Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Vũ Huyền
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/6/2008

Tổng Lượt Xem:  31191

77 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán Trịnh 23/08/2008
41/5 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Đợt vừa về lại Sài Gòn. Tôi cứ mang máng nhớ rằng đâu đó ở đường Phạm Ngọc Thạch có một quán ăn Huế rất xinh và ấm cúng mà 2 năm trước bố tôi đã dắt cả gia đình đến đấy trước khi tiễn tôi đi. “Quán Trịnh", hay đúng hơn là một ngôi biệt thự nhỏ nằm khuất sâu trong hẻm số 41 của chị em ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh.

Lần này về, tôi cố tình dắt anh đến đấy. Chỉ muốn anh có thể bỏ quên tiếng ồn ào của phố xá, tránh đi những âm thanh cuồng nhiệt ở các quán bar, hòa cùng tôi vào cái không gian thanh khiết nơi đây.

Chẳng mấy người biết đến quán, hay có thể nói "quán chọn khách", vì không hẳn ai đến đây cũng thích. Chỉ có những thực khách yêu thích cái bình yên nhẹ nhàng của nhạc Trịnh, thích những bộ bàn ghế chạm khắc tỉ mỉ công phu, hay thích cái cách phục vụ cẩn thận và từ tốn của các anh bồi. Tất nhiên, không thể thiếu những món ăn Huế đậm hương vị dân dã nhưng không kém sang trọng.

Chúng tôi đến đấy, order một đĩa "gỏi mít", một "ngư ông tác võng"(đây là món đặc biệt của quán mà người phục vụ đã recomended cho chúng tôi), và một "bò quanh bếp lửa hồng". Vẫn không thể thiếu một chai rượu vang và một ngọn nến. Từ từ,chúng tôi nhấm nháp cái vị tinh tế trong từng món ăn, tai lắng nghe tiếng nhạc Trịnh đê mê hoặc huyễn, lưỡi đánh nhẹ lên kẽ răng lùa hết vị chát của rượu vang lên mũi rồi xuống cổ,...chát thật nhưng ấm cúng biết dường nào...

Tưởng như tất cả đều diễn ra thật nhịp nhàng với sự đồng điệu của cảnh trí xung quanh. Thật sự, sẽ không một ai nỡ ồn ào hoặc xô bồ khi bước vào một nơi như thế này. Tôi vui, tôi đoán anh cũng vui, bởi vì đâu đó ở cái thành phố nhộn nhịp này vẫn có một nơi làm cho con người lắng đọng, bình yên và tỉ mỉ ... hãy đến và cảm nhận........

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
BB Thanh Vân 27/06/2008
107 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Cứ ước tính khoảng 4 tờ Tiếp Thị GĐ mỗi tháng, 4 tờ Phụ Nữ và hàng trăm website rầm rộ luôn có 1 trang riêng quảng cáo của BB Thanh Vân, chúng ta cũng mường tượng được mức độ "giàu" của địa điểm này. 
BB Thanh Vân xuất hiện trên báo chí luôn với những cô người mẫu đang "hot", thuộc tầm cỡ "pro" chứ không chơi, nhưng giá học phí thì lại cực kỳ "chơi được" cộng với luôn đi kèm dòng chữ "Nhân dịp khuyến mãi giảm 40%", có khi lên đến 50 hoặc 60% tùy thời kỳ. Như vậy có nghĩa là thay vì đóng 2 triệu cho trang điểm không chuyên, bạn chỉ phải đóng 1 triệu thôi (vì tôi học cấp tốc, còn học thường thì chỉ 1/2 của 1 triệu 400 là 700 nghìn, Tđ chuyên nghiệp thì 4tr). Wow, lúc đó tôi đã ngạc nhiên "it's so cheap", và trong đầu thì xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi "với tiền học phí như thế thì tại sao họ giàu thế?"
Thế là tôi nhảy vào cuộc khám phá thử, và hết sức chuẩn bị tư tưởng sẽ bị chặt chém bất cứ lúc nào. Ngày đầu đến BB đưa 1 cô tư vấn hết sức dễ thương và nhỏ nhẹ tư vấn và đưa cho tôi 1 bảng "nội quy" để đọc thử. Mọi thứ trong bảng nội quy đều ok trừ dòng chữ "Tiền mua mỹ phẩm để học sẽ từ 4-6 đến 9tr" vì BB không chấp nhận những thương hiệu mỹ phẩm xoàng. Nghĩa là giá từ shiseido trở lên thì ok, còn dưới thì đều unacceptable. 
Đinh ninh trong đầu rằng mình cũng đã có những thứ căn bản, vì tôi dùng hiệu M.A.C nên chắc chắn họ sẽ đồng ý. Nên tôi nghĩ mình sẽ chỉ phải bổ sung 1 ít thôi. ..Hôm sau tôi xách cả bộ đến cho giáo viên check thử, cô giáo đồng ý hết tất cả mỹ phẩm tôi mang đến, nhưng vẫn phải bổ sung 1 số. Thế là cô list cho tôi 1 bảng và giá cả ( vì BB bán mỹ phẩm luôn nên mua luôn tại BB, thương hiệu IC của Pháp). 
Cầm bảng "1 số ít mỹ phẩm bổ sung" lên đến 9tr7 tôi nhắm mắt trả cho đủ để kịp giờ lên học. Và học vài ngày thì tôi phát hiện ra rằng còn phải mua thêm màu mắt và màu son là 3 triệu, v.v. 
Còn về chất lượng giảng dạy thì tôi cho điểm 6/10, vì họ phong phú ở chỗ tông màu mắt rất đa dạng. Còn độ nhiệt tình thì tùy vào ngày đó đông hay vắng học viên. 
Chỉ khuyên bạn nào nếu có ý định đến BB học thì nên thủ sẵn từ 20 đến 30 triệu (nếu bạn chưa có mỹ phẩm nào chuyên nghiệp). Còn nếu đã có sẵn như tôi: base, foundation, founder, má hồng (2 tông), mascara, eye liner, thì chắc chắn bạn cũng sẽ bị vét thêm từ 10 đến 15 triệu nữa. 
Be ready và chúc thành công!
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu