Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ut cung
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: du lịch
Gia nhập: 16/4/2011

Tổng Lượt Xem:  41822

705 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Khách Sạn Tourane 15/06/2011
Bãi Biển Mỹ Khê
Đà Nẵng
 
Khách sạn Tourane toạ lạc bên bờ biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển được tạp chí Fobles bình chọn đẹp nhất thế giới. Khách sạn Tourane đã và đang là điểm dừng chân lý tưởng cho những hành trình của du khách đến với Miền Trung - Việt Nam thân yêu.

Khách sạn Tourane đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao gồm 07 biệt thự xinh xắn nối tiếp nhau và 01 khu liên hoàn.Trong khuôn viên sân vườn rộng trên 10.000m2, bao gồm 70 phòng ngủ với các trang thiết bị tiện nghi sang trọng; Nhà hàng sức chứa 1.000 chỗ ngồi được thiết kế trang nhã, ấm cúng; quầy bar và 02 phòng hội nghị cùng các dịch vụ phong phú, chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại

Từ khách sạn Tourane đến:

* Trung tâm TP Đà Nẵng: 2km
* Sân bay quốc tế Đà Nẵng: 6km
* Ga xe lửa: 5km
* Bảo tàng Chàm: 2km
* Núi Ngũ Hành Sơn: 8km
* Đô thị cổ Hội An: 25km
* Thánh Địa Mỹ Sơn: 60km
* Khu Du lịch Sinh Thái Sơn Trà: 8km
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bà Nà Hills Mountain Resort 15/06/2011
Thôn An Sơn, Phường Hòa Ninh, Quận Hòa Vang, Đà Nẵn
Hòa Vang, Đà Nẵng
 
Ẩn mình trong lớp sương mù vào buổi sáng Bana Hills Mountain Resort thoát ẩn thoát hiện trong lớp sương mù kia. Tọa lạc trên đỉnh núi Bà Nà giữa chốn thiên nhiên hoang sơ, Resort thu hút du khách bởi lối kiến trúc Pháp đẹp cổ kính. Nếu như bạn là người muốn khám phá hoặc là bạn muốn thay đổi không khí, hay nghỉ dưỡng…thì bạn hãy đến với Resort để được thư giãn.

Bana Hills Mountain Resort Với tổng cộng 48 phòng và Bungalow, khách sạn Lệ Nim với thiết kế khác lạ, mang nét phong cách kiến trúc Chăm Pa độc đáo. Các phòng của Khách sạn Lệ Nim đều có cửa sổ nhìn xuống rừng quốc gia Bà Nà, quý khách có thể hòa mình ngắm nhìn khung cảnh rừng núi hùng vỹ xanh thẳm và thành phố Đà Nẵng dưới chân mình. Với khung cảnh tuyệt đẹp, từ phòng của mình bạn có thể chụp hình với phong cảnh hùng vĩ để lưu giữ lại vẻ đẹp hoang sơ và những tấm hình kỷ niệm giữa bạn và người thân yêu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Khách sạn Holiday Sapa 15/06/2011
16 đường Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
Sapa, Lào Cai
 
Toạ lạc bên chân núi Hàm Rồng xinh đẹp hướng nhìn xuống thung lũng Mường Hoa thơ mộng, Khách Holiday Sapa tiêu chuẩn 3 sao với cảnh quan tuyệt đẹp, những dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo sẽ trở thành điểm dừng chân lý tưởng của bạn khi đến tham quan Sapa huyền ảo.

Khách sạn có hơn 45 phòng nghỉ với nhiều loại hình đa dạng, từ phòng nghỉ tiêu chuẩn đến phòng VIP đều có hướng nhìn hòa quyện vào thiên nhiên cho du khách những giây phút thư thái ngắm nhìn và chiêm ngưỡng dãy núi Fansipan kỳ vĩ.

Các dịch vụ đi kèm hoàn hảo càng thể hiện sự chuyên nghiệp của Holiday Sapa. Nhà hàng sang trọng giúp Khách lưu trú có thể thưởng thức các món ăn ngon theo phong cách Á, Âu, và các món đậm đà hương vị Việt Nam, đặc biệt là các món sơn hào vùng núi Sapa do các đầu bếp lành nghề chế biến. Bên cạnh đó, với diện tích rộng lớn và cách bố trí khoa học có thể phục vụ cùng lúc 200 thực khách, rất thuận tiện để bạn có thể tổ chức tiệc chiêu đãi hoặc những buổi gặp mặt với quy mô lớn.

Với vị trí tuyệt đẹp, trang thiết bị tiện nghi, cao cấp, đội ngũ phục vụ thân thiện, ân cần và chuyên nghiệp, các bạn hãy thử chọn khách sạn này sử dụng một lần để biết được sự phục vụ tận tình và vị trí địa lý lý tưởng mà khách sạn đem lại.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Khách sạn Bamboo Sapa 15/06/2011
18 Mường Hoa, Thị trấn Sapa, Tỉnh Lao Cai
Sapa, Lào Cai
 
Đem lại tầm nhìn ra khung cảnh của dãy núi Hoàng Liên, khách sạn Bamboo Sapa Hotel mang tới sự nghỉ ngơi với các phòng hiện đại của khách sạn, Wi-Fi miễn phí, dịch vụ phòng 24 giờ và một quán bar lớn.

Các phòng tại Bamboo Sapa đặc trưng với điều hòa nhiệt độ, tivi vệ tinh, minibar và phòng tắm riêng với bồn tắm hoặc vòi hoa sen. Hầu hết các phòng đều có ban công.

Khách sạn Bamboo Sapa Hotel cung cấp dịch vụ sắp xếp tour, đổi ngoại tệ và giặt là. Dịch vụ đón khách tại ga tàu hỏa từ Lào Cai cũng được cung cấp.

Bamboo Bar là bar lớn nhất ở Sapa và cung cấp nhiều loại đồ uống, âm nhạc địa phương và các buổi biểu diễn dân gian

Đặc biệt
Miễn phí! Tất cả trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khi sử dụng giường sẵn có.

Tất cả trẻ em dưới 2 tuổi phải trả USD 5 một đêm một người cho cũi trẻ em.

Tất cả trẻ em nhiều tuổi hơn hoặc người lớn phải trả USD 15 một đêm một người cho giường phụ.

Sức chứa tối đa giường phụ/ cũi trẻ em trong một phòng là 1 chiếc.

Phục vụ bất cứ loại giường phụ hoặc cũi trẻ em nào và cần được khách sạn xác nhận

Phí phụ thu sẽ không được tự động tính thêm vào tổng chi phí phòng và cần được thanh toán riêng tại khách sạn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Smoothie Factory 26/04/2011
202 Tôn Dật Tiên, Khu Panorama, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Đây là 1 loại hình mới khá đặc biệt cho người Việt Nam và công nhận mình cũng mới thấy lần đầu, thế nhưng thương hiệu Smoothie Factory thật ra cũng đã có lâu ở bên Mỹ và được mang về Việt Nam.


Lúc đầu mình cũng thắc mắc rằng tại sao họ kô làm tại trung tâm mà lại để ở Phú Mỹ Hưng Q.7 xa và ít người như thế này thì được biết rằng Smoothie Factory còn khá mới nhưng bên nước ngoài thì loại hình thức ăn sinh tố dinh dưỡng thế này đã có từ rất lâu và rất được ưa chuộng, và đc coi như là 1 bữa ăn hàng ngày của người chơi thể thao quan tâm đến sức khỏe chính vì thế họ phải mang đến PMH trước vì ở đây có nhiều người nước ngoài, rồi mới dần tiến quảng bá hình ảnh 1 loại dinh dưỡng mới và mở thêm chi nhánh tại trung tâm.


Quả nhiên để ý và quan sát, thấy rằng người nước ngoài khá nhiều như Tây, Nhật, Hàn, Ấn Độ nhưng còn Việt Nam thì chưa nhiều. Các anh tập thể hình vào đây họ cũng không có vẻ gì là lạ đối với Smoothie Factory, họ mua 1 cái lọ bột dinh dưỡng to thật là to giá khoảng 1,000,000 VNĐ về để uống hàng ngày, hay đơn giản là mua 1 ly sinh tố có pha bột dinh dưỡng rồi tiếp tục chạy bộ.


Hỏi thêm 1 ít thông tin về Smoothie Factory thế nào là Sinh Tố dinh dưỡng thì bạn có thể hiểu 1 cách đơn giản là mọi thứ trong 1 ly sinh tố đều được cân đo đong đếm hàm lượng bột cũng như hoa quả trái cây để làm sao đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe dinh dưỡng của bạn.


Smoothie Factory có cac loại sinh tố trái cây để giúp bạn Miễn Dịch, Giảm Cân, Tăng Cân, Bổ Sung Vitamins, Tăng cơ bắp vân vân và vân vân bằng cách trong mỗi ly sinh tố hay nước ép sẽ cho bột dinh dưỡng vào theo yêu cầu và hàm lượng của bạn.



Giải thích về smoothie đã đủ bây giờ nói đến địa điểm và cửa hàng, Smoothie Factory trang trí màu sắc khá là trẻ trung sặc sỡ, địa điểm quá đẹp nằm ngay khu phố đi bộ và bờ sông của Phú Mỹ Hưng. Có 2 tầng lầu, dưới nhà thì dành cho dân ăn cơm trưa văn phòng, dành cho tất cả mọi người thì trên lầu là dành cho thiếu nhi, khi có nhà banh khu vực trẻ em, rộng rãi và thoáng mát.



Ngoài ra còn được thử món sinh tố, nước ép, yogurt và mọi thứ khác, mình đều thấy rất ok và ngon miệng, sinh tố uống cực kì đã cổ họng, thơm, ngọt, mát, mịn ở đầu lưỡi, tuy nhiên để cảm nhận sự dinh dưỡng thì mình cũng chịu, không nhận được sự khác biệt, có lẽ cái này quá mới và cần có thời gian để thấy hiệu quả, kô thể chỉ trong 1 ly nước là thấy ngay tác động. Cái an tâm nhất là thương hiệu Mỹ nên sạch sẽ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và kể cả uy tín của thương hiệu.



Nói chung Smoothie Factory phục vụ cả ăn trưa, ăn tối, sinh tố, nước ép trái cây, rồi thì Frozen Yogurt, tha hồ cho các bạn lựa chọn. Giá tiền và menu các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ trang web. Cuối cùng lời khuyên cho các bạn là các bạn nên thử 1 lần cho biết, dinh dưỡng hay kô thì chưa biết, nhưng chắc chắn rằng nó rất ngon :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Thung Lũng Vàng 25/04/2011
Đường vào Suối vàng - cách thành phố 10 km
Hồ Chí Minh
 
Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 km về hướng tây bắc, khu du lịch thung lũng Vàng là một trong những điểm du lịch mới của Đà Lạt, được đưa vào khai thác từ năm 2005. Hoàn thiện dần trong quá trình hoạt động, đến nay, với hồ Đan Kia - suối Vàng, thung lũng thu hút nhiều du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên và những cảnh quan độc đáo, lãng mạn được kiến tạo bởi bàn tay con người.


Hồ Đan Kia nằm dưới chân núi LangBiang là hồ nhân tạo cung cấp nước cho thành phố Đà Lạt. Trong quần thể rừng thông bạt ngàn và mênh mang đồi cỏ có diện tích 170 ha, thung lũng Vàng là khu du lịch sinh thái được sự ưu đãi đặc biệt của thiên nhiên. Thông và đồi cỏ làm nền cho hoa, đá, hồ nước, thác và nhiều cảnh quan đẹp. Trên lưng chừng đồi thông, có một dòng suối nhân tạo dài khoảng một cây số, những lớp đá được sắp đặt có chủ ý nhưng cứ như vô tình giống dòng suối tự nhiên. Nước từ suối này đổ xuống và chia thành hai dòng chảy có tên Tĩnh và Động.


Loanh quanh qua con đường đất, hai dòng suối nhập lại một rồi đổ về làm quay bánh xe nước. Dòng suối và bánh xe nước này khiến du khách có thể liên tưởng đến hình ảnh guồng nước ở các sông miền Trung hay núi rừng miền Bắc. Tiếp đó, phía xa, thấp thoáng những chiếc cầu tre lắt lẻo, những ụ rơm, giếng nước, bánh xe gỗ, nhà chòi... gợi nên hình ảnh đồng quê Nam bộ.


Chiếm diện tích lớn nhất thung lũng là hoa viên với nhiều giống cây quý được trồng tỉa, chăm sóc rất công phu. Tại đây có thể thấy các loài quý như thông năm lá Việt Nam và Trung Quốc, bạch tùng, thanh tùng, tùng búp, tùng xà ngũ phúc, thông đỏ. Ngoài ra còn có vườn hoa đỗ quyên... cùng một số giống cây từ nước ngoài du nhập như voong ke, hồng sa mạc, phong lữ thảo, cây lá phong...


Ở đây cũng có vô số loài hoa đặc trưng của Đà Lạt như cẩm tú cầu, thạch thảo, mimosa... được trồng theo từng cụm, từng vạt, du khách có thể tha hồ chụp hình. Cuối vườn bonsai có cây bồ đề gần 300 năm tuổi. Cỏ cây chen lá đá chen hoa, những phiến đá đủ hình thù tạo cho vườn hoa vẻ đẹp rất riêng, không tìm thấy ở các khu du lịch khác.


Các khu vui chơi với những cái tên gợi sự khám phá như vườn đá Tứ Linh có bức tượng lớn mang hình dáng vị thần đang gieo hạt, khu vui chơi Thái Cực, hồ Lưỡng Nghi cùng những viên đá lót lối đi lên đồi được xếp theo hình quẻ Thiên hỏa đồng nhân trong Kinh Dịch...


Đứng trên triền dốc nhìn xuống là một vùng nước tĩnh lặng, mênh mông bát ngát, hàng thông rủ bóng xuống mặt hồ đẹp như một bức tranh thủy mặc. Bên kia hồ cũng bạt ngàn rừng thông, gợi cảm giác phiêu lưu. Có thể nằm dài trên đồi cỏ nghe tiếng thông reo. Xa xa, lẫn trong tiếng nhạc thông vẳng lại tiếng cười nói của từng đoàn khách đang cắm trại. Trong khí hậu mát mẻ, trong lành, tưởng như những bận rộn, lo toan đời thường không tồn tại
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh căn Tăng Bạt Hổ 25/04/2011
10 Tăng Bạt Hổ,phường 1
Hồ Chí Minh
 
Bánh căn vốn không phải có nguồn gốc từ Đà Lạt mà du nhập vào Đà Lạt từ những người dân miền Trung nắng gió tha hương đi làm ăn mang lên. Dần dần, qua thời gian, bánh căn trở thành món ăn dân dã không thể thiếu nơi phố núi này. Tìm hiểu thì đến bây giờ, vẫn không dám chắc chắn bánh căn thuộc tỉnh nào của miền Trung, nhưng chắc một điều rằng, bánh căn khi ăn ở Đà Lạt sẽ có những điều thú vị mà khi ăn ở những nơi khác sẽ không cảm nhận được.

Nên, trước mỗi khi về Đà lạt, chưa bao giờ mình bỏ qua món bánh căn. Mình có anh bạn, nghiện Đà Lạt vô kể, mỗi năm ba lần, anh phải đi Đà lạt, cứ mỗi lần mình đi Đà Lạt là anh lại gọi điện dặn, nhớ ăn bánh căn nghen, ăn luôn giùm phần anh, và dặn nhất định phải tới Tăng Bạt Hổ, vậy mới đúng điệu.

Bánh căn thường bị nhầm sang bánh khọt – một loại bánh của miền Nam đúc bằng khuôn và có hình dáng giống bánh căn, nhưng có nhân (tôm, thịt, giá…) còn bánh căn thì không có nhân. Đặc biệt, khi đổ bánh căn, người ta sẽ không dùng đến dầu mỡ để tráng khuôn như bánh khọt. Vì vậy, khi ăn bánh căn, sẽ không có cảm giác ngấy. Bánh căn làm từ bột gạo và trứng. Khi đổ bánh, người đầu bếp đổ một lớp bột gạo lên khuôn, sau đó đổ tiếp một lớp trứng lên trên lớp bột gạo đó sao cho cả bột gạo và trứng chỉ chiếm phân nửa khuôn, và đậy nắp lại. Dưới lửa than hồng, vài phút là bánh sẽ chín, dậy mùi thơm phức. Bánh sẽ được ăn kèm với nước chấm gồm thịt, xá xíu, mỡ hành hoặc đơn giản chỉ là bát mắm nêm đâm ớt chỉ thiên thật cay. Có những chỗ khác có thêm thịt bò, hoặc trứng cút vào bánh khi đổ để thêm phần chất lượng. Tuy nhiên ở quán Tăng Bạt Hổ vẫn truyền thống là dùng trứng vịt bỏ vào bánh và có ăn thêm xíu mại. 

Cách chấm bánh căn cũng thật lạ, vì bánh căn chỉ thật sự ngon khi ta gắp cả chiếc bánh đang còn nóng hôi hổi bốc hơi nghi ngút kia nhúng ngập vào bát nước chấm. Cắn một miếng bánh sau ngấm nước chấm nồng vị ớt, đậm vị thịt viên, và thơm mùi hành lá, chợt nhận ra cái lạnh dường như tan biến đi đâu rồi.

Món bánh căn đơn giản là vậy, nhưng khi thưởng thức dưới trời Đà Lạt thì lại mang hương vị, dư âm khác hẳn. Có lẽ cái ngon của bánh căn Đà Lạt xuất phát từ khí trời lành lạnh ngồi trên những dãy ghế nhựa thấp, lom khom xoa hai tay hơ bên bếp than, ngắm người bán cần mẫn đổ những khuôn bánh bé tí tẹo trên bếp lửa, sự chờ đợi được ăn những chiếc bánh nóng hôi hổi vừa vớt ra từ khuôn, hít hà vị cay, nước mắt chảy lem nhem và những câu chuyện xi xao giữa phố núi. 

Sáng nay Sài Gòn đổ mưa, bỗng chốc làm mình nhớ Đà Lạt. Nhớ Đà Lạt của những buổi lang thang qua những con dốc dài rợp màu dã quỳ và những đêm trong quán cà phê lạnh buốt có lò sưởi và những chiều ngồi co ro trong quán bánh căn sực ấm than hồng. Đã đi bộ cả một quãng dài để tìm sự ấm áp ấy và đội mưa lất phất trở về, thấy mình chênh chao quá đỗi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh tráng tân Hoàng Ty 25/04/2011
320 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
Hà Nội
 

Lần nào cũng vậy, bạn bè rủ đi ăn các món cuốn, cuộn, ngon, gần là Hoàng Ty đều nằm trong top list hết á. Hôm nay cũng vậy, rủ nhau đi ăn thì có đứa đòi Thanh Đa câu cá + ăn nhậu, đứa thì đòi ăn cơm, đứa thì đòi ăn bún, đứa thì KFC, Pizza Hut, Lotteria, bún mắm, bún riêu......

Thấy mọi người có nhiều lựa chọn quá nên mình đưa Hoàng Ty vào list luôn. Sau 1 hồi tranh cãi (hix, ăn mà cũng cãi nhau nữa, như đám heo con ý ) thì mọi người quyết định chọn Hoàng Ty Võ Văn Tần thay vì Hoàng Ty Thanh Đa vì: phục vụ không chảnh, đỡ mất công đi xa, có nhiều món cuốn  đúng gu của cả bọn + menu cũng phong phú + giá cũng sinh viên lắm, tiếc cái là chưa có gắn máy lạnh thôi nhưng bên trong quán cũng mát lắm.

Lan man nãy giờ đủ rồi, vào vấn đề chính luôn:

Tiểu nhị, cho tam vị cô nương và 3 chàng hầu xin 3 cái menu + 6 ly trà đá nhé. Oh no. Có 1 vị cô nương vì nghe lời mẹ dặn nên chuyển trà đá thành .... sữa tươi . Sao hôm nay ngoan thế không biết.

Sau 1 hồi lượn menu thì thống nhất 6 đứa ăn bò củ chi (115k) + tai heo (100k). Ai đói thì tính tiếp chứ mình + gấu đã làm 2 tô canh yoghurt ở Frozen Fruz (140k) rồi nên còn dư âm xíu. Bọn bạn thì chơi 2 tô bún bò đặc biệt (43k/tô), 1 tô bánh canh đặc biệt (khoảng 42k/tô), 1 tô bún chả cá (32k hay 34k gì đó/tô). Mình + gấu thì làm 1 tô bánh canh nạc (32k thì phải) cho nó tình.

Đi ăn lần nào ở Hoàng Ty cũng vậy, thích nhất là bánh tráng + rau xanh. Gọi món nào là có 1 dĩa rau riêng hết á. Mà rau thì lúc nào cũng tươi, xanh mơn mởn hết á. Chưa lên mấy món thịt mà đã muốn lấy bánh tráng cuốn rau ăn chay cho nó đẹp da rồi

Trong 10 phút chờ thịt lên thì cũng làm được 1,2 cái bánh tráng cuốn rau xanh + đồ chua. he he he. Thấy mùi nước chấm có vẻ thơm wá + tiết kiệm tối đa khi đi ăn nên quyết định chạy ra xe lấy bịch khăn giấy ướt (khăn giấy ướt mà bọn bạn cứ nói là bvs đông lạnh, muốn đem hết đồ ăn mà ăn 1 mình cho bọn bạn ngồi nhìn ghê :cool)


Đồ ăn lênnnnnnnnnn………

Nhìn 2 cái dĩa mà bụng đã đói cồn cào luôn á. Chớp lấy miếng bánh tráng, lặt vố số rau + gắp đồ chua + 1 miếng thịt bò Củ Chi + 2 miếng tai heo mà nước miếng đã chạy ực ực rồi. Thèm wóa!

Ê ê êh êh. Bạn iu, sao bạn ăn thịt không mà ăn rau. Làm hao mồi quá nha. Cuốn bánh thì phải có ra có thịt chứ kưng (giống như bàn mình nè, có trai có gái, có thằng pêđê ).

Sau 15 phút làm việc trong im lặng thì 2 dĩa thịt đã biến mất cùng hơn 1 dĩa rau + 2 chén nước chấm. Khiếp, nước chấm gì mà ngon dữ. Bữa nào mua về chan cơm ăn không wá.

Bà con nên order thêm dĩa bún để cuốn cho ngon nha. 1 dĩa hình như 5 hay 10k đó. Định nhờ phục vụ mang tô bún bò để lấy bún cuốn luôn mà bọn em nó phản đối wá nên thôi

Tới đây thì tụi mình cũng no no được khoảng 90% rồi nhưng lỡ order them mấy món nữa nên gọi lên luôn (cái dại là đây, đáng lẽ ăn xong món 1 rồi xem tình hình mà order món 2).

Ahhhhhhhhhhhhh! Món thứ 2 đã lên. Nhìn cái tô bún bò mà 2 đứa em muốn bỏ về lắm luôn. Sao bự ự ự ự wá vậy chai. Có lộn không anh phục vụ? “Không em ơi, đúng món em gọi rồi đó”. Ha ha ha ha

Nhìn 2 đứa em ăn mà tội hết sức, nhiều khi đang ăn mà còn phải lắc lắc bụng cho đồ ăn nằm theo đúng thứ tự. 2 đứa còn lại cũng không khá khẩm hơn mấy. Hi hi hi. Riêng mình và gấu thì do đồng tâm hiệp lực nên đã tiêu diệt kẻ thù trong 15 phút tiếp theo.

Ngồi chờ bọn em ăn trong 20 phút mà tô bún bò vẫn chưa có vẻ gì suy suyển lắm nên cả đám quyết định về nhà ngủ. Ăn nãy giờ mệt quá rồi. hi hi hi.

Cái bill hồi trưa hình như hết 400k cho 6 đứa mà ăn được 4,5 món khác nhau. Kết thúc 1 ngày ngủ + ăn như pig (vậy mà có còm nhom hoài, bực gì đâu á).

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cầu Long Biên 25/04/2011
Cầu Long Biên, Quận Long Biên
Hồ Chí Minh
 

Với trà đá vào mùa hè, ngô khoai nướng vào mùa đông, cầu Long Biên đã ghi tên mình trong "bản đồ" những địa điểm ăn uống dân dã của người dân Hà thành và bất kỳ du khách nào đặt chân đến thành phố 1000 năm tuổi này.

Không chỉ là cây cầu dành cho các phương tiện đi lại, cầu Long Biên giờ đây đã trở thành điểm hẹn lí tưởng cho đám bạn tán gẫu, cho những đôi lứa yêu nhau. Những quán trà đá vỉa hè, quán cóc trở nên phổ biến và nó cũng rất đúng “chất” của Hà Nội, của con người nơi đây. Đó là điểm khác biệt giữa thành phố 1000 năm tuổi này với các thành phố khác. Và giờ đây không chỉ có trà đá, quán cóc vỉa hè, mà nay còn có sự xuất hiện những quán ngô khoai nướng trên cầu Long Biên, cây cầu hơn 100 tuổi của thủ đô Hà Nội.

Cứ mỗi khi hè đến, các quán trà đá di động lại xuất hiện trên cầu, góp thêm “gia vị” cho mỗi cuộc chuyện trò. Chỉ là cốc trà nhạt được pha sơ sài, ấy vậy mà nó lại đắt khách không kém bất cứ loại trà ngon nào trong nhà hàng sang trọng. Với chiếc chiếu trải ra, cùng cốc trà nóng hay đá tùy theo sở thích của mỗi người với đôi ba đĩa hạt hướng dương, đĩa củ đậu, ổi… cũng có thể khiến cho các cuộc tán gẫu diễn ra hàng giờ liền. Vào những ngày hè nóng bức, không khí nhộn nhịp trên cầu cùng cốc trà đá khiến cho bạn có cảm giác như được sống trong tiết trời Xuân mát mẻ.

Dù mùa đông có mang theo những cơn gió lạnh buốt tràn về thành phố, thì nhịp sống của con người nơi đây vẫn không thay đổi và sự nhộn nhịp, râm ran trên chiếc cầu hơn 100 tuổi ấy cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ có điều khác biệt là, ta không còn thấy sự xuất hiện của những quán trà đá di động, mà thay vào đó là những quán ngô khoai nướng.

Cứ đến khi Đông về là những quán ngô khoai nướng lại xuất hiện dày đặc ở trên cầu Long Biên. Trong cái lạnh giá, cầm trên tay bắp ngô hay củ khoai vừa được nướng vẫn còn nóng hôi hổi cho ta cảm giác thật lý thú, ấm áp. Và việc ngồi trên cầu thưởng thức ngô khoai nướng, ngắm nhìn dòng người ngược xuôi khi vừa tan tầm cũng là sự trải nghiệm mới mẻ đầy hấp dẫn.

Cầu Long Biên buổi tối đông đẹp lắm, với ánh đèn vàng rọi chiếu những thanh thép cầu đã hoen rỉ, hay những lần cầu bị hỏng vì bom đạn oanh tạc, dấu tích một thời hào hùng của nhân dân thủ đô. Rồi đến những bếp than rực hồng với âm thanh tí tích, ngửi thấy mùi thơm ngầy ngậy khi nướng khoai nướng ngô và âm thanh của những cuộc trò chuyện phát ra từ những đám bạn, hay lời thủ thỉ ngọt ngào của đôi tình nhân, rồi bất chợt phải nheo mắt vì bắt gặp ánh đèn pha của chiếc xe máy nào đó đi lại… tất cả đều chầm chậm, thanh bình tạo nên một thế giới riêng của cầu Long Biên, tách biệt hoàn toàn ra khỏi đô thị ồn ào, tất bật. Và xa xa kia, nằm song song với cây cầu “lão thành” này là hình ảnh của cầu Chương Dương với ánh đèn rực rỡ, cùng dòng xe cộ đông đúc qua lại, là biểu tượng cho thành phố hiện đại, đầy hối hả và bận rộn. Quả thực trên cùng một con sông lại có hai hình ảnh trái ngược nhau quả là điều thú vị không chỉ trong mắt người dân Hà Nội mà với cả những du khách đến đây.

Những hôm trời mưa phùn, ta lại được bắt gặp hình ảnh của những tấm bạt lụp xụp, được căng ra một cách vụng về để che những quán ngô khoai nướng ở trên cầu. Có trải qua những giờ phút ngồi ăn ngô khoai nướng trên cây cầu này, bạn mới cảm nhận hết được những điều lý thú, cái cảm giác rất mộc mạc, rất thực và dân dã ấy.

Cầu Long Biên cùng những món quà quê Việt như nốt nhạc trầm trong lòng thủ đô phồn hoa, một nơi ghi dấu biết bao kỉ niệm. Ngồi trên cầu bất chợt những hoài niệm về Hà Nội một thưở ùa về và cầu Long Biên - nơi những kỉ niệm xưa vẫn còn ở lại

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đen & Trắng 25/04/2011
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Với hai gam màu giản dị, chân phương, quán cafe làm bạn thoải mái hơn và gạt bớt đi phần nào những nặng nề từ cuộc sống!

Con đường nơi quán tọa lạc hòa nhập chung với phong cách của Đen & Trắng, nhẹ nhàng, thanh thoát, mang một nét rất riêng, sang trọng và ấm cúng. Màu trắng chủ đạo tinh khiết ít nhiều làm bạn thoải mái hơn từ bước chân đầu tiên đến nơi này.


Bước qua khỏi cánh cổng trắng nhỏ xinh và men theo con đường dài dẫn vào quán, càng đi, dường như bạn càng gột bỏ được những lo toan muộn phiền của cuộc sống hiện tại. Đi đến cuối con đường, một không gian nhẹ, như mở òa ra, thư thái.

Một ngôi biệt thự Pháp cổ, khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi, với những vòm cửa sổ cao và rộng. Không cầu kỳ, kiêu sa, thiết kế bên trong thật ấn tượng bởi sự tinh tế, hiền hòa. Điểm giữa nhà là rất nhiều hồng trắng lô nhô, được cắm tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng thật lạ lại là một sự chăm chút rất cẩn thận.


Ở quán còn có một khu ngồi rất độc, nhỏ gọn chỉ đủ cho vài người ngồi theo phong cách Nhật nhưng đối với họ thì đó nét độc đáo ở quán, để rồi mỗi lần đến đây đều muốn nhanh chân giành lấy cho mìh
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp