Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thai_hoan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/6/2008

Tổng Lượt Xem:  61624

810 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 36
3 sao -
 13
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe MOS 13/04/2010
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Mình thích ăn kem bơ vì thơm mùi của bơ và beo béo, ngọt ngọt (có mấy cục đường nhỏ ở trong bơ, ngon lắm) 
Quán đẹp, có không gian tự do,khá  thoáng.
So với việc đầu tư quán và phong cách phục vụ thì giá kem phù hợp.
- 1 scoop: 22k
- 2 scoop: 38k
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Laptoppc.vn 13/04/2010
10 Trần Quốc Hoàn, phường 4, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Nhìn chung thì đây là nhà cung cấp hầu hết các hãng laptop. 
Tuy nhiên, tiệm nhỏ nhưng có phong cách bảng hiệu khá độc đáo, khách hàng dễ nhận dạng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bạch Đằng 13/04/2010
26-28 Lê Lợi
Hồ Chí Minh
 

Đúng là quán kem tại Trung tâm thành phố có khác, giá cao chót vót luôn, huhu... Kem quả dừa hương vị tương tự như quán kem bình dân tại Gò Vấp mà giá đắt gấp đôi. Không gian quán cũng bình thường, không có gì đặc sắc.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lẩu Bò Hai Châu 13/04/2010
103/9B Đường Cây Trâm (Khu Làng Hoa), phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Không nói thì ai cũng biết, món đặc sản ở đây là Bò :D. Đại đa số trong thực đơn đều liên qua đến bò, dĩ nhiên là cũng có nhiều món khác (như mực, tôm,...)
Nước Lẩu bò tại đây khá ngon, rau hơi ít, giá cả bình dân. 
Thích nhất là món đậu hũ (hihi) vì chao chấm ngon cực. 
Một khuyết điểm của quán là khả năng tận dụng không gian. Phần đặt bàn ăn trông có vẻ khá chật chội, cảm giác không được thoải mái; trong khi đó phần cửa ra khá thoáng và rộng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Country House 13/04/2010
18C Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Tuần vừa rồi mới tụ họp nhóm bạn cũ tại đây!
Nhìn bên ngoài quán hơi bị giống 1 ngôi nhà, bước vào trong cửa... wow... ấn tượng với cách sắp đặt không gian (vì mình thích nơi nào có hồ nước, mà ở đây lại có 1 hồ nước thiệt lớn đặt giữa trời)
Có lẽ vì không gian quán khá thoáng đãng và tự do nên được nhiều khách viếng thăm, chọn làm nơi hò hẹn, gặp gỡ. Phải leo lên tới lầu trên cùng mới có được 1 bàn trống.
Giá cả kể ra không phải dành cho sinh viên, thấp nhất cũng 23.000Đ. Gọi được 1 món vừa ý cũng lên tới 40.000-50.000đ. Ấn tượng nhất là câu đầu tiên trong menu mang rượu vào quán, tính phí phục vụ 100k!!!
So với các quán tương tự khác, ngoài vẻ đẹp được đánh giá khá cao 5 sao, thức uống ở đây chỉ được đánh giá ở mức 2,5 sao, không hiểu sao uống la hán quả mà có mùi ... gián và uống xong thì ... đau bụng 
Thái độ phục vụ tốt, nhưng để khách đợi quá lâu, ngồi chờ hơn 30 phút, nói chuyện trên trời dưới đất hết mới thấy mang ra.
Nói chung, không gian quán là được đánh giá tốt nhất! 10 điểm :)
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chợ Đà Lạt 03/12/2009
Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Đà Lạt
Lâm Đồng
 
Nhớ gần 1 năm trước, đến Đà Lạt đúng vào mùa đông như thời điểm bây giờ. Xuống bến xe (xe bus- ko bị "chèn ép" như ngồi xe bus ở thành phố), đi bộ tìm khách sạn trong không khí lạnh buốt, còn mưa phùn nữa chứ.
Sau khi có nơi ăn chốn nghỉ đàng hoàng, điểm đầu tiên 4 anh chị em "ưu tiên" là chợ Đà Lạt (vì lần đầu tiên đến ĐL nên ko biết không khí lại lạnh không chịu nổi như thế), mỗi người tìm cho mình 1 chiếc áo len để "ủ" ấm.
Đi qua các bậc tam cấp, phía ngoài chợ có nhiều gánh bán hoa, hoa nào cũng đẹp (đúng là không hổ danh là hoa đà lạt), có cả những lãng hoa bất tử mà người thành phố thường mua về làm quà tặng nhau. Chạy dọc hành lang rất nhiều tiệm bán bánh kẹo đủ loại, hầu hết là đặc sản đà lạt không thôi. Nhìn mà thèm
Đi vào trong chợ là một không gian thật rộng lớn, mình có vào chợ Bến Thành rồi, theo mình thì có thể so sánh chợ Đà Lạt với chợ  Bến Thành cũng được. Tụi mình leo lên lầu bên trên, là những gian hàng bán hàng quần áo ấm, mục tiêu vào chợ của tụi mình (hì hì). Thời trang ở đây có vẻ khác với người thành phố (có lẽ do khí hậu), hầu hết là trưng bày quần áo thời trang mùa đông (có cả nón len rất đẹp, mình nhớ cái này vì mình cũng bon chen sắm 1 chiếc). Gian hàng san sát, nằm chen chúc nhau, đi tham quan mà mỏi cả chân. Đi sâu vào trong nữa còn có những gian quà lưu niệm, có những thứ được làm tại chỗ, làm bằng tay luôn nha (hay thiệt, mà còn đẹp nữa chứ).
À, còn có nơi bán phở, chè,... quá chừng. Ăn cũng ngon lắm
Ban đêm, phía bên ngoài còn mọc lên những tụ bán quần áo giá rẻ, hay các loại second-hand nữa, tha hồ lựa chọn. Dọc các bậc tam cấp cũng bày bán nhiều thứ, trong đó có túi xách da (trong thành phố cũng có), và túi xách, bao tay bằng len tự đan.... Trong chợ về đêm càng đẹp nhiều hơn vì ánh đèn rực rỡ với những gian hàng sáng lóa.
Nói chung là một nơi mua sắm quá lý tưởng!!! Nếu có cơ hội đi Đà Lạt, mình sẽ vào đó nữa, hihi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bò Né Hai Chị Em 16/11/2009
Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Ấn tượng quán: gam màu vàng đỏ (đồng phục nhân viên cũng vậy luôn).
Mấy quán xung quanh tối thui, tụi mình thấy cái quán sáng trưng liền nhảy vào (cho 1 điểm sáng sủa), bàn ghế gọn gàng, sạch bong kin kít.
Món ăn thì "cũ với ta, mới với con đường". Cả con đường chưa ai mở quán bò né, quán mở lên cho mình thưởng thức, đã thế giá cũng tạm ổn nên cho thêm 1 điểm hiểu nhu cầu khách hàng :P
Mình xung phong cho quán 4 sao đỏ :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu thị BigC 16/11/2009
792 Nguyễn Kiệm - Phạm Ngũ Lão, Phường 3,Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
 
Big C lựa chọn địa điểm với vị trí khá thuận lợi: 2 mặt tiền, giáp sát bùng binh, các hướng đều có thể tạo ấn tượng với người đi đường.
Khác hẳn với Siêu thị Văn Lang, Big C có hệ thống giữ xe an toàn, không tốn phí, đồng thời xe vẫn được bảo vệ an toàn dù trời mưa hay nắng, tiết kiệm không gian tối đa (do bãi giữ xe được thiết kế ở vị trí tầng hầm, 1 lối đi vào và 1 lối dành riêng đi ra).
Tầng trệt là khu dành riêng cho ăn uống, khá rộng rãi thoáng mát. Ấn tượng nhất là khu hoa quả, được dàn dựng như một khu vườn tươi mát. Phía bên ngoài của khu này là gian hàng trang sức, chiếm không gian không nhiều, nhưng cũng tạo nên sự đa dạng cho siêu thị.
Tầng trên là khu mỹ phẩm, quần áo thời trang các kiểu. Đồng thời cũng trưng bày bán các loại văn phòng phẩm hay đồ chơi trẻ em, hàng điện tử,...
Điều tiện ích là Big C có đặt các máy tra cứu giá cũng như số tiền giảm của các mặt hàng.
Nói chung, nơi đây có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm khá tốt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cháo Cá Miền Tây 2 14/08/2008
03 Nguyễn Văn Bá
Hồ Chí Minh
 
Mỗi món cháo là một hương vị đậm đà khác nhau.

Dù không phải là một người con của Miền Tây, dù chưa bao giờ đặt chân tới vùng đất mỗi năm lại chịu cảnh nước lũ dâng tràn, cướp đi bao cảnh đời êm ấm; bao mái nhà hạnh phúc phải chìm ngập trong cơn thủy triều cuồng phong, để chỉ còn manh áo mỏng manh che con gió lạnh, một miếng cháo trắng ấm bụng đàn con thơ...Nhưng mỗi lời kể thì thầm trong đêm phát ra từ chiếc đài radio hay nhìn ánh mắt đứa bạn cùng lớp thấp thỏm lo âu mỗi khi lũ về, lo cho đàn em cùng cha mẹ già còn ở phía ấy, ai có thể không động tình thương, ai có thể phũ phàng phớt lờ làm ngơ???

Nó nghĩ đến chén cháo cá mẹ nấu trước ngày tiễn nó lên thành phố học hành tìm con đường tươi sáng hơn cho tương lai. Nó bùi ngùi thương mẹ, thương cha, thương mấy đứa em. Đứa bạn chỉ biết ngồi nhìn nó trìu mến, lắng nghe nó kể như ngày mai nó chẳng thể kể nổi câu chuyện ấy_câu chuyện về chén cháo cá miền Tây...

Dù có đi đâu thì hương vị đậm đà, đậm sắc Miền Tây, đậm tình người mẹ trong hương vị cháo cá luôn phảng phất. Bởi tôi hiểu rằng không gì có thể thay thế những hương vị thiêng liêng ấy. Tôi sẽ không thể cảm nhận được hết cái ngon mà bạn tôi đã nếm, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương của một người con miền Tây.

Chúng tôi đến một nơi mang hơi thở của miền Tây, để xua đi nỗi nhớ của bạn, cùng nhau húp những miếng cháo cá đang cuộn tròn trong làn khói nhè nhẹ bay ra, cảm thấy ấm áp...Cười....
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud`s 29/07/2008
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Những trưa hè oi bức, xen lẫn trong cơn mùa vào hạ, thành phố dường như  xôn xao trong những quán chè, quán kem để lắng dịu cảm giác oi ả.
Nghía vào thực đơn  của Bud's đã cảm thấy hương vị ngọt ngào của kem, của bánh (cái này gọi là ăn bằng mắt đây ^^)
Cách trang trí kem khá đẹp mắt, cùng với không gian thoáng mát, hiện đại làm mình có cảm giác thư giãn hẳn (ngay phía bên ngoài một màu trắng mát mẻ đã tạo cảm giác thoải mái rồi)
Đây quả là một nơi lý tưởng nếu cả đám bạn cùng nhau xôm tụ, chỉ cần 1 phần "friendly"  là cả đám có thể "hô hô ha ha" ngon lành rồi!!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp