn, Đội, làm tốt vai trò “Thế hệ trẻ, biết nhìn về cội nguồn“, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây 03 nhà tình nghĩa cho 03 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Bến Tre, 10 nhà tình thương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, phong trào Nụ cười hồng... thăm và tặng quà cho Cán bộ chiến sĩ quân đội, thương binh, gia đình liệt sĩ... Các em đã tham gia với tấm lòng tri ân tổ quốc, với trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với người đi trước.



Bên cạnh truyền thống học sinh giỏi Trường được công nhận là 1 trong 10 đơn vị dẫn đầu về phong trào TDTT. Hàng năm có hàng trăm em đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Hội Khỏe Phù Đổng cấp Thành phố, cấp Quận và phong trào Văn nghệ, Vẽ Quốc tế, viết thư Quốc tế UPU và các hoạt động khác.



Từ một ngôi trường nhỏ với 300 học sinh (1989) đến nay Trường đã có 35 lớp với 1670 học sinh, trong đó có 5 lớp tăng cường tiếng Pháp, 10 lớp học bán trú. Trường THCS Nguyễn Du tự hào về truyền thống dạy tốt và học tốt, kết hợp với phương châm “học đi đôi với hành”; thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, với các phương tiện dạy học hiện đại do thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, như 02 phòng học vi tính, 01 phòng thư viện, 01 phòng Multi, 03 phòng thí nghiệm Lý Hoá Sinh và 03 phòng học Đa năng, phòng bộ môn... phục vụ cho chương trình đổi mới và thay sách giáo khoa.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lẩu Nấm Ashima 30/10/2007
35a Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lẩu Nấm - Một món ăn của Nhật. Khá ngon! ^^ Nhưng giờ đây, thay vì phải chạy đi tuốt qua Seoul, Tokyo hay Kunming thì bạn có thể thưởng thức ngay tại Việt Nam ^^ với 3 nhà hàng Lẩu Nấm Ashima ^^.

Nhà hàng rất đẹp, nhìn rất lịch sự :) lại xinh xắn nho nhỏ nữa :)). Xây khá hay nhé : Khi bước vào, bạn sẽ được phục vụ hỏi thăm, sau đó đưa đến tận bàn, phục vụ sẽ đưa menu cho bạn, bạn chọn món rồi phục vụ sẽ làm hết, bạn không cần làm gì cả, chỉ chờ......để ăn thôi ^^. Phục vụ ở đây khá là vui vẻ lại rất chu đáo nữa ^^. 

Nhà hàng lại khá đẹp! Tớ chỉ ấn tượng lúc vào, sát mém tường có một cái hòn non bộ khá lớn, lớn lắm ấy O.o, to chình ình nằm ở đó, ánh sáng thì chiếu thẳng vào đó luôn :) [Chỗ ấy không xây mái ^^], nhìn rất hay, và nếu đi vào buổi trưa đôi khi ăn xong, nắng chiếu xuống nước còn lấp lánh nữa :X. 

Nấm ở đây khá phong phú, trên dưới 20 loại O.o [Không hiểu sao lại nhiều thế =))], lại quảng cáo là nấm thiên nhiên nữa  cơ :X : nấm măng, nấm gan bò mỹ vị, nấm hành đỏ, nấm đông cô, nấm gan bò đen, nấm bạch linh, nấm gan bò vàng, nấm hương , nấm trâm vàng O.o, nấm xòe, nấm mỡ gà, nấm mầm thông, nấm tiên, nấm bụng lợn, nấm hải sản, nấm tùng nhung.....[Nhiều lắm, nhìn cái menu chóang lắm :))]. Ăn kem với nấm còn có các loại canh, các loại thịt và các loại rau nữa :) Ngon lắm! Nhìn nồi lẩu là thiếu điều ..... ^^

Tớ thì tớ rất là thích cái nhà hàng này nhá :) Nhìn rất sang trọng, lịch sự, phục vụ lại rất chu đáo, ân cần :X Tuyệt lắm í :) Lần đầu biết rằng có nhiều loại nấm đến thế :)) [Trước đây tớ chỉ biết mỗi nắm hương với đông cô thôi =))]. Lẩu khá ngon! Lại chỉ có ăn thôi ^^, không phải rờ mó tay chân gì :X Thích lắm :X

Hôhô, sẽ còn đi dài dài nhá :) 

Một số địa chỉ khác ở TP.HCM:
11 Công Trường Mê Linh Q.1
11 Tú Xương Q.3

Ngòai ra còn có 2 nhà hàng nữa ở HN :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trà Âm 18 Độ 29/10/2007
458 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Trà 18 độ C  với lượng khách chủ yếu là teen, phục vụ cho teen và vì teen :)) [Chắc thế!!!].

Quán khá rộng và sâu. Thực đơn nước uống khá phong phú, mỗi loại sơ sơ có cùng với khỏang 8 hay 9 loại trái cây uống cùng. Ly trà ở đây cũng đáng với giá tiền :)) Ly trà to lắm, uống xong là no nê luôn =.=. Ngòai ra cũng có một menu phục vụ đồ ăn, nhưng lúc ấy ko liếc qua được cái menu nên cũng chả rõ trong đó có những món gì :).

Quán thì có 3 tầng, tầng 1 [gọi là trệt cũng được] thì khi vừa đẩy cửa bước vào là thấy ngay cái quầy pha chế ở ngay cửa, các bàn ngồi dưới này thì ngồi ghế dựa :) Nhìn cũng hay, nhưng hơi hỗn tạp vì nhân viên cứ đi ra đi vào, đi lên đi xuống để bưng nước nên ngồi dưới đây chỉ thích hợp cho ai thích ồn ào thôi :)).

Tầng 2 và tầng 3 thì leo lên cầu thang, chia làm 2 bên. Ở giữa có một cái tủ để giày. Đặc biệt là ở tầng 2 và tầng 3 thì phải bỏ giày ra.....vì bên trong là ngồi trên nệm. Riêng tầng 3 thì bên kia lại là chỗ ....pha chế thì phải =.=. Ko rõ nữa :)! Vào bên trong ngồi thì kiểu sơn tường khá lạ :) Một bên là sơn cho gồ ghề vài cái hoa văn lên, một bên lại để tòan kiếng, sau đó ngăn cách ra từng ô một :). 

Quán nhìn cũng đẹp :) Thức uống khá ngon, lại uống được nhiều :)). Phù hợp với tuổi teen và những bạn năng động hơn vì quán mở nhạc trẻ .....rất to ấy =.= Đôi lúc nói chuyện mà nghe ko rõ đang nói cái gì =.=. 

Một điều khác cần tránh là.....ko nên đi vào cuối tuần =.= Vào cuối tuần dân tình đổ xô về đây hay sao ấy, quán rất đông, chen chúc lẫn nhau. Nhiều khi không có cả chỗ để ngồi. Những lúc quán đông thì phục vụ cũng rối theo khách nên sự chu đáo cũng bị giảm theo. 

[Chỉ ấn tượng khi vào đây thì cụng đầu cái cầu thang 1 lần, sau đó tông phải 2 ông đang đi xuống =.=. Đau chết đc =.=]

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Ciao 28/10/2007
74-76 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Ciao Longue cũng giống Ciao Ngô Đức Kế - Là một quán cà phê sách với wifi. Nằm ở khúc ngã tư Nguyễn Huệ - Nguyễn Thiệp. 

Ciao Longue nằm tọa lạc nơi góc đường. Nhưng bên trong khá tĩnh và yên. Không khí thích hợp để lướt net và đọc sách hơn là bên Ngô Đức Kế.

Cà Phê của Ciao Longue pha cũng ngon hơn. Điển hình là Capuchino và Mocha. Ciao Longue pha rất ngon. 

Sách thì cũng tương đối là nhiều. Wifi ở đây khá ổn. 

Ở ngòai nhìn vào thì thấy bên trong khá tối. Tuy vậy nhưng ánh sáng vẫn để để đọc sách ^^. 

Bàn ghế thì cũng chủ yếu là ghế bành, dễ tựa và nghỉ ngơi. 

 

 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Ciao 28/10/2007
40 Ngô Đức Kế
Hồ Chí Minh
 
Ciao là một quán cà phê sách và wifi. Thích hợp để bạn nghỉ trưa và nghỉ chiều, sau những giờ làm việc căng thẳng. Qúan khá nhẹ nhàng và tĩnh, đủ để bạn có thể thỏai mái suy nghĩ mà không sợ bị làm phiền.

Ciao Ngô Đức Kế đối diện với một quán bún bò ^^. Điểm mạnh của Ciao là cà phê và sách. Ngòai ra còn có cả wifi....

Cà phê pha khá ngon. Vừa. Sách thì cũng không nhiều lắm, nhưng nói chung là phong phú. Wifi thì chưa dùng thử nên không nhận xét gì nhiều.

Qúan rất đẹp, chủ yếu ghế ngồi thường là ghế bành, thích hợp để bạn ngồi và nghỉ ngơi lâu dài. Quán khá yên tính. Thường thì khách vào mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy đọc nên chẳng ai làm phiền tới mình. 

Nhưng điểm yếu của quán chắc là chỗ để xe, do khu đó ko có chỗ gởi xe nên để xe ngay trước quán, làm cho góc ngồi nhìn ra ngòai bị xe che khuất hết, mất đi vẻ đẹp của quán. 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp