Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Pi-po
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  133597

5669 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 56
4 sao -
 138
3 sao -
 29
2 sao -
 11
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Phở Hùng 05/11/2007
241 - 243 Nguyễn Trãi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua đuợc bạn dẫn đi ăn Phở Hùng....
Úi chao! cái bụng đói meo vì từ sáng giờ cả hai đã ăn uống gì đâu
Một tô tái gầu, một tô tái..
Vài phút sau 2 tô phở được bê ra, phải nói là tô Phở khá to thế nhưng lỏng bỏng nuớc, ít thịt và bánh phở cũng ít luôn, nếm thử nuớc phở thì chẳng có gì đặc sắc, nếu so với những quán phở cùng giá hoặc xấp xỉ thì Phở Hùng thua xa Phở Lệ, và Phở Hòa Pasteaur về chất lượng cũng như vị ngon và huơng thơm của món phở - món được xem là món ăn truyền thống của Việt Nam.
Hương vị và chất luợng của Phở Hùng cũng thua cả Phở Anh trên đường Kỳ Đồng luôn, thế mà giá lại gấp đôi... chòa...

Đúng như Kathy nói, tô Phở bưng ra trông sạch sẽ, nhưng phần rau trông hấp dẫn --> sai, cả dĩa rau thơm trước mặt thế nhưng lựa mãi tờ mới lặt được vài lá tốt để bỏ thêm vào tô --> dĩa rau voi những lá rau không còn xanh, đã bị lấm nhiều màu đen đen, thật chẳng muốn ăn tí nào...

=> không an toàn tí nào, tộ Phở 25,000 đ mà lại nở dĩa rau như thế, mà đâu phải là cuối ngày đâu, mới khoảng trưa thôi mà, và tất cả những cảm nhận trên đã cho Po có câu trảlời vì sao quán văng vắng...

Nói chung Phở Hùng chẳng có gì hấp dẫn tớ cả, còn tương, sate... đuợc bỏ vào chai lọ thì Po thấy cũng nhiều quán Phở cũng y như thế

Hix nghe khen nhiều, thế mà đến đây thì vô cùng thất vọng, vị nước Phở thua cả quán Phở lề đường gần công ty tớ nữa...  Lúc đó rất đói thế mà ăn cũng chẳng thấy gì là ngon, chẳng thơm, chẳng ngọt thịt, chẳng ngọt từ xuơng, mà nước Phở lại hơi nguội nữa chứ, Po đành để 5-6 miếng ớt tươi vào cho thêm đậm để dễ ăn hơn, và cố húp cho hết tô Phở vì nó đền 25,000 - 28,000 lận ...

--> sẽ không bao giờ đến đây lần thứ 2 đâu, vừa... chỉ có cái là Phở Hùng chịu đầu tư trang trí bàn ghế, và vách tường, còn tất cả ,,,
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 28/10/2007
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
26/10/2007 --> lại được rủ đi Acoustic
--> mục đích của buổi hôm nay là làm mia cậu bạn cho một nhỏ bạn gái của  mình, nhưng kế hoạch bị bể, nhỏ ấy có việc đột xuất nên thế là tớ phải đền đạn, ...
Hôm nay đươc nghe Rock ballads, khá nhẹ, nhưng tiến trống làm bầu không khí nhộn lên và nóng dần... cảm giác đến đây lần nào cũng tuyệt cả
Hôm nay có dịp gghé vào rest0room tại đây --> thiết kế gian này cũng rất Rock, từ cánh cửa buớc vào, cho đến khi buớc hẳn vào trong phòng, mọi thứ đếu tạo cảm giác thích thú cả, những phòng này cũng rất là sạch sẽ đó.
Có một điều là ở đây vào buổi tối không phục vụ trà đá hoặc nuớc lọc thêm cho khách.
--> hôm nay vừa hát karaoke với cty xong nên khát nuớc kinh khủng, hix đành phải dùng "chiêu" năn nỉ anh phục vụ, và kết quả là được , hihii, --> phục vụ tận tình dễ thuơng

19/10/2007
=*= Thật ấn tượng với chiếc xe hơi dựng đứng ngay trước lối vào =*=


--> Các bạn có biết vì sao lại có chiếc xe hơi đó không?
--> Nó là chiếc hơi cũ đã bị hư, và không còn có thể sửa gì để có thể chạy được nữa, nên anh Phong - bạn của chủ quán đã cho mượn để trưng bày luôn, mặc dù là vậy nhưng đó là một ý tưởng PR khá độc đáo, ấn tượng phải không, hihihi...

Acoustic - rất xứng với cái tên của nó.
Vào đây, tớ có cảm giác như mình đang được trò chuyện bằng âm thanh đích thực vậy, không còn khoảng cách giữa ca sĩ, người chơi nhạc với các loại nhạc cụ, tiếng đàn, tiếng trống ... --> rất tự nhiên, âm thanh của tự nhiên

Tớ đến Acoustic mới 2 lần thôi nhưng ấn tượng bởi phong cách chơi nhạc rất máu lửa, tớ rất thích.
Bản thân tớ rất ít khi nghe rock, cũng chẳng rành về Rock...
nhưng cảm nhận của tớ là sự mộc mạc, sâu lắng, gần gũi nhưng luôn ẩn chứa trong đó là một sự bùng nổ...
sống với với Rock ta như gột tả được những bản năng trong con người của mình vậy...
--> tất cả, tất cả đó là cái hồn của Acoustic

Lần đầu tiên tớ đã rất ấn tượng với ban nhạc, mà anh chàng chơi trống lại là một chú nhóc - hỏi ra mới biết nhóc chỉ mới 11 xuân xanh thôi, cực sốc... nhưng thật là ghê gớm khi anh chàng biểu diễn, thể hiện phần trống của mình... người xem chỉ còn có thể trợn mắt, lắc đầu vì không giải thích được tại sao cậu nhóc ta lại có thể chơi trống hay đến thế, thật tuyệt vời...

Lần thứ 2 đến thì gặp quá chừng người quen luôn, một vài thổ địa, đồng nghiệp cũ, bạn cũ... --> niềm vui và sự phấn khích được tăng lên gấp mấy lần... --> thổ địa nào có mặt hôm đó comment giùm nha.
Là một tối thứ sáu, wow, bước vào quán lúc 9:00 (kém chít xíu) thế mà không có chỗ ngồi, chỉ còn chỗ đứng thôi... nhưng quả thật đứng lại có cái thú của kiểu
 
10 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Nice 28/10/2007
284/1 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nice Karaoke, tớ đã đi hầu như tất cả các địa chỉ của Nice trong thành phố, mặc dù cũng là Nice nhưng tớ lại thích Nice ở Lê Văn Sỹ hơn, thích hơn từ cách phục vụ, phòng ốc... phục vụ dễ thuơng hơn, phòng ốc thì có vẻ thoáng và rộng hơn các quán khác thụôc hệ thống Nice karaoke.

Tớ đến đây cũng rất nhiều lến rùi, nhưng đến giờ mới viết vài dòng bình cho quán đây.
Thời gian gần nhất mà tờ đến đây là dịp thứ sáu vừa rồi, công ty tụi tớ thi hát Karaoke 
Buớc vào phòng 14 lầu 1, wow mọi nguời đã đến khá là đông đủ, tớ đến trễ một chút, nhưng may quá cuộc thi vẫn chưa chính thức bắt đầu. Vài nguời gọi tớ hỏi mới đi đâu về mà mặt đỏ thế kia, hihji, chạy show mà, mới từ bên Đất Phuơng Nam chạy qua... mà tớ uống có nửa ly thôi mà mặt đã đỏ rừng thế, sau đó thì vui, tớ cùng với Xù và Alone vừa hát vừa dance khuấy động khôg khí cả phòng lên, tớ thực sự là quậy quá, --> lo rằng mọi nguời nghĩ là mình đang xỉn nên mới nhảy nhót và quậy như vậy.
Vui thật sự vui, nhưng cũng không hoàn toàn vì có vài yêu tố làm cho vài thành viên không vui, bực mình, muốn về sớm truớc khi cuộc thi diễn ra, ... nhưng rồi... mọi thứ đâu cũgn vào đấy, và những gì không vui thì cứ để ngoài mắt đừng chú ý đến là được...
--> buổi ấy thật vui, và 100 điểm - nhóm tớ hát đó, bài "Bèo Dạt Mây Trôi, và đây là số điểm 100 duy nhất trong buổi tối ấy sau khi kềt thúc hơn 2giờ hò, hát...
Phát quà cho 3 giải, I, II, III + chụp hình --> xem phía trên
Vui, nhộn, và rồi lắng động.... điều này chỉ có vài nguời có thể hiểu...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Đất Phương Nam 28/10/2007
82 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chiều thứ sáu cùng nhỏ bạn được Cục truởng Bộ Công Thương mời đến đây lúc 5:30pm.

Quán khá sang trọng, nhân viên phục vụ là những cô gái trẻ, khá dễ thuơng, trang phục của nhân viên phục vu ở đây cũng rất lịch sự, giản dị với áo sơ mi trắng, hai bên dãy nút có may bèo nhỏ làm nét thêm cho chiếc áo trắng ấy và quần tây dậm màu đóng thùng.
Phục vụ tốt.

Các món ăn được chế biến món nào cũng ngon cả.
Vì bị tắt xe nên đến hơi trễ, vì thế các bác ấy gọi truớc một mâm bánh bèo trong lúc chờ đời cô gái (tui tớ đó ^>^)
Bánh bèo rất ngon, bột bánh dẻo mỏng vừa ăn, nuớc mắm thì rất đậm đà, khai vị thật tuyệt

Kế đến được măm bò lúc-lắc + khoai tây, khoai tây chiên ở đây ngon chẳng thua gì KFC đâu, mềm và giòn lâu, thịt bò thì khỏi chê, men... bò mềm và nêm nếm rất vừa ăn lại thơm nữa --> có lẽ món này dậy mùi hơn là nhờ có ớt xanh Đà Lạt thêm màu sắc và huơng vị cho món này

Tiếp là món gà nuớng lá chanh, chà món này ăn chắc khó nơi nào sánh bằng, bởi gà ở đây chính hiệu là gà ta luôn đó, và điểm đặc biệt không giống bất cứ quán nào  là nếu nguời ít mà bạn không thể ăn hết nguyên con gà thì có thể gọi nuớng nửa con, người ta cũng đồng ý nữa đó. Món này nguời ta dọn ăn kèm với rau xa-lach trộn dầu dấm với cà chua --> rau trộn ở đây ngon lém, chua ngọt, vừa ăn, ăn hết còn muốn gọi thêm ăn nữa, nhưng vì đi với các bác ở Bộ công thuơng nên chẳng dám nhí nhảnh như đi với bàn bè được nên dành phải ráng nuốt nuớc miếng thòm thèm vậy.

Nhưng chỉ vừa mới dứt ý nghĩ đó thôi thì Mực Nhúng dấm được bê lên, món này đối với tờ đây là lần đầu tiên được ăn đó --> ngon, ngon, mực tươi đơn thuần thôi nhưng khi nhúng vào nồi dấm bắt sôi, mực chín gắp ra bỏ vào chén rồi vào miệng, cha chả ngon phải biết, vị rất vừa ăn, món này ăn được nhiều mà không sợ ngán đâu, bạn nào mập vẫn có thể ăn nhiều mà không phải lo tăng trọng, ^.^

Tiếp đến là...

Hix, tớ phải xin phép các bác để về tham gia chuơng trình thi hát Karaoke với công ty nữa, các bác ấy chẳng chịu nhưng rồi tớ đưa ra nhiều lý do nữa, và hẹn các bác lần sau sẽ không thế, bởi hôm nay bất ngờ quá nên tớ không thể từ chối bên nào được.

Bắt tay, chào tạm biệt, phóng nhanh ra bãi giữ xe...

Quán ny cái chi cũng đựợc, chỉ có cái chả ưng tí nào giữ xe tốn đến 3,000 đ lận...

Leo lên xe phóng ngay đến Nice karaoke Lê Văn Sỹ, Q3.
May quá, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe À.. Ơi 25/10/2007
176/9 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
À... ơi...
Một từ khá quen thuộc với tất cả chúng ta, nhưng lại là một tên khá lạ, ngộ ngộ đối với tớ trong list danh sach những quán cafe mà tờ được biết...
Tớ biết đền cái tên này từ tháng 07/2007, cái ngày mà Alone post bài giới thiệu này lên thodia đó, ngạc nhiên quá lạ, và tớ đã rất tò mò muốn biết nó thế nào, nhưng mãi đến trưa hôm qua mới có dịp ghé thăm quán.
Ăn trưa xong cà nhóm đang phân vân chưa biết nên đến đâu để uống cafe... và rồi một nhỏ bảo, eh, hay tụi mình đến À... ơi đi - nghe đến cái tên này, tớ nhất trí ngay và còn kể rằng nghe mọi người khen về quán này nhiều lắm, nhưng lại chưa đến lần nào, thôi quyết định đến đó đi, hén!

Quả là lời đồn không sai tí nào
--> chỉ tiếc là hình chụp nằm trong máy điện thoại di động của nhỏ bạn, nên...

Ngay từ cấu trúc bờ tường gạch đỏ được giăng kín những dây leo xanh biếc, và cổng vào là 2 cây cột thân gỗ như hai cột đình... bước vào trong nào là sỏi đá, cây tre, dây leo trên bờ tường, chiếc cầu gỗ bắc ngang, hồ hon non bộ, ... có cả một vị la hán ngồi giữa hồ nhìn khung cảnh thiên nhiên, suối nước reo, những chú cá bơi lượn qua lươn lại... và tay gõ lên trán suy ngẫm sự đời... --> tớ mườn tượng đến bài thơ  "Các Vị La Hán Chùa Tây Phương"... toàn bộ khung cảnh chứa đựng nét hoang sơ, mộc mạc nhưng lại thật gần gũi...

Nếu bạn là người vùng Cao Nguyên, vùng biển, hay  Đồng bằng... thì vào đây bạn cũng sẽ thấy rất gần gũi, bởi sự phối hợp trang trí nội thất bên trong quán theo từng khu vực gắn liền với từng vùng... có làng chài, có gùi, nỏ, cung tên, tù và, những bộ trang phục thổ cẩm, những cái sàns thco1 gạo, những cái chụp bẫy chim...
Cảm giác gợi nhớ về vùng quê nơi chôn nhau cắt rốn của mình, về những ngày thơ ấu, về lời ru, về cái nôi... ai trong chúng ta mà lại chưa từng trải qua những "hồi ấy", phải không nè, và ... cái nôi và lời ru là những cái khởi đầu cho một cuộc đời --> đó là cảm nhận và suy luận của tôi về "À ... ơi"

Những cảm nhận này xuất phát từ tiếng nhạc, khung cảnh...
Tưởng rằng khung cảnh hoang sơ và mộc mạc thì rest-room cũng như thế, nhưng không, phòng này cũng thật là sạch và lịch sự, toàn bộ gian phòng này được lát bởi gạch đỏ Liên Xô đó - loại gạch này rất thịnh hồi năm 1988 thì phải

Nhân viên phục vụ tận tình và dễ thương.
Thức uống được pha chế cũng ok, đặc biệt là sinh tố bơ - ngon cực

Đang ngồi uống là trời nắng, sau đó thì râm, rồi trời lại chuyển mưa... wow mưa, lâu lắm rồi tớ mới có dịp ngồi ngắm mưa rơi cùng bạn bè như thế này, tuyệt lắm, mưa làm cho khung cảnh ở đây càng hay hơn, thơ mộng hơn,...những hạt mưa rơi xuống hồ cá, những bong bóng nước nổi lên rồi bể cứ như thế l
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Seventeen Saloon 20/10/2007
103 A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
=*=  Cảm nhận "Seventeen Saloon =*=

Benedicti ne ngọt ngào đậm đà vị rượu pha nhẹ nhàng của loại cocktail trái cây này...
Làm lạnh bình lắc bằng đá viên lớn, tạo cảm hứng ban đầu, cho vào 30ml Johnnie Walker nhãn đỏ, 15ml Benedictine và trên cùng là 20ml nuớc cam. Lắc đều và cho vào ly martini.
Hoàn tất trang trí bằng một lát chanh mỏng và trái cherry
--> đó là những gì tớ học được tại "Giờ của Cocktail ở Seventeen Saloon"

Những cảm nhận và sự phấn khích, thích thú, thỏa mãn cho nhu cầu giải trí tuyệt vời tại đây, từ lối thiết kế, phong cách chơi nhạc, phục vụ rất pro trong trang phục được thiết kế kiểu cowboy rất phù hợp với mọi ngốc ngách khung cảnh nơi đây bạn Who am I đã nói khá chi tiết rùi nên tớ chẳng còn biết phải nói thêm thế nào nữa. Chỉ với một chữ "TUYỆT"

Àh quên, ở đây còn có món thịt ngựa ăn rất mềm, ngon tuy cách trình bày hơn lung tung trên dĩa (xem hình) nhưng cũng hấp dẫn,  --> thử xem nào  ^j^
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Udon 17/10/2007
144 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Phải nói là rất hài lòng khi đến đây.
Trời mưa tầm tã... sau khi cùng các thổ địa ghé bún riêu Thanh Hải ăn tối và chụp hình để post lên cho đại điểm này. Pi-po là người dẫn đường cho các thổ địa đến khám phá Udon - điểm hẹn do anh HSK khởi xướng...

Vừa thắng xe lại, mấy anh phục vụ cầm dù ra đón tiếp bọn mình, đang hí hửng bàn tán sẽ cho thêm sao bởi phong cách phục vụ này
Bước chân lên các bậc tam cấp để đến cửa ra vào và join vào quán thì... lại có anh phục vụ đưa khăn giấy cho lau mặt, vừa đưa khăn giấy vừa cúi người chào.... wow... sao mà tận tâm và dễ thương thế nhỉ... cà đám lại kháo "phải cho thêm sao thôi, good quá, dễ thương quá..."

Vào trong quán, bọn mình chọn ngồi trên lầu để lát nữa có thể vừa xem vừa nghe nghệ sĩ chơi nhạc nữa chứ... Cái cầu thang, woa, cái cầu thang được thiết kế khá là lạ, nhưng đẹp và sang trọng lắm lắm...

Nước uống được pha chế cũng được, nhưng cũng tùy món , có món ngon, nhưng có món hổng ngon như món mà hôm bữa Pi-po chọn đó "forever UDon" - nghe tên kêu thế mà, uống thấy chán lắm... nhưng ngược lại món "Relaxing Udon" thì ngon lắm.

Thức ăn thì ngon, bữa đó Bội Tú có gọi món ăn tối, dĩa thức ăn bê ra rất thơm, trông khá hấp dẫn, và ăn ngon - Bội Tú nhận xét thế. Nhưng rất đáng tin đó vì thổ đại này là dân làm nhà hàng mà - Quán Hỷ đó, quán này cũng được post trên thodia rồi
Các món thức uống được trình bày cũng dễ thương lắm, và tăng 2 dĩa bánh ăn ngon, dòn...
Sau đó nhờ mối "thâm tình" của anh HSk mà nhóm lại được tăng thêm một đĩa trái cây nữa, thích thật đấy ^^...

Dàn nhạc chơi cũng khá lắm, mặc đồng phục rất chuyên nghiệp... có piano, kèn SaxoPhone nữa - tớ rất thích nhạc cụ này, có guitar, Violon + ca sĩ
Nhạc: chơi toàn những ca khúc vượt thời gian (cả nước ngoài lẫn Viêt Nam) không à, nghe đã lắm, có chơi nhạc theo yêu cầu nữa đó - bữa ấy nhóm yêu cầu 4 bài, và bài nào cũng được đáp ứng hết...
Hôm ấy thật vui, mọi thứ đều tuyệt cả - lại có thêm một địa điểm thật good để nghe nhạc, và hưởng các ưu đãi như rửa xe miễn phí, trái cây, nước ngọt miễn phí, nghe nhạc hay không phụ thu, được ngồi trong một nơi thật sang trọng, được phục vụ tận tình.... mà giá nước lại không cao

Nhưng trừ nửa sao bởi cái toilet quá nhỏ và lại vệ sinh thì hơi bị tệ - Bin và Chuột nhắt nói thế chứ Pi-po chưa ghé thăm

Ra về, lại được anh phục vụ giữ xe xếp áo mưa cho nữa chứ... wow!
Sướng còn gì bằng....
o^___^o
 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bắp Nướng 06/10/2007
Phạm Ngọc Thạch
Hồ Chí Minh
 
Oh, ngon thật  đấy. Tớ ăn một lần được hai dĩa cơ đấy.
Và tớ thích bắp xào hành hơn, ăn đỡ  ngán, và cũng rẻ hơn là xào tôm khô nữa... He hehe...
Quán chỉ là một bếp lò + 2 cái bàn + một vài cái ghế đẩu thôi và nằm trên lề đường đối diện hơi hơi xéo Trường Đại học Kinh Tế .

Nguyên liệu chính chỉ là những trái bắp thôi
Quán phục vụ bắp xào hành, bắp xào tôm khô (thật ra chỉ là tép thôi --> gọi t6m nghe cho nó sáng ý mừ). Món nào cũng ok hết nhưng chỉ một lần là tớ ăn bắp xào tôm khô thôi, còn những lần khác thì bắp xào mỡ hành và bắp nướng --> nước hành ăn kèm với bắp nước được làm rất vừa miệng, làm tăng thêm mùi vị cho bắp nướng, cha chả nhắc đến là thấy thèm rùi, hix...

Muốn ăn tại chỗ hay mua về đều được cả
Giá: 3,000 -5,000 - 6,000 đồng
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Gỏi Cuốn 06/10/2007
80 Hai Bà Trưng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
wow, ăn gỏi cuốn ở đây là tuyệt vời...

Tớ chưa ăn gỏi cuốn ở bất cứ nơi nào mà thấy ngon tuyệt đối như ở đây cả - cuốn gỏi được cuốn chắc tay, chất lượng với 3 con tôm kha khá và thịt nạc miếng lớn chứ không phải thịt vụn (nếu bạn ngán thịt thì có thể bảo họ cuốn tôm không cũng được) + nước chấm là mắm nêm được pha rất đậm đà - ăn một lần là cứ thèm gỏi cuốn thì chỉ đến đây thôi

Ngoài gỏi cuốn, còn có bì cuốn chấm nước mắm cũng ngon không kém

Quán còn phục vụ rất nhiều món nữa, mà món nào cũng ngon hết: cháo bò, phở bò-gà, ... các loại sinh tố, chè thái, nước giải khát...

Giá cũng bình dân: các loại cuốn: 3,000 đồng/cuốn

Các món khác thì khoảng 10,000 - 15,000 đồng

Các loại giải khát+ tráng miệng: từ 3,000 - 7,000 đồng
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Seventeen Saloon 25/09/2007
17 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Những cảm nhận và sự phấn khích, thích thú, thỏa mãn... cho nhu cầu giải trí tuyệt vời tại đây, từ lối thiết kế, phong cách chơi nhạc, phục vụ rất pro trong trang phục được thiết kế kiểu cowboy rất phù hợp với mọi ngốc ngách khung cảnh nơi đây....

Với lối thiết kế nội thất gỗ, Steven Saloon có 2 không gia, tầng dưới và một gác gỗ:

Quầy bar lớn ở tầng dưới. Lối đi lên gác có treo rất nhiều vật dụng liên quan đến Viễn tây, "da đỏ": treo tượng gỗ mặt thổ dân đội mão lông chim da đỏ, cung tên, nỏ, tù-và...

Sân khấu ở trên gác - Biểu diễn nhạc Philipins, country,... rất hay tuyệt, với những vũ công điệu nghệ, những tay chơi nhạc với các nhạc cụ trông thật thô sơ bằng tre, nứa,... - chăc là của vùng Viễn tây

Vừa nhấm từng ngụm bia lạnh hay từng ngụm whisky hoặc từng ngụm nuớc mocktail trái cây tại quầy bar tầng dưới hay trên gác gỗ tầng 2, vừa thả hồn vào giai điệu của ban nhạc Philippines với những bài "độc" của ban nhạc đồng quê, folk, blue và có thể là bất cứ bài nào nếu chúng ta yêu cầu. Nhạc sống kéo dài từ khoảng 9h tối đến tận khuya

Không có một bar cowboy nào lại có thể thiếu bia lạnh và whisky chaser nhưng nếu muốn không khí tiệc tùng linh đình, thì nhất định phải chọn cocktail Feeling - với 5 vỉ ruợu chỉ trong một ly, chắc chắn sẽ phấn khích cả đêm...

17 Saloon còn có món bít-tết là món bò nhập Angus thật sự rất mềm, ngon và giá cho món này thì thật là quá ngộ nghĩnh, giá rất lẻ: 94,900 đồng

Hầu như tối nào đến 17 Saloon đông khách, không riêng gì cuối tuần, vì thế cam đoan rằng đây là điểm đến hấp dẫn đó

Đôi khi còn có chương trình biểu diễn pha chế rượu của các Bartender nữa, hay và thật điệu nghệ. Vừa biểu diễn, vừa thuyết trình...

Bene dicti ne ngọt ngào đậm đà vị rượu pha nhẹ nhàng của loại cocktail trái cây này...
Làm lạnh bình lắc bằng đá viên lớn, tạo cảm hứng ban đầu, cho vào 30ml Johnnie Walker nhãn đỏ, 15ml Benedictine và trên cùng là 20ml nuớc cam. Lắc đều và cho vào ly martini.
Hoàn tất trang trí bằng một lát chanh mỏng và trái cherry
-- đó là những gì tớ học được tại "Giờ của Cocktail ở Seventeen Saloon"
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp