Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Pi-po
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  132958

5669 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 56
4 sao -
 138
3 sao -
 29
2 sao -
 11
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Đất Phương Nam 28/10/2007
82 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chiều thứ sáu cùng nhỏ bạn được Cục truởng Bộ Công Thương mời đến đây lúc 5:30pm.

Quán khá sang trọng, nhân viên phục vụ là những cô gái trẻ, khá dễ thuơng, trang phục của nhân viên phục vu ở đây cũng rất lịch sự, giản dị với áo sơ mi trắng, hai bên dãy nút có may bèo nhỏ làm nét thêm cho chiếc áo trắng ấy và quần tây dậm màu đóng thùng.
Phục vụ tốt.

Các món ăn được chế biến món nào cũng ngon cả.
Vì bị tắt xe nên đến hơi trễ, vì thế các bác ấy gọi truớc một mâm bánh bèo trong lúc chờ đời cô gái (tui tớ đó ^>^)
Bánh bèo rất ngon, bột bánh dẻo mỏng vừa ăn, nuớc mắm thì rất đậm đà, khai vị thật tuyệt

Kế đến được măm bò lúc-lắc + khoai tây, khoai tây chiên ở đây ngon chẳng thua gì KFC đâu, mềm và giòn lâu, thịt bò thì khỏi chê, men... bò mềm và nêm nếm rất vừa ăn lại thơm nữa --> có lẽ món này dậy mùi hơn là nhờ có ớt xanh Đà Lạt thêm màu sắc và huơng vị cho món này

Tiếp là món gà nuớng lá chanh, chà món này ăn chắc khó nơi nào sánh bằng, bởi gà ở đây chính hiệu là gà ta luôn đó, và điểm đặc biệt không giống bất cứ quán nào  là nếu nguời ít mà bạn không thể ăn hết nguyên con gà thì có thể gọi nuớng nửa con, người ta cũng đồng ý nữa đó. Món này nguời ta dọn ăn kèm với rau xa-lach trộn dầu dấm với cà chua --> rau trộn ở đây ngon lém, chua ngọt, vừa ăn, ăn hết còn muốn gọi thêm ăn nữa, nhưng vì đi với các bác ở Bộ công thuơng nên chẳng dám nhí nhảnh như đi với bàn bè được nên dành phải ráng nuốt nuớc miếng thòm thèm vậy.

Nhưng chỉ vừa mới dứt ý nghĩ đó thôi thì Mực Nhúng dấm được bê lên, món này đối với tờ đây là lần đầu tiên được ăn đó --> ngon, ngon, mực tươi đơn thuần thôi nhưng khi nhúng vào nồi dấm bắt sôi, mực chín gắp ra bỏ vào chén rồi vào miệng, cha chả ngon phải biết, vị rất vừa ăn, món này ăn được nhiều mà không sợ ngán đâu, bạn nào mập vẫn có thể ăn nhiều mà không phải lo tăng trọng, ^.^

Tiếp đến là...

Hix, tớ phải xin phép các bác để về tham gia chuơng trình thi hát Karaoke với công ty nữa, các bác ấy chẳng chịu nhưng rồi tớ đưa ra nhiều lý do nữa, và hẹn các bác lần sau sẽ không thế, bởi hôm nay bất ngờ quá nên tớ không thể từ chối bên nào được.

Bắt tay, chào tạm biệt, phóng nhanh ra bãi giữ xe...

Quán ny cái chi cũng đựợc, chỉ có cái chả ưng tí nào giữ xe tốn đến 3,000 đ lận...

Leo lên xe phóng ngay đến Nice karaoke Lê Văn Sỹ, Q3.
May quá, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Gỏi Cuốn 06/10/2007
80 Hai Bà Trưng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
wow, ăn gỏi cuốn ở đây là tuyệt vời...

Tớ chưa ăn gỏi cuốn ở bất cứ nơi nào mà thấy ngon tuyệt đối như ở đây cả - cuốn gỏi được cuốn chắc tay, chất lượng với 3 con tôm kha khá và thịt nạc miếng lớn chứ không phải thịt vụn (nếu bạn ngán thịt thì có thể bảo họ cuốn tôm không cũng được) + nước chấm là mắm nêm được pha rất đậm đà - ăn một lần là cứ thèm gỏi cuốn thì chỉ đến đây thôi

Ngoài gỏi cuốn, còn có bì cuốn chấm nước mắm cũng ngon không kém

Quán còn phục vụ rất nhiều món nữa, mà món nào cũng ngon hết: cháo bò, phở bò-gà, ... các loại sinh tố, chè thái, nước giải khát...

Giá cũng bình dân: các loại cuốn: 3,000 đồng/cuốn

Các món khác thì khoảng 10,000 - 15,000 đồng

Các loại giải khát+ tráng miệng: từ 3,000 - 7,000 đồng
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Máy ATM 31/08/2007
Ngã Tư Cao Thắng - 3 Tháng 2
Hồ Chí Minh
 
Ở ngay ngã tư Cao Thắng - 3 tháng 2, trước quán cafe Điểm Hẹn Sài Gòn có đến 3 hệ thống máy ATM của 3 ngân hàng ở đây lận đó.

Sau khi ăn Bánh Tráng Hoàng Ty, mình có đến đây cùng Trung gà, với nhiệm vụ giữ xe để anh yên tâm vào phòng ATM của Vietcombank

V ì sự thuận lơi, ngay góc ngã tư và với nhiều hệ thống ATM ở đây nên cho luôn 5 sao
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ruốc 31/08/2007
Hẻm 38 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Thông báo:
Địa chỉ mới : Hẻm 38 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Ruốc - bảng hiệu "Ruốc" cũng phết màu ruốc Huế, quán này chuyên phục vụ các món ăn Huế
Quán được trang trí cũng rất đơn giản như cái tên của nó, và chỉ hơi sang hơn quán bình dân một chút thôi

Chồng của cô chủ quán này là một nhà thơ đó, chú ấy rất thân với nhà văn Phạm Chu Sa, trước đây đã từng làm trưởng văn phòng đại diện trong Nam của báo Unessco đó.

Tớ biết quán này từ lúc quán khai trương lận cơ, vì được 2 thư mời đến thưởng thức miễn phí mà ^_^

Món ăn ở đây đúng Huế luôn, chủ nhân là người Huế, toàn bộ nhân viên phục vụ cũng là người Huế

Bánh khoái - bạn đã ăn bao giờ chưa? Nó giống như bánh xèo miền Trung vậy đó nhưng đặc biệt hơn nhiều, bánh được đổ dày hơn, béo, giòn...
Này nhé, bẻ một miếng bánh có kèm tôm, thịt đặt vào lá rau xà lách, thêm một chút rau mùi, chuối chát, khế và đừng quên miếng vả chát, cuộn lá rau lại rồi chấm vào chén nước chấm...
(Ah, nước chấm cũng khá đặc biệt được pha chế gồm có tương gan, thịt xay nữa)... rồi tất cả cho vào miệng... hi hi bạn sẽ thật sự Khoái đấy, rất xứng với cái tên bánh Khoái.
Các bạn đến ăn thử đi, và hãy nhớ làm tuần tự như tớ vừa mới nói nhé, cảm giác "khoái" sẽ đến với bạn ^__9

Ngoài bánh khoái còn các món ăn quen thuộc của Huế như bún bò, bún chả cua, nem lụi, tôm chua thịt luộc, bánh nậm, lọc, ram ít…
Có những món phải chở từ Huế vào như hến trộn, vả trộn hay các món lẩu um cá ngạnh, cá dìa, cá hanh…

Tớ cũng thích ăn món cơm hến ở đây lắm, nhưng chỉ Chủ nhật mới có thôi, hix...
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Cháo Lòng 27/08/2007
Võ Thị Sáu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nằm trên đường Võ Thị Sáu, đoạn giữa của 2 ngã tư Hai Bà Trưng và Pasteur, đối diện cây xăng có quán Cháo lòng - mặt tiền đường nhưng vị trí của quán hơi khuất

Nói đến cháo lòng, thì người ta thường nghĩ ngay đến chiếc xe cháo đẩy dạo hoặc một một nơi nào đó ngoài lề đường và thường hơi bân bẩn, bàn ghế xộc xệch, hoặc là một quán dơ dơ, xập xệ... (bởi cái ám ảnh từ màu ngà ngà của cháo lòng được gán với những vật dụng như quần áo vải màn màu trắng lâu ngày biến thành "màu cháo lòng" -- tạo ra sự liên tưởng về sự "bẩn"...
Nhưng nơi đây thì không thế, quán nhỏ thôi nhưng sạch sẽ và bàn ghế tươm tất lắm.
Vào buổi chiều, quán rất đông khách.

Vì sao lại gọi là CHÁO LÒNG - cháo lòng được tạo nên bởi hai yếu tố: cháo và lòng u^__^u . Cả hai yếu tố này đều có công thức chế biến riêng để tạo ra tô cháo ngon, - hỏi vui với chủ quán và nó đã hấp dẫn nhiều người trong đó có tớ...

Nấu cháo lòng cũng lắm công phu nha, trước tiên phải biết chọn gạo, vì mỗi kiểu gạo tuỳ theo độ dẻo, có kiểu nở riêng. Khi nấu, thì phải canh lửa vừa phải, để dễ nhìn thấy hạt gạo vì nước không sôi mạnh, kèm theo một lượng nước nóng để châm khi cạn và canh chừng lúc gạo vừa nở bung là nhắc xuống. Sau đó mới châm nước nguội để hãm hạt gạo nở thêm.
Àh quên, trước khi nấu phải rang gạo bằng lửa nhỏ đến khi dậy mùi. Sau đó cho gạo vào nước sôi

Còn kỷ thuật "chăm" cho lòng giòn thì tớ chưa được rõ lắm, nh7ng nghe nói là sau khi luôc có ngâm nước nguội

Còn bí quyết để có tô cháo ngon ngọt từ xương và thơm, ta nấu nước dùng riêng bằng xương heo. Đó là, sau khi vớt gạo cháo ra, cho chung vào nước dùng và lòng. Lúc đó, nước dùng trong, có vị ngọt riêng, phối với vị ngọt của gạo và cái giòn của lòng, cùng với các loại rau mùi,
...
Hấp dẫn không nào, ghé thử đi ^__9
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hát Thành Phố Hồ Chí Minh 24/08/2007
7 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
11/08/2007: Tối qua tại đây có tổ chức chương trình đêm nhạc tình nghĩa ủng hộ cho quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam - DIOXIN
Lồng xen kẻ vào các tiết mục ca nhạc là tiết mục bán đâu giá 3 bức tranh:
- Bức tranh thứ 1: tớ vào trễ nên...
- Bức tranh thứ 2: Thu Hà Nội - được họa bởi một nhà báo, bức tranh đơn giản với cô gái đội nón lá, và giỏ hoa quả lớn sau yên xe của cô nơi phố chợ Hà Nội, nhưng có không gian và chiều sâu lắm. Giá khởi điểm của bức tranh là 500USD, sau một hồi đấu giá, thì giá trị bức tranh đã lên 1000USD và chủ nhân đón nhận nó là chị tuyên - GĐ tổng cty xây dựng số 1
- Bức tranh thứ 3: Thiếu nữ hoa sen, được họa bởi họa sĩ Nguyễn Hoan, đơn giản, ít chi tiết hơn nhưng rất có hồn với dáng thiếu nữ mặc áo yếm, váy tứ thân, tóc quấn đuôi gà và mặt thì hướng vào đóa sen đang nổi trôi trên mặt nước của cái lu ngay sân vườn, ... Giá khởi điểm của bức họa này là 2000USD - mức giá khá cao thế nhưng sau nhiều lần hội ý, đấu giá qua lại, giá trị bức họa này đã đấu đến mức giá 3,500 USD và rơi vào tay anh Việt Đức là nhân vật đến từ cty số 1
sôi nổi
Các bạn biết không bầu không khí buôn bán đấu giá diễn ra sôi nổi là thế nhưng lại thật ấp áp tình người, bởi toàn bộ số tiền bán đấu giá của 3 bức tranh ấy đều được chuyển vào quỹ "bảo trợ nạn nhân chất đôc màu da cam", do Chú Lê Bửu là phó Chủ tịch hội

VÀ không thể không thốt lên câu: "Bạn tôi ơi, cám ơn bạn...", cám ơn những trái tim nhân ái, những tấm lòng nhân hậu đã đóng góp những bức họa, đã đến tham dự buổi đấu giá, đã tham gia ca hát, dìu dắt các em nhỏ nhiễm Doxin, đã thắp lên những ngọn nến yêu thương sưởi ấm những mảnh đời đau khổ, giúp họ vượt qua nỗi đau tật nguyền của thể xác và vươn đến một khát vọng "Khát vọng sống"

"Phép màu" các bạn tin là có phép màu chăng? - "Phép màu" tưởng chừng như không có thực... nhưng nếu tất cả chúng ta hợp lại bằng tấm lòng sẻ chia của mình, bằng cách biết nghĩ cho nhau thì sẽ trở nên phép màu, tạo nên điều kỳ diệu và cuộc sống cũng sẽ luôn xanh tươi màu...
Một đêm thật xúc động và tớ đã ngăn nỗi những giọt nước mắt khi nhóm ca sĩ hát hợp ca bài ca "Vì đâu em chết" cuả nhạc sĩ Thanh Trúc

11/07/20 07: Nằm ngay trung tâm thành phố HCM, gần cuối con đường Ðồng Khởi, bên cạnh là hai khách sạn lớn Caravelle và Continental - Đó là nhà hát thành phố Hồ Chí Minh có kiến trúc cổ kính, uy nghi với 1 tầng trệt, hai tầng lầu, không khí thoáng, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, các dãy ghế nêm đỏ thật nổi bật và sang trọng.

Lúc nhỏ, mỗi lần xuống Sài gòn chơi tớ rất hay được người lớn dẫn đến đây xem biểu diễn xiếc, xiếc khỉ đạp xe đạp, xe xích lô, cõng nhau chạy rồi sắp hànng chồng chuối lên nhau hay lắm, có xiếc sư tử nữa nữa ý như bên nước ngoài vậy...
Ở đây cũng có biểu diễn kịch nói, cải lương, ca nhạc, múa Balê, múa dân tộc, hát Ôpêra dạng thính phòng cho tất cả các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước biễu diễn và giao lưu với nhau
Tất cả tớ đều thích, duy chỉ có hát Ôpêra, thính phòng là tớ bị buộc phải theo sở thích của người lớn. Nhưng được cái khi về được đền bù cho mấy cái bánh bông kem nhỏ... kekek

Chương trình ở đây được tổ chức công phu, có cả nhạc công/ người điều khiển xiếc nước ngoài nữa mừ, hay và chuyên nghiệp lắm, nhưng có lẽ mình phải thuộc loại Vip mới nằm trong thành phần khách ở đây ... nên những chương trình ấy tớ chỉ được xem lúc nhỏ thôi, còn lớn lên thì...hix chẳng thấy ai rủ hay dẫn đi cả

Những thời gian gần đây tớ có đến Nhà hát Thành phố nhưng không phải là để xem chương trình mà là tham dự những buổi mít tinh, kỷ niệm những ngày lễ lớn, các hội thảo chuyên đề ...
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Thời Trang Blue Exchange 11/08/2007
106 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Một buổi tối cuối tuần nọ, sau khi chơi thể thao, tắm rửa, cơm nước no nê xong xui thì tớ và cậu bạn dắt díu nhau đi mua sắm...
(Vì lời hứa sẽ dẫn đi mua đồ rẻ, đẹp, và sang... bởi chẳng biết thế nào com mắt thẩm mỹ của cậu ấy càng ngày càng tệ, trước đó cậu ấy đi mua sắm với ai mà tuyển chọn và đem đồ về nhà gặp ai cũng bị chê là xấu và quê, còn giá thì lại đắt nữa chứ...)

Đi hơi trễ (gần 21:00) mà cửa hàng ấy thì khoảng 20:00 - 20:30 là đóng cửa rùi. Vì thế, chúng tớ đổi chiến lượt chở nhau đi lần lượt qua khá nhiều cửa hàng thời trang trên đường Lê Văn Sỹ, có đủ loại hiệu nổi tiếng như Tony, ... cũng có nhiều áo khá đẹp cả về chất lượng lẫn kiểu dáng và họa tiết trên áo, thế nhưng giá hơi cao, chỉ hơi cao thôi nếu lúc đó có nhiều một tí cũng sẽ gom về vài cái nhưng...
(Bởi chủ trương ngày hôm ấy là muốn mua khoảng chục cái áo thun)

Và cuối cùng đã quyết định chọn Blue Exchange
Kiểu dáng thời trang nơi đây khá phong phú, trẻ trung và hợp với túi tiền nữa.
Sau một hồi chọn lựa và thử đồ thì đã chọn được khoảng 7- 8 cái áo thun nam, 2 áo thun nữ, 2 cái áo sơ mi nam kiểu body, mỗi cái mỗi kiểu dáng, màu sắc khác nhau và một cái quần jean màu sắc lạ, đơn giản nhưng bụi và sang lắm. Thế nhưng tổng số tiền phải trả cho đợt mua sắm này chỉ có khoảng một triệu lẻ mấy ngàn à.

Mua về xong đem khoe, ai cũng khen rẻ, đẹp hết. Thích ghê ^__^

Đó chỉ mới nói về giá cả và kiểu dáng thôi nghen, còn chất lượng thì cũng ok lắm toàn là thun tốt, vải áo sơ mi cũng tốt, không bị rút sau khi giặt

Nhưng cho 4 sao rưỡi thôi vì đợt hàng thời trang ở đây không đều, có những đợt kiểu dáng không đẹp lắm... nói chung là còn do hên xui nữa, phải me thì mới có hàng đẹp

Nhân viên bán hàng thì rất nhiệt tình, dễ thương
Giữ xe miễn phí
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Đạt Phan Rang 09/08/2007
106 Trương Định, P. 9, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Nằm cuối đường Trương Định, bên phía tay phải bận sẽ thấy Quán Đạt - đặc sản Phan Rang, cũng dễ nhận biết lắm bởi đằng trước người ta có đặt mấy cái lò gạch để đổ bánh.

Nơi đây phục vụ bánh căn và bánh xèo
Tất cả đều đổ từ bột gạo, nhưng bánh căn thì người ta đổ bằng khuôn đất và không có tí dầu mở chi cả, và ở giữa thì có nhân thịt / hải sản / trứng... tùy bạn chọn nhân. Nước chấm của món này thì có nước mắm và mắm nêm. Tớ khuyên các bạn nên ăn cả hai trộn vào như thế sẽ đậm đà hơn cho món bánh căn của bạn.

Ở đây người ta bán tính tiền theo cặp, một cặp bánh cũng nhỏ thôi, bánh tròn, nhỏ như bánh khọt mà bạn đã từng ăn rồi đấy. Một người có thể "chap" được trên 5 cặp đó, bởi nó ngon và lại không ngáy nữa, đặc biệt là với bạn nào sợ béo sẽ thích món này đó

Còn bánh xèo thì khi đổ có cho tí dầu mỡ, bánh nhỏ như bánh xèo miền trung vậy, nhưng bánh cũng màu trắng chứ không để bột nghệ cho có màu vàng như bánh xèo miền Trung và bánh xèo mà chúng ta thường ăn, nhân cũng thế, thịt / hải sản... ăn kèm với rau sống + nước mắm

Thường ở ngoài Phan rang mà ăn món này thì bạn sẽ ngồi ờ ngoài lề đường hay một góc chợ, nhưng nơi đây bạn đươc ngồi trong phòng lạnh, trên những chiếc bàn, chiếc ghế làm từ thân tre trúc,... xung quanh bức tường quán lại được treo vài tấm hình vẽ làm cho không gian trở nên nhẽ nhàng hơn, quán sạch sẽ lắm, bởi toàn bộ lò, bếp là đặt ngoài cửa hết rồi

Lúc trước quán bán từ khoảng 14:30, nhưng bây giờ chắc là do yêu cầu khách hay sao ấy mà quán thay đổi giờ, bắt đầu dọn hàng đổ bánh từ sáng luôn
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Huế Gia Viên 01/08/2007
6c Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ngã tư trần Quang Diệu - Lê Văn Sỹ, bạn chạy thẳng Trần Quang Diệu luôn, bên phía tay phải sẽ thấy Huế Gia Viên, bảng hiệu cũng được phết màu ruốc Huế...

Không gian yên tĩnh, bước vào trong quán, ngồi vào bàn, một lúc sau nhân viên phục vụ cầm menu ra để chọn món,xong sau đó khá lâu mới thấy thức ăn bày trên bàn, trong khoảng thời gian ngồi đợi ấy chùng ta có thể tưởng thưc bằng tai những âm thanh văng vẳng những bài ca xứ Huế...

Ở nhà hàng Huế Gia Viên có món Cá Chình là món ăn đặc sản
được chế biến thành nhiều món như hấp sả, um măng, xào lăn, lẩu.
Cá chình vừa tới, mùi của gia vị ... hix hix... ăn hoài không ngán...

Món gà ta nướng lá chanh ăn cùng xôi chiên phồng ở đây cũng khác nữa bởi món gà được ướp thêm với mắm ruốc và nghệ, lá chanh kẹp hai bên miếng gà nướng trên lửa than, khi lá chanh vừa cháy xém cũng là lúc gà chín, mùi lá chanh cùng các gia vị khác làm cho gà thơm thật thơm... ặc ặc...

Và tất nhiên là không thiếu các món bánh huế, ram, ít, bột lọc, nậm...

Để ăn chung với cơm trắng thì tớ thích nhất là món rau muống luộc chấm với nước tôm làm mắm, ngon đặc sắc luôn, một mình tớ có thể ăn cả dĩa rau muốg lớn với chén nước chấm tôm không là tôm (tôm đã được lột vỏ luôn rồi, săn và thấm mắm lắm)

Tráng miệng thì thích ăn chè khoai tím - khoai tím mỡ mà người ta hay nấu canh ấy, món này nấu thành chè giống như chè đậu xanh đánh ăn cũng ngon lắm...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Trung Nguyên 01/08/2007
10sc Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tớ cùng các bạn cũng hay đến đây lắm, thay vì ghé Điểm hẹn Sài Gòn - đắt và sa xỉ lắm, thôi vào đây đi, rẻ hơn, yên tĩnh hơn có thể ngổi tán gẫu thật lâu lâu với những ly trà đá và ly nước lọ, mà khung cảnh cũng đẹp nữa - bước chân vào quán là đã thấy ngay chiếc cầu bắc ngang qua con sông nhỏ (nhân tạo), nếu bạn thích khung cảnh trên lầu thì phải băng qua cầu rồi rẻ phải leo lên lầu. Nếu bạn ngồi phòng lạnh thì vào cửa quẹo ngay tay phải là vào cửa phòng lạnh - nơi đây thích hợp cho việc thương thảo khách hàng

Còn trên lầu ư, mỗi lần đến mùa đá banh... ay - ya tớ cũng đến đây cổ vũ đội bóng cùng anh, chị họ "bạn"... không khí sôi nổi, thích lắm
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp