Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cún
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/8/2007

Tổng Lượt Xem:  55264

782 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 14
3 sao -
 21
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Ngõ Nhỏ 30/07/2008
Trần Não, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
Trên đường Trần Não - Quận 2 có rất nhiều quán cafe, Cafe Hồng Phát, Cafe 999, Cafe B&A, Cafe Ngỏ Nhỏ... Những quán này là Cún hay vào nhất, Ở đây Cún chỉ bình cho quán cafe Ngỏ Nhỏ. Quán không nằm ngoài mặt tiền giống quán Hồng Phát và Cafe 999. Quán nằm trong hẻm, phía sau của cafe Hồng Phát. Chỉ có cái bảng nho nhỏ treo ở cột điện và có cái mủi tên chỉ vào. Chạy vào khoảng 50m là đến quán, mới dừng xe lại là có nhân viên giữ xe tới dẫn xe và đưa vé, rất nhanh chóng -> hơi bị được. Khi đi vào quán cảm thấy cũng rất dễ chịu phải đi qua một cái cầu nho nhỏ bên dưới có mấy con cá cảnh bơi bơi, quán không rộng lắm nhưng cách bố trí rất đẹp. Ở giữa sân có một dàn nhạc sống khoảng 8h tối là có 1 cặp ca sĩ hát toàn nhạc trịnh và hát theo yêu cầu rất hay, đặc biệt ở đây có một không gian nho nhỏ ngồi giống kiểu nhật, bàn thấp thấp và ngồi trên các tấm thảm để uống trà, Cún vào lúc nào cũng ngồi ở cái chổ này thôi, quán có đủ loại các nước uống, Cún rất thích uống nước tráng miệng ở đây, uống bằng chén và nước là các loại râu bắp, atiso, mùi vị thơm và rất thanh. Vào đây uống rất tĩnh tâm, những mệt mỏi xua tan vì không gian êm ái, nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng, Cún rất thích phong cách của quán này.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Lẩu Dê cây bàng 20/06/2008
Điện Biên Phủ (Bên cầu Văn Thánh), Phường 27, Quận Bình Thạnh
Lâm Đồng
 
Có ông anh ở Biên Hòa lên thành phố công tác, cũng lâu rồi anh mới lên lại thành phố, nên anh gọi cún cùng một vài người bạn nữa đi ăn. Anh chọn quán lẩu dê cây bàng, quán này cả bọn đều vào lần đầu, anh nói chọn quán này để cho cún đi làm về ghé vào cho dễ. Vào quán lúc đầu cũng thấy chưa đông đúc, mọi người thường đi ăn dê là món đầu tiên là Dê hấp -> món này zở tệ luôn, tiếp đến kêu món dê nướng -> chưa từng thấy dê nướng mà nướng cả miếng to luôn, khi mình cắn một miếng, mình tưởng tượng thịt này cũng "dê lâu năm" rùi. Cả nhóm cười gần chết khi ăn món này. Tiếp đến kêu món tái chanh -> món này thì tạm được. Đến kêu lẩu ra, đúng là một đi không trở lại, bàn mình kêu lẩu từ lúc vào mà đến khi biểu đem lẩu ra thì lại hỏi anh đã kêu lẩu chưa ạ, cả nhóm kêu lẩu rùi mà, cả nhóm ăn hết tất cả các món xong ngồi nói chuyện một lúc rồi mà lẩu vẫn chưa đem ra, cún là người khó chịu nhất trong nhóm vì đợi rất lâu, sau đó cún kêu một nhân viên nói, chị ơi em không kêu lẩu nữa được không, thì có một người bưng rau và bếp ra, rồi tiếp ngồi đợi thêm nữa, đến khi bưng ra là cả nhóm nổi nóng luôn. Cả bọn kêu tính tiền và cho cái bao đổ nồi lẩu vào mang về thui, chứ ngồi ăn thấy bực bội quá mà => thế là tính tiền mang về. Cả bọn nói rằng Mình đi không trở lại cái quán đó nữa.
Ở đây nhân viên phục vụ cái mặt giống như một tảng đá vậy pà con. cún ghét những quán mà có nhân viên phục vụ như vậy lắm.
=> Cho 2 sao rưởi vì tiện đường thui, Bye bye lẩu dê cây bàng!

(hướng đi từ ngã tư hàng xanh đến cầu sài gòn)
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe 82 17/06/2008
82 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán nằm ở gốc đường Mạc Đỉnh Chi và Nguyễn Đình Chiểu. Bước vào quán có cảm giác ấm cúng và nhạc êm nhẹ, rất phù hợp để ngồi nói chuyện với nhau, bên trong là máy lạnh nhưng bên ngoài vườn là đá và có các khe nuôi cá nhiều lắm. Không gian không rộng lắm, nhưng rất ấn tượng, nhân viên phục vụ tận tình, Giá ly cafe đen là 17k, cafe sữa là 21k, sinh tố là 25k. Giá vậy không mắc so với phong cách của quán. Quán có wiffi rất mạnh, lượt web và gửi email rất nhanh đó. Quán rất dễ chịu để ngồi nhâm nhi hay tán gẫu đó các bạn à.
Đây có thể là một địa điểm cho các bạn tham khảo đó.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Phở Hà Nội 16/06/2008
Thái Hà, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Cún rất thích ăn phở miền Bắc, nó không ngọt giống phở miền Nam, nhưng có điều Cún ăn phở vào lúc nào cũng thấy trên vai mình nó tê tê. Quán phở này Cún vào mấy lần rùi, ăn cũng ngon lắm đó.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Gió 12/06/2008
Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
=> Chỉ đường nhé: Từ hàng xanh đi ra, qua cầu Sài Gòn gặp đèn xanh đèn đỏ, rẻ trái sang phía cây xăng đi vào con đường bên cạnh cây xăng sẻ có mũi tên chỉ vào quán gió .

Quán gió, tên quán phù hợp với cảnh vật và không khí ở đây, Gió từ sông Sài Gòn thổi vào mát rượi, mỗi lần nhóm Cún ra ở đây là chơi nguyên ngày luôn, sáng ra uống nước ngồi chơi, có thể chơi bài, rùi kêu đồ ăn, ở đây các món ăn cũng phong phú lắm, các bạn có thể tổ chức sinh nhật ở đây cũng được đó. Nhưng có một điều nhân viên phục vụ ở đây hơi tệ và chậm chạp lắm, giống như là khách cần họ chứ họ không cần khách, vì vậy Cún mới cho quán này 3 sao. Mọi thứ đều tốt chỉ trừ nhân viên phục vụ thui.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán ăn Thu Hiền 24/05/2008
Trần Não(gần ngả tư lương đình của và Trần Não, Phường Bình Khánh, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
Quán ăn Thu Hiền: các món ăn toàn liên quan đến gà, miến gà, phở gà, xôi gà, và có cả gà luộc.. Quán rộng và lúc nào cũng đông khách, Quán sạch sẻ và nhanh viên đông, vì vậy khi bạn vào không để cho bạn ngồi chờ lâu, quán này ăn cũng ngon, mình thích nhất là xôi gà, vì gà luộc để một lớp trên bề mặt dĩa xôi, nhìn nhiều và thèm ăn, đặc biệt muối chanh luôn có thêm lá chanh, ăn thơm và hợp gu với món gà. Cún cũng hay ăn sáng quán này lắm. Các bạn vào quán này thử xem, giá cả 12k->15k., thì cũng không quá mắc lắm.
=>
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán cơm Kathy 20/02/2008
19 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Trưa nay mấy đứa bạn lại rủ nhau đi ăn trưa, lần đầu mình đi ăn ở quán này nè. Vào quán mình thấy sang trọng quá, trong đầu mình nghỉ không biết có mắc không?? kêu cơm trưa văn phòng, một món là cánh gà chiên nước mắm, một cá lóc kho tộ, một thịt kho trứng, còn món xào và canh thì mình tự phục vụ, canh đặc biệt ngon canh rau đay nấu với cua-> thật là ngon. Nhân viên phục vụ cũng rất lịch sự. Nói chung ở đây được lắm. À quên giá cả rất bình dân đó bạn ơi, ngồi máy lạnh không gian rộng rãi và sạch sẻ (Giá một suất là 19k) . Khi nào đi ăn cơm văn phòng thì vào quán này các bạn nhé.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Siêu Thị Co.op Mart Cống Quỳnh 06/12/2007
189C Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nói đến siêu thị Cống Quỳnh chắc các thổ địa đều biết đúng không, hôm chủ nhật đi siêu thị nghe chị mình nói đi siêu thị Cống Quỳnh rẻ hơn các siêu thị maxi, Vào siêu thị này tuy nó không rộng bằng các siêu thị maxi nhưng cách bố trí và trưng bày rất nhiều hàng hóa, siêu thị này cái gì cũng có, và giá cả cũng không mắc lắm,. áo quần cũng bình dân, quần jean có cái 100K cũng đẹp nhưng có điều mình không thích ăn uống gì ở trong siêu thị này, nhân viên phục vụ ẩm thực ở tầng 1 rất chẳn, mình và bạn mình định vào kêu nước uống không có một nhân viên nào ra hỏi gì hết, sau đó có một chú ra đưa cho cái menu khi chọn nước xong mình kêu nhân viên, chú đó phán cho một câu vào trong đó đăng ký nước mới có chứ. Thế là mình và bạn mình đứng dậy ra quán cafe uống sướng hơn nhiều. Thấy mà bực, còn nói chung những mặt hàng khác cũng được. Lần sau tới siêu thị này không bao giờ bước vào ẩm thực của siêu thị này -> :D
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Riêu Đình Đông 22/11/2007
Gần Ô Chợ Dừa Hà Nội
Hà Nội
 
Nằm khá sâu trong ngõ Đình Đông (gần Ô Chợ Dừa, Hà Nội) nhưng quán bún riêu của chị Hiền là địa chỉ “ruột” của rất nhiều bạn trẻ nghiền bún riêu cua, bánh đa cua.
Bún riêu cua làm không khó nhưng tỉ mẩn và rất công phu. Để làm bún riêu ngon, cua phải được giã bằng tay váng cua mới mềm, mịn và giữ được mùi vị đặc trưng. Nồi nước riêu cua phải đun thật nhỏ lửa, thật khéo, sao cho váng cua kết thành tảng nổi lên mặt nước. Gạch cua khêu ra phi hành mỡ cho thật thơm, vàng ngậy rồi mới trút vào nồi nước riêu.
Yêu cầu đặc trưng của bún riêu cua là váng thịt phải đông đặc, nổi màu vàng sậm của gạch cua, nước riêu mang vị ngọt đậm, hơi chua, hơi cay. Bún riêu dùng nóng, nêm chút mắm tôm cho dậy mùi, ăn kèm với rau sống cắt nhỏ, rau muống chẻ, bắp chuối bào, giá, quế, ngò gai, kinh giới..
Thưởng thức một tô “bự” bún riêu cua, miến cua hay bánh đa cua ở quán của chị Hiền chỉ mất có 4.000 đồng, nếu ăn “chay” với đậu rán. Còn sang hơn, bạn có thể gọi thêm vài giò, hay vài miếng chả cá, nhiều lắm cũng chỉ 10.000 đồng/bát mà thôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Lẩu Dê Thanh Tú 19/11/2007
Xa Lội Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
Chủ nhật lại ăn nhậu nữa nè! Lại đi ăn Dê nữa, ở trên đường Trần Não với nhiều quán chế biến về Dê lắm, mình cũng vào các quán đó rồi, nhưng không ngón lắm, hôm nay bạn mình dẫn đi ra quán Thanh Tú ở xa lội Hà Nội,Quán cũng như bao quán khác, bàn và ghế thấp thấp,nhưng nhân viên phục vụ đông, ở đây các món ăn cũng ngon lắm, không kém ở Ngô Thời Nhiệm đâu, Giá một nồi hấp 50k, giá một dĩa Nướng 50k, Lẩu thì mình không rỏ lắm chắc cũng khoảng 50-60 k thôi, Cún cảm thấy ở đây cũng hợp khẩu vị Cún lắm. Các thổ địa hãy đến đây khám phá nhé.....

-> Chỉ đường nhé: Qua cầu Sài Gòn chạy thẳng gặp đèn xanh đèn đỏ thứ 1 rẻ trái, Quán Thanh Tú ở kế cây  xăng đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp