Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phong Linh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/5/2009

Tổng Lượt Xem:  71471

1054 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 23
3 sao -
 11
2 sao -
 7
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Sarpino`s pizzeria 19/06/2010
125 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mưa...đập vào vai rát buốt, ướt cả vai áo. Chẳng biết tự bao giờ bản thân mình có thói quen không mặc áo mưa. Không hẳn là thích mưa, chỉ là không thích cái cảm giác mình phải mặc áo mưa. Điên nhỉ?

Mưa, vẫn cứ lặng lẽ rơi. Con đường về nhà bất giác cảm thấy dài lạ thường. Lầm lũi trong đêm tối, tìm một quán ăn. Cảm giác đói vẫn không tồn tại, chỉ là cần một nơi dừng chân.

Nhấp một ngụm chocolate nóng, ngọt và ấm đến lạ thường. Phảng phất trong gió là mùi thơm của chesse, là tiếng cười đùa của lũ trẻ con trên lầu, trong vô thức, đôi môi chợt vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Ừ, có lẽ cười một chút sẽ tốt hơn mà.

Pizza được mang ra. Thẫn thờ ngồi ngó. Đôi khi cảm giác mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ thuật nhưng cũng có lúc chán ghét nó. Chậm rãi, từng chút một, gặm nhấm hết chiếc bánh cùng đĩa mì spaghetti. Vị béo của chesse, hương thơm của ham, cảm giác trơn tuột của từng sợi mì từ từ thấm dần vào lưỡi.

Ly chocolate từ từ nguội dần. Cái cảm giác ấm và nóng ban đầu chợt vụt qua như gió thoảng, cứ như rằng chưa từng tồn tại.

Đêm...sao lại dài đến như thế...

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mango 16/04/2010
40-42 Nguyễn Trãi, quận 1
Hồ Chí Minh
 
Dạo này tui đang bị bấn đồ Mango nha, nên tui hí hửng ngồi viết lời bình cho Mango là vậy đó :))

Mango cũng chỉ là hàng trung cấp ở nước ngoài, nhưng khi về đến Việt Nam thì bay vèo lên thành hàng cao cấp, có mặt ở khắp Diamond, Parkson.

Về mặt chất liệu thì thích lắm khoái lắm. Áo thun thì mỏng mỏng, mặc rất là mát. Áo sơmi thì chất đẹp cực. Quần Jeans thì khỏi chê rồi :)). Mặc bền lắm.

Kiểu dáng thì nhiều lắm, đa số là hợp với giới trẻ. Nhưng mà sang trọng thì cũng có. Ngoài quần áo ra thì Mango cũng có cả túi xách, giày dép và cả kiếng mát nữa :))

Giá cả thì cũng không qua đắt so với tầm của Mango. Áo thun thì 369k/cái, hoặc có vài cái kiểu kiểu thì tầm 500-600k tùy cái. Áo sơmi thì hơn 1tr. Quần short thì là 800-900k, quần Jeans thì cũng hơn 1tr. Giày, kiếng mát, túi xách cũng tiền triệu nốt :)). Tuy nhiên, giá ở Việt Nam thì bị đẩy lên cao nhiều rồi, chứ giá ở nước ngoài thì cũng rẻ lắm :)).

Tuy nhiên Mango hay có những đợt sale xuống tận 50% nên tha hồ mà mua nhé :))
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Hoàng Cung 10/04/2010
386 Lê Văn Sỹ, phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Bình thường chỉ khoái đồ Nhật thôi, tự nhiên tối qua nằm vật vã thức khuya đọc fic Suju nên thèm đồ Hàn quá nên quyết tâm phục thù đi ăn cho bằng được :))

Mới đi ăn về nè, vẫn còn no căng bụng hehe.

Quán này trên con đường Lê Văn Sỹ, cái con đường mà hiện nay đang ngập ngụa các lô cốt *mình hựn cái con đường này*. May thay, quán không nằm trong đoạn có lô cốt nên mọi người rất dễ nhìn thấy.

Quán do chủ là người Hàn và đồng thời đa số các nguyên vật liệu đều được nhập từ Hàn Quốc về nên mọi người cứ yên tâm là được thưởng thức món Hàn chính sốc nhé.

Khi mới vào quán sẽ dọn ra một bình nước lọc và các món ăn phụ phổ biến của Hàn Quốc như là: kim chi, đậu phộng kho, cá, canh nghêu,...*cái này thì cũng tùy quán thôi*

Đặc trưng của món ăn Hàn Quốc là các món cay và nóng. Món phổ biến của Hàn là các món nướng nên ở mỗi bàn đều có lò nướng tuy nhiên nếu muốn đều có thể yêu cầu quán nướng sẵn cho chúng ta.

Ở Hoàng Cung thì ngon nhất có lẽ là sườn nướng, Tokbukki, cơm trộn và cả kimbap nữa :)). Sườn nướng thì thơm thơm, Tokbukki dai dai ăn chung với cải thảo và chả cá, cơm trộn và kimbap thì ngon tuyệt. Khi ăn cơm trộn thì đính thân chủ quán là người Hàn sẽ ra làm cho bạn. Ổng nói nghe chả hiểu gì hết :))

Giá cả thì chắc khoảng tầm 80k trở lên. 2 người đi ăn thì kêu 2 món đủ rồi, tầm 200k mà no căng bụng.

Lưu ý: Do là món Hàn Quốc nên toàn ăn nóng và cay, chống chỉ định với những ai không có khả năng ăn cay :)). Vả lại ăn cay dữ quá nên uống nước nhiều lắm => mau no :))
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trà sữa Bin Bin 07/04/2010
243 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, phường 6, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Trà sữa Bin Bin thì cũng bé thôi, nằm đối diện ngay siêu thị Nguyễn Kim CMC. Ở Bin Bin, về mặt trang trí thì thật sự không nổi bật, cũng bình thường thôi. Thật chí nếu phải so sánh với các quán khác thì quả là không bằng. Nhưng ở Bin Bin, mọi người sẽ cảm nhận được một hương vị trà sữa thơm ngon.

Quán do người quen mở nên những nguyên liệu bên trong đều được biết đến rõ ràng. Loại sữa bột mà Bin Bin dùng chẳng phải là loại bột hay bán ở các chợ đầu mối như Chợ Lớn hay Kim Biên, mà Bin Bin dùng hẳn loại sữa bột được nhập khẩu từ Mỹ.

Còn về Trân Châu thì quán lấy từ người quen thân thiết nên cũng chẳng phải lo lắng gì về mặt an toàn thực phẩm. Thích nhất ở đây đó chính là bánh plan với pudding, hoàn toàn là do quán tự làm chứ không mua từ ngoài. Ăn cảm giác rất ngon và vừa miệng.

Về mặt giá cả thì Bin Bin thậm chí còn rẻ hơn là cả Dynamic hay -18 nên mọi người cứ yên tâm

*chài ai, sao cái lời bình này mình viết nghe giống quảng cáo quá. Đọc lại thấy dở ẹc =.="*
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hồ Tràm Osaka Resort 05/04/2010
Hồ Tràm, phường Phước Thuận, Quận Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phường Phước Thuận, Quận Xuyên Mộc
Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Vừa mới được nghỉ học trên trường nên quyết tâm làm một chuyến nghỉ xả hơi để thư thản đầu óc và để quên đi một số chuyện. Đà Nẵng hay Phú Quốc thì đắt quá, hem có xiền nên thôi đành đi Vũng Tàu thôi vậy. Osaka Hồ Tràm resort quả là sự lựa chọn đúng đắn

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 12km, Osaka Hồ Tràm biệt lập, sát cảnh bãi biển, rất thuận tiện cho mọi việc. Với diện tích tương đối rộng (đi muốn lạc ), Osaka Hồ Tràm ngoài sự đa dạng về phòng ốc, ngoài ra, còn có spa, hồ nước ngọt, hồ nước mặn và còn có cả hồ Jacuzzi.

Vừa mới vào đến resort thì sẽ được đón tiếp rất nồng hậu. Trong quá trình chờ đợi check in thì mọi người sẽ được mời ra bàn để uống trà sen, còn có khăn lau mặt cho khỏe người nữa. Check in xong thì đi nhận phòng. Các hành lý của bạn sẽ được một chiếc xe xích lô kéo theo đuôi phía sau nên không lo việc mất mát hành lý nhé.

Osaka Hồ Tràm là resort 4 sao nên giá cả cũng tương đối cao . Tuy nhiên cũng có nhiều loại phòng cho mọi người lựa chọn.

-Phòng hướng vườn : 133USD
-Phòng sang trọng: 170USD
-Phong sang trọng: 183 USD
-Hồ Tràm Suite: 260USD
-Pasel Suites: 272USD
-Sea view Suites: 303USD

Ngoài ra, phòng thường thì là để queen bed hoặc 2 twin bed. Ngoài ra có thể để thêm 1 giường đơn vào phòng. Mỗi phòng chỉ có thể để tối đa 1 giường thêm. Giá của mỗi giường thêm là 20USD.

Diện tích phòng tương đối rộng. Có tivi, mini bar, DVD player, máy lạnh, wireless, máy sấy, hồ tắm lộ thiện. Trong phòng còn có khu vực để uống trà. Resort cung cấp sẵn trà miễn phí cho khách. Ngoài ra, tối tối, buồn buồn, có thể ra khu vực tiếp tân mượn DVD film về coi. Có cả mớ đĩa và mớ sách để khách có thể mượn miễn phí.

Thích nhất là hồ tắm lộ thiên. Khoái lắm lắm áh. Ở mỗi phòng tắm đều có bồn tắm, rồi các loại dầu gội, dầu xả, sữa tắm. Khăn tắm treo đầy đủ luôn. Bàn chải với kem đánh răng hiển nhiên là cũng phải có rồi. Nhưng mà hông thích cái kem đánh răng của mấy cái khách sạn với resort cho lắm

Osaka Hồ Tràm có ý thức bảo vệ môi trường rất cao. Trong phòng tắm của mỗi phòng đều có bảng thông báo nói rằng: Do lượng khách của resort cao, nên nhu cầu giặt giũ, tẩy rửa rất cao. Nếu quý khách treo khăn lên thanh gác thì có nghĩa là tôi sẽ sử dụng lại khăn này. Còn nếu quý khách để khăn trên bồn tắm hay bồn rửa tay thì nhân viên phục vụ sẽ tự động thay khăn.

Vào buổi sáng thì ở resort còn có buffet ăn sáng miễn phí cho khách. Ăn cũng ngon ngon lắm. Có đủ các loại nước ép, sữa, cafê cho khách lựa. Khoái ăn ở đó lắm lắm. Phục vụ rất tốt, lúc nào cũng toe toét cười với khách cả

Ở các hồ nước mặn, nước ngọt, hồ Jacuzzi lúc nào từ 7h sáng đến 6h chiều lúc nào cũng có nhân viên túc trực cả. Vừa bước chân vào khu vực hồ bơi thì đã có nhân viên hồ bơi ra hỏi có cần mở dù không, còn đưa khăn cho nữa.

Ở bãi biển thuộc khu vực resort cũng vậy, từ 7h sáng đến 6h chiều cũng có nhân viên cứu hộ để đảm bảo tính mạng cho khách hàng.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cừa Hàng Giày Thời Trang Hoàng Phúc 04/04/2010
131 Nguyễn Trãi, phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Dạo này đang hận đời cái thằng Hoàng Phúc lắm lắm >_<

Mình đi mua đồ mà có cảm giác y như đi ăn xin íh. Lần nào đến cũng toàn bị các chị nhân viên xinh tươi dòm ngó, liếc liếc cứ như là mình đi ăn trộm không bằng, hay là không có tiền để mua vậy áh.

Có một hôm, tí tởn đi vào Ecko để mua đôi giày mới bị vì đôi đang mang cũng dc gần 1 năm rồi. Tí tởn chọn được một đôi rồi nhưng do sai chân Bee bé lắm nên thường khi đi mua giày thường hay hết size. Quả là đôi Bee chọn hết size thật. Chọn thêm mấy đôi thì đôi nào cũng hết size nên Bee mới đùa đùa là:

- Chị ơi, vậy ở đây còn đôi nào size của em thì chị chỉ em với.
- Ở đây không có size của em đâu. Em đi qua tiệm khác đi.

Thử nghĩ xem đâu phải là Bee ko có tiền để mua đâu. Đã bao nhiêu lần mua đồ của Hoàng Phúc rồi. Dr, Ecko hay Kappa nhà Bee ít nhất mỗi thứ cũng được 2 món vậy mà đối xử như vậy đó.

Rồi lại còn có 1 lần đi mua hàng sale, Hoàng Phúc thì đến gần tết giảm giá rất mạnh đến 50% nên ai mà hông ham. Tính ghé vô vớt 1 đôi về mang tết đi mà nhân viên Hoàng Phúc tỏ vẻ ko muốn đón tiếp, hỏi gì cũng chỉ trả lời ậm ừ. Ghét, quê, hông thèm mua >_<

Quê lắm lắm rồi áh >_<
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Maison de Dorly 08/03/2010
007 lô M1 Chung cư Tôn Thất Thuyết, đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, phường 1, Quận 4
Hồ Chí Minh
 
- Không được, anh bận lắm.

Chỉ một tin nhắn cũng đủ làm đau lòng tôi. Để mặc tâm trạng lơ lửng, mặc đứa bạn kéo đi đâu thì kéo, tôi cứ mãi ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Định thần lại mình đã đến quận 4. Con bạn cứ phăm phăm chạy vào Bến Vân Đồn, rồi rẻ vào Nguyễn Khoái, ngã ba đầu tiên của Nguyễn Khoái lại rẽ vào thấy cái quán to to bên tay phải thì thắng cái két lại.

- Đấy, đến nơi rồi đấy mày vô đó tha hồ mà tự kỉ đi.

Maison de Dorly, cái tên nghe thật lạ và cũng thật xa vời, nó gợi lại những kỉ niệm khó quên của tôi.

Lủi thủi bước chân vào quán mới nhận ra 2 đứa là khách duy nhất của quán. Càng tốt, vào những lúc tâm trạng không tốt tôi lại càng không muốn bị ai làm phiền.

Tha thẩn khắp các phòng của quán lầu 2 để hòng kiếm được cái ghế êm nhất của quán. Thất vọng đôi chút bị vì không có cái nào đủ nhu cầu êm. Tạm chấp nhận với đôi ghê sofa màu nâu đậm nằm sát cạnh cửa ra vào, tôi ngồi ôm cái laptop của mình mà chẳng biết phải làm gì.

May mà chat chit, tâm sự với anh Kenny làm tôi vơi bớt nỗi buồn.

Lúc này tôi mới có dịp quan sát kĩ quán. Lấy màu nâu làm chủ đạo quán được chia thành các phòng riêng lẻ với các phong cách khách biệt nhau.

Tầng trệt mang phong cách Pháp là nơi thích hợp để các chú, các bác họp hành làm ăn.

Bước lên trên lầu, không gian được chia thành 2 rõ rệt. Bên tay trái thì độc tôn màu trắng với những tủ sách be bé ngăn cách để tạo sự riêng tư cho các khách hàng. Những tấm màn rủ màu trắng 2 bên cũng góp phần làm không gian thêm phần riêng tư và lãng mạn. Phòng bên tay phải, nơi tôi đang ngồi thì lại mang phong cách Pháp nhưng đồng thời trông cũng rất hiện đại. Lại lấy màu nâu làm chủ đạo, quán đã tạo nên những điểm nhấn trông rất tuyệt. Như là chiếc bàn tròn to to ở giữa phòng, nơi tụ họp bạn bè đông đảo, với chiếc đèn chùm rực rỡ cả phòng. Hay ở ngay góc phòng, cả một chiếc giường gỗ đang hiện diện, với chiếc bàn be bé bằng gỗ phía trên

Nước uống giá cả cũng bình thường, tầm 30-40k, uống tạm được.Phục vụ khá. Mỗi tội nhạc mở quá dở, trừ 1/2 sao nhé. Còn lại thì ko có gì phàn nàn cả :D

Hẹn quán một ngày đẹp trời siêng năng nhé
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe The Journey 07/03/2010
158/12 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mấy bữa trước, anh của con bé con là thành viên của vnphoto đang ngồi coi ảnh của quán, con bé con vô tình lướt ngang qua, nhìn thấy và kết liền. Search, search thông tin về quán thì mới biết quán chỉ mở cửa vào các giờ sau:

Thứ 2-6: 2.30pm - 11.00pm
Thứ 7-CN: 8.00am - 11.00pm

Mà trong khi đó con bé con chỉ có cái sở thích đi cafe vào buổi sáng để thuận bề đọc sách. Mãi đến chiều nay tình cờ chở mẹ đi chùa gần đó nên con bé con tạt vào dòm ngó xem sao.

Quán cũng tương đối dễ tìm mà sao cái chỗ gửi xe nó khó tìm quá. Chỗ gửi xe nằm cũng chỉ cách quán một chút, nhưng mờ đóng cửa im ỉm chỉ treo mỗi cái bảng "Gửi xe Cafe Journey" làm con bé con cứ đứng đực ra trước cửa chẳng biết phải làm sao. May mà đứng được một lát thì có người ra mở cửa dắt vào gửi xe.

Vừa bước vào quán cảm giác đầu tiên là mát, mát quá, chả bù với cái nắng hâm hấp ngoài kia. Chọn một góc ngồi yên tĩnh với mấy cái gối êm êm, cùng một ly sinh tố chuối, con bé con tận hưởng buổi chiều của riêng mình chìm đắm trong mấy quyển sách mang theo.

Buổi chiều đọc sách của con bé con bị phá bĩnh bởi các anh tập nhạc cho đêm nay để tổ chức mừng ngày 8-3. Hehe, tuy nhiên con bé con cũng không có phàn nàn gì nhiều bị vì các anh ấy hát cũng hay :x. Mỗi tội tối nay con bé con chẳng có ai đi cùng chứ không thôi cũng tí tởn đi tham gia đêm nay rồi.

Giá nước thì cũng bình thường, tầm 30k/ly. Hình như là sẽ có phụ thu vào các tối cuối tuần vì sẽ có ca nhạc, còn bình thường vào các tối khác thì sẽ có piano

Hy vọng nơi này sẽ làm nơi trú chân của con bé con vào mỗi bữa trưa khi đi học ở trường nếu quán có mở vào buổi sáng :(
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mali Thai 17/02/2010
37 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bee biết đến Mali Thai này cũng đã được vài năm rồi do 1 chị bạn giới thiệu. Đây là quán đầu tiên Bee ăn món Thái và từ đó về sau không bao giờ đi ăn món Thái ở bất kì nơi nào nữa. Chết dính ở Mali Thai rồi.

Mali Thai là 1 quán ăn khá nhỏ nằm trên đường Đông Du. Bạn đi từ đường Đồng Khởi, quẹo vào Đông Du, được 1 đoạn thì thấy quán có biển hiệu màu tím nằm bên tay phải. Quán nhỏ nên nếu các bạn không chú ý thì cũng tương đối khó thấy quán. Nếu nhớ không lầm thì quán nằm bên cạnh Al Fresco.

Màu chủ đạo của quán là màu tím. Tím từ khăn trải bàn đến áo của nhân viên hay giấy dán tường cũng mang màu tím bầm. Ánh đèn vàng bao trùm của cả quán mang lại một không khí ấm cúng phù hợp cho các bữa ăn gia đình hay cặp đôi. Quán hay mở những đĩa nhạc Thái nên cảm thấy y như ngồi trong nhà hàng Thái íh.

Không biét mấy nhà hàng Thái khác thì có vậy không chứ ở Mali Thái thì chẳng có chén đũa cho mọi người ăn đâu. Chỉ có 1 cái đĩa, trên đó để một cái khăn trải lên đùi để đồ ăn ko rớt xuống quần áo, 2 bên là muỗng với nĩa. Hết òi. Cho nên ai ăn ko quen thì có thể cảm thấy ko tiện cho lắm.

Thực đơn thì vài năm nay cũng không thay đổi gì mấy. Những món Bee ăn cũng thế, lần nào lên cũng kêu y xì như vậy cả :)).

Mở đầu thì là món gỏi. Gỏi xoài hay gỏi đu đủ gì cũng ngon cả. Các bạn có thể chọn lựa giữa việc ăn ba khía hay tôm. Theo ý kiến riêng của Bee thì ăn tôm ngon hơn nhiều. Đĩa gỏi được đựng trong một miếng bắp cải lớn. Xung quanh hay được trang trí bằng những miếng dưa leo và đậu đũa. Cũng khá ít, ăn khoảng 2-3 người thì cũng tạm đủ. Nhưng mà tương đối cay dù đã dặn ít ớt.

Tiếp đến thì mọi người có thể kêu thêm chả cá hoặc chả tôm. Lần nào ăn Bee cũng kêu cả 2 hết hehe bị vì quá ngon. Món này thì quán tính theo đầu người. Có bao nhiêu người thì bấy nhiêu miếng. Đặc biệt của 2 món này là ở nước chấm. Chua chua, ngọt ngọt ngoài ra còn có đậu phộng, dưa leo với hành trong đó nữa.

Xong 2 món này thì cũng được tầm 1/3 bụng roài nên hay kêu món Cá Chẽm tỏi ớt ( hình như tên vậy, không nhớ rõ nữa). Bình thường thì Bee cực ghét ăn cá nhưng mà món này thì cưỡng ko lại roài. Món này thì cay, nhìn vào chỉ thấy toàn tỏi với ớt. Nhưng mà hy sinh vì sự nghiệp ăn uống, bất chấp tất cả. Nước sốt phải gọi là cực ngon. Ăn không với cơm cũng thấy ngon nữa là.

Cơm mà Bee hay ăn chung với món cá ở trên là cơm trắng. Có 2 loại cơm là cơm bình thường và cơm nếp. Lời khuyên là nên ăn cơm nếp. Ngon lắm.

Cuối cùng là món Pad Thái. Món này kiểu giống như hủ tiếu xào của Việt Nam mình đấy. Chúng ta có thể chọn lựa xào giữa tôm, gà hay heo. Thường thì ăn tôm sẽ ngon hơn. Trong món ấy ngoài tôm (gà, heo) thì còn có đậu phộng, giá, hẹ. Trên đĩa sẽ có 1 góc để riêng ớt khô và chanh để mình bỏ thêm vào tùy ý thích.

Ngoài ra ở đây còn có món Tôm Dăm, một loại canh của Thái. Theo lời mọi người thì món này ngon nhưng vì không thích ăn chua nên Bee ko thích lắm.

Tráng miệng thì chưa bao giờ ăn nên cũng ko ý kiến. Nhưng mà khi tính tiền xong thì sẽ được cho kẹo ăn. Loại kẹo mà giống Dynamite ý nhưng mà cái hiệu là Tammy. Bao nhiêu người thì đc nhiêu đó viên. Muốn xin thêm cũng ko dc nữa :(

Giá cả thì ko nhớ lắm nhưng mà với thực đơn như trên thì tầm 3 người ăn là đủ, hết khảong 400--500k. Rẻ so với các quán nằm cùng khu vực mà chất lượng thì hơn hẳn.

Nhân viên phục vụ tốt. Nhưng do quán nằm ở khu trung tâm quận 1 mà theo như Bee thấy thì chỉ có đúng 1 anh phục vụ là biết nói tiếng Anh hà. Cứ có ng` nước ngoài vào là đùn cho anh đó mặc dù lần nào đi ăn cũng thấy hơn 70% là Tây.

Có 1 lần đi ăn gặp Lương Mạnh Hải đi cùng với bạn trong đó nữa đó hehe

Chỉ có 1 điều duy nhất ko thích ở quán này là cái cầu thang lên lầu nhìn kinh quá. Mỗi lần đi sợ lắm :((
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Art Work 30/01/2010
34 Hồ Biểu Chánh
Hồ Chí Minh
 
Tối nay vừa theo chân bé anh đến quán lần đầu. Thực tế ban đầu được thông báo là hát rock, tớ cũng chẳng muốn đi đâu, bởi vì chẳng có mấy hứng thứ với nó nhưng mử tò mò đã lấn át tất cả. Thế là tót lên xe alêhấp.

Quán nhỏ, thật sự rất nhỏ, nhỏ như cái lỗ mũi =. .=", mùi thuốc lá nồng nặc. Menu được đưa ra đựng trong một cái hộp đĩa, nhìn cũng vui mắt. Giá cả thì tương đối, dao động từ 45-60k do có thêm nhạc sống. Tuy giá nước cao thế nhưng thực sự thì quá dở. Không thể nào tệ hơn nữa. Bé anh kêu 1 ly càfê sữa đá 45k, tớ thì 1 ly Vanilla Milk Shake. Ngọt như nước đường.

9h band nhạc tụ tập đầy đủ. Mở đầu là 1 anh chàng da ngăm đen, cao cao, tóc dài, xoăn xoăn, nhuộm vàng, trông cứ như là người Tây Nguyên íh (tớ kết anh này cực :x). Anh có giọng hát trầm, khàn khàn, hết sức lôi cuốn. Anh này chuyên trị các bài ballad mặc dù đêm nay là đêm rock. Nghe anh hát mà người nó cứ ngất ngư theo

Kế đến là một anh người Philippin đội 1 cái nón len màu đen. Anh này hát không hay cho lắm, rất hay nhả chữ. Thỉnh thoảng nhả chữ thì nghe thấy hay nhưng mà anh này nhả hoài nên nghe rất là nhàm.Đặc biết là anh rất hay nhăn nhó khi hát, hay nhíu mày rồi ra vẻ khổ sở lắm (y hệt style của chú Lam Trường íh. Mặc dù anh hát không hay nhưng mờ được cái anh rất là vui tính. Anh nói tiếng việt cực kì chuẩn, cứ y như là người việt íh, còn hơn cả anh Joe nữa. Anh Joe khi nói là vẫn mang âm giọng của người nước ngoài, còn giọng anh này là Việt Nam 100%.

Tiếp theo là 1 chị đáng chuẩn, xinh cực. Bài đầu tiên là 1 bài của Avril mà quên mất tiêu tên rồi, bài này chị hát nghe được. Bài thứ 2 là bài The Show, bài này tàm tạm thôi. Bài cuối cùng là của Kelly, cũng quên mất tên roài, nhưng mà bài này thì dở tệ. Giọng chị ấy trong lắm nên không đủ sức để hát bài của Kelly. Chị này hát tiếng anh thì cũng tương đối chuẩn mà nói tiếng anh thì tệ quá.

Anh cuối cùng là anh đẹp trai nhất. Nghe anh này hát thì thỏa mãn được cả nghe và nhìn. Giọng anh thì ấm hơn giọng anh đầu tiên, tiếng anh cũng chuẩn hơn, nhưng đánh giá chung thì hông hiểu sao tớ vẫn thích anh đầu tiên hơn.

Quán khá ổn, nhạc hay, ghế êm nhưng mà mùi thuốc lá nhiều quá. Quán nhỏ nhưng lại để nhiều bàn, cảm giác hơi ngột ngạt. Còn có trên lầu nữa nhưng mà trên lầu thì chỉ nghe được, chứ không nhìn được. Nhưng mà tình hình nói chung là bị nghiện quán này roài bị vì các anh các chị quá hay :">. Sẽ còn đến đây dài dài :D

Àh, quên nữa. Mọi người có để đồ đạc gì quý giá trong cốp xe thì nhớ lấy ra nha bị vì lúc gửi xe mình phải đưa chìa khóa xe cho nó đó
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp