Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hoa da quy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/4/2009

Tổng Lượt Xem:  36735

96 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Q&L 15/06/2009
144- 146 Bà Hom, phường 13, Quận 6
Hồ Chí Minh
 
Bạn nào từng biết đến siêu thị Phú Lâm hay chợ Phú Lâm chắc có lẽ cũng biết tới shop Q&L
Q&L nằm ngay đầu chợ Phú Lâm và nằm ngay đầu đường Đặng Nguyên Cẩn cắt với đường Bà Hom.

Mỗi lần có ý định mua sắm đồ mình cũng hay ghé đây. Nhưng lần này mình không có ý định mua mà nhỏ bạn cứ rủ đi chung thế là mình đi luôn

Vào đến cửa hang mình thấy ngay một loạt mẫu quần kaki mới về mình ngắm ngía thấy ưng mấy cái rùi. Dù không phải chủ động đi mua đồ nhưng cuối cùng mình cũng bị “đám” quần áo kia dụ lấy 1 chiếc. Không đắn đo gì thử vào thấy vừa mình tính tiền luôn còn nhỏ bạn đi cùng vẫn chưa kiếm được cái nào.

Sở dĩ mình hay tới đây vì tới đây mình tha hồ mà thử đồ nếu không ưng ý thì thôi. Khác với các shop khác nhân viên ở đây chăm sóc khách hang rất kỹ và chu đáo, bạn mà không bang long thì thôi không ai nói gì cả tha hồ mà chọn lựa nhé, kể cả thử mà không mua cái nào cũng không sao.
Ở đây shop còn cung cấp số điện thoại nóng cho khách hàng số điện thoại dán khắp phòng thử nếu nhân viên nào mà không làm bạn vừa long bạn có thể gọi cho người lãnh đạo phản ánh và xem xét.

Về giá cả so với các shop khác cũng không mắc lắm các bạn ạ. Mình bữa trước lấy quần kaki 175k còn nhỏ bạn mình lấy quần Jean 230k giá cả các loại quần cũng chỉ khoảng đó thôi có cái cao hơn chút tùy thuộc vào kiểu dáng, chất lượng nữa. Còn áo khoảng từ 80k-200k cũng tùy loại. Giờ đang là mùa hè có rất nhiều mẫu mã mới và đẹp mà Q&L đang trưng bày.

Nếu cho điểm mình sẽ chấm Q&L 9 điểm chung hết về nhân viên, giá cả…nói chung mình rất hài long về shop thời trang này
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Karaoke Xuân Hồng 03/06/2009
Đường số 10, phường 13, Quận 6
Hồ Chí Minh
 
GnGần chỗ mình có quán Karaoke Xuân Hồng. Trong quán có khoảng 10 phòng hát. Các phòng hát tạm ổn có máy lạnh, âm thanh cũng sống động, có cả thu âm nữa.

Vào các ngày cuối tuần lúc nào quán đông nghẹt người không có phòng trống. Có hôm tụi mình phải tới đăng ký gọi điện trước mới được.

Chất lượng thì quán thì ok mỗi tội nhân viên phục vụ có thái độ không được thoải mái lắm.

Giá thì ban ngày là 25k 1 tiếng còn buổi tối là 50k (gấp đôi luôn), nước uống hơi mắc có các loại nước uống từ 10k-15k. Nếu nhân viên ở đây cởi mở hơn chút nữa chắc khách tới còn đông nữa.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Honey 03/06/2009
Đường số 7
Hồ Chí Minh
 
Cafe Honey mới mở cuối năm 2008 nhưng cũng thu hút khách khá đông. Mình ở gần Honey nên mỗi lần bạn bè rủ nhau đi uống cafe bọn mình cũng hay kéo nhau tối đây.

Honey nằm gần đầu đường số 7 ai đi qua cũng dễ nhận thấy.

Không gian ở trong rất đẹp, phòng máy lạnh có cả karaoke miễn phí. Tới đây bạn tha hồ mà trổ tài năng ca hát nhé.

Trên sân thượng cũng khá rộng và đẹp có cả cây xanh nữa tạo ra không khí mát mẻ mùa hè. Chỗ để xe cũng rất gọn gàng nằm dưới hầm nhà, không sợ mưa nắng

Giá cả các loại khoảng 20k - 30k nói chung là ko mắc lắm. Nhưng với sinh viên thì cũng là mắc.

Trong quán có cả Wifi, cơm văn phòng rất tiện lợi cho ai vừa làm việc vừa muốn thư giãn. Hi vọng trong thời gian tới Honey còn có nhiều chương trình mới hấp dẫn thú vị hơn nữa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Thanh Xuân 03/06/2009
Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
Hồ Chí Minh
 
Hồi làm công ty cũ cứ đầu tháng là họp phòng kinh doanh 1 lần. Và cuối buổi họp cả công ty mình tổ chức đi nhậu. Cách công ty khoảng 200m có nhà hàng Thanh Xuân. Đây là địa điểm công ty mình hay nhậu.

Lần đầu vào quán mình chằng hứng thú gì vì cách ăn mặc của nhân viên ở đây. Nhất là có những hành động trông rất khó chịu. Hình như ngoài việc phục vụ họ còn làm "nhiệm vụ" khác.

Thức ăn ở đây cũng bình thường. Quán nhậu có vẻ rộng rãi nhưng trông không được ưng ý lắm. WC cũng vậy không được thoáng đãng cho lắm.

Gần ngay lối ra vào có sân khấu nhỏ nhà hàng làm chương trình hát cho nhau nghe. Cũng có nhiều người hát hay.

Mình ngồi cùng công ty nhìn mấy nhỏ nhân viên nữ nhà hàng mình không ưa chút nào cả cứ thấy anh nào có vẻ giàu yêu cầu bất cứ gì mấy nhân viên nữ này cũng làm như uống bia, tiếp khách...

Lần sau có việc gì mình cũng không bao giờ chọn quán nhậu Thanh Xuân cả. Thật chẳng có cảm tình. Giá cả cũng mắc chứ
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Trãi 02/06/2009
230 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Có lần mình được cặp vé mời xem phim. Lúc đầu mình phân vân không biết có đi hay không mãi sau mình rủ được nhỏ bạn cùng lớp đi cùng thế là hai đứa hí hửng dẫn nhau đi xem phim.

Mới bước vào Galaxy mình thấy có vẻ không gian cũng giống rạp hát Hòa Bình. Nhưng càng vào trong càng thấy khác.

Mình tới sớm khoảng 45 phút 2 đứa mình vào đăng ký chỗ ngồi, mình chọn ghế giữa.Sau đó 2 đứa đi loanh quanh rạp chiếu phim coi không gian ở đây như thế nào. Nói chung là đẹp.

WC khỏi chê vào đâu lúc nào cũng sạch sẽ và khô thoáng, còn có cả nước rửa xà bông rửa tay cho khách nữa.

Còn 5 phút nữa là tới giờ chiếu phim bọn mình được nhân viên kiểm soát vé hướng dẫn và có thêm 1 nhân viên dẫn tụi mình vào tận ghế mà mình chọn.

Nói thật là lần đầu mình đi xem phim rạp. Vào thấy màn hình lớn thật hoàng tráng. Ngồi xem ca nhạc thật thích.

Gần tới giờ chiếu phim để nhắc nhở nội quy khi xem phim, Galaxy có 1 đoạn video clip thật ấn tượng các bạn ạ. Video clip nhắc nhở mọi người "hãy là người lịch sự khi đi xem phim"

Đến giờ phim không khí rạp im lặng hẳn. Hôm đó mình coi phim "Đại gia và chân dài" nội dung phim thật hay. Và đặc biệt quan trọng để bộ phim hấp dẫn là nhờ diễn xuất của Lưu Đức Hòa và Thư Kỳ - 2 diễn viên nổi tiếng đình đám bấy lâu nay. Càng về sau phim càng hấp dẫn có những tình huống không thể nhịn được cười mặc dù diễn viên đang ở tâm trạng buồn. Ngoài 2 diễn viên Đức Hòa và Thư Kỳ còn có Vận Thi, Hàm Dư diễn xuât cũng rất đạt.

Giá vé không mắc lắm ngày thường vé 55k dành cho người lớn còn lại khoảng 40k-45k dành cho trẻ em và sinh viên.

Nào mình cùng tới Galaxy xem phim các bạn ơi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sân Khấu Ca Nhạc Cầu Vồng 126 30/05/2009
126 Cách Mạng Tháng Tám
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên mình tới Cầu Vồng xem ca nhạc nhưng thật xui xẻo vừa ổn định chỗ ngồi thì trời đổ mưa, thế là ban tổ chức thông báo phải dời vé lại ngày sau. Thế là bọn mình phải đội mưa về trong sự luyến tiếc.

Tới Cầu Vồng với mình mọi thứ đều OK hết, chỉ mỗi tội chỗ ngồi không có mái che nên thời tiết mà mưa thì buổi biểu diễn phải dừng lại.

Giá vé không mắc lắm đâu bạn ạ. Ngày thường vé khoảng 60k, còn những ngày cuối tuần thường có các ca sỹ nổi tiếng nên giá vé là 100k

Mình thấy Cầu Vồng có 1 đặc điểm là lần nào cũng mở nhạc Đan Trường hết. Tại vì mình ngày nào cũng đi học qua đó nên mình biết. Không biết anh Đan Trường là khách loại nào của Cầu Vồng đây.

Ngày hôm sau dù đi học rất mệt lúc tan lớp là khoảng 20h20' rùi. Mình và nhỏ bạn học cùng vẫn háo hức tới xem. Mình rất thích nghe Đan Trường và Cẩm Ly hát nhưng hôm mình đi lại chẳng có. Chán thế

Nhưng buổi diễn hôm qua cũng không làm mình thất vọng tý nào cả. Vì cũng có nhiều ca sỹ nổi tiếng như: Quang Hà, Kỳ Phương, Kasim Vũ đoàn bước nhảy, và các tay trống, ban nhạc nổi tiếng... Quang Hà làm liveshow nhiều nhất. Anh hát 4 bài mà khán giả yêu thích nhất, thật hoàng tá tràng.

Sau màn trình diễn của các ca sỹ nổi tiếng là các tiểu phẩm hài. Chu cha cười bể bụng luôn. Mình ấn tượng nhất là vở hài của chị Cát Phượng. Cả hội trường phải cười ầm lên vì chị Phượng đi đánh giảy cho khách. Không phải đánh giày bình thường mà đánh giày theo điệu nhảy "lắc". Pó tay.Sau đoạn hài kịch Cát Phượng còn 1 tiểu phẩm hài nữa mới kết thúc buổi biểu diễn.

Khi ra về ai gương mặt ai rạng ngời nụ cười vì buổi trình diễn không những mang lại cho họ những ca khúc hay mà còn mang lại những nụ cười sảng khoái làm cho mọi người không còn căng thẳng, mệt mỏi sau 1 ngày làm việc.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu