Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hanltn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 31/7/2008

Tổng Lượt Xem:  22836

166 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Đom Đóm (Luciola) 17/04/2010
9B Phạm Đình Toái, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mới hai hôm mình ghé Luciola, thiệt là thất vọng quá đi à. Giá đã lên cao ngất ngưỡng những 60k/ly cafe nhưng chất lượng âm nhạc lại quá tệ, toàn những ca sĩ thấp hơn nghiệp dư ca làm khổ lỗ tai khán giả. Đã vậy, phục vụ cũg lề mề nữa, toa lét thì dơ. Mình không thể hiểu nổi Luciola trước đây đâu mất rồi?
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Xcream 15/12/2009
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên mình ăn X-Cream là bên X-Cream của Huỳnh Thúc Kháng, so với BUD, MONTE thì X-Cream có một phong cách rất riêng.
Vì Kem của X-Cream rất đẹp mắt và đa dạng với Menu Cream tự chọn và kem đặc biệt. X-Cream không đơn thuần chỉ có Chocolate là toàn Chocolate ko hay kem trái cây là chỉ đơn thần là kem Môn, kem Đào gì đó v...v. Menu Cream của X-Cream gợi cho người ta tưởng tượng về khẩu vị của ly kem mà mình sắp kêu sẽ như thế nào. Cái đặc trưng về khẩu vị của những thành phần trong kem.

Ví dụ như dòng kem dâu thì sẽ có các kem tự chọn gồm:  Kem Dâu Tây, Kem dâu tằm kẹo dẻo, Kem dâu tằm kẹo Caramen và chocolate....Bạn thử tưởng tượng xem vị ngọt ngọt, hơi chát của dâu hoà quyện với cái nồng nàn của Chocolate, và vị ngọt ngào, béo béo vàng ươm của Caramen tan trên đầu lưỡi mình, thật là phấn khích. Menu phong phú đa dạng là như thế, và X-Cream có thêm điểm cộng về trang trí quán khi dùng kính để làm các vách ngăn cho từng khu vực. Những tấm kính trong suốt lung linh đẹp hơn nhờ ánh sáng của những ánh đèn vàng trắng hắt lên, bên ngoài ban công quán là một khoảng xanh cho những người yêu thiên nhiên, và thích ngắm xe cộ.

Thái độ phục vụ nhiệt tình của những nhân viên làm ở đây làm cho mình thấy rất thân thiện, khác với vẻ hào nhoáng, xa hoa của decor nơi đây.  Giá ở đây không phải là rẻ cho những bạn sinh viên như mình. Tuy nhiên mỗi khi có cơ hội thì cũng không nên bỏ qua cơ hội được ăn kem nơi này. Hãy ghé qua và thưởng thức dầu chỉ một lần.Bạn sẽ không hối hận đâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 21/08/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Còn chở gì nữa mà ko đến thưởng thức trà sữa ở Dynamic. Mình nói cho bạn biết là ở Dynamic có trà sữa lúc mạch rất ngon, rất đậm đà. Hôm qua mình vừa có một coupon nên rủ bạn đi chung ghé vào Dynamic uống thử. Uống rồi kết model luôn.Kết nhất là món trà sữa lúa mạch. Món này uống đậm đà hơn ở hoa Hướng Dương rất nhiều. Nếu như ở HHD có món trà sữa lúa mạch béo ngậy thì ở Dynamic món trà sữa này pha rất đều.Vị trà rất thơm và còn vị lúc mạch rất ngon nhiều nhưng ko béo như HHD. Uống vào mới đầu bạn sẽ cảm thấy vị trà ở đầu lưỡi, sau đó đến vị sữa vào giữa lưỡi cuối cùng là vị lúa mạch beo béo ngậy ngậy toả ra nơi cuống họng.

Ở Dynamic ko những chỉ có trà sữa ngon mà cách trang trí cũng rất teen, truyện và trò chơi khá nhiều. Tha hồ cho bạn chơi nhé. Hoặc lâu lâu buồn chán bạn kiếm một góc nào đó để pose cũng rất thú vị đó :D.

Tuy vậy có những điều mình ko bằng lòng ở Dynamic là thái độ của những cô bé phục vụ. Không hiều sao ở đây phục vụ nam lại dễ thương hơn phục vụ nữ vậy? Khi thấy mình vơi trà mấy anh í vội vàng châm cho mình nhưng khi đến những cô bé có mặt thì trà của mình gọi khản cổ mới có. Dynamic cần khắc phục nhược điểm này thì sẽ hay lắm đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 29/05/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Đi ngang Mos hoài mà chưa ghé. Một lần nọ quyết tâm ghé cho biết thì đã bị chinh phục hoàn toàn vì thứ nhất là cung cách phục vụ rất dễ thương của các anh chị phục vụ ở đây. Thứ hai là cách trang trí của Mos rất bắt mắt, bao gồm các ghế salon nhỏ nằm ven theo một hồ nước ở trên lầu.

Do mình mạng Thủy nên thích nước lắm nên rất thích ngồi trên tầng này. Thứ ba là chất lượng đồ ăn đồ uống ở đây, cafe rất ngon và lại có kem chính cống của New Zealand nữa. Vừa dai vừa thơm, mùi vị đặc trưng.Đặc biệt là món kem Dâu nhé.

Nhà vệ sinh của Mos cũng thiệt là sạch sẽ thơm tho cho thêm cái điểm cộng. Mặc dù chờ cafe có hơi lâu nhưng mấy anh chị phục vụ ở đây lúc nào cũng  châm trà đúng lúc hết trơn....
Tóm lại là hoàn toàn hài lòng khi ghé Mos.Các bạn cũng nên thử xem sao nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Socal 07/01/2009
Hẻm 423 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm cuối tuần rồi mới đi Socal về. Phải nói là gu trang trí của quán khá bắt mắt lắm và tư tưởng khá là thoáng. Có những bức hình của nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên về nhiếp ảnh Thái Phiên, rất đẹp. Những bức ảnh tạo nên tính chất sang trọng chứ không dung tục tí nào.

Socal trang trí ba khu vực uống cafe khác nhau. Khu ngoài trời thật tĩnh lặng và mộc mạc, tuy nhiên ngồi đấy có hơi nóng bức một tí. Khu thứ hai là khu ghế Salon và những chiếc bàn vuông có rằn rì những chữ và đèn thì lót xuống bên dưới trông thật là cá tính.

Và khu cuối cùng dọc theo quầy là những chiếc ghế mây được lót nệm trắng tinh và êm ái, trên bàn kèm theo một cây nến xinh xinh lúc và sáng ngời. Mình thix lắm, cách trang trí kiểu này thật là lãng mạn.

Socal có một thực đơn tuy hơi mắc tí xíu nhưng với chất lượng và hương vị cũng ko có gì phàn nàn.Ngon nhất là mình thấy có vị cafe Socal rất lạ: một chút ngọt của sữa, đắng của cafe và the mát cay nồng của bạc hà. Phong cách phục vụ cũng rất là dễ thương nhiệt tình.Còn nhà vệ sinh thì tương đối ổn nhưng Socal nên khắc phục là nó vẫn còn vương mùi nhiều lắm. Bạn cũng nên ghé thử Socal một lần để thưởng thức hương vị cafe Socal ba màu nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sen 29/11/2008
6/1 Nguyễn Huy Tưởng, P. 6, Q. Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Sen là một quán cafe được xây dựng với lối kiến trúc vừa hiện đại nhưng cũng pha chút truyền thống. Quán mang chút gì đó ưu tư trầm mặc rất hợp với những ai trầm tính. Riêng bản thân tôi thích Sen là vì cái không khí ngan ngát, thoang thoảng hương sen của bồn hoa sen nơi đây. Ở Sen không khí ko quá ồn ào nhưng cũng ko đến nỗi tĩnh lặng như một số quán cafe tôi đã từng đi. Ở Sen cái gì cũng vừa phải. Thức uống thì cũng ko quá đắt nhưng mang hương vị riêng của Sen thì tôi chưa thấy đặc biệt, ngay cả món kem Sen cũng vậy. Sen đã có sẵn một phong cách cho mình về không gian rồi vậy thì tại sao ko nhân đôi ưu thế của mình lên bằng cách chế tạo một thương hiệu thức uống riêng cho mình? Đôi lần tôi đã bị níu chân ở Bồng vì ly đá chanh ba màu vị rất lạ còn ko gian của Bồng thì tôi dám chắc chắc rằng sẽ ko hay bằng ko gian ở Sen. Phong cách phục vụ của Sen làm tôi rất hài lòng vì tính chuyện nghiệp, nhiệt tình nhưng đó là chuyện của quán mỗi khi không đông khách lắm. Đi Sen thì tôi chúa ghét đi vào những ngày nghỉ vì lúc đó Sen đông quá mà tôi thì lại thích hưởng ko khí yên tĩnh hơn nên tôi khuyên bạn nếu ghé Sen hãy ghé ngày thường, hoặc trưa trưa càng tốt.Bạn sẽ được tận hưởng một không khí rất Sen như tôi đã nói ở trên.Chúc bạn luôn vui vẻ với chuyến ghé thăm của mình ở Sen nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Xối Mỡ Hoàng Kỳ 04/10/2008
427A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Bị rù quến bởi lời comment của bạn Ken nên cũng ham vui đi thử lên Hoàng Kỳ. Ừ công nhận cái quán cũng khá là dễ thương với chú gà trên cửa. Bước vào tui ngay lập tức được tiếp đón rất niềm nở. Chị chủ quán ân cần đưa tui cái menu và giới thiệu hết món này đến món khác và giải thích rất chi tiết các câu hỏi của tui về cơm gà xối mỡ....

Một đĩa cơm gà xối mỡ vàng tươm được mang ra đã đầu độc cái bao tử bị bỏ đói của tui. Chao ôi sao mà ngon thế gà vàng ươm, không quá béo và cũng không phải là gà đông lạnh lấy ra nấu nên mùi vị có khác. Đúng là ngon quá.Tui nghĩ 25 nghìn một dĩa ko phải là quá mắc với một đĩa cơm như thế.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Malibu 05/09/2008
49 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tui ghé rùi nè.Quán dễ thương dễ sợ. Rất dễ bề tâm sự với bạn bè.Còn nữa giá thực đơn cũng rất mềm.

Ừ tui chịu cái dzụ mà ngồi nhìn đường qua tấm kính đó nhen.Rất romantic.Đi một lần là tui mún ghé lần nữa vì roman ko chịu được.

Mới hùi sáng đi đã rùi.Mai tui sẽ đi tiếp. Mấy you nào đọc cái comment này thì ghé lại chỗ này nghen :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe CK 31/07/2008
44-46 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình tuy hok đam mê kinh tế lắm nhưng lại tính toán hơi bị hay cho nên bị bạn bè rù quến đến CK.Tụi nó bảo ở đó nhiều đầu sách kinh tế đọc hay lắm, cafe lại ngon,nhạc lãng mạn.Thế là đi.Mà lãng mạn thiệt chứ, dzừa đọc sách dzừa nghe piano.
Mình khoái quá thế là rủ vài đứa chưa biết CK đi.Tụi nó khen mình mò đâu ra cái quán này  hay  thế. Tuy không gian có hơi chật nhưng bù lại ấm áp và sang trọng. Bữa mình quên đem theo notebook thì lập tức có máy tính xài free liền hà.
Cho hai sao vì cái này. Mấy cô nhân viên trẻ trung xinh xinh phục vụ tận tình lắm lại cho thêm một sao nữa.......
Giá cả hok mắc lắm, lại thêm một sao nữa.Ớ mấy sao rùi nhỉ?Mình mà ngồi chấm thêm chắc tới sáng quá. Nói chung cuối tuần lại dụ thêm mấy con thỏ ngờ nghệch vào CK cho tụi nó mê tơi chơi....
Chỗ để xe có hơi bất tiện, kệ...mình ngồi lì trong quán hơi bị lâu á nên lấy xe trễ khỏi lo chen chúc. Cho thêm một sao nữa...Ớ...mấy  sao nữa rùi.Hình như quá 5 sao rùi mà thổ địa chỉ cho có 5 sao biết làm sao?
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe & Ice Cream Cheery 31/07/2008
37 Phùng Khắc Khoan, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cherry một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng ( lúc tối bật đèn vàng mà).
Như thế đã đủ ấn tượng với tôi rồi. Một không gian xanh rì cùng màu đèn vàng ấm cúng nổi bật ở gần cuối con đường Phùng Khắc Khoan nhờ vào màu chữ Cherry đỏ chói.......Với phong cách phối màu như vậy  đã đủ cho thấy Cherry là một quán rất có gou...Mình vốn ko biết phối màu sao là đẹp nhưng mình thật sự thích cách phối màu ở Cherry.

Còn nữa những nhân viên phục vụ thật dễ thương và lịch sự, khi mình uống hết trà đã châm thêm đúng lúc.Chẳng giống như mấy chỗ khác,kêu trà chờ dài cổ.
Thức uống của Cherry cũng phong phú, giá cả không có gì đáng phàn nàn.Rất vừa phải với một người giàu như mình đây. Mình bình luận ko để kiếm coupon đâu nhé. Thấy hay thì mình khen.Nếu có coupon thì mình cũng sẽ kiếm ai đó cho mà thui. Toilet cũng rất sạch sẽ lại có xà bông để rửa tay.Chỗ khác làm gì có, dùng nước thoải mái là quá lắm. Mình thix ngồi ở ngoài hành lang để nhìn xe cộ qua lại dưới cây dù thật là sành điệu. Yêu lắm một lần đã đến Cherry.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp