Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
buiuyendi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/5/2009

Tổng Lượt Xem:  40055

195 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cơm Tấm Mộc 17/02/2010
85 Lý Tự Trọng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mùng 4 tết. Lê la đến cơm Tấm Mộc ăn. Đến Lê Thánh Tôn đóng cửa mất, đành phải sang Nguyễn Du. Mình không hiểu nổi họ huấn luyện nhân viên kiểu gì nữa. Giờ trưa, ngày tết, kiếm một chỗ để ăn trưa đã mệt, chỉ muốn tìm được một góc yên bình mà ăn. Vậy mà họ tổ chức... họp nhân viên ngay cái bàn bên cạnh, ngồi nói oang oang (kinh khủng!). Thiệt khiếp cái bà đeo cái phone ở tai (chắc là quản lý) ngồi mắng mấy người làm bếp xối xả, dùng những lời lẽ thật... hết biết! Trong khi đó thì khách Ta, khách Tây vừa ăn vừa nghe... chửi (lây). Đến là khốn khổ! Cạch! Từ nay thề không bước chân vào cơm Tấm Mộc!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Shabu Kichoo 22/01/2010
25B Trần Cao Vân (Đối diện cây xăng), phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Shabu Kichoo, nghe tên thôi là thấy phong cách Nhật Bản rồi :) Mình đã từng có một cuộc tranh cãi nảy lửa với bạn bè về cái món lẩu này :P . Số là chúng mình cãi nhau vì mỗi đứa mỗi nói món lẩu xuất thân từ một nơi. Nào là lẩu Thái, Lẩu kim chi Hàn Quốc, lẩu mắm Việt Nam, Lẩu cá hồi (Tây-đoán vậy!), lẩu hải sản, lẩu nấm, lẩu dê.... Cuối cùng của cuộc tranh cãi không đi đến hồi kết này là một chầu lẩu "thập cẩm" trộn đủ mọi miền.... Sinh viên mà, cây nhà lá vườn là ngon nhất ^.^ (phù hợp cho cả hai tiêu chí sau luôn - là bổ với rẻ ấy). Nhắc lại thấy thèm hương vị lẩu gì đâu. Ngày ấy mình chúa ghét lẩu, nhất định không chịu ăn vì mình không thích ăn đồ nước. Vậy mà bị lôi kéo, dụ dỗ đến nỗi giờ thành dân "nghiện" luôn. Ôi, cái đám lau nhau đáng ghét. Cuối tuần này kéo tụi nó tới quán mới ăn lẩu thôi :)) Shabu Kichoo ơi, hẹn nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ốc Sinh Viên 1 12/06/2009
Điện Biên Phủ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình biết một quán ốc cũng rất ngon dưới chân cầu Thị Nghè. 20.000 một đĩa, theo thời giá hiện giờ, nhiều món hấp dẫn lắm. Mình thích nhất ốc móng tay xào me, ngon vô đối!!!!

Các bạn chứ chạy thẳng từ Nguyễn Thị Minh Khai --> Xô Viết Nghệ Tĩnh --> cầu Thị Nghè, thấy một con hẻm nhỏ phía bên tay trái, có bảng khu phố văn hoá, quẹo vào đi một đoạn nữa, trong đó có nhiều quán ốc lắm, nhưng cứ đi thẳng nhé, qua một cái cầu nhỏ nữa, đi một chút nữa sẽ thấy quán ốc Sinh Viên. Là nó đó. Mà chỗ này ngon nhưng bị trừ điểm vì thu tiền gửi xe 3K đó.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L'fame Professional 12/06/2009
107/11 Vườn Chuối, phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Phòng ốc hiện đại và sạch sẽ quá. Mình thật là may, nếu không tham gia thổ địa thì đã không biết những chỗ thú vị như thế này. Nếu có được coupon để có thể tiếp tục đi "làm đẹp, thư giãn" thì thích quá. Hơi khó tìm một chút nhưng không sao, chỉ cần bạn đến một lần và muốn đến nữa thì xem như khó mà không nhớ được rồi, đúng không? Một người đến, giới thiệu với một người, rồi một người nữa.... Con gái, ai mà chả thích làm đẹp, đúng không?

Theo mình thì chỗ này đúng thật là uy tín và chất lượng đấy các địa à.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu 11/06/2009
59b Cao Thắng Nối Dài, Phường 3, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm bữa đi chung với nhỏ bạn, kêu bánh khọt thập cẩm, đĩa bánh đưa ra đúng là ... thập cẩm: bánh khọt tôm, bánh khọt thịt bằm, bánh khọt chả cá... trong mấy món đó có lẽ bánh khọt tôm là hấp dẫn nhất, con tôm rất ngon mắt, trong trong, đỏ au. Nhưng đến lúc bàn bên cạnh gọi món bánh khọt tôm "đặc biệt" thì mới là lúc... kịch tính nhất. Hai đứa không hẹn mà gặp, cùng tròn mắt lên nhìn con tôm trong... dĩa của bàn bên cạnh! 



So sánh một cách... hình tượng là như thế này, nếu con tôm mình gọi là con tôm bình thường thì con tôm bàn bên cạnh là con tôm... mẹ của nó đấy. Hic Hic. Giờ thì mình đã hiểu tại sao cái chữ "đặc biệt" kia nó hơn đến 10K (một đĩa đặc biệt là 45K, còn đĩa mình gọi 35K), thế nên truyền lại kinh nghiệm cho bạn nào muốn đi ăn một con tôm chất lượng thì bấm bụng bỏ ra thêm 10k nữa nhé. Ăn một lần cho biết 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Hiệu Uốn Tóc Sấm Lily 11/06/2009
278 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Đi qua chỗ này hàng ngày nhưng bước vào đây đúng một lần, sau đó thì một đi không trở lại. Hic. Sorry nha, chắc mình chỉ hợp với mấy tiệm cắt tóc bình dân thôi. Style mới bây giờ theo không kịp, mặc dù có sự "tư vấn" kỹ càng. Nếu bạn nào thích những kiểu tóc mới lạ, hợp thời trang thì mình sẽ giới thiệu chỗ này, nhưng mà túi tiền phải rủng rẻng một chút nhé. Giá hơi bị... trên trời đó.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh KFC Gà Rán 10/06/2009
74/2 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu nói là ngon hay không thì đúng thật là do sở thích của mỗi người thôi. Ai mà thích gà ta rồi thì chắc là không thích KFC đâu, vì thịt gà KFC mềm, không dai, chủ yếu các bạn trẻ thích là do có lớp bột rán bên ngoài. Mình ăn nhiều lần rồi, chỉ thấy thú vị ở cung cách phục vụ chuyên nghiệp ở đây và cách bài trí các quán theo một tông riêng rất lạ, rất riêng biệt. Chưa có dịp thử wifi nên không biết. Nếu đi ăn cùng bạn bè, cần chọn một nơi sạch sẽ, không gian vui tươi và có những món "ăn chơi" thì KFC là một điểm đáng đến. Tuy nhiên theo ý kiến của mình thì một phần ăn thế là ít quá, mà cơm có khi còn bị sống nữa (mình ăn mấy lần đều bị đó). Do đó nếu chọn một phần cơm từ 20-25K thì... đói chắc, lại phải kêu thêm cái gì để ăn (hic, cái túi tiền thủng của mình!!)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 10/06/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Thích trà trân châu nhưng không thích trà sữa. Nghe giới thiệu thế này phải đi thử thôi.

Gần nhà mình, đi ngồi đồng một ngày rồi sẽ nộp bài cảm nhận cho các Thổ Địa khác, 

Style của mình: vào quán phải có một không gian riêng, yên tĩnh, đặc biệt là khi đọc truyện. Thấy truyện là thích rồi, vùi đầu vào là không dứt ra được. Nhưng không giống như những bạn khác, mình rất ghét ồn ào, nếu ồn đọc chữ được chữ mất, hết cả hứng!!!. Nghe có bạn nói có phòng riêng có wifi cho người dùng laptop nữa, chắc là sẽ vào phòng đó để có không gian yên tĩnh, được thì xách laptop lên luôn, hehe. À, nhắc đến manga thì nhất định khi vào phải hỏi truyện Adachi mới được (fan ruột Adachi đây!), toàn nghe nhắc đến Doremon. Hic, mình qua tuổi đọc Doremon mất rồi.

À, mà quán này có blog nữa chứ (mới tìm ra). Dễ thương quá. Cập nhật danh sách truyện thường xuyên.

-----------------------------------------------------------------------------------

Đã đến tận nơi để kiểm chứng. Trà ngon và có nhiều lựa chọn để thay đổi khẩu vị, nhạc dễ thương hợp với tuổi teen (tiếc là mình hết "teen" rồi!!!), có điều... hic hic. Sao lạ vậy không biết, laptop của mình kết nối được với wifi của quán nhưng lại không vào Internet được, hỏi mấy bạn phục vụ viên thì mấy bạn cũng.... bó tay. Ko biết là tại sao nữa vì chỉ có mình bị vậy thôi, mấy bàn bên cạnh vô Internet vô tư luôn. Mà đi lần nào cũng bị mới điên chứ !!!!!! 

Hay là mình bị ghét rồi?????? 

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ký ức 28/05/2009
14 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán có một góc view rất lý tưởng cho những người hoài cổ như mình. Đó là bộ ghế xô-pha êm ái, bên cạnh chiếc piano, nhìn thẳng ra là một không gian xanh mướt. Bị ngăn cách bởi một tấm kính nâu, không gian bên ngoài như tối hơn, ấm áp hơn. Ngồi đó mà nghe từng bản nhạc dịu dàng thấm vào hồn....

Quán mở nhạc vừa đủ nghe, những bản nhạc quen thuộc, dễ thương. Chưa đến buổi tối nên không thưởng thức được tiếng đàn piano tại quán, nhưng chỉ cần một lần đến quán thôi, bạn sẽ yêu cái không gian này đến mức muốn quay lại không chỉ một lần.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Khúc Giao Mùa 28/05/2009
92 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Đến quán này một lần khi mình vừa mới bắt đầu làm việc ở trên này, mình đi qua quán hàng ngày. Nói đúng ra là ngắm nó hằng ngày. Thích con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào quán. Thích cái tên, rất gợi mở, rất lãng mạn. Vì thế mà quán này  được liệt vào danh sách những quán cafe mình sẽ nghĩ đến khi có dịp đi cùng bạn bè. Nhưng cái hôm mình đến, cảm giác khi bước vào quán không còn đẹp nữa. Có lẽ vì tâm trạng mìn lúc ấy không được tốt. Vì người đi cùng, vì nhạc,.... vì tất cả. Có lẽ quán đẹp, quán lãng mạn chỉ dành cho những lúc tâm hồn thực sự yên bình. 

Sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Sẽ đi cùng với người mà mình muốn, không ép buộc, không gò bó, sống với những khoảnh khắc nhẹ nhàng của khúc giao mùa...

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp